Chùm thơ Yêu Xa hay, nỗi nhớ người tình phương xa trong chờ đợi

18/9/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ yêu xa hay với tâm trạng buồn, nhớ nhung. Những vần thơ nhớ người tình đang ở phương xa trong sự chờ đợi, cô đơn, lẻ loi nhất,..


Chùm Thơ Yêu Xa, Nỗi Nhớ Phương Xa Hay
Chùm Thơ Yêu Xa, Nỗi Nhớ Phương Xa Hay (ảnh: internet)

Yêu một người ở xa, sẽ là hạnh phúc lắm khi được người ấy dành thời gian quan tâm, thăm hỏi động viên nhau cùng vượt qua được nhung nhớ, để đến ngày gặp gỡ.

Yêu một người ở xa, có lẽ sự hờn giận sẽ rất nhiều vì một lời vô tình, hay người ta dành sự quan tâm cho người khác cũng khiến ta thấy tủi thân.

Yêu một người ở xa mà không có điều kiện gần gũi, sẽ cảm thấy cô đơn trống trải khi đau ốm hay gặp chuyện chẳng may
Nếu lòng không kiên định thì tình cảm ắt sẽ lung lay khi có người luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ.
Người không giữ nổi bản thân mình sẽ vì một khao khát tầm thường mà bỏ rơi người đang chờ đợi.

chờ đợi tình xa
chờ đợi tình xa (ảnh: internet)

Yêu xa không chỉ là thử thách tình yêu, lòng chung thủy mà còn thử thách cả lòng kiên nhẫn của ta nữa.
Nếu không giữ được lòng chung thủy hay niềm tin dành cho đối phương thì tốt nhất đừng yêu xa, đừng vì bất cứ lí do gì mà ta làm người khác lo lắng.
Sự chờ đợi được bù đắp sẽ là hạnh phúc, sự chờ đợi mà vô vọng sẽ giết dần tình yêu trong lòng nhau.

Cho nhau cơ hội yêu thương rồi hời hợt để dẫn đến đổ vỡ thì đừng nên, duyên se kết đã có, giữ được bền chặt hay không là do cả hai cùng cố gắng, một người xây một người đập thì sẽ là vô nghĩa lắm và không công bằng cho người đã từng vì bạn mà chịu thiệt thòi.

Yêu xa là bao lo nghĩ cứ dày vò trong đầu nếu người kia im lặng kéo dài, tiếng khóc khô trong lòng người chờ đợi sẽ là những mũi dao sắt nhọn cứa nát tâm tư họ.
Ai đang yêu xa xin hãy cho nhau không chỉ lời nhung nhớ, hứa hẹn mà hãy cho nhau bình yên dẫu đang xa cách, cho nhau niềm tin không nghi hoặc.

Niềm tin mong manh lắm không chỉ một phía tin ta là đủ, mà chính ta cũng cho đối phương thấy ta là nơi họ có thể gửi gắm thương yêu trọn kiếp, được không hỡi những người đang yêu xa?

cô gái nhớ người yêu phương xa
nhớ người xa.

THƠ YÊU XA HAY

Những bài thơ nói lên tâm trạng của người con gái (hoặc người con trai) khi nhớ về người ấy đang ở phương với nỗi nhớ, lo lắng và chờ đợi.

#01. ()

NHỚ NGƯỜI XA - Thơ: Chuyên Tạ

Em vẫn biết yêu anh là khổ
Chẳng thể tìm bến đỗ bình yên
Bởi ta xa cách hai miền
Khó lòng mong được đoàn viên với người

Dù chờ đợi hai mươi năm nữa
Cũng chỉ là hai nửa song song
Thuyền kia trôi mãi theo dòng
Chiều buông nhạt nắng đành hong nỗi buồn

Đêm nức nở lệ tuôn ướt gối
Nhớ vòng tay nóng hổi hôm nào
Lòng này cháy bỏng khát khao
Nụ hôn nồng ấm ngọt ngào lúc xưa

Kỉ niệm cũ như vừa trỗi dậy
Khiến tim khờ bỗng thấy nhói đau
Để cho tâm khảm nhĩ nhàu
Ai người thấu hiểu trầu cau lỡ mùa

Đời nếm trải cay chua mặn đắng
Thèm phút giây bình lặng êm đềm
Xa người nỗi nhớ dài thêm
Khuya nay thao thức bên thềm nhớ anh.

đêm thao thức nhớ về em
đêm thao thức nhớ về em.

#02. ()

PHƯƠNG XA TÌNH NHỚ - Thơ: Hoàng Hải

Đêm tỉnh lặng bên ly cà phê đắng
Nghe nỗi lòng mang nặng niềm ưu tư
Thả hồn theo khói thuốc bay mịt mù
Nơi xa thẳm xứ sương mù dõi mắt

Trời vào thu cơn gió lùa heo hắt
Cho nổi lòng thắt chặt bởi chờ mong
Phương trời xa chờ đợi môt bóng hồng
Yêu và nhớ đợi mong trong đêm lạnh

Cơn mưa đổ giọt nước rơi lóng lánh
Không gian buồn nổi nhớ khoảnh khắc yêu
Đọng trong tim lời thắm thiết bao điều
Mong gặp gỡ để nối Cầu Ô Thước

Vần thơ tình trãi theo từng nhịp bước
Là nhớ mong ao ước đươc bên nhau
Bởi yêu thương cuộc sống đượm tô màu
Hai phương đợi biết bao lời muốn ngõ

Mãnh trăng đơn ân tình vẫn còn đó
Mong một ngày mở ngõ đón tình xuân.

#03. ()

YÊU XA - Thơ: Doanh Lương

Địa lý xa nhưng tình gần em nhỉ
Bởi ngày nào mình cũng nghĩ đến nhau
Tình yêu xa luôn luôn đậm sắc màu
Lên Facebook ta vẫn như hò hẹn .

Nhìn thấy cả bóng hình em bẽn lẽn
Dáng yêu kiều, ánh mắt nói lời yêu
Nụ hôn gió mặn nồng em trao vội
Để đêm về anh cứ mãi vấn vương .

Anh và em nguyện chung một con đường
Đường hạnh phúc chúng mình đang cùng bước
Địa lý xa ... tình ta đâu có ngược !!!
Cuối con đường chẳng thể lạc mất nhau.

Tình chúng mình dẫu trước hay là sau
Vẫn mặn nồng như trầu và cau nhỉ !
Hai chúng ta mãi cùng một suy nghĩ
Luôn bên nhau ...dù địa lý không gần!

đêm mưa buồn nhớ người yêu xa
đêm mưa buồn nhớ người yêu xa.

#04. ()

TIẾNG MƯA LÒNG - Thơ: Dương Lê

Đêm mưa lạnh lòng anh tràn cảm xúc
Dấu yêu à! Mỗi lúc một nhiều hơn..
Bắc-Nam xa mưa gió nổi ghen hờn
Gom nhung nhớ chập chờn đêm giông bão...

Ngàn đêm trắng hỏi xoay vần con tạo
Trái tim tình chao đảo nhớ người xa
Vòng tay ôm hình bóng ấy nhạt nhoà..
Mơ hơi ấm tim hoà chung nhịp đập..

Nụ hôn ngọt mơ tình em khoả lấp
Lửa mặn nồng ấm áp mãi đôi ta...
Luôn thầm mong cùng em sống chung nhà
Cho khoảng cách trời xa thôi khắc khoải...

Anh sẽ đến ...vượt đường xa chẳng ngại
Một bóng hình yêu mãi đó là em
Đã bao đêm gối lệ đẫm ướt nhèm
Lòng thổn thức đan xen bao nỗi nhớ...

***Chùm thơ xem nhiều: Thơ nhớ người yêu cũ (những vần thơ viết về nỗi nhớ người xưa với những hoài niệm và tâm trạng buồn nhất..)

#05. ()

TIẾNG MƯA LÒNG - Thơ: Nguyễn Anh Thư

Người iu hỡi! Dặm trường chia cách trở
Tiếng mưa lòng thương nhớ gọi người xa
Ngõ hồn dâng thổn thức bóng nguyệt tà
Phương trời thẳm lời thiết tha vẫy gọi...

Anh khó ngủ tim hồng em buốt nhói
Bóng hình nào chiếm mọi ngả tâm can
Lửa yêu thương cháy đỏ những nồng nàn
Dù xa cách vạn quan san anh hỡi!

Ngàn đêm trắng ru tình anh vời vợi
Gối ướt đầm em khóc bởi nhớ nhung
Mong Bắc-Nam thoả mộng ước tương phùng
Đường hoa mộng mình cùng chung lối rẽ...

Dệt mộng thắm hai mùa mưa có lẻ
Mình bên nhau tô vẽ giấc mơ hồng
Tiếng mưa lòng khắc khoải nỗi ngóng trông
Em sẽ đợi...duyên nồng tên đôi lứa...

cô gái ngắm hoa với chút suy tư
đếm từng nhung nhớ.

#06. ()

ĐẾM TỪNG NHUNG NHỚ - Thơ: Nguyễn Nhung

Lời thề giữ mãi trong tim
Bến xưa, lối cũ vẫn còn dấu chân
Lời thơ ngày ấy còn ngân
Vọng câu thương nhớ...người thương em chờ

Chiều buông lòng chợt ngẩn ngơ
Thương anh chín đợi mười chờ mãi thôi
Mong ngày gặp lại chung đôi
Ta cùng sánh bước ...say nồng môi hôn

Chiều buông tím cả hoàng hôn
Mây đen kéo đến mưa buồn hắt hiu
Mơ lòng chợt tắt buồn thiu
Đếm từng nhung nhớ... người xa xa rồi

Đừng mong hình bóng xa xôi
Đời là một áng mây trôi hững hờ
Tình kia một kiếp bơ vơ
Xin đừng rơi mãi ...giọt buồn mưa ơi.


#07. ()

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI TA - Thơ: Kim Tuyến

Lại đêm dài thức trọn nhớ thương anh
Con tim nhỏ vẫn dành phương xa ấy
Bởi tình duyên cách ngăn mà buồn vậy
Cứ hàng giờ muốn trông thấy người ta

Biết khi nào mình mới ở một nhà
Cho nỗi nhớ vơi đi hết buồn bã
Khấn nguyện cầu ông trời ban phép lạ
Để chúng ta sẽ chẳng phải cách ngăn

Dẫu biết rằng còn nhiều lắm băn khoăn
Bao nỗi nhớ trong lòng không tả được
Chỉ cầu mong ơn trên sẽ ban phước
Để chúng mình tròn ước nguyện bên nhau

Bao đêm nay căn phòng tối một màu
Ôi lạnh giá thèm bàn tay sưởi ấm
Người lạ ơi trót thương anh sâu đậm
Tận đáy lòng người có thấy được không

Nếu duyên ta có một chút màu hồng
Thì đâu phải em chờ trong lặng lẽ
Giờ đây em đang sống trong cô lẻ
Nhớ thương anh mà lạnh giá cõi lòng.

đêm nhớ người yêu xa
Nhớ người phương xa.

#08. ()

NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG XA - Thơ: Duyên Nguyễn

Bao tháng ngày ta thêu dệt tình thơ
Em vẫn đợi chờ anh về bến đỗ
Màn đêm xuống ngồi buồn nghe sóng vỗ
Xa nhau rồi anh có nhớ em không?

Có hằng đêm thổn thức với đợi mong
Đọc lưu bút có khiến lòng xao động
Vườn yêu ấy có tràn đầy nhuỵ sống
Hay anh buông rồi mơ bóng hình ai?

Đã bao đêm em thao thức canh dài
Nỗi nhung nhớ dâng tràn đầy tim nhỏ
Phương xa ấy em muốn người hãy tỏ
Ở nơi này em nhớ có riêng anh.

Sóng bạc màu biển nước vẫn trong xanh
Ai cũng muốn yêu ..kết thành đôi lứa
Cao xanh ấy đừng xui chi lầm lỡ
Cho hai ta đẹp mối nợ duyên lành.

#09. ()

NHỚ MỘT NGƯỜI XA - Thơ: Hà Thu

Sao ta cứ nhớ một người
Ô kìa ánh mắt nụ cười từng trao
Cộng thêm lời nói ngọt ngào
Để lòng mãi cứ dâng trào hương yêu .

Ban ngày thì nhớ rất nhiều
Đêm về mơ lại những điều đã qua
Bóng ai ẩn hiện hiền hòa
Khiến cho giấc mộng thăng hoa tuyệt vời.

Tình Yêu xa cách hai nơi
Quan tâm chỉ có đôi lời hỏi thăm
Thế mà đẹp tựa Trăng rằm
Cùng nhau thề nguyện trăm năm không rời

Lòng thương nhớ lắm người ơi
Nguyện thề câu hứa ngàn đời vẫn yêu.
Muốn xây hạnh phúc vạn điều
Để cho cuộc sống thêm nhiều hỷ hoan.

ảnh cô gái nhớ người tình xa
Nhớ người.

#10. ()

NHỚ NGƯỜI - Thơ: Phạm Nguyệt

Đêm không ngủ nghe lòng thương nhớ
Đến một người đang ở nơi xa
Tình em sâu nặng thiết tha
Ước sao được mãi đậm đà bên anh

Xa anh mãi em thành ngây dại
Không ngờ đời em phải vắng anh
Nhớ thương thao thức năm canh
Mong cho mình được duyên lành với nhau

Bao giờ được thắm màu anh nhỉ
Cả đời em yêu chỉ anh thôi
Em xin được gửi đôi lời
Theo mây theo gió đến nơi anh à

Nhắc anh thấy tình là em đó
Yêu rất nhiều anh có biết không
Tình em luôn mãi trắng trong
Hứa luôn chờ đợi một lòng thủy chung.

THƠ NHỚ NGƯỜI TÌNH PHƯƠNG XA

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ Yêu Xa mà bạn đang xem. Những vần thơ nói lên nỗi nhớ về người tình phương xa với tâm trạng chơi vơi, lẻ loi, cô đơn nhất..

#11. ()

GỌI MÃI TÊN NHAU - Thơ: Nguyễn Anh Thư

Ở nơi này em mãi gọi tên anh
Vì xa cách nên cũng đành như vậy
Chiều hạ vắng bâng khuâng em bỗng thấy
Con tim hồng trỗi dậy gọi anh ơi!!!

Xa nhau nhiều lòng em thấy chơi vơi
Gửi Người ấy cả bầu trời thương nhớ
Em cần lắm một bờ vai che chở
Để mỗi ngày được nghe gọi : Vợ ơi!!!

Mình cách xa...xa lắm...mấy phương trời
Em mong đợi ...về thăm nơi anh đó
Và em mãi là người yêu bé nhỏ
Trọn đời này ...em chỉ có anh thôi .

Mơ một ngày mình sánh bước chung đôi
Tình mãi đẹp. Xây mộng đời anh nhé!
Về bên em ôm vòng tay thật nhẹ
Tình mặn nồng mình chia sẻ buồn vui

Chớm Thu sang em bỗng thấy bùi ngùi
Gió heo lạnh dạ không nguôi nỗi nhớ
Thơ em viết gửi theo ngàn hơi thở
Đến bên Người ..thương nhớ...gọi tên nhau.

cô gái xinh đẹp buồn vì nhớ tình xa
Em mãi đợi anh.

#12. ()

BẾN ĐỢI - Thơ: Nguyễn Anh Thư

Đếm đợi chờ trong ánh mắt long lanh
Xa thăm thẳm bỗng chất thành nỗi nhớ
Xe chỉ thắm ...đan tình ta duyên nợ
Ngơ ngác tìm ...trong nức nở thân quen...

Người iu ơi! Em mặc kệ sang hèn....
Tim ấp ủ đan xen niềm hạnh phúc
Anh đã đến...trải niềm yêu thúc giục
Dạ chất đầy nhịp khúc thả hồn xiêu...

Khoảng cách xa em thương nhớ thật nhiều
Tim nghẹn ứ ...cõi yêu đầy thơ mộng
Tình anh đó ...với em là lẽ sống...
Thắp niềm tin xây ước vọng trang đài...

Lời yêu nào văng vẳng vọng bên tai..
Dù Nam Bắc vẫn chiều dài cách trở
Trời hờn ghét đoạ đày giam nhung nhớ
Người iu ơi..!!! Tim ngừng thở mất rồi...

Xa nhau hoài..gọi niềm nhớ lên ngôi
Cứ thắp dạ ...nỗi bồi hồi xao xuyến
Em gìn giữ hẹn lòng ghim ước nguyện
Mãi bên nhau ta quyến luyến chẳng rời..!


#13. ()

YÊU ANH TỪ PHÍA XA - Thơ: Dại Khờ

Em sẽ chọn yêu anh từ phía xa
Dù vẫn biết như vậy là sẽ khổ
Em nơi này ngập chìm trong nỗi nhớ
Những đêm thâu trăn trở chẳng an lòng

Em cũng là con gái anh biết không
Dù mạnh mẽ nhưng vẫn cần ai đó
Cần được yêu cần ấp ôm che trở
Cần một vòng tay ấm của anh thôi

Mình yêu xa hai đứa ở hai nơi
Em vẫn biết sẽ thiệt thòi nhiều lắm
Nhớ nhau nhiều mà mình không thể gặp
Yêu nhau bằng tin nhắn chỉ vậy thôi

Đường khuya vắng mình em bước đơn côi
Nhìn ngoài kia bao lứa đôi hạnh phúc
Em chẳng buồn nhưng sao nghe cay mắt
Nhớ anh mà bất giác khóc anh ơi

Em biết anh chỉ muốn thấy em vui
Muốn môi em nở nụ cười hạnh phúc
Không muốn em phải u sầu phải khóc
Không muốn nhìn giọt nước mắt em rơi

Xin lỗi anh khi em chẳng thể cười
Mấy ai vui khi xa người yêu nhất
Tình yêu nào mà không nhiều nước mắt
Khi nhớ người em khóc được không anh..???

ước mong sớm được gần bên nhau
Yêu xa.

#14. ()

YÊU XA - Thơ: Dại Khờ

Người ta bảo yêu xa là đau khổ
Cuộc tình xa là nức nở thương đau
Nhưng anh à em chẳng nghĩ vậy đâu
Tuy chẳng gần nhưng yêu nhau nhiều lắm

Chẳng thể ôm nhưng mà tim vẫn ấm
Chẳng hẹn hò nhưng vẫn thấm nhớ thương
Chẳng bên nhau chẳng trao trọn môi hường
Nhưng mình cũng chẳng u buồn anh nhỉ

Dẫu rằng xa nhưng tình yêu chung thủy
Xa hay gần thì vẫn thế mà thôi
Bởi tim yêu trao trọn đến nhau rồi
Nguyện giữ lấy cả cuộc đời không nhạt.

Ở ngoài kia thế gian nhiều đổi khác
Ta gìn lòng chẳng rời rạc yêu thương
Hẹn ngày sau mộng thắm ta chung đường
Tay trong tay tình thương thêm lớn mãi.

#15. ()

YÊU XA - Thơ: Quốc Việt

Ta cũng hiểu...yêu xa là như thế
Những khi buồn...đâu thể được gần nhau
Chút hờn ghen...luôn để ở trong đầu
Nhiều suy nghĩ...dấy lên câu...nghi ngại

Ở nơi ấy... giờ này đang trống trải
Xa anh rồi...còn lại nỗi cô đơn
Làn tóc mây...em để mặc gió vờn
Đâu thèm chải...cho xinh hơn...ai ngắm?

Dấu yêu hỡi...giữ nụ cười tươi thắm
Dẫu yêu xa...nhiều lắm nỗi đợi chờ
Đêm lại về...ta hòa nhịp giấc mơ
Trong mộng mị...trao bờ môi...cháy bỏng

Dòng tin nhắn...cùng thắp lên hy vọng
Trong tim ta...giữ mãi bóng một người
Nếu khi nào...em cảm thấy chơi vơi
Hãy nghĩ tới...trong anh...trời thương nhớ..!

nhớ anh em buồn
Nhớ anh phương xa.

#16. ()

NHỚ ANH PHƯƠNG XA - Thơ: Thanh Tâm

Yêu xa hoài em nhớ lắm anh ơi
Tim quặn thắt bờ môi em khô héo
Sao chúng mình mãi xa hoài hai nẻo
Nhớ thật nhiều buồn héo ở trong tim

Anh thương em mong anh hãy đi tìm
Trao cho em bao niềm thương nỗi nhớ
Thương chúng mình không còn xa trắc trở
Hạnh phúc gần nức nở những niềm yêu

Nhớ anh lắm em nhớ rất là nhiều
Đành kìm nén tình yêu trong ngực trái
Sao tình ta xa hoài mà trở ngại
Anh không về che chở trái tim em

Nỗi nhớ anh vì xa cách êm đềm
Luôn thao thức nhớ triền miên anh hỡi
Yêu xa hoài chỉ làm em mong đợi
Khắc khoải chờ và vời vợi nhớ mong

Có yêu em anh nhớ để trong lòng
Ngày gần nhất trao tình nồng em nhé
Đừng để em yêu xa hoài lặng lẽ
Nhớ thật nhiều mắt lệ ướt rưng rưng.

#17. ()

YÊU XA - Thơ: Kẻ Leo Tình

Anh vẫn biết yêu xa em sẽ khổ
Vì hai ta không được ở cạnh nhau
Lúc trở trời hay những lúc em đau
Anh không thể đến bên và chăm sóc

Lúc em buồn em ưu phiền em khóc
Anh chẳng thể lau nước mắt cho em
Khi em phải cô lẻ bước mỗi đêm
Nhìn người ta tay trong tay êm ấm

Anh biết rằng em sẽ buồn nhiều lắm
Khi lối về thiếu vắng bóng hình anh
Nhưng em ơi mọi thứ sẽ qua nhanh
Ngày mai đây ta sẽ thành đôi lứa

Tấm chân tình anh trao về em đó
Trái tim hồng dòng máu đỏ gửi em

Em yêu ơi xin người hãy vững tin
Dù bây giờ ta chưa bên nhau được
Nhưng tương lai còn chờ ta phía trước
Anh tin rằng mình sẽ được bên nhau

Rồi mai đây anh sẽ sắm cau trầu
Đến hỏi em về làm dâu em nhé
Ngôi nhà nhỏ vang tiếng cười con trẻ
Trọn kiếp này ta chẳng thể xa nhau

Hãy chờ anh chờ anh nhé em yêu
Một chút thôi chẳng lâu đâu em nhé
Anh sẽ yêu yêu em nhiều hơn thế
Bạc mái đầu ta vẫn sẽ yêu nhau.

anh biết yêu xa em sẽ buồn lắm
anh biết yêu xa em sẽ buồn lắm.

#18. ()

MÃI YÊU DÙ XA XÔI - Thơ: Kẻ Leo Tình

Người ta bảo "Yêu Xa" là khờ dại
Là trao tình rồi nhận lại niềm đau
Người ta bảo "Yêu Xa" ngọt lúc đầu
Nhưng về sau là ôm bao trái đắng

Người ta bảo "Yêu Xa" là lo lắng
Là từng đêm thức trắng nhớ người ta
Là từng ngày trông ngóng lệ nhạt nhoà
Là ngốc nghếch khi tin người ta quá

Nhưng em ơi đừng bận tâm chi cả
Mặc người ta cứ nói ngả nói nghiêng
Hãy nhớ rằng anh yêu chỉ mình em
Hãy tin rằng ta sẽ bên nhau mãi

Đừng lo lắng và cũng đừng sợ hãi
Rồi một ngày ta sẽ lại gần nhau
Dù khoảng cách bây giờ có là bao
Cũng chẳng sao khi đôi tim kề cạnh

Dù tương lai có muôn vàn thử thách
Nhiều chông gai ngăn cách mối tình ta
Chỉ cần em bên anh chẳng rời xa
Thì đón ta là bến bờ hạnh phúc

Khi nhớ anh xin em yêu đừng khóc
Hãy nhớ rằng anh ở rất gần em
Đặt bàn tay và cảm nhận nhịp tim
Anh ở đó người yêu em ở đó

Khi lẻ bước cô đơn trên lối nhỏ
Xin em yêu đừng than thở buồn lòng
Hãy nhớ rằng nơi này anh chờ mong
Hãy nhớ rằng ta cùng chung nhịp thở

Rồi mai đây sẽ không còn cách trở
Và đôi ta mãi là của nhau thôi
Vượt khó khăn sẽ là những niềm vui
Qua thử thách sẽ là nơi hạnh phúc

Gửi về em người anh yêu thương nhất
Chút nhớ mong tràn ngập ở phương này
Hãy tin anh tin vào mảnh tình say
Vào tương lai của đôi mình em nhé

Anh yêu em chỉ cần em cũng thế
Thì trọn đời ta sẽ chẳng rời nhau
Vượt cay đắng là thành quả ngọt ngào
Mình bên nhau sẽ bên nhau mãi mãi.


#19. ()

NÓI VỚI EM - Thơ: Kẻ Leo Tình

Em yêu hỡi vì chúng mình yêu xa
Những ngày lễ chẳng quà hoa đưa đón
Chẳng gần nhau trao nhau vòng tay ấm
Nhớ nhau nhiều mà chẳng gặp được nhau

Bởi yêu xa nên tình chẳng ngọt ngào
Vì tình xa cho nên nhiều lo lắng
Chỉ quan tâm bằng những dòng tin nhắn
Chỉ nhớ nhau bằng hình bóng trong tim

Đường em về anh chẳng bước cùng em
Để cô đơn vương trên đôi mắt biếc
Bao khó khăn một mình em lo hết
Muốn giúp người anh chẳng biết giúp sao

Rồi những khi em buồn em ốm đau
Anh chẳng gần để lau dòng nước mắt
Khi khó khăn khi em cần anh nhất
Mà anh thì còn ở rất xa em

Biết yêu xa là khó phải không em
Nhiều thử thách lắm ưu phiền sầu khổ
Là đêm buồn là cô đơn nức nở
Là chông gai là gian khó chất chồng

Biết yêu xa nên lắm nhớ nhiều mong
Nhưng xa mặt chẳng cách lòng em nhé
Xa hay gần tình vẫn luôn như thế
Em đừng lo đừng buồn nhé em yêu

Mình yêu xa nên thương nhớ rất nhiều
Lo cho nhau từ những điều nhỏ nhất
Chỉ cần ta yêu bằng tình chân thật
Thì dù xa thì vẫn rất gần mà

Dù thiên hạ còn lắm kẻ rèm pha
Nói yêu xa làm sao mà hạnh phúc
Nói yêu xa là yêu trong nước mắt
Là nghi ngờ là trách móc thở than

Có sao đâu chỉ cần ta biết rằng
Tuy ở xa nhưng ta gần nhau lắm
Luôn quan tâm yêu thương và lo lắng
Hai đứa mình cùng cố gắng vì nhau

Rồi những ngày xa cách sẽ qua mau
Chờ anh nhé chẳng lâu đâu em nhé
Ta yêu nhau cứ mãi yêu như thế
Thì mai này hai ta sẽ nên đôi.

chờ đợi người về
anh nơi xa vẫn nhớ về người yêu đang chờ đợi anh.

#20. ()

ĐIỂU ANH MUỐN KHI YÊU XA - Thơ: Vô Tâm

Muốn gần em cho thoả những đam mê
Anh dời núi để lối về gần mãi
Tát cạn sông cho đôi tim xích lại
Che bầu trời để hái nắng cho em

Và lau mắt mỗi khi khóc ướt nhèm
Anh có thể đem tình yêu chân thật
Đến cho em quên những lời đường mật
Mà ngày cũ tim chật vật đau thương

Bởi nhớ em anh thức suốt đêm trường
Ngắm bức ảnh thoả yêu đương xa cách
Nắng sớm lên ước gì chạy một mạch
Đến bên em anh trách nhẹ lời yêu

Em biết không anh muốn nói rất nhiều
Chiều ra biển ngồi đăm chiêu gọi sóng
Gửi tới em tình yêu và khát vọng
Ngày qua ngày anh lại ngóng hồi âm.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về chủ đề Yêu Xa với nỗi nhớ người tình đang ở phương trời xa.. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về Yêu Xa ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

(Phần Cập Nhật)

NHỮNG BÀI THƠ YÊU XA HAY CỦA CƯ DÂN MẠNG

Dưới đây là những bài thơ bổ sung cho chủ đề "Yêu Xa" do các thi hữu trên facebook sáng tác và chia sẻ..

YÊU XA
Thơ: Nguyễn Yến

Đã yêu rồi đừng mang tình cay đắng
Để sau cùng làm trống vắng tim côi
Em chỉ muốn yêu anh suốt cuộc đời
Hạnh phúc đó em cùng người vui vẻ

Người yêu ơi đừng bao giờ buông nhé
Bởi em cần anh san sẻ buồn vui
Ở bên nhau những phút giây em cười
Và chỉ mong anh không dời tay nắm

Mỗi khi xa em nhớ anh nhiều lắm
Muốn kề bên nụ hôn ấm anh trao
Cho phút giây đôi tình nhân ngọt ngào
Tình yêu đó muốn cùng trao mãi mãi.

YÊU XA
Thơ: Chuyên Tạ

Dẫu cách biệt nhưng lòng em vẫn nhớ
Luôn hiểu rằng duyên nợ chẳng thể trao
Thức trắng đêm đợi tiếng nói ngọt ngào
Ôm gối mộng khát khao về phương ấy

Dấu yêu hỡi mình cách xa mãi vậy
Nhớ thương này anh có thấy hay không
Chuyện đôi ta cũng lỡ giấc mơ hồng
Tim hoang hoải giữa chiều đông lạnh giá

Trầu chẳng thắm đường tình chia hai ngả
Người đi rồi lã chã giọt sầu rơi
Bởi thật tâm em chẳng muốn xa rời
Như sóng bạc giữa trùng khơi chao đảo

Trên phố nhỏ một mình em sầu não
Viết thơ tình gửi mạng ảo hờn ghen
Lá rụng rơi leo lét dưới ngọn đèn
Mây buông phủ vào đêm đen tĩnh lặng

Tâm khắc khoải nghe tim mình trống vắng
Yêu một người mà cay đắng vậy sao..!??

chùm thơ yêu xa, nỗi nhớ người tình phương xa trong chờ đợi
chùm thơ yêu xa, nỗi nhớ người tình phương xa trong chờ đợi.

TÌNH XA
Thơ: Bích Sen

Biết khi nào mình mới hết yêu xa
Hai tim nhỏ chung một nhà êm ấm
Trời có quấn chữ nợ duyên sâu đậm
Hay chuốc hờn cho lệ thấm gối chăn

Em ước mong ta như Cuội với Hằng
Một ngàn kiếp trên cung trăng huyền ảo
Một ngàn kiếp chưa một lần giả tạo
Anh đón em... để chim sáo xổ lồng...

Đêm lại ngày ta cứ thế ước mong
Tim hoà hợp quyện thành dòng xuôi mãi
Yêu xa lắm nên còn nhiều e ngại
Hãy cùng em,ta chèo lái thuyền tình

Nếu mai này duyên chẳng được hồi sinh
Ta đứng lại nghe tim mình vụn vỡ
Giây phút đó bỗng thấy lòng lo sợ
Tình chết rồi...tim vô cớ mãi đau

Hứa với em ta sẽ sống bạc đầu
Cho trọn nghĩa mối trầu cau anh nhé
Chờ ngày tốt ra giêng thưa Ba Mẹ
Kết duyên nồng mình sẽ...hết yêu xa.

YÊU XA
Thơ: Hoàng Hạc Dưới Trăng

Chỉ là một chữ yêu thôi
Bên nhau không nói, xa xôi vướng sầu.
Chỉ là cái nghĩa cau trầu
Gần nhau không ngỏ, niềm đau xa rời

Để rồi những lúc đơn côi
Người sầu lẽ bóng. Kẻ thôi nỗi niềm
Nhớ nhung khắc khoải triền miên
Mới hay tình đã trong tim mỗi người

Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Nhớ từng lời nói thuở người cạnh ta
Bây giờ xa thật là xa
Suy tư, lo lắng phong ba giữa đời

Lo rằng màu nắng cuối trời
Vòng tay ôm trọn của người với ai
Lo rằng những sớm ban mai
Ly cà phê đắng chia hai nụ cười

Bây giờ trông ngóng về người
Ước gì rạng rỡ tiếng cười bên ta
Bây giờ mong nhớ thiết tha
Mới hay nỗi khổ thật thà...Yêu Xa.

BỞI YÊU XA NÊN LÒNG MANG NHUNG NHỚ
Thơ: Hoa Nắng

Bởi yêu xa lòng nhung nhớ thật nhiều
Mong để gặp mỗi sớm chiều anh hỡi
Không gian vắng chỉ mình em đứng đợi
Phố Sài Gòn gió thổi nhẹ hanh hao

Bởi yêu xa từng hơi thở nghẹn ngào
Dồn nhịp đập ước mộng sao sẽ thấy
Năm tháng lại phận duyên tình đưa đẩy
Gửi nỗi niềm về nơi ấy thương trông

Bởi yêu xa buồng tim chứa màu hồng
Mang khao khát sưởi trời đông giá lạnh
Ôm ghì chặt đêm ngàn sao lấp lánh
Ủ ấm mình gối cạnh giữa khửu tay

Bởi yêu xa dạ lưu luyến mỗi ngày
Phương bắc đó người có hay không nhỉ
Hay là chỉ thoáng qua mùi hương vị
Thế xong rồi tàn mộng mị canh khuya

Bởi yêu xa ngấn lệ mắt đầm đìa
Bao giờ mới xích gần tia hy vọng
Là bến đỗ buộc sợi dây chặt đóng
Hạnh phúc tròn in hình bóng của nhau.

Bạn vừa xem qua những sáng tác mới nhất với chủ đề Yêu Xa được chia sẻ độc quyền trên iini.net. Những sáng tác mới hơn về chủ đề Yêu Xa sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và sớm nhất..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Yêu Xa hay, nỗi nhớ người tình phương xa trong chờ đợi trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-09-18T18:14:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:20:35Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 6 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Yêu Xa hay, nỗi nhớ người tình phương xa trong chờ đợi"
  1. YÊU XA
    Anh muốn viết bài thơ tình hay nhất
    Kể chuyện mình đăng tất cả vào đây
    Bởi yêu xa mang nỗi nhớ đong đầy
    Chắc em hiểu chuyện này hơn ai hết

    Dấu yêu ơi hôm chia tay tiễn biệt
    Những ân tình da diết gọi tên nhau
    Tiếng khô khan của vệt bánh xe tàu
    Khoảnh khắc đó biết khi nào quên được

    Vần thơ gửi trao nhau câu thề ước
    Mang hương nồng trong cuộc đắm men say
    Ai yêu xa chắc hiểu được điều này
    Những hình ảnh cứ phô bày tái hiện

    Con thuyền ái chưa neo bờ đậu bến
    Chắc nguyệt bà xếp chưa vẹn duyên ta
    Thế nên đành phải chấp nhận yêu xa
    Chờ xuân tới ta chung nhà em nhé.
  2. YÊU XA NỖI NHỚ

    Dẩu biết mai nầy phải xa nhau
    Mà sao lòng vẫn luyến lưu hoài
    Những buổi chiều về chung lối nhỏ
    Gởi lòng thương mãi nhớ người xa

    Dẩu biết tình buồn luôn đắng cay
    Thì xin ghi nhận phút giây nầy
    Hạnh phúc tình trao bên phố vắng
    Thu buồn nhớ mãi vạn lời thơ

    Rằng có một người vẫn đợi mong
    Năm canh khúc chiếc gọi bóng tình
    Dù đời chia biệt hai lối rẽ
    Vẫn hoài yêu mãi bóng tình xưa ...
  3. *"* YÊU XA *"*

    Có một người tôi rất muốn gọi tên
    Là anh yêu thay từ bạn tri kỷ
    Vì hằng đêm tôi - anh thường thủ thỉ
    Thời gian dài .. tình âm ỉ trong tôi
    *
    Tôi thèm gọi với hai tiếng " mình ơi ..!!"
    Nhưng vòng đời chao ôi ..!! là nghiệt ngã
    Người cuối trời tôi đây .. xa xôi quá ...!!!
    Nên nén lòng chỉ ở vạch bạn thôi ....
    *
    Tim của tôi cứ bảo tim yêu rồi
    Trí khuyên tim yêu chi nàng sẽ khổ
    Tôi yêu chàng nhưng không dám thổ lộ
    Sợ anh cười .. nói ngớ ngẩn vậy em ....
    *
    Tôi yêu anh chuốt khổ lệ mi rèm
    Anh thường khuyên làm người thương .. em ạ ..!!
    Là người thương không đi sâu vô quá
    Không mất nhau nếu ta có thay lòng
    *
    Lỡ yêu rồi đành giấu lệ vào trong
    Chỉ chuyện trò rồi dừng ở vạch đó
    Nếu người biết trái tim tôi để ngõ
    Anh sẽ buồn vì tôi đã yêu xa .
  4. YÊU XA
    ..............
    Ai đã từng......yêu những mối...... tình xa
    Muốn gần lắm...nhưng mà không...thể đến
    Ước kề bên..... cho tim nồng..... hòa quện
    Ôm vào lòng.... bện chặt... bóng hình nhau

    Kệ dòng đời.... mặc xô đẩy......về đâu
    Ta mãi thương....như buổi ban...đầu ấy
    Vẫn dào dạt....hương gió vờn... nắng vậy
    Thỏa ấm nồng....khao Khát....bấy lâu mong

    Yêu xa xôi... là sáng nhớ ..... chiều trông
    Đêm thổn thức... nghĩ mông lung.. vời vợi
    Dạ cất giữ... bao nỗi niềm... ngóng đợi
    Thèm nụ cười.. nũng nịu..của người thương

    Khi yêu xa... là nhận ngái.... nẻo đường
    Luôn giận dỗi.....thường hờn ghen....vô cớ
    Rồi cải vã..... .đến trời long....... đất lỡ
    Phút nghi ngờ...phảng phất lát...mà thôi

    Lo sợ rằng. ... tình chót lưỡi... .đầu môi
    Lời yêu trao...như mây trôi... gió thoảng
    Ôm vào mình...nỗi buồn đau..chếnh choáng
    Ước ao ngày...cho tháng lại....qua nhanh.
  5. 🍀🍁YÊU XA 🍀🍁

    🍁 Ừ yêu nhé,
    Ngại ngần chi em nhỉ
    Dù đôi mình
    Đang ở xa nhau.

    🍁Chỉ nhìn em,
    Qua dòng fay buk
    Anh ngỡ như
    Tình đã lâu rồi.

    🍀Người ta nói
    Yêu xa ảo lắm
    Mà hai ta
    Anh thấy rất gần .

    🍀Trong nụ cười
    Chiếc hôn em gửi
    Rất ngọt ngào
    Thơm vị hương môi.

    🍁Ừ yêu nhé,
    Biết đâu duyên phận
    Hay dù cho
    Sẽ chẳng bao giờ... 🍁🍀🍓
  6. .........NHỚ TÌNH YÊU NƠI XA...........
    Thơ Tình Trang Doanh

    Anh yêu à.. Em đang rất nhớ anh
    Ở nơi xa chắc anh cũng nhớ lắm
    Xa một giờ mà trăm điều trăn trở
    Tim nức nở...Khe khẽ gọi ...chồng yêu

    Tình yêu ơi ... Em Nhớ... Nhớ rất nhiều
    Từng kỷ niệm liêu xiêu trong hồi ức
    Mình trao nhau những ngọt ngào hạnh phúc
    Nhớ anh nhiều... Giây phút mình bên nhau

    Cách xa nhau mới thấu hiểu mọi điều
    Trái tim em dành yêu thương anh hết
    Trong giấc mơ tha thiết miệng ú ớ
    Chồng yêu à... Nhớ lắm ...Chồng biết không.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng