Những bài thơ buồn thể hiện sự luyến tiếc khi Mùa Thu sắp trôi qua

3/10/18
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ buồn thể hiện sự luyến lưu, tiếc nhớ về một Mùa Thu sắp trôi qua của các thi hữu. Những vần thơ tâm trạng viết cho những ngày cuối Thu này được độc giả Thanh Biên tổng hợp và gửi đến iini.net !..


Những bài thơ buồn thể hiện sự luyến tiếc khi Mùa Thu sắp trôi qua
thơ luyến tiếc về Mùa Thu sắp đi qua (ảnh: internet)

#01. ()

CUỐI THU - Thơ: Loan Lê

Cuối thu rồi màu nắng cũng nhạt hơn
Cây Sấu già lá rụng đầy lối nhỏ
Hương hoa Sữa nồng nàn bay trong gió
Chiếc lá vàng... Rơi theo giọt mưa thu

Gió trở mùa... Như thấm cả lời ru
Chiều qua ngõ nghe lòng buồn man mác
Đêm thu lạnh! Hồn thơ gầy xơ xác
Bóng trăng nghiêng! Soi nỗi nhớ mênh mông

Thu chưa tàn... Sao đã vội sang đông
Nghe chạnh lòng nhớ về miền ký ức
Đêm dài thêm với nỗi niềm thao thức
Hay tiếng lòng thổn thức... Bởi mùa sang

Bến sông xưa bông hoa Cải nở vàng
Cúc Họa Mi cũng nhẹ nhàng bung cánh
Heo may về em nghe lòng se lạnh
Chiều hoàng hôn nhuộm tím cả trời thu.

ảnh con đường vàng lá mùa thu
thơ luyến lưu về mùa Thu (ảnh: internet)

#02. ()

CUỐI THU - Thơ: Nguyễn Gia Hân

Thu ghé qua mà sao đi vội vã
Nắng nhạt nhòa ôi lã chã mưa tuôn
Rằng người ơi em lại thấy rất buồn
Một thân nữ ôi dặm trường xa vắng

Sáng thức dậy sương mù bay bãng lãng
Đông chớm về một thoáng lạnh tái tê
Hỏi người thương ... ơi có nhớ đường về
Cho sầu lẽ mang câu thề dẫn lối

Nàng thu ơi hãy chậm lại cùng tôi
Gom chút nắng ta thổi nguồn cảm xúc
Đông đợi chờ xin khoan đừng thúc giục
Cho ta cùng dệt khúc bản tình xuân.


#03. ()

THU CUỐI - Thơ: Hoàng Bích Thị

THU đã hết và tình cũng biệt
GẦY xác thân ai biết phận buồn
GIẤC nồng chẳng được sẻ suôn
NGỦ đâu yên giấc lệ tuôn hàng hàng

ĐIÊU là nỗi lòng mang sầu kín
LINH những khi trực diện mơ cầu
PHÒNG không một bóng đêm thâu
KHÔNG người tay gối tựa đầu kề bên

CÔ đơn sống nơi miền đất lạnh
QUẠNH quẽ thân ta lánh mọi người
MỘT lần chót lỡ lầm thôi
MÌNH ôm tình đắng để rồi xác xơ

ĐÈN ngọn tỏ lu mờ như tắt
SOI khoảng không héo hắt vô hình
THU GẦY GIẤC NGỦ ĐIÊU LINH
PHÒNG KHÔNG CÔ QUẠNH MỘT MÌNH ĐÈN SOI.

ảnh chiếc lá rụng mùa thu
chiếc lá mùa thu (ảnh: internet)

#04. ()

CUỐI THU - Thơ: Trần Bá Bích

Cuối mùa thu mưa buồn rơi khắp nẻo
Tiết trời nay lạnh lẽo đã sang rồi
Nhắn cùng ai hãy gửi gắm cùng tôi
Để lưu luyến thời gian trôi thu nhớ

Trên cành cây lá xanh vàng nhắc nhở
Bầy chim non đang rạng rỡ vui đùa
Trái bưởi ngon như nhắn nhủ người mua
Cúc vàng thắm đẹp theo mùa thu ấy

Cuối thu rồi hãy cùng nhau lên rẫy
Với ruộng nương mình thúc đẩy sang giàu
Về quê hương thơm ngát những hương cau
Đôi uyên ương đang chọn màu áo cưới

Hạnh phúc ơi thu hằng mong chờ đợi
Bởi tương lai sáng chói giục tâm hồn
Thu ơi thu những kỷ niệm thầm ôn
Và nhớ lại bao bồn chồn luyến tiếc.


#05. ()

MÙA VƠI - Thơ: Nguyên Vy

Sắc thu tàn anh hỡi có hay không???
Nghe gió trở mênh mông lòng thương tưởng
Đông sắp đến lạnh theo về tứ hướng
Em mơ màng qua ngưỡng cửa cô liêu

Mùa đã vơi mây tím dệt mỗi chiều
Có khi đổ thật nhiều mưa hiu hắt
Nhìn hoa, lá tiêu điều lòng se thắt
Lũ bướm tìm ẩn mặt chẳng thấy đâu

Quen người xa đôi ngã tái tê sầu
Em vẫn khắc đậm sâu lời anh ngỏ
Yêu thương lắm chờ mong ngày tao ngộ
Trao ân nồng đêm dỗ giấc bình yên

Xóa tủi hờn cho số phận thuyền quyên
Sau giông bão mây huyền bay tan biến
Hoa đua nở chim trên cành vang tiếng
Đón vầng dương tình quyến luyến ngập đầy

Thu nhạt màu anh hỡi biết có hay
Lá vàng rụng bay bay mang niềm nhớ
Em vội vã đếm thời gian bỡ ngỡ
Mùa vơi rồi nức nở dạ chờ mong..

ảnh cây lá mùa thu vàng đẹp
lá vàng mùa thu đẹp (ảnh: internet)

#06. ()

THU TÀN - Thơ: Vũ Các

Thu tàn trời đã sang đông
Cây trơ trọi lá cho lòng đầy vơi
Nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi
Thương mùa hoa cải một thời ven đê

Gió lùa buốt lạnh não nề
Mưa giăng khắp lối bộn bề lo toan
Thương người thiếu phụ gian nan
Nhớ thương khắc khoải cơ hàn hôm mai

Đông về người có nhớ ai !?
Nỗi lòng chan chứa lệ dài hoen mi
Nhớ ngày đông tiễn người đi
Mấy mùa lá rụng người về cô đơn

Nỗi niềm trông ngóng mỏi mòn
Đông về giá lạnh lòng son thẫn thờ
Người về em đợi em chờ
Trung trinh em ước em mơ người về !!?



#07. ()

NHỚ LẮM MỘT MÙA THU - Thơ: Nguyễn Tuyến

Ngày anh đến thu mới còn chớm ghé
Nụ hôn đầu anh khẽ gọi tên em
Gió heo may thổi nhẹ những khát thèm
Em bẽn lẽn cúi đầu tay khẽ chạm

Lá thu rơi trên nền vương má sạm
Em thẹn thùng chẳng dám nói lời yêu
Anh nâng nhẹ bàn tay nói bao điều
Em ngờ ngạo nhận yêu rồi nhung nhớ

Em đã yêu một tình yêu chớm nở
Một mối tình thật bỡ ngỡ anh ơi
Sau lần đó anh bỏ lại tiếng cười
Rồi anh đi không nói lời từ giã

Anh đã đi trong ngàn lần vội vã
Để thu này lá rụng vẫn còn vương
Mối tình xưa anh gửi lại chiến trường
Em đã khóc trong màn đêm ly biệt

Bởi chiến tranh đã làm mình xa cách
Nơi anh nằm không một mối duyên tơ
Để nơi này em vẫn cứ đợi chờ
Mỗi thu sang đốt bao niềm nhung nhớ.!

Cho phép em sẽ buông câu chạm mở.
Mỗi thu về em vẫn gọi anh ơi!

ảnh cây lá vàng mùa thu đẹp
cây lá vàng mùa thu (ảnh: internet)

#08. ()

THU NHỚ ANH - Thơ: Trần Tuyết Mai

Đã lâu rồi em chẳng được bên anh
Khi thu vẫn đang tàn nhanh rất vội
Heo may thổi nhìn lá rơi ngập lối
Chợt thấy lòng u uất buổi trời đông..

Anh nhớ chăng mùi hoa sữa thơm nồng
Con đường cũ từng bông xinh cánh nhỏ
Như cánh tuyết xoay vờn theo chiều gió
Vẫn còn vương nơi góc phố quê mình..

Nhớ có lần anh nhặt cánh hoa xinh
Rồi nhỏ nhẹ nói mình nay tuyệt quá
Cả thu cũng đem hoa về rắc thả
Chúc đôi mình giờ đã được bên nhau..

Bao lời yêu anh ngỏ lúc ban đầu
Sao chưa vẹn từng câu trao thuở trước
Mỗi thu đến anh đâu hề biết được
Trái tim khờ vẫn dõi bước trông theo..


#09. ()

THU TỪ GIÃ - Thơ: Vương Thị Vân

Thu từ giã gió heo may buồn bã
Gom mây về buốt giá đón đông sang
Trời đìu hiu nhặt nốt chút nắng vàng
Gieo nỗi nhớ mênh mang tà áo tím

Màn sương giáng ôm nụ hoa chúm chím
Buông lời đừng khép kín lại hương yêu
Đừng để thu quên đi những yêu kiều
Vàng lá rụng tiêu điều thêm cô quạnh

Sao thu để cho lòng buồn đông lạnh
Để cô đơn tìm hạnh phúc nơi nào
Làm trăng sầu phai nhạt tận trên cao
Không ôm được ước ao vào tim nhỏ

Thu từ giã nhưng xin thu đừng bỏ
Nỗi mong chờ vàng võ đợi người xa
Dù hay buồn nhưng thu vẫn thiết tha
Nâng cơn gió vờn hoa tìm kỷ niệm!

ảnh dòng sông nhỏ và mùa thu
cây lá vàng mùa thu bên dòng nước (ảnh: internet)

#10. ()

TIỄN THU - Thơ: Chiều Tà

Thu qua rồi anh biết phải làm sao
Bao ân ái vẫn ngọt ngào trỗi dậy
Hương thoang thoảng ôi nồng say biết mấy!
Để gió hờn giận lẫy đuổi thu đi

Còn luyến lưu chẳng vơi bớt được gì
Thu nỡ bỏ những chiều khi loang nắng
Khát vọng ấy đã làm tôi chết lặng
Tiễn con đường vào trống vắng đìu hiu

Khoảng trời yêu man mác cảnh xế chiều
Xa bè bạn biết bao nhiêu nồng cháy
Gió lay lắt cùng bên ai thứ bảy
Ngắm mây về khi máu chảy buồng tim

Nỗi trào dâng vẫn khao khát kiếm tìm
Thu đi mãi như cánh chim lạc biển
Nơi bến hẹn bao giờ cho thu đến
Để câu chờ tôi sẽ quyện bên em

Tiễn thu đi trong nỗi nhớ êm đềm
Nhìn lá rụng gom ghép tên bạn cũ
Rồi mùa nữa yêu thương về ấp ủ
Thu mãi là tình cũ của lòng tôi.



#11. ()

NỖI BUỒN KHI THU PHAI - Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Thu buồn rơi lệ đón đông sang
Hiu hắt hoàng hôn buổi thu tàn
Mưa giăng đầu ngõ sầu chất ngất
Gió giận hờn thu trẩy lá vàng

Sương lạnh rơi đầy lên mái tóc
Bạc trắng tình xưa phút ngỡ ngàng
Cho lòng tiếc nhớ mùa thu cũ
Thương người nhỏ lệ buổi sang ngang

Từ lúc xa rời tôi buồn lắm
Mùa ra trước ngõ ngóng trông nàng
Chờ đợi thu về ... thu giã biệt
Tôi còn bóng chiếc với thời gian

Vẫn biết người đi về bên ấy
Là tình theo gió quyện mây ngàn
Cớ sao lòng cứ hoài thương nhớ
Để những mùa trôi lại bẽ bàng.

ảnh nhện giăng tơ trên thân cây mùa thu
1 thoáng mùa thu (ảnh: internet)

#12. ()

THU PHAI - Thơ: Diệp Ly

Tháng mười vàng võ nét Thu phai
Trước ngõ nàng đông nhẹ gót hài
Xác lá rơi đầy bên song cửa
Kỷ niệm giăng sầu lên mắt ai.

Đất trời cây cỏ hóa lời thơ
Sỏi đá buồn tênh biết đợi chờ
Rong rêu lối cũ người xa khuất
Hẹn ước ban đầu tan giấc mơ.

Mây trắng lưng trôi mãi trôi
Biệt ly chưa cạn đã xa rồi
Một mảnh tình sầu đêm sương lạnh
Nửa vầng trăng hẹn cũng đơn côi.

Trách thầm Thu nỡ vội tàn mau
Để chữ tình chung cũng úa màu
Tương tư nặng trĩu trên miền nhớ
Ta lại về nơi ấy... không nhau.


#13. ()

THU SAY - Thơ: Phạm Vậng

Thu chưa tàn đông đã vội mùa sang
Trời hanh nắng nhuộm cây bàng lá đỏ
Mùi hoa sữa thoảng trong từng cơn gió
Chim líu lo như muốn ngỏ bao lời

Lỡ duyên rồi ta lạc lõng đôi nơi
Tình xa mãi theo dòng đời xô đẩy
Ở phương đó em nào đâu có thấy
Anh tìm say che đậy nhớ thương nhiều

Những tháng ngày hoang hoải nỗi cô liêu
Hoàng hôn tím cuối chiều nghiêng ngả bóng
Trái tim vỡ vẫn còn nguyên khát vọng
Rượu mềm môi rát bỏng vết thương lòng

Cạn ly này cho vơi bớt sầu đong
Thuyền theo lái em theo chồng bỏ bến
Vui tình mới đành quên câu ước hẹn
Nơi cuối trời một cánh én lẻ loi...

ảnh những chiếc lá vàng mùa thu đẹp
những chiếc lá vàng mùa thu (ảnh: internet)

#14. ()

TẠM BIỆT MÙA THU - Thơ: Vũ Hoàng Mai

Em bỏ đi rồi ...thu hỡi thu
Chiều nay nắng tắt trải mây mù
Rì rào gió thổi nghe lòng buốt
Tê tái hồn tôi lúc giã từ

Tôi muốn cùng em mỗi phút giây
Nhìn mây lờ lững ngất ngây say
Lá vàng từng chiếc bay theo gió
Và nắng tàn vương trải cuối ngày

Tôi thích nhìn con sóng bạc đầu
Từng làn lớp lớp đuổi xô nhau
Nhấp nhô vờn cát trong làn nước
Lất phất mưa buồn hạt rớt mau

Thu hỡi mai này ta có nhau
Buồn vui trong thế giới muôn màu
Cùng tôi em nhé chung hình bóng
Đừng gợi trong tôi những nỗi sầu.



#15. ()

NỒNG NÀN - Thơ: Hoàng Anh

Em đang nghe bản tình ca da diết
Lúc đông về xin tiễn biệt mùa thu
Ươm chút nắng cho tan đám mây mù
Và lời yêu dường như còn đây mãi

Em đang nghe nồng nàn xuân đang chảy
Quê hương mình còn đấy những cầu tre
Lối em đi hương lá cọ thầm thì
Qua nhà anh là vì em trót nhớ

Em còn nghe tiếng đò khuya trăn trở
Trăng vụng về muốn ở chẳng dời chân
Anh hỏi em ở đâu bán rượu cần
Vẫn muốn mua một lần cho đủ nhớ

Đò chở trăng nặng tình xưa không hở
Sao chần chừ nghe sóng vỡ thuyền quyên
Đêm trở gió mà thương dáng dịu hiền
Tình dang dở khi em còn nguyên vẹn

Về thôi anh mùa xuân như gần đến
Em nồng nàn bao xao xuyến .... đòi mơ.

ảnh rừng thu đẹp
Sắc vàng của mùa thu (ảnh: internet)

#16. ()

NHẬT KÝ MÙA THƯƠNG - Thơ: Thoại Yến

Buồn khắc khoải mùa thu thay lá
Đã chuyển mình trở dạ sang đông
Lạnh lùng hiu quạnh bến sông
Hồn ngơ ngác đợi cho lòng xót xa

Tâm rất sợ tình ta tan vỡ
Hẹn đông về trả nợ uyên ương
Lỡ anh rẽ lối sai đường
Vì câu chung thủy má hường sầu thêm

Trang nhật ký bao đêm lệ đẫm
Gió giao mùa nghe thấm lạnh môi
Anh đi mang cả bầu trời
Còn vầng u ám tả tơi thân hồng

Nguyện chôn chặt tình nồng trao gởi
Em đã yêu và đợi suốt đời
Con tim rỉ máu rả rời
Xin người đừng để chơi vơi chốn này.


#17. ()

CHẠNH LÒNG KHÚC GIAO MÙA - Thơ: Thoại Yến

Tiễn thu đi ta lại đón đông sang
Lòng xao xuyến nắng vàng sao bịn rịn
Lá rơi rụng bên thềm màu úa chín
Thấy chút buồn nên vịn mấy vần thơ

Gió giao mùa lành lạnh đến ngẩn ngơ
Dâng cảm xúc như chờ mùa giá buốt
Lòng nghèn nghẹn ôm hình người quen thuộc
Tiếng đàn buồn vương luống điệu sầu ai

Đón nhận đông lòng khắc khoải u hoài
Mưa tí tách đêm dài nghe tim lạnh
Người có hiểu cô phòng em hiu quạnh
Câu thơ buồn có chạnh nỗi lòng anh

Tim bồi hồi thổn thức mắt long lanh
Chút tình muộn mong manh chiều thu đó
Bến trống vắng con thuyền xa bở ngỡ
Chẳng lẽ nào thuyền nở bỏ bến xưa.


#18. ()

LẠI TÀN MỘT MÙA THU - Thơ: Diệp Ly

Luyến lưu nhiều cũng đến lúc ra đi
Gió vương vấn ôm ghì từng xác lá
Thu lầm lũi trên lối mòn vội vã
Hồn rưng rưng nghiêng ngả phút giao mùa.

Tim không còn so được mất hơn thua
Lời từ tạ chát chua bờ môi đắng
Ký niệm cũ khuất chìm trong khoảng lặng
Khóe mi vương vị mặn của tình đời.

Mảnh vỡ buồn vung vãi khắp muôn nơi
Mây bàng bạc khung trời thêm giá buốt
Ngàn ảo ảnh giữa khói sương lem luốc
Gột rửa hay trau chuốt cũng dư thừa.

Đông trở về trong hiu hắt bụi mưa
Tìm dấu vết Thu xưa còn sót lại
Những tiếc nuối trong lời thơ khắc khoải
Đáy mộ sâu hoang dại khối chân tình.

Bạc tháng ngày mộng mị kiếp nhân sinh
Đêm trầm mặc bình minh dường xa lắm
Bèo tan hợp giữa trùng khơi thăm thẳm
Thuyền lạc bờ chìm đắm giữa dòng sâu.

Cả đất trời ...lại tàn một mùa Thu...

Mùa Thu luôn gợi lại trong ta nỗi nhớ về những kỷ niệm xa xưa, gợi lại trong ta những hoài vọng, nuối tiếc. Ôi, mùa Thu với muôn vàn ký ức...

Đời người trải qua được mấy chục mùa Thu ! Mà sao sâu lắng đến lạ lùng @ Có những chiều khi hoàng hôn dần xuống, bước chân đạp nhẹ nhàng trên thảm lá vàng mà thấy lòng mình sao trống vắng. Có phải chăng những hồi ức thời tuổi yêu cứ thích quay về, quắt quay cùng nắng vàng, gió nhẹ? Hối tiếc, ước ao, yêu thương và mơ mộng!!!

Ta đã qua rồi những mùa Thu của tình yêu tha thiết, những mùa Thu của hoài vọng xa xôi. Trong tim ta hình bóng người xưa luôn ẩn hiện. Đã qua mấy chục mùa lá vàng trút xuống, lúc ở nơi này, khi ở nơi kia vậy mà vẫn cứ như mới ngày hôm qua ta và người chia tay nhau để nhớ thương, để đợi chờ, hy vọng ! Người đã đi rồi, để ta ở lại với thiên Thu trong nỗi đau của đợi chờ vô vọng. Người bỏ ta lên với các vì sao giữa mùa thu năm đó, người chẳng trở về cho nỗi nhớ cứ đầy vơi. Ta như cánh chim trời lạc lõng giữa trùng khơi vẫn cứ bay, cứ bay theo mỗi mùa lá rụng để tìm lại dấu yêu xưa.

#19. ()

CÓ MỘT MÙA THU - Thơ: Thanh Sơn Trần Thị

Có một mùa Thu là thật hay hư
Để cho lòng cứ vương hoài nỗi nhớ !
Mùa Thu xưa mãi vẫn còn nhắc nhở
Ngày ấy chúng mình luôn hạnh phúc bên nhau

Có một mùa Thu để lại cho ngày sau
Một cuộc tình sống dài trong nuối tiếc
Một người đi giữa biển trời xanh biếc
Còn một người tha thiết nhớ và đau

Có một mùa Thu năm ấy ta gặp nhau
Để mãi mãi trong tim tình tha thiết
Mùa Thu ấy để lại ngàn nuối tiếc
Da diết trong lòng người ở lại mai sau

Có một mùa Thu kỷ niệm mãi hằn sâu
Vết thời gian không phai màu nhung nhớ
Và tình yêu sẽ mãi còn muôn thủa
Kiếp kiếp người ta sẽ vẫn tìm nhau.

(đang còn cập nhật...)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ cảm xúc luyến tiếc khi Mùa Thu sắp đi qua để đón chờ một mùa đông mới lại về. Chùm thơ được Thanh Biên sưu tầm và chia sẻ. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên bình luận và chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nhé! cám ơn các bạn..

Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Những bài thơ buồn thể hiện sự luyến tiếc khi Mùa Thu sắp trôi qua trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-03T18:02:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:32Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Những bài thơ buồn thể hiện sự luyến tiếc khi Mùa Thu sắp trôi qua"
  1. Những bài thơ tình viết trong những ngày cuối Thu thật hay, thật tuyệt vời!
  2. Ừ Em nhỉ ! Lại tàn một mùa thu
    Dường như má chút tàn phai lắng đọng
    Hằn đôi mi thêm dấu vết chân chim
    Nghe nuối tiếc ngày qua thành dĩ vãng!...
Gửi bình luận

Sửa bài đăng