Chùm thơ Mưa cô đơn, nỗi nhớ về người ấy trong cơn mưa lạnh lẽo

21/9/18
(iini.net) Sau loạt status mưa rất là hay với nhiều cảm xúc, xin mời các bạn cùng đến với chùm thơ Mưa Cô Đơn với những bài thơ nói lên sự lẻ loi, nỗi nhớ về người ấy trong không gian lạnh lẽo.


Chùm thơ Mưa Cô Đơn
Chùm thơ Mưa Cô Đơn.

Đã hơn một lần lặng nhìn những hạt mưa rơi, lòng tôi lại trĩu nặng bởi những nỗi buồn, sự cô đơn, trống trải. Bao kỷ niệm lại ùa về, dường như mỗi hạt mưa là một nỗi buồn thấm vào tận nơi trái tim... Bạn đã bao giờ có cảm giác như vậy chưa?

Những hạt mưa ấy tưởng chừng như vô hại, bởi dẫu không làm ướt áo ta, không cản trở công việc của ta, vậy nhưng nó lại chạm vào tâm hồn ta, chạm vào một miền ký ức nào đó, để rồi khơi dậy trong ta những kỷ niệm, sự tiếc nuối khiến ta chẳng thể nào thoát khỏi được nỗi buồn, cô đơn đó. Những khao khát về một ngày mai tươi đẹp, một ánh nắng dịu dàng lại trỗi dậy trong ta.

cô gái mang ô đi dưới mưa
em cô đơn ngoài mưa..

Có những thứ đã chôn chặt tận đáy lòng ta, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn làm ta đau nhói nữa. Vậy mà những hạt mưa đã làm thức giấc hoài niệm ấy, đưa ta trở về với những kỷ niệm, những trăn trở, tiếc nuối, và hờn giận. Cảm giác cô đơn, buồn tủi chiếm lĩnh cả tâm hồn khi một mình nhìn từng hạt mưa rơi rớt.

Mưa đã từng là minh chứng cho biết bao câu chuyện tình yêu đẹp, để rồi khi chia tay nhìn những hạt mưa thì nỗi buồn dường như được nhân lên gấp bội. Mưa làm lỡ bao nhiêu cuộc hẹn hò, làm dang dở bao nhiêu mối tình. Cũng bởi vậy nên ai đó đã từng ghét mưa, sợ mưa và hờn giận mưa nữa.

Với các thi sĩ, mưa vốn là nguồn cảm hứng bất tận để họ viết nên những vần thơ làm lay động lòng người, khơi dậy những nỗi niềm không chỉ của riêng tác giả mà còn của nhiều người khác nữa. Xin mời Quý vị và các bạn cùng đến với chùm thơ mưa cô đơn rất hay sau đây để cùng cảm nhận nhé!

giọt mưa trên mái hiên nhà
mưa vắng em..

#01

MƯA CHIỀU KHÔNG EM - Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn


Anh quay về ngôi trường cũ ngày xưa
Hàng phượng vỹ hoa vừa rơi phân nửa
Cũng chiều nay cơn mưa như mọi bữa
Nhưng vắng em nhớ câu hứa một thời.

Gió không về...chiếc lá chẳng chịu rơi
Mây lặng lẽ giữa trời không chao đảo
Cứ ngỡ yêu ngọt ngào không gian khổ
Nào ngờ đâu giông bão vẫn theo hoài.

Ôm vào lòng hoài bảo khó nguôi ngoai
Nhìn trên dưới trong ngoài trời im ắng
Giữa bơ vơ đêm thiếu Trăng vắng lặng
Biết tìm đâu giọt nắng sưởi ấm mình.

Mong một lần...yên tỉnh dưới bình minh
Nơi kỷ niệm chúng mình ngồi thuở trước
Quá xót xa trên bước đường xuôi ngược
Nên tình trôi...theo nước lớn nước ròng.



ảnh phố mưa buồn nhìn qua cửa kính
Vắng nhau rồi nơi ấy nhớ nhau không?..

#02

CHIỀU MƯA VẮNG EM - Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn


Nhìn mưa buồn lòng cứ mãi vấn vương
Người qua lại tìm bên đường chẳng thấy
Nhớ thương nhau anh đong đầy đến vậy
Dành riêng em...tình biết mấy cho vừa.

Không em rồi anh đứng dưới cơn mưa
Chân bước nhẹ như muốn thừa với đất
Tình yêu anh luôn thủy chung rất thật
Bằng con tim mãi ngây ngất ấm nồng.

Vắng nhau rồi nơi ấy nhớ nhau không?
Nước mắt có tuôn theo dòng mưa đổ
Mình yêu nhau đường về bao gian khổ
Nhớ níu tay đừng nghiêng đổ giọt sầu.

Nợ duyên này... dù dâu bể thương đau
Năm tháng vẫn ôm sắc màu hạnh phúc
Dòng sông kia có khúc trong khúc đục
Thì em anh... đâu tránh lúc ngậm ngùi.

Hãy vững vàng ngày hai buổi cùng vui
Bao ngang trái chôn vùi theo quá khứ
Chuyện tình yêu trọn đời chung tay giữ
Để trong nhau...mọi thứ vẫn luôn còn.

Tiếng chung tình em trọn nghĩa sắc son
Luôn đứng đợi bên lối mòn chung bước
Nắm tay nhau cùng vượt lên phía trước
Để trăm năm...mình còn được chữ tình.



người phụ nữ đi dưới mưa buồn
Cuối con đường mây phủ những cơn mưa..

#03

MƯA VÀ NỖI NHỚ - Thơ: Dại Khờ


Lâu lắm rồi em chẳng viết về anh...
Về tất cả chân thành mình đã có...
Lời yêu thương bây giờ như cơn gió.
Thoảng qua rồi trong nỗi nhớ em mang..

Anh ra đi còn lại chút bẽ bàng..
Con đường vắng giữa hai hàng liễu rủ
Gom kỷ niệm hằng đêm em ấp ủ..
Nhớ anh nhiều người yêu cũ ngày xưa.

Cuối con đường mây phủ những cơn mưa.
Em lạc bước giữa phố thưa người vắng..
Chút hư không cũng dường như tĩnh lặng..
Mưa rất nhiều cay đắng chằng trôi đi..

Hạt mưa rơi sao cay cả bờ mi
Là mưa khóc hay tại vì em khóc
Nỗi nhớ anh trào dâng trong ký ức
Mưa nhạt nhoà chẳng đủ sức làm phai

Con đường dài mình rẽ lối chia hai.
Mưa vẫn ướt cả bờ vai bé nhỏ.
Không có anh bên em và che chở.
Mưa cũng buồn than thở xót thương em..!

***Xem thêm: 1001 hình ảnh Mưa buồn, chia tay dưới Mưa (có thơ ngắn hay)



ảnh cô gái mang dù đi dưới trời mưa
Mưa vẫn xoay vần trong những nỗi chông chênh..

#04

ĐỪNG NHỚ EM NGÀY MƯA - Thơ: Phú Sĩ


Em nghĩ đời này giống như những cơn mưa
Chỉ đến rồi đi chẳng bao giờ dừng lại
Có những hạt mưa đến bên người tê tái
Cũng có hạt cười hạnh phúc mãi bên ai

Lòng em nghiêng dài theo từng hạt mưa rơi
Phải chấp nhận thôi ... cơn mưa đời vội vã
Anh có nhìn mưa qua những ô cửa lạ
Để vạt nắng buồn còn lại phía bên em

Có những khi nào anh chạnh nhớ trong đêm
Cô gái bước qua những ngày trong kỷ niệm
Ký ức ngày mưa em ngược dòng nhặt lại
Sao anh nỡ đành buông mãi hạt tình say..

Mưa vẫn xoay vần trong những nỗi chông chênh
Cũng như lòng em ...
...... chẳng còn yên trong những ngày anh đến..
Em muốn giữ bên mình niềm nhớ trong hoài niệm
Nhưng đã quá xa rồi, anh đi mãi cùng mưa…

Xin anh hãy đừng nhớ em những ngày mưa
Anh có biết không vì chiều mưa buồn lắm
Hãy nhớ về em vào một ngày nắng đẹp
Để cùng mĩm cười ... dù hai lối rẽ khác nhau..



ảnh trời mưa đẹp
Nhớ ai nhiều mưa quặn nhói hồn thơ..

#05

HỎI MƯA CÓ BUỒN - Thơ: Lê Hoàng


Chiều một mình lặng lẽ ngắm mưa rơi
Cơn gió thoảng hồn chơi vơi đến lạ
Bến sông vắng thì thầm mưa lã chã
Giọt rơi hoài ..thương nhớ quá hình dung

Mưa ngập ngừng ! Tôi hỏi có buồn không ?
Sao nhỏ lệ ... mưa lạnh lùng chẳng nói
Phương xa đó phải em đang thầm gọi
Nhớ ai nhiều mưa quặn nhói hồn thơ

Xin một lần dìu em cõi mộng mơ
Mưa có tủi hay hững hờ cứ mặc
Xin em hãy tình yêu mình giấu cất
Câu chung tình là ngọt mật thời gian

Mưa có buồn ! Xin chớ mãi thở than
Gieo lệ tủi cho phương nàng quạnh quẽ
Lời yêu dấu thì thầm cơn gió nhẹ
Mưa có buồn ! Xin lặng lẽ mưa ơi!



ảnh đi dưới mưa buồn
Mưa lại về cho buốt giá con tim..

#06

MƯA BUỒN - Thơ: Thanh Nguyện


Mưa lại về cho buốt giá con tim
Con đường cũ rêu phong mờ ký ức
Nhớ khi xưa mỗi lần tan ca trực
Anh đón em ta sánh bước chung đường

Nhưng bây giờ mỗi đứa ở một phương
Hai ngã đường chẳng thể nào chung lối
Em và anh ai là người có lỗi
Mà duyên mình chưa thắm đã vội phai

Ta đã từng xây mộng ước tương lai
Cùng chung tay xây lâu đài tình ái
Hứa cùng nhau vượt qua ngàn trở ngại
Duyên lỡ rồi vết sẹo mãi còn ghi

Em nhủ lòng hãy cố gắng quên đi
Đừng tiếc chi để buồn đau thêm mãi
Vững niềm tin cuộc đời em làm lại
Ký ức buồn xin hãy mãi ngủ yên.

***Xem thêm: 1001 bài thơ lục bát MƯA hay, buồn bã, lạnh lẽo, nhớ người yêu



mưa rơi nước chảy trên máng nước
Chiều hôm nay mưa giăng sầu tê tái..

#07

MƯA CHIỀU - Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Mưa hắt hiu mưa về qua ngõ vắng
Chiều mưa rơi hoang vắng lối thu gầy
Có nỗi buồn len lén ghé qua đây
Vàng chiếc lá bay bay trong ngõ tối

Ngày qua nhanh bóng đêm về rất vội
Mưa rơi hoài ngập lối cũ ngày xưa
Tiễn đưa người hôm ấy cũng chiều mưa
Vàng lá đổ bao mùa chưa quay lại

Chiều hôm nay mưa giăng sầu tê tái
Kỷ niệm buồn quay lại ngập hồn đơn
Mùa thu nào nguyện ước nghĩa keo sơn
Mùa thu nay cô đơn sầu lẻ bóng

Mưa vẫn rơi lòng càng thêm hoang lạnh
Tình cách chia hiu quạnh lối đi về
Để đêm dài lặng lẽ những cơn mê
Bên gác vắng não nề bao cay đắng.



mưa rơi trên nhánh hoa hồng
Mưa nửa đêm sao rạo rực trong hồn..

#08

ĐÊM MƯA BUỒN - Thơ: Thanh Hùng


Mưa thật buồn rơi vào lúc nửa đêm
Hạt rơi nhẹ ở ngoài thềm lác đác
Và cơn gió khua hàng cây xào xạc
Nửa đêm mưa nghe man mác trong lòng

Ngồi thả hồn ngắm từng giọt bên song
Khung cửa sổ như mờ trong hư ảo
Từng cành lá vặn mình nghe nhộn nhạo
Mưa nửa đêm sao rạo rực trong hồn

Mưa đêm buồn khơi kỷ niệm vùi chôn
Nghe hoang hoải trong tâm hồn trống vắng
Gió xào xạc âm vang nào văng vẳng
Hay nhịp tim trong tĩnh lặng nhẹ nhàng

Đêm mưa buồn lòng cảm thấy mênh mang
Bao ký ức mơ màng theo giấc mộng
Cơn mê ngủ thấy niềm tin sức sống
Như trào dâng theo gió lộng vẫy vùng

Ta chập chờn trong giấc ngủ mông lung
Vẫn còn đếm hạt cuối cùng rơi nhẹ
Và cơn gió hiền hòa hơn ru khẽ
Rồi đưa ta nhè nhẹ giấc vô thường

Mưa đêm buồn mộng mị vẫn còn vương.



ảnh mưa đêm bên ngoài cửa kính
Đêm mưa buồn trĩu nặng trái tim côi..

#09

NỖI NHỚ ĐÊM MƯA - Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Đêm mưa buồn lòng xao xuyến vấn vương
Ôi nhớ quá người thương nơi viễn xứ
Tiếng mưa rơi như tiếng lòng nghẹn ứ
Trái tim nồng lưu giữ dáng hình em

Ánh đèn mờ hiu hắt bóng trong đêm
Nghe tiếng gió chập chờn ngoài hiên vắng
Từng hạt rơi thấm vào hồn mặn đắng
Đêm mưa buồn trĩu nặng trái tim côi

Đêm đã khuya giờ em cũng ngủ rồi
Trong mộng đẹp chắc môi cười rạng rỡ
Chỉ có anh một minh ôm nỗi nhớ
Thương vô cùng cái thuở mắt môi trao

Đêm mưa buồn nỗi nhớ cứ dâng cao
Tình ngăn cách làm sao không cay đắng
Tí tách rơi từng hạt dài, hạt ngắn
Mưa bên trời sao lạnh ngập hồn anh.



ảnh đưa tay hứng những giọt mưa
Hạt ngắn dài mưa thả giữa mênh mông..

#10

MƯA BUỒN - Thơ: Uyển Nhi


Phố dấu nắng để mưa về giăng lối
Những mặt người bước vội với ngược xuôi
Mây lơ đãng cho lòng em khấp khởi
Gọi nỗi buồn ở nơi ấy xa xôi

Từng phiến lá cong mình trong trời rộng
Hạt ngắn dài mưa thả giữa mênh mông
Chỉ mình em nơi góc phố lặng thầm
Hoài trông ngóng bóng hình người mờ mịt

Đón đông sang để thu buồn bịn rịn
Nắng dỗi mưa ...mưa hờn nắng nghẹn ngào
Anh có nhớ góc quán nhỏ khi nao
Ánh mắt ấy bàn tay trao lóng ngóng

Em vẫn biết cuộc đời không như mộng
Từng nhánh đường vẫn đan khít dấu chân
Nhưng sao nay thấy dạ thật bần thần
Cho nỗi nhớ bâng khuâng nơi sóng mắt

Mưa chắc hiểu nỗi lòng người xa cách
Nên rơi hoài nhặt nhạnh một niềm đau.

***Xem thêm: 1001 bài thơ Mưa buồn, tâm trạng buồn, cô đơn trong Mưa

#11
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về chủ đề Mưa Cô Đơn, những sáng tác mới hơn về Mưa Cô Đơn sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất.

Rất mong đón nhận những lời chia sẻ về Mưa của độc giả ở phần bình luận bài viết!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Mưa cô đơn, nỗi nhớ về người ấy trong cơn mưa lạnh lẽo trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-09-21T19:23:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:33Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Mưa cô đơn, nỗi nhớ về người ấy trong cơn mưa lạnh lẽo"
  1. MƯA BUỒN
    Bình Phước mùa này mưa nhiều lắm anh ơi
    Cứ mỗi chiều về ướt khung trời thương nhớ
    Em đưa tay với... mà bóng anh tan vỡ
    Biết phải làm sao khi chữ nợ chẳng thành

    Cứ mùa mưa về em càng nhớ đến anh
    Nhớ nhánh lan rừng khi trời mưa anh tặng
    Nhớ lúc em buồn cả đêm anh thức trắng
    Nhớ ánh mắt sầu trầm lắng nỗi âu lo...

    Có lẽ là mưa rên rỉ những dày vò
    Một thời con gái em vô tình lỗi hẹn
    Bỏ lại mình anh với men nồng cạn chén
    Để giờ nhìn mưa nghèn nghẹn chẳng nên lời

    Bao năm qua rồi nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Cầu chúc cho anh suốt cuộc đời viên mãn
    Dẫu chẳng nên đôi hãy xem nhau là bạn
    Tình hết rồi, nghĩa chẳng cạn phải không anh...?
Gửi bình luận

Sửa bài đăng