STT và Thơ tháng 10 cực chất, Chào đón 1 Mùa Đông mới lại sang

13/10/18
(iini.net) Tháng 10 giao mùa lại đến - báo hiệu cho 1 mùa đông lạnh lẽo đang sang. Thành viên Thanh Biên xin tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc iini.net những status tháng 10thơ tháng 10 hay nhất, tâm trạng nhất!..


STT và Thơ tháng 10 cực chất, Chào đón 1 Mùa Đông mới lại sang
Stt và Thơ tháng 10 (ảnh: internet)

Tháng Mười đã về!
Tháng của sự giao thoa giữa mùa Thu đang đi qua và mùa Đông vừa mới chớm.
Những cơn gió lạnh đầu mùa đã bắt đầu thổi, lá vàng rụng nhiều hơn, bầu trời cũng xám hơn dễ gây cho ta cảm giác se se buồn và lo lắng mơ hồ.
Và một nỗi nhớ khi thì dịu êm lúc lại da diết về một tình yêu, một kí ức ngọt ngào hay một kỉ niệm đã trôi thật xa vào dĩ vãng.
Tháng Mười - tháng của tình yêu và nỗi nhớ.
Mến chúc các bạn có những ngày tháng Mười thật đẹp và ý nghĩa!

#01. ()

TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI - Thơ: Hương Quỳnh

Tháng mười rồi anh có nhớ em không
Heo may tới nghe nồng sương gió muối
Con phố nhỏ một mình em rong ruổi
Nẻo đường quen vẫn nguội bước chân về

Tháng mười nào ai đã thả bùa mê
Để em ước được gần kề anh mãi
Xua lạnh lẽo cho ngày đông ấm lại
Giữ tình nồng nơi ngực trái con tim

Ghét anh rồi sao cứ mãi lặng im
Giấu cảm xúc nén ghìm trong cõi nhớ
Gửi lại đây cả trời thu dang dở
Có lẽ nào mình lỡ một mùa yêu.

THÁNG 10 YÊU THƯƠNG

Gửi cô gái của tôi
Những lời yêu chưa ngỏ
Tháng 10 về đầu ngõ
Ta nhớ nắm chặt tay

Hạnh phúc mãi đong đầy
Ngất ngây niềm yêu dấu
Hỏi lòng ai có thấu
Một lòng .... sẽ trở về.

STT và Thơ tháng 10 cực chất 1

#02. ()

TÌNH KHÚC THÁNG 10 - Thơ: Luân Bùi

Tháng mười về mang chút gió heo may
Thu độ cuối nắng vương đầy trên tóc
Sương lấp lánh như muôn vàn hạt ngọc
Gợi trong em những tình khúc vơi đầy.

Phải chăng người vừa mới ghé đâu đây
Thoảng trong gió mùi hương này quen thuộc
Vội chi thế? Để chân không dừng bước
Đến bên em dẫu chỉ được đôi lời ?

Phũ phàng chi? Nhạt nhẽo thế tình ơi?
Vẫn còn đó cả khung trời kỉ niệm
Con đường cũ bước chân ai còn tím
Tiếng yêu nào say lịm lúc chờ nhau?

Mình đã thương không phải mối tình đầu
Sao thấy vẫn đậm sâu lời cháy bỏng
Đêm khắc khoải ngày miên man hình bóng
Dáng anh về lay động cả trong mơ.

Đừng để em cứ mãi đợi với chờ
Rồi lại nghĩ anh hững hờ quay gót
Tình yêu sẽ không còn mang vị ngọt
Lời thương hoài chẳng còn rót bên tai .

Bình minh lên xóa giấc mộng đêm dài
Ồ may quá ! Bởi thương ai mới ngỡ
Anh vẫn thế giữ tròn câu duyên nợ
Tháng mười ơi! Hết phải sợ phôi phai.


#03. ()

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG - Thơ: Nguyễn Quang Tuyến

Tháng mười về mang sắc thắm ngàn hoa
Gió heo may làm ta thêm khao khát
Bởi qua rồi nắng giữa hè bỏng rát
Mà chỉ còn bát ngát nỗi nhớ thu

Sắp tới đây trời giăng giăng mây mù
Đem lạnh giá bởi vì thu đã hết
Rồi rất nhanh chẳng mấy khi là tết
Đông ngập ngừng gió rét vẫn còn xa

Mùa thu vàng nay đã tạm đi qua
Nàng hoa tuyết như món quà đem tới
Ta xa nhau nên vẫn còn chờ đợi
Hoa chung tình như vời vợi niềm mong

Nghe Diễm Xưa mà khắc khoải trong lòng
Bản nhạc Trịnh vẫn thắm nồng đến lạ
Tháng mười ơi sao mà yêu đến thế
Là mùa thương mang chuyện kể ngàn năm!!!

STT và Thơ tháng 10 cực chất 2

THÁNG MƯỜI CHỜ ĐỢI
Thơ: Songyen Le

Tháng mười lại về rồi đó anh ơi.!
Heo may lạnh, Thu rời, Đông chạm ngõ
Những sớm mai, sương còn vương ngọn cỏ
Chợt lạnh lòng khi trời trở gió Đông.

Tháng mười về rồi đó, anh biết không.?
Nắng dịu êm, bềnh bồng trên khắp lối
Tiếng chim hót líu lo như mời gọi
Rủ nhau về xây tổ để yêu thương.

Yêu anh, em trao trọn quả tim hường
Tình nồng ấm như ánh dương chiếu rọi
Tháng mười về, có hay chăng.? Anh hỡi.!
Lá úa vàng sót lại, hững hờ rơi.

Dệt vần thơ với thương nhớ đầy vơi
Gởi đến anh, từng lời như muốn nói
Tình mãi đẹp như bình minh nắng mới.!
Tháng mười về, ta hãy đợi chờ nhau.!!!

#04. ()

DẶN THÁNG MƯỜI - Thơ: Hồng Giang

Tháng mười rồi thu đã bớt mong manh
Cơn gió lạnh chòng chành đêm gượng gạo
Dấu yêu à hãy nghe lời anh bảo
Nhớ ra đường mặc thêm áo nghe em

Tháng mười rồi nỗi nhớ vẫn bon chen
Vương từng hạt lấn chèn trong giá lạnh
Phút giao mùa đất trời như đặc quánh
Nửa vần thơ sóng sánh ngóng người xa

Tháng mười rồi thu đã sắp đi qua
Đem đông đến nhạt nhoà câu thề hẹn
Chùm hoa Sữa giấu nỗi buồn len lén
Sợ thu tàn ứ nghẹn chẳng mùi hương

Tháng mười rồi nơi ấy có còn thương
Gió sắt se cả con đường xưa cũ
Cafe đắng uống vào thêm mất ngủ
Bản nhạc sầu nhắn nhủ nỗi cô đơn

Tháng mười rồi xa cách bỗng dài hơn
Hình bóng ai....
Chập chờn....
Trong nỗi nhớ!

STT và Thơ tháng 10 cực chất 3

#05. ()

THÁNG MƯỜI - Thơ: Dung Nguyễn

Tháng Mười nuối tiếc mùa trăng
Đêm thu hò hẹn mưa giăng cuối trời
Giao mùa nhớ lắm người ơi
Hư vô còn đọng tiếng cười xa xăm

Qua rồi trăng sáng đêm rằm
Gió theo đường gió ta nằm đếm sao
Hương hoa thoang thoảng ngọt ngào
Êm êm dịu nhẹ buông vào canh thâu

Qua rồi mùa đổ mưa ngâu
Qua rồi sắc nắng nhuộm màu vàng thu
Qua rồi tiếng sáo vi vu
Triền đê ai thả, lời ru ngọt ngào

Qua rồi vẫn nhớ nôn nao
Cánh cò chớp trắng chiều nào chao nghiêng
Chạnh lòng thương nỗi niềm riêng
Gửi vào thu cũ chút duyên cuối mùa

Đông ơi đã đến hay chưa
Mà nghe tiếng gió mới lùa qua đây
Se lòng nhìn ngọn heo may
Lao xao kéo lá vàng bay khắp đường

Lá rơi...rơi mãi...mà thương
Mong manh tia nắng để vương vấn lòng
Tiễn thu đón gió mùa đông
Nghe trong sâu thẳm mênh mông nỗi buồn..!

Mỗi độ Thu đi Đông đến, khoảnh khắc giao mùa làm ta xao xuyến lạ, những cơn gió heo may xạc xào bên ô cửa, từng chùm hoa Sữa cứ đua nở chen sắc lá xanh hương tỏa thơm nồng...
Nỗi nhớ về em vẫn hiển hiện... rất thật... giữa đời thường mơ mộng về nhau.
Tháng mười không còn mưa ngâu, không còn nắng hạn.
Tháng mười chỉ có se lạnh những đêm buồn thu tản mạn đợi gió đông về...

Tháng mười đã về rồi đó ai biết không? Hãy viết gửi trao nhau những dòng thơ luyến ái
Chẳng còn vấn vương e ngại
Mùa yêu thương sẽ còn mãi mãi trong ký ức ngọt ngào
...ta mãi nhớ về nhau.

#06. ()

NỖI NIỀM THÁNG 10 - Thơ: Hiền Thu

Tháng mười về heo hắt lắm anh ơi
Vầng mây xám lưng trời se se lạnh
Hoa Sữa gọi heo may lùa từng nhánh
Lá khóc than lay lắt cảnh phai hồng

Tháng mười về anh còn nhớ em không
Nào những buổi êm nồng ta chung lối
Lời yêu cuối dường như trao quá vội
Chẳng gần nhau phút nông nổi ngây khờ

Tháng mười rồi sao anh cứ làm ngơ
Để em tủi thương chờ phai sắc hạ
Lòng cô lẻ nhìn thu tàn xác lá
Khóc mùa đi lã chã giọt hoang sầu

Tháng mười rồi anh phiêu bạt nơi đâu
Sao chửa đến tô duyên đầu thắm lại
Hương Cỏ mật vẫn Thơm nồng nàn mãi mãi
Về nghe anh ấp ủ trái tim nồng.

STT và Thơ tháng 10 cực chất 4

#07. ()

GIÓ THÁNG MƯỜI - Thơ: Bùi Lan

Tháng mười về ta nhớ quá nàng ơi
Tim mách nhỏ hát ru lời dịu ngọt
Cúc lan huệ vui mừng như chim hót
Hương quỳnh lùa rót từng giọt heo may

Nè tháng mười chàng thi sĩ có hay
Hoa nở thắm đang chờ ngày khoe sắc
Sẽ rất buồn nếu ai kia trầm mặc
Sữa ngọt ngào giăng mắc lửa hồn yêu

Gió đông sang nhuộm tím ngát hương chiều
Ta tìm lại mối tình phiêu thủa nọ
Mong là có chút quà tuy rất nhỏ
Thật nồng nàn nhờ chị gió gửi trao

Khúc thụy du thấm đẫm những hôm nào
Nó tan chảy đi vào trong tĩnh lặng
Nỗi niềm ấy trong một thời xa vắng
Chợt ùa về ban tặng trái tim côi.


THU THÁNG MƯỜI
Thơ: Hoang Anh Uselmann

Thu tháng mười gợi nhớ chuyện ngày xưa
Hoàng hôn về cơn mưa chiều chợt đến
Con đường tình tựa như thuyền không bến
Ôm nỗi buồn đong đếm mãi khôn nguôi

Cuộc đời em như đò ngược dòng xuôi
Con sóng tình rượt đuổi hoài cũng thế
Chắc có lẽ em là người đến trễ
Nên chúng mình không thể đến với nhau

Anh nói rằng sẽ hẹn đến kiếp sau
Còn với em kiếp nào xin đừng hứa
Bởi tình yêu không còn hồng bếp lửa
Đau thật đau như dao cứa nghẹn lời

Tủi phận mình thờ thẫn nhặt lá rơi
Thiếu vắng anh tình rơi vào vực thẳm
Anh có hiểu lòng em đau nhiều lắm
Xa thật rồi nồng thắm cũng phôi phai...

STT và Thơ tháng 10 cực chất 5

#08. ()

THÁNG MƯỜI HẠNH PHÚC - Thơ: Nguyễn Gia Hân

Em có biết khi đông về khe khẽ
Tim nồng nàn nhỏ nhẹ nhắn lời yêu
Tháng mười ơi em muốn nói bao điều
Mùa đông trước dệt thêu cùng nhắn nhủ

Tháng mười đến khơi bao hoài niệm cũ
Ngày hai mươi Phụ Nữ được lên đời
Hương nồng nàn thắp ngọn lửa bạn ơi
Hồng đôi má những phương trời rộn rã

Tháng mười mãi thân thương và đẹp quá
Cánh mày râu phải ngả mũ xin chào
Chị em mình sẽ được thỏa khát khao
Cành hoa thắm gửi trao ngày xinh đẹp

Non nước Việt ngàn năm nay sử chép
Các Vua Hùng đã dẹp oán trả ân
Bác Hồ nay thì lại rất ân cần
Phụ Nữ Việt sáng ngần ghi dấu ấn.


#09. ()

THÁNG MƯỜI HƯƠNG YÊU - Thơ: Sen Hồng

Em!
hãy sống cho em
một cuộc sống dịu dàng như mình muốn nhé!
Bớt suy nghĩ, bớt lo âu, bớt muộn phiền đi rồi an yên sẽ dang tay đón nhận
Em thấy không một tháng mười thôi lận đận
Nắng trốn đi đâu để ngày dài lê thê ..!

Cô gái à! Đã có anh vỗ về
Dù nắng gió mưa giông cũng nguyện cận kề em dâu bể
Trời trở lạnh đúng lúc anh xa chưa thể
Kịp ôm em vào lòng che chở những cơn mưa

Lập đông rồi! Cây sấu bỗng già nua
Cúc họa mi cũng vừa chớm nở
Tận cùng trong hơi thở,
Anh nhớ em - Em nhớ anh!

Em giấu giấc mộng vào bầu trời trong xanh
Tháng mười tô anh, mắt, môi, một hình hài ...ấm áp
Tay run run cùng hơi thở nghe gấp gáp
Chậm chạp thôi khẽ chạm những bồi hồi

Cô gái à! Cứ dịu dàng thế thôi
Nặng, nhẹ, hơn, thua đời nổi trôi bèo bọt
Nước mắt mặn môi em nghe đời đắng đót
Có anh đây rồi, ru ngọt, cuộc tình em

Cô gái à! Hãy mở cửa ra xem
Tháng mười về trong mắt em đẹp lắm
Anh sẽ đưa đôi bàn tay em nắm
Bờ vai anh em gửi gắm nỗi buồn

Hai nữa tim sẽ ghép chặt vào khuôn.

Tháng Mười hoa cải trổ bông
Rét đông kề cận nắng hồng bớt tươi
Thương em cô gái ít cười
Hồng nhan má thắm phận đời chông chênh.

ảnh hoa hồng đẹp

#10. ()

TÌNH KHÚC THÁNG 10 - Thơ: Quy Ngọc

Tháng mười ơi mùi hương sữa nồng nàn
Đang ủ nhớ nhờ thu vàng gặp gỡ
Hay tại bởi chót nặng câu duyên nợ
Mà đong đầy trong tiếng gió mùa phai

Lá vẫn rơi hạt sương sớm đan cài
Trên lối nhỏ dấu hài vừa vương lại
Ai lỡ thấy lòng ngẩn ngơ nhìn mãi
Nén bồi hồi chạm phải cánh hoa rơi

Nói gì đâu mà ngỡ đã buông lời
Để hạt nắng chơi vơi ngoài ô cửa
Đành giấu bặt những điều đang thầm hứa
Giữ thu vàng ươm nhựa sống tình ta

Cảm xúc đi hờn tủi liệu phai nhòa
Đem ngang trái cách xa mình không nhỉ
Muốn say giấc cuồng si không mộng mị
Trả nỗi sầu quên ngẫm nghĩ chuyện xưa

Nhưng nhớ kia nào đong đếm cho vừa
Cứ đau đáu mùi hương đưa dịu ngọt
Lại thấp thỏm chữ hợp tan đắng đót
Thơ đương nồng sợ đọt nắng vội tan…



#11. ()

BẢN SÔ NÁT THÁNG MƯỜI - Thơ: Hoàng Anh

Trời lập đông tháng mười như hờn dỗi
Hanh hao buồn gội ướt sũng màn sương
Gió bảng lảng rồi vi vút vô thường
Lối em đi con đường xưa lẻ bóng

Nô en này có còn ai trông ngóng
Phương trời xa người có vọng về em
Hoa tuyết nở có rơi khẽ bên thềm
Đậu trên môi thương tình em lạnh giá

Góc phố quen gót hài êm buông thả
Chẳng chịu rời kỷ niệm đã hoài xưa
Em níu lại cả một mảng trời mưa
Nghe ngực trái thùa đầy thêm nỗi nhớ

Như tình yêu khát lòng em một thuở
Cơn mưa nào tầm tã đổ vào mơ
Anh đạp xe dạo trước cả trời thơ
Si tình ai ngẩn ngơ đòi lãng mạn

Bước vào yêu .. ánh trăng và sô nát
Ghì bên nhau... dìu dặt .. mãi hôm nào.

(đang còn cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem STT và Thơ tháng 10 cực chất, Chào đón 1 Mùa Đông mới lại sang trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-13T17:28:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:44:28Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "STT và Thơ tháng 10 cực chất, Chào đón 1 Mùa Đông mới lại sang"
  1. Những vần thơ tình tháng 10 thật là hay, cám ơn tất cả các thi sĩ nhé.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng