Chùm thơ Khóc Cha buồn bã, cảm xúc đau đớn ngày Cha mất

24/10/18
(iini.net) Sau loạt thơ hay viết về Cha, iini.net xin gửi đến độc giả những bài thơ buồn nói lên nỗi đớn đau, nghẹn ngào trong ngày Cha mất. Chùm thơ Khóc Cha như là sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc mà chúng tôi muốn san sẻ cùng với bạn.


Chùm thơ Khóc Cha buồn bã, cảm xúc nghẹn ngào ngày Cha mất
Chùm thơ Khóc Cha với nỗi đớn đau nghẹn ngào (ảnh: internet)

#01. ()

KHÓC CHA - Thơ: Đinh Ngọc Nhân

Cha ơi !
Cha dậy đi cha
Sao cha không dậy ?
Hay là ngủ quên
Cháu con nức nở cạnh bên
Mẹ đang vật vã gọi tên cha à

Lẽ nào cha đã đi xa
Lẽ nào cha bỏ cửa nhà mà đi
Con cháu có tội tình gì
Chưa kịp báo hiếu cha đi mất rồi

Từ nay con đã mồ côi
Từ nay mẹ phải lần hồi thiếu cha
Ai mà tránh được tuổi già
Sinh, lão, bệnh, tử mới qua kiếp người

Con thương cha lắm cha ơi
Thương cha vất vả suốt đời vì con
Một đời cống hiến sắt son
Năm lăm tuổi đảng chưa tròn lòng cha

Bao năm bươn trải bôn ba
Cha lo gây dựng nhà ta vẫn nghèo
Bây giờ hết cảnh gieo neo
Cha cho con một mái chèo vượt lên

Những mong con được đáp đền
Nào ngờ cha đã sớm lên thiên đàng
Bên kia thế giới suối vàng
Cha về đoàn tụ họ hàng tổ tiên

Một miền cực lạc bình yên
Một nơi không có ưu phiền sân si
Âm dương muôn vạn cách ly
Mong cha siêu thoát biệt ly cõi trần.

Vĩnh biệt Cha
Vĩnh biệt Cha (ảnh: internet)

#02. ()

VĨNH BIỆT CHA - Thơ: Thu Hương

Cha đi yên giấc ngàn thu !
Để lại con cháu cho dù nhớ thương .
Âm dương cách biệt đôi đường
Ngày đêm thương nhớ dặm trường cha ơi

Chúng con lệ đẫm tuôn rơi
Thắp nhang kính viếng Cha nơi suối vàng
Cha đi đau xót vô vàn
Hạc treo cờ phướn hoa vàng khắp nơi

Từ nay Cha mất trên đời
Chúng con than khóc kêu trời có hay
Cha đi chẳng tính được ngày
Từ từ trút thở trên tay con hiền

Đau thương day dứt nỗi niềm
Chúng con cố cứu cha liền bỏ đi
Thôi đành cách biệt chia ly
Nỗi đau khép lại Cha đi yên bình

Về nơi chín suối linh thiêng
Mong Cha siêu thoát cõi tiên trên trời
Thắp nén nhang tay con giã rời
CHÚNG CON VĨNH BIỆT ĐỜI ĐỜI NHỚ CHA!

KHÓC BA
Thơ: Hương Nguyễn

Còn một đêm nay nữa Ba ơi,
Âm dương cách biệt... mãi xa rời!
Mùa đông giá lạnh, tim con buốt,
Trời đổ cơn mưa... nước mắt rơi!

Còn một đêm nay nữa Ba ơi!
Vời vợi nỗi đau... buồn sao vơi!
Thiên thu an giấc, ngủ ngon nhé,
Mai đã xa rồi, Ba yêu ơi...!


#03. ()

KHÓC CHA - Thơ: Lan Dạ Hương

Cha ơi cha con tha thiết gọi cha
GIữa buổi chiều thu nắng nhạt nhòa
Hai hàng lệ đong đầy trong khóe mắt
Rung từng hồi theo tiếng khóc cha ơi

Đôi bàn tay cha đã buông xuôi
Nỗi đớn đau không nguôi trong lòng mẹ
Và giờ đây đau xé lòng con trẻ
Thổn thức từng hồi đau đớn lắm cha ơi

Con nhìn cha nước mắt cứ tuôn rơi
Thân xác cha xanh xao vàng vọt quá
Giây phút cuối đôi mắt cha bừng mở
Cố gắng nhìn con trẻ lần nữa thôi

Con gọi cha ,cha không nói một lời
Trong im lặng cha như thầm nhắc nhủ
Nín đi con để yên cho cha ngủ
Hãy sống yên bình sống thật tốt nghe con..!


#04. ()

KHÓC - Thơ: My Lê

Người ra đi về miền cực lạc
Thương cha sầu tấc dạ ngẩn ngơ
Cha ơi con đâu có ngờ
Dương trần đứt gánh dây tơ chia lìa

Là thân gái làm dâu nhà khác
Chăm cha hiền đâu có luôn phiên
Cha đi để mẹ muộn phiền
Cháu con sầu thảm triền miên thật buồn

Mưa rã rích mùa thu xứ Huế
Đưa cha về nằm với đất quê
Đồng không hoang vắng não nề
Đêm cha có lạnh về cùng cháu con...

Bài thơ này My Lê viết tặng một người bạn vừa mất cha, My lê cũng đã từng trải qua nỗi đau này nên có một sự đồng cảm sâu sắc...

(đang còn cập nhật..)

Vừa rồi là những bài thơ chủ đề "Khóc Cha" nói lên nỗi buồn đau, nghẹn ngào cảm xúc trong ngày Cha ra đi về nơi vĩnh hằng. Xin mời các bạn xem thêm chùm thơ:
Hoặc những chùm thơ liên quan mà chúng tôi đã chia sẻ:
  1. [Cảm Động] Nhớ Về Người Cha Đã Mất (bài viết về gia đình hay)
  2. 1001 bài thơ ngồi bên Mộ của Cha Mẹ với nỗi nhớ ơn sinh thành
  3. 1001 bài thơ Tết nhớ Cha Mẹ đã mất, thiếu hơi ấm ngày Xuân
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Khóc Cha buồn bã, cảm xúc đau đớn ngày Cha mất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-24T05:43:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:26:53Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 8 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Khóc Cha buồn bã, cảm xúc đau đớn ngày Cha mất"
  1. Âm dương cách biệt đôi đường
    Nỗi buồn nhân thế vấn vương lệ nhòa!
    Hôm nay Ba đã đi xa
    Nghìn thu vĩnh biệt mất ba thật rồi
    Cầu mong hương hồn Ba tôi
    An lạc siêu thoát về nơi vĩnh hằng!
  2. Bố ơi? Vậy là 14 ngày âm dương cách biệt. Chưa một đêm nào con gái bố ngủ yên. Cứ cố quên nhưng lòng con không thể. Con nhớ vô cùng bố có biết không? Con vẫn biết sinh ly tử biệt . là lẽ ở đời sẽ không ai tránh khỏi . nhưng bố ơi? Con không thể ngăn dòng cảm xúc. Mỗi khi nhớ về bố bố yêu ơi? Bố luôn và mãi là người đàn ông mà con trân kính nhất trên đời . lời bố dạy suốt đời con ghi nhớ...
    Cầu cho linh hồn bố thanh thản sớm siêu sinh......con yêu bố.....
  3. NGỦ ĐI CHA ƠI !
    Ngủ đi cha ơi ! Hãy ngủ đi
    Giấc ngủ chiều nay dài thăm thẳm
    Cha ngủ yên mà lòng con rối rắm
    Chưa một lời thắm thiết nói cùng cha . .

    Kể từ đây cha mãi mãi đi xa
    Hình bóng đó nhạt nhòa trong thương nhớ
    Tình phụ tử chia ly trong dang dở
    Biết bao giờ con mới gặp lại cha ?

    Ngày con về cha đã bỏ đi xa
    Chưa nói hết những thiết tha mong đợi
    Ơn nghĩa nặng thâm sâu vời vợi
    Mong đất trời chứng dám nổi lòng con .

    Chử hiếu kia con chẳng giử tròn
    Sao đời lại cho con nhiều đau khổ
    Nghe tin cha trở về nơi quá cố
    Không cầm lòng nước mắt chảy láng lai .

    Ngày nay qua rồi đến ngày mai
    Tìm đâu thấy dáng hình hài yêu dấu
    Lòng chua xót nào ai hiểu thấu
    Mất cha rồi trọn kiếp biết tìm đâu ?

    Chiều cha đi mưa đổ những cơn sầu
    Như thương khóc cha về nơi vĩnh biệt
    Tiễn cha đi lòng con đầy thương tiếc
    Dưới suối vàng chẳng biết sẻ ra sao .

    Con cầu mong và lòng lại ước ao
    Cho cha được trở về nơi tiên cảnh
    Nơi thế giới thiêng liêng thần thánh
    Để hồn cha trút gánh nặng trần gian

    Trở lại nơi cực lạc thanh nhàn
    Ở nơi đó là thiêng đàng hạnh phúc
    Khi hồn cha thoát khỏi nơi phàm tục
    Chốn yên bình con cầu chúc cho cha .

    * * * * *

    Cha đã đi rồi một chuyến đi xa
    Hãy yên nghĩ ngàn năm thanh thản
    Đừng vướng bận chốn trần gian ai oán
    Đầy đau thương ngàn vạn khổ đau .

    Trút bỏ niềm vui quên hết nổi sầu
    Trong muôn kiếp , kiếp nầy là sau cuối
    Xin cha hãy ngậm cười nơi chín suối
    Khi trở về cát bụi của trần gian .

    Rặng phi lao heo hút gió ngàn
    Đang rủ tóc hát vang lời thiên cổ
    Để tiễn đưa người cha quá cố
    Về nơi yên nghĩ giữa đồng xanh .

    Chẳng bon chen cũng chẳng cạnh tranh
    Chẳng màng đến công danh hư ảo
    Đời là vậy như những cơn dông bảo
    Đến rồi đi có ở mãi bao giờ . .

    Chỉ thương cha từ thuở ấu thơ
    Sống cực khổ chẳng mấy khi sung sướng
    Bụi trần gian lòng đầy tơ vướng
    Chốn phong trần dải nắng dầm sương .

    Kiếp phôi pha ngàn vạn nhớ thương
    Trong cuộc sống nghĩa tình sâu đậm
    Nhớ những chiều mồ hôi lấm tấm
    Đổ trên vần trán rộng mến yêu .

    Thương nhớ cha con thầm biết ơn nhiều
    Mong cha sớm tiêu diêu nơi phong cảnh
    Giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh
    Bầu trời đêm đầy gió lạnh mênh mang

    Cha là vì sao sáng vô vàng
    Soi rọi đường con đi nơi trần thế
    Cho đến một ngày con không thể . . .
    Con sẻ về mãi mãi bên cha .

    Hãy đợi chờ con nhé nghe cha . .!
    Nguyên Vị .
  4. Cha kính yêu giờ ko còn bên con nữa
    Câu tình thâm phụ tử đã cách xa
    Rồi chiều nay nhìn hương khói nhạt nhòa
    Con đau xót nơi thiên đường cha có biết.
  5. Hôm nay tròn 18 năm Phụ Thân mình rời xa dương thế...Vừa cúng cơm Cha vừa khóc...vì nỗi đau ngày nào cứ thế ập về...Kiếp người quả là lắm thương đau 😪😪😪😪😪
  6. TIỄN BIỆT CHA
    Con bần thần trước tấm hình cha
    Nghe nghẹn ngào đôi mắt lệ nhòa
    Suốt cuộc đời vắng bóng của cha
    Thương cho mẹ xót xa âu sầu
    Con chào đời chưa được bao lâu
    Tròn hai tuổi trên đầu vành khăn trắng
    Cha bỏ con canh vắng bơ vơ
    Đàn con trẻ ngây thơ côi cút
    Khóc gọi cha giây phút biệt li
    Hành trang đưa tiễn lúc cha đi
    Tấm vải trắng khoác trên người con thơ dại.
  7. KHÓC CHA !

    Bây giờ Cha đã đi xa
    Cha đi đến chỗ có Bà,có Ông
    Cha đi qua những cánh đồng
    Hoa thơm cỏ lạ mây hồng vây quanh
    Dòng sông nơi ấy nước xanh
    Chảy về cực lạc vĩnh hằng một phương
    Cha đi để lại tình thương
    Thương con thương cháu cõi dương cơ hàn
    Chúc cha đi thật bình an
    Thảnh thơi cha bước trên ngàn dặm xa
    Đừng lo Cha nhé,việc nhà
    Con xin gánh vác thay Cha tháng ngày
    Học Cha, nguyện sống Thẳng,Ngay
    Chữ Tâm,chữ Đức ngày ngày chẳng quên
    ……
    Đôi lời gửi gió mang lên
    Tặng Cha đang ở tận trên Thiên đường !
  8. Khóc Tiễn Đưa Cha Lần Cuối !!!

    Hai năm tròn, 24 tháng cách xa
    Cõi vĩnh hằng, Cha ơi Cha từ biệt
    Cuộc trần gian thấu tình thân thiết
    Lệ tiếc thương đưa tiễn một linh hồn

    Hai năm tròn, 24 tháng mộ chôn
    Cỏ đã mọc xanh rêu trên viền đá
    Người khuất bóng chiều nhanh xế ngả
    Kiếp luân hồi lận đận quá trần gian

    Hai năm tròn, 24 tháng để tang
    Nặng những nỗi cách xa trần thế
    Cha ơi Cha lẽ đời luôn dâu bể
    Cách biệt này nhân thế đã gieo

    Hai năm tròn, 24 tháng đơn neo
    Mẹ độc bước trong tuổi già cô quạnh
    Con miền xa ngước lòng con canh cánh
    Mẹ già rồi như một nhánh đơn côi

    Hai năm tròn, 24 tháng nặng trôi
    Không lấp được bóng hình cha trống trải
    Đớn đau nào khi cha đi xa mãi
    Tiếng gọi đầu đời…còn lại xót xa !!!

    Hai năm tròn, 24 tháng phong ba
    Cha hiện hữu trong vầng mây ảo giác
    Mong hồn cha hãy yên nhờ cõi phật
    Chốn thiên đàng cha gặp được tổ tiên

    Hai năm tròn, 24 tháng triền miên
    Con thống thiết gọi tên cha trở giấc
    Biết làm sao làm sao quay về được
    Những tháng ngày con ở bên cha
    Hai năm tròn, 24 tháng sẽ qua
    Đường đã lỡ thôi từ nay vĩnh biệt
    Nỗi đau ơi xin hóa màu trắng tuyết
    Để lại con đường yên giấc ở trong cha
    ...
    ...
    ...
    Mẹ con, nội ngoại gần xa
    Tiễn cha lần cuối chuyến phà trần gian
    Kiếp sau nếu có niết bàn
    Cho con được lại chung màn mẹ cha.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng