Chùm thơ viết về Chồng Cũ, thơ tâm sự gửi đến người Chồng xưa

26/9/18
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ hay viết về Người Chồng Cũ từ các thi hữu. Những vần thơ là lời tâm sự của người phụ nữ muốn gửi đến người chồng cũ của mình. Mỗi người mỗi cảnh, sẽ có rất nhiều câu chuyện xoay quanh chủ đề Chồng Cũ ở bên dưới..


Chùm thơ viết về Chồng Cũ, thơ tâm sự gửi đến người Chồng xưa
Chùm thơ viết về Chồng Cũ, thơ tâm sự gửi đến người Chồng xưa.

Đây là chủ đề thơ nối tiếp sau loạt thơ ly hôn - thơ vợ chồng chia tay mà iini.net đã từng chia sẻ đến bạn đọc..

cô gái buồn muốn khóc
Giọt lệ dày cứ đeo níu mắt em.. (ảnh: internet)

#01

CHỒNG CŨ - Thơ: Hương Thanh Nguyễn


Chồng cũ hỏi ...? Em có được ổn không
Em cười mỉm... cảm ơn Ô kê ạ !
Có vợ mới anh thành người xa lạ
Em đâu còn bà xã để quan tâm

Anh có biết ...? Em chịu lắm thăng trầm
Bao đau khổ lặng câm không ai hiểu
Anh đâu thấu khi tình yêu túng thiếu
Giọt lệ dày cứ đeo níu mắt em

Bao câu hỏi buộc em dối từng đêm
Với các con "bố sao lâu về thế ...?"
Em lại phải trả lời câu tế nhị
Bố làm xa kiếm tiền để nuôi con

Bố mẹ em điện thoại hỏi mỏi mòn
Thằng chồng cũ có làm tròn bổn phận
Mà toà án đã giao ban cho hắn
Em dối lòng ... anh bận ...vẫn cố về

Anh bỏ đi em chịu khổ ê chề
Lời dèm pha của kẻ tra người trẻ
Anh đi rồi em vướng nhiều dâu bể
Ai hiểu cho để kể lệ với đời

Anh bây giờ có cuộc sống vui tươi
Vợ xinh đẹp nhớ chi người tình cũ
Một mình em chẳng lúc nào lo đủ
Cơm áo gạo tiền cho lũ trẻ con anh

Nhà cao tầng vợ trẻ đẹp xuân xanh
Đã đủ để làm cho anh hạnh phúc
Em ôm phận như dòng sông trong -đục
Cứ xoáy dòng chảy liên tục không ngơi

Anh cứ vui và hạnh phúc với đời
Em nuôi nứng các con “người " khôn lớn
Và dạy dỗ đừng làm ai thương tổn
Lớn lên rồi đừng hư đốn con nghe ...!

Càng nghĩ em càng đau đớn buốt tê
Duyên nợ hết anh về bên người khác
Chít khăn tang cho cuộc tình bội bạc
A di Đà để hoan lạc tâm can ...!



cô gái khóc buồn
hết rồi anh ạ.. hãy về đi..

#02

GỬI CHỒNG CŨ - Thơ: Trần Thu


Qua bao năm ta đã hóa người dưng
Phút chồng vợ anh đã dừng chấm dứt
Theo tiếng gọi con tim anh đâu nhức
Bỏ lại em trong côi cút một mình

Em gặng hỏi anh chẳng nói lặng thinh
Tại vì ai sao chuyện tình chia rẽ
Anh bảo sống nhưng tâm hồn cô lẻ
Chẳng hạnh phúc , tình cảm sẽ thế thôi

Bỏ lại em cùng đứa con cút côi
Theo tiếng gọi anh cho là tất cả
Ở bên họ anh thấy đời nhàn hạ
Thấy thảnh thơi em dâu dám há lời

Em cay đắng chết lặng rồi buông trôi
Chăm sóc con trong tủi hờn lặng lẽ
Đêm buông xuống sầu vây quanh quạnh quẽ
Nhưng có con nên cố gắng chu toàn

Giờ muốn về anh ân cần hỏi han
Muốn làm lại sau muôn vàn tội lỗi
Muốn thứ tha sau phút giây nông nổi
Nhưng hết rồi anh ạ hãy về đi

Chẳng có anh vẫn tốt đâu nghĩ suy
Mẹ con tôi đâu cần xin anh nhớ
Cái gia đình đâu phải nơi họp chợ
Buôn bán gì hay trao đổi tình .. Dơ!



khóc vì chồng cũ
Cảm ơn lắm Chồng em ngày đó..

#03

GỬI CHỒNG CŨ - Thơ: Quý Phi Dương


Em chẳng giống như xưa anh ạ,
Nước mắt dài lã chã trên mi.
Nay em học cách lầm lì,
Cô đơn tự chịu chẳng kỳ vọng ai.

Đêm canh dài chẳng than, chẳng thở
Khi mà anh hết chở che rồi.
Nay em học cách luyện tôi,
Biết buông biết bỏ đúng thời anh ơi.

Học chịu đựng cái đời cô lẻ,
Chẳng cần ai chia sẻ đâu anh.
Nay em học cách trưởng thành,
Việc em chăm chút, học hành nghiệp tu.

Trong việc làm hết mù cảm tính,
Học nhẫn nhường trọng dưới, kính trên.
Học thêm cách kiếm ra tiền,
Học rèn chữ đức, học hiền cái tâm.

Cảm ơn lắm Chồng em ngày đó,
Đã bạc tình nỡ bỏ lại em,
Nếu không em vẫn nhát hèn,
Chỉ là cái bóng đã quen anh à...!



cô gái ngồi nói chuyện với tâm trạng buồn
Vâng. Tôi khỏe. Cảm ơn anh.!

#04

CHỒNG CŨ - Thơ: Vô Thường


Chồng cũ trở về theo tiếng gọi lương tâm
Vụng về hỏi thăm vợ bấy lâu nay có khỏe
Chị lạnh lùng, lặng lẽ
Khẽ gật đầu
- Vâng. Tôi khỏe. Cảm ơn anh.

Chồng cũ thoảng buồn trên gương mặt đăm đăm
Đôi ba phút ngước lên nhìn người vợ một thời mình ruồng bỏ
Nắng hay mưa hay phong ba bão tố
Cũng kiệt cùng lúc anh nói chia tay.

Đêm lướt qua ngày
Người lướt qua nhau
Anh quay lưng mà bàn chân không muốn bước
Chị thản nhiên như chưa từng quen biết
Dẫu gương mặt đôi lúc cũng u hoài
Đôi lúc lại vô ưu.

Chồng cũ
Thật thân quen mà dường như lạ lẫm
Nửa rất gần
Nửa lại quá xa xôi
Chồng cũ
Hai tiếng nặng nề xé vụn buồng tim
Nhưng không thể làm gì hơn được nữa.

Người đàn ông tiến về nơi cánh cửa
Chị vỡ òa
Từng tiếng nấc gọi tên
Mạnh mẽ thế
Lạnh lùng thế
Nhưng có ai ngờ trong sâu thẳm đáy lòng còn thương lắm một người dưng.

***Xem thêm: Thơ tình cảm Vợ Chồng (Những bài thơ viết về tình cảm vợ chồng thật hay, lãng mạn với tình yêu chung thủy, quan tâm lẫn nhau,..)



cô gái xinh đẹp khóc
Mình chỉ là người cũ vấn vương chi...

#05

CHỒNG CŨ - Thơ: Bích Sen


Rồi chúng mình sẽ đến lúc phải xa
Tình chồng vợ sẽ nhạt nhòa anh nhỉ
Ông Nguyệt Lão lỡ kết nhầm phượng thúy
Để u buồn mang khổ lụy vào thân

Cứ buông tay nếu người đã chẳng cần
Đừng dằn vặt hay phân vân gì cả
Duyên hụt hẫng mình đành làm kẻ lạ
Nghĩa vợ chồng cũng xin hóa tàn tro

Ôm đớn đau em chịu sự dày vò
Cam đành phận tình ai cho mà lấy
Lục bình tím mặc dòng đời xô đẩy
Lỡ duyên rồi đành chịu vậy người ơi

Rồi mai kia hạnh phúc đến gọi mời
Anh yêu lại lòng buông lơi nỗi nhớ
Quá khứ ấy đã hết thời rực rỡ
Anh quên dần một người vợ từng yêu

Vô tình ta gặp lại giữa trời chiều
Lời chẳng nói cứ đăm chiêu thờ thẫn
Chắc có lẽ giây phút này chợt nhận
Mình chỉ là người cũ vấn vương chi...



cô gái xinh đẹp trên tàu hỏa
Chúc cho người...hạnh phúc mãi về sau..

#06

NHẮN GỬI NGƯỜI XƯA - Thơ: Minh Ngọc


Có bao giờ...anh nhớ chuyện hai ta
Khi chúng mình...không còn là chồng vợ
Em chẳng trách vì đâu tình dang dở
Nợ chẳng cùng...duyên đổ vỡ...mà thôi.

Ở nơi kia...hẳn anh hạnh phúc rồi
Còn riêng em...chẳng quên thời xưa ấy?
Có khi nào...anh nghĩ về chốn đấy
Nhớ một người...con gái đã vì anh!

Ngước nhìn trời...em vẫn thấy trong xanh
Bởi vắng anh...nên vững vàng hơn trước
Giá thời gian quay về như cũ được
Em chẳng dại khờ...để bước lạc đâu.

Ngoảnh lại nhìn...mà dạ thắt quặn đau
Nhường hạnh phúc cho người sau vừa đến
Tự rút lui...để tương lai người sáng
Nhận lỗi về mình ...rồi cảm ơn ai !

Thôi chẳng cùng nhau trên chặng đường dài
Thì hãy vui vì ngày mai anh nhé
Bởi biết rằng bên nhau là không thể
Người xưa ơi...xin đừng để ai đau!

Chúc cho người...hạnh phúc mãi về sau
Đừng lỡ dở...như tình đầu ngày trước
Đừng làm chi...để ai kia rẽ ngược
Giống như em là không được đâu nghe!

***Xem thêm: 1001 bài thơ nói về Người Thứ 3, những kẻ cướp chồng, cướp vợ



người mẹ ôm con
Xin anh đừng dại dột làm khổ người ta..

#07

CHỒNG CŨ - Thơ: Nga Đỗ


Đã bao lần anh hỏi
Em còn yêu anh không???
Cho anh một cơ hội
Để con có gia đình!

Thôi anh, chuyện chúng mình
Đường tình chia hai ngả
Cuộc đời em vất vả??
Lấy con làm niềm vui

Nuốt nước mắt ngậm ngùi
Nhìn anh vui duyên mới
Cái ngày anh bỏ lối
Chung thuyền cùng bến hoa

Giờ anh lấy người ta
Đừng đến tìm em nữa
Trái tim đã khoá cửa
Không còn dành cho anh.

Gió đông vẫn ngọt lành
Trong căn nhà ấm cúng
Em tin mình làm đúng
Không yêu anh lần hai

Vững bước trên đường dài
Nuôi dạy con cho tốt
Xin anh đừng dại dột
Đừng làm khổ người ta

Bỏ rồi đừng xót xa
Không còn gì luyến tiếc
Chuyện tình như bữa tiệc
Tiễn biệt là hư không..???



người phụ nữ buồn
Chúc anh hạnh phúc bên người tình mới..

#08

GỬI ANH.. CHỒNG CŨ CỦA EM - Thơ: Thái Phụng Nguyễn


Hạnh phúc rồi...nhớ gìn giữ... nghe anh !
Đừng có để...thêm một lần đỗ vỡ
Giữa chúng ta...đã không còn duyên nợ
Bên cô ấy rồi...anh phải sống khác nha .

Trên đường tình...anh đã chọn người ta
Thì hãy sống...làm sao cho xứng đáng
Đừng để người...nói anh yêu mù quáng
Quên nghĩa...phụ tình...tai tiếng về sau .

Em không hề...cao thượng đến thế đâu
Mà dễ dàng...nhường anh cho người khác
Nhưng một khi...trái tim anh lầm lạc
Có đau lòng...cũng phải chấp nhận thôi .

Dù mai này...không còn nhau trong đời
Em vẫn mong...anh mãi hoài hạnh phúc
Đừng vội bắt đầu...rồi nhanh kết thúc
Dù ít hay nhiều...cô ấy cũng tổn thương .

Em với người ta...tuy không bước chung đường
Nhưng em cảm thông...vì cùng là phận gái
Em không muốn...anh gây nhiều ngang trái
Gãy gánh giữa đường...người nữ thiệt thòi hơn .

Vài lời chân thành...gửi đến người thương
Em viết tiếp đây...bài thơ còn dang dở
Bài thơ về...cuộc tình vừa tan vỡ
Biến chúng ta thành...
Chồng - Vợ cũ của nhau!


#09
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ chủ đề Chồng Cũ - những lời tâm sự bằng thơ gửi đến người chồng cũ của mình. Chúng tôi rất mong đón nhận những lời chia sẻ, bày tỏ về người chồng cũ của bạn ở phần bình luận bên dưới bài viết..

Độc giả có thể thay đổi tâm trạng bằng việc thư giãn với loạt thơ vui vợ chồng họa ảnh chế bá đạo mà iini.net đã từng chia sẻ đến bạn đọc..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ viết về Chồng Cũ, thơ tâm sự gửi đến người Chồng xưa trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-09-26T18:35:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:33Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "Chùm thơ viết về Chồng Cũ, thơ tâm sự gửi đến người Chồng xưa"
  1. BẠN GÁI CỦA CHỒNG CŨ

    Mình từng viết một email cho bạn gái của bố của con mình!
    Nhưng tuyệt nhiên không phải bảo em ấy là hãy ngừng yêu chồng người ta đi!
    Mình cũng không lấy danh nghĩa của mình để viết email đó!

    Điều duy nhất mình muốn từ email hồi ấy, là một sự khẳng định để chia tay cho đỡ lăn tăn.

    Nếu bạn nào đã từng ở trong hoàn cảnh này chắc sẽ hiểu được, phần lớn đàn bà chúng ta khi người đàn ông thề sống thề chết không có gì thì chúng ta bị lung lay và luôn tự tìm lý do để biện hộ cho họ!
    Mình cũng từng như vậy.

    Hôm qua mình đọc một lá thư người vợ gửi cho người yêu mới của chồng cũ, và bảo người chồng bỏ vợ bỏ con là đồ giẻ rách :) và nhường cho em kia đấy :)

    Quan điểm của mình trong chuyện này rất khác.

    Thứ nhất là mình chả rỗi hơi chạy đi ngăn chặn mối quan hệ của họ, và không đời nào phải đi gặp hay liên hệ với bạn gái của chồng, tính mình vốn kiêu, chả việc gì phải hạ thấp mình như thế.
    Khi người đàn ông đã thay đổi, thì không phải người này sẽ là người khác, mình cứ chạy theo cả đời để chặn à? Cũng không thể bắt họ quay lại yêu mình.
    Thời gian đó, có hai thứ vô cùng quan trọng cần chuẩn bị, đó là sức khoẻ và tiền!

    Bố của con mình, người mình từng chọn nhất định không thể là đồ giẻ rách được cho dù sau này họ có thay đổi thế nào đi nữa.
    Không phải vì họ hết yêu mình và yêu người khác mà từ chiếc áo sơ mi thành thứ giẻ vứt đi.
    Thế giới vẫn y nguyên như thế không có gì thay đổi ngoại trừ tình cảm của họ giành cho mình thay đổi, chấp nhận được chuyện này thì mọi thứ nhẹ tênh!

    À, khi phát hiện mình đã rất điên, mình đã hơn một lần lẩm nhẩm trong đầu "thèng chó, sao mài dám làm như thế với bà" hã hã!

    Tiền và sức khoẻ là thứ quan trọng cần chuẩn bị để bỏ chồng.
    Sau khi bỏ xong bắt đầu chăm sóc sắc đẹp, chả phải để chồng cũ tiếc đâu, giờ ổng kia tiếc rẻ với quay lại tán tỉnh mình hãi cả nón ấy, sắc đẹp là để tự tin bước vào mối quan hệ mới!
  2. +++...ĐÁM CƯỚI CHỒNG TÔI...+++
    Thơ: Diễm lệ
    Thơ viết về tâm trạng của một người phù nữ khi biết tin ck cũ kết hôn.

    Hôm nay đám cưới chồng tôi
    Nghe lòng chua xót ngậm ngùi đắng cay
    Nhớ về một thủơ nồng say
    Ái ân sao vội bay xa bụi mờ

    Thả hồn theo những vần thơ
    Họa cùng nét bút chẳng mơ mộng gì
    Mỗi người đã một lối đi
    Hãy quên cho nhẹ nghĩ suy bận lòng

    Ngẫm mình sao cứ long long
    Như thuyền trên sóng giữa dòng nỗi trôi
    Không buồn mà bước mắt rơi
    Khóc cho số phận một đời trái ngang.
  3. THƯ GỞI NGƯỜI CHỒNG CŨ
    Một câu chuyện KimThoa cảm tác viết thành bài thơ.

    Thư viết tay gởi anh người chồng cũ
    Tính đến nay đã tròn đủ ba năm
    Lần đầu tiên em viết gởi lời thăm
    Sau tám năm mình cũng là chồng vợ.

    Ly hôn rồi mình hết nợ phải không?
    Nhưng tim em cứ nhói mãi trong lòng
    Em vô sản phải nhường đường anh bước
    Trời trớ trêu anh lướt ngược đời em.

    Anh giờ đây tình đang được ấm êm
    Chúc mừng anh có thêm tình con trẻ
    Số phận em vì vô sinh buồn tẻ
    Để bây giờ em làm kẻ ra đi.

    Ngày chia tay trước toà đời ly dị
    Mi ướt nhoà phút cuối khuất bóng anh
    Biết viết gì khi tình đã không thành
    Anh yêu hởi ! thôi ta đành ly biệt.

    Anh yêu ơi !tình em nhiều thua thiệt
    Biết làm sao oan nghiệt chắn giữa đường
    Viết vài hàng em gởi đến anh yêu
    Người chồng cũ chưa đủ tình chồng vợ.
  4. Nhắm mắt lại cho đời thanh thản
    Nhớ làm chi cho ruột thắc tâm can
    Hãy quên đi khi hạnh phúc lở làn
    Bao số phận một mình em gánh chịu

    Ta không trách cho trời xe duyên số
    Mà trách lòng người sao quả vội nở tâm
    Đã đành rằng cho số phận phủ phàng
    Thì giữ mãi cho đến cuối cuộc đời còn lại

    Tuy có mất ,những gì ta đang có
    Nhưng tin rằng em có tất cả em ơi
    Trước mắt ta là sức sống rạng ngời
    Và vui vẻ đón vòng tay nhân ái
  5. Thật tủi nhục một đời làm vợ
    Gặp kẻ bạc tình ăn ở chẳng ra sao
    Nhưng cũng may đã chia tay nhau
    Mong sao có lần sau đỡ khổ.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng