1001 bài thơ Tết nhớ Cha Mẹ đã mất, thiếu hơi ấm ngày Xuân

20/1/17
(iini.net) Sau chùm thơ nhớ cha mẹ ngày Tết của người xa quê, mời các bạn cùng đến với những bài thơ tâm trạng buồn khi nhớ đến Cha Mẹ yêu đã mất khi Tết đến Xuân về.
Cảm xúc thiếu vắng hơi ấm thân quen của Cha Mẹ trong ngày sum họp thật là buồn phải không các bạn?!


Thơ ngày Tết nhớ cha mẹ đã mất
Thơ ngày Tết nhớ cha mẹ đã mất (ảnh: internet)

THƠ NGÀY TẾT NHỚ VỀ CHA MẸ ĐÃ MẤT

Những bài thơ thật xúc động, nghẹn ngào khi nghĩ về Cha Mẹ đã mất trong không gian rực rỡ của ngày Xuân. Thơ hoài niệm về Cha Mẹ của những tháng ngày sum vầy đón Tết..

#01. ()

TẾT NÀY KHÔNG CÓ MẸ - Thơ: Lê Văn Hoa

Tết đến rồi lòng con thấy chơi vơi
Thiếu hơi ấm đôi bàn tay của mẹ
Thiếu những lời thì thầm thỏ thẻ
Mất mẹ rồi buồn tẻ lắm mẹ ơi

Nhớ mâm cơm mẹ nấu cúng ngoài trời
Chiều ba mươi cả nhà ngồi sum họp
Con đi xa ở quê nhà mẹ đợi
Mẹ ngóng trông thằng Móm răng lâu về

Giờ tết đến lòng con thấy tái tê
Chẳng còn ai ngồi đợi con về nữa
Đêm ba mươi chẳng còn ai thổi lửa
Cúng giao thừa nấu bánh tét cho con.


#02. ()

XUÂN NÀY VẮNG BÓNG CHA YÊU - Thơ: Hải Đức

Mùa xuân đến cành đào rung trong gió
Tết xum vầy ngào ngọt những thương yêu
Nhưng xuân này sao con thấy đìu hiu
Không nao nức như bao mùa xuân khác

Con dõi tìm bóng hình cha xa tắp
Đăm đắm nhìn mà chẳng thấy cha đâu
Cây đào già đứng bên cạnh gốc ngâu
Như cũng buồn nên mầu dường như nhạt

Người bạn già tỉa lá sâu , vun gốc
Đi vắng đâu lâu quá chẳng thấy về
Cây ủ ê làm con mắt nhoà mi
Thương nhớ cha không về nhà như cũ

Từ xuân này và rất nhiều xuân nữa
Bóng hình cha chỉ còn ở trong tim
Khói hương bay bảng lảng bóng cha hiền
Mùi hương trầm thoáng dịu êm nhè nhẹ

Từ tết này nhà chỉ còn có mẹ
Có xum vầy vẫn khuyết nửa trái tim
Con lặng tìm từ sâu thẳm im lìm
Ngắm hoa đào con mơ về xuân cũ.

#03. ()

LẶNG LẼ - Thơ: Chử Văn Hòa

Tết năm trước con về thăm mẹ
Nhìn thấy con lặng lẽ mẹ cười
Nụ cười mẹ vẫn vui tươi
Là con thỏa ước bên người mẹ yêu

Dù cuộc sống có nhiều biến động
Con chỉ mong mẹ sống trên đời
Về thăm mẹ gọi mẹ ơi
Quê huơng yêu dấu là nơi yên bình

Về bên mẹ quê mình đất bãi
Đón xuân này mẹ mãi đi xa
Tết này mẹ đã vắng nhà
Chỉ còn di ảnh mẹ là đó thôi

Nén hương thắp con ngồi nhớ mẹ
Năm gian nhà vắng vẻ cô đơn
Khói hương nghi ngút tỏa vờn
Hình như bóng mẹ chập chờn bên con.

Bạn vừa xem qua những bài thơ nói lên tâm trạng buồn, nhớ về Cha Mẹ đã mất khi Tết đến Xuân về. Những sáng tác mới hơn về chủ đề này sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Tết nhớ Cha Mẹ đã mất, thiếu hơi ấm ngày Xuân trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-01-20T16:10:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:43:27Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Tết nhớ Cha Mẹ đã mất, thiếu hơi ấm ngày Xuân"
  1. Xuân lại về mẹ lại nhớ mong con
    Buổi con đi Thu vẫn còn rụng lá
    Hẹn ba năm.. nơi xứ người la lạ
    Con lại về vội vã đón xuân sang.
  2. Ngày con về khóe mắt rớt hai hàng
    Cũng là lúc con ngàn đời xa mẹ
    Xuân năm nay con buồn như sợi chẻ
    Mất mẹ rồi lòng vắng vẻ mùa xuân.
  3. Con đã về .. sao lắm nổi trầm luân
    Làn khói trắng tiển mùa xuân của mẹ
    Con lắng nghe hương mai đào thật khẻ
    Lệ lại trào trên đôi khóe mi cay.
  4. Ngày con về không còn một bàn tay
    Ôm lấy con như những ngày xuân trước
    Bốn mươi năm cuộc đời con có được
    Mẹ trên đời xuân nay bước mình con.
  5. Mai xuân về sắc hoa chẳg còn son
    Đừog phía trước gót mòn con đếm trãi
    Mẹ đã đi. Xa đời con mãi mãi
    Xuân đi rồi.. sẻ không lại tìm con.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng