Thơ Tình Tháng 10 cực hay do thi hữu facebook sáng tác & chia sẻ

7/10/18
(iini.net) Vậy là Tháng 10 đã sang. Trong không gian giao mùa, các thi sĩ sẽ có rất nhiều cảm hứng để cho ra đời nhiều tác phẩm trữ tình hay nhất. Vâng!, dưới đây là những vần thơ tình tháng 10 mà tôi vừa nhắc đến, được chính các thi hữu là cư dân mạng facebook sáng tác và chia sẻ.


Thơ Tình Tháng 10  cực hay do thi hữu facebook sáng tác & chia sẻ
thơ tình tháng 10 (ảnh: internet)

Chủ đề tình thơ tháng 10 này do Thanh Biên tổng hợp và gửi đến độc giả iini.net, các bạn cứ thong thả mà thưởng thức nhé!.. Những chủ đề khác liên quan đến Tháng 10 sẽ lần lượt giới thiệu trong bài viết!..

#01. ()

THÁNG MƯỜI RỒI - Thơ: Hồng Giang

Tháng mười rồi có phải đã đông sang
Gió sắt se cây bàng khoe lá đỏ
Câu thơ viết chiều nay đành bỏ ngỏ
Dấu yêu à nơi đó có lạnh không

Tháng mười rồi ai vẫn cứ chờ trông
Ngày gặp gỡ cho ửng hồng gò má
Hạt nắng muộn rơi xuống chiều nghiêng ngả
Chút heo may mệt lả rớt ven đường

Tháng mười rồi em có thấy vấn vương
Chùm hoa Sữa ngát hương nồng phố
vắng
Ly Cafe uống một mình chát đắng
Quán quen mà yên ắng đến nao nao

Tháng mười rồi em có thấy khát khao
Nụ hôn nồng ngọt ngào như dòng mật
Vòng tay ôm siết ghì trong ngây ngất
Ta dại khờ quên mất cả thời gian

Dẫu biết rằng đời có hợp có tan
Tháng mười ơi....
Thu tàn....
Mong đông đến!

ảnh cô gái và hoa tulip
Tháng mười về ngọn gió khẽ du dương (ảnh: internet)

#02. ()

HƯƠNG THÁNG MƯỜI - Thơ: Khánh Ngọc

Tháng mười về ngọn gió khẽ du dương
Lay nhành lá khua phố phường nhộn nhịp
Hương ngào ngạt nắng hôn cành Tulip
Ngửi chút tình chiều chẳng kịp về đây

Bao bước chân hối hả buổi sum vầy
Nghiêng góc phố tim ngất ngây, tình ạ!
Sao người lại hững hờ, ta hóa đá...
Để nơi đây chờ đợi quá vô chừng

Chiếc lá buồn lặng lẽ khóc người dưng
Buồn rơi xuống và không ngừng nức nở
Tay không thể nhặt đầy bao nỗi nhớ
Cuối thu tàn buông lầm lỡ tình xưa

Kí ức kia mộng đẹp mối duyên thừa
Bên người mới ân tình chưa trọn vẹn
Nên đông lạnh nép mình vươn bẽn lẽn
Đếm lá rơi mong ước hẹn vuông tròn.



#03. ()

THÁNG MƯỜI - Thơ: Nguyễn Gia Hân

Tháng mười về em có biết hay không
Dã Quì vàng đã đơm.bông ngoài cửa
Tháng mười về hương thơm mùi hoa sữa
Ơi nồng nàn thắp lửa những ước mơ

Tháng mười về em dệt những vần thơ
Gửi vào đó bao câu chờ câu đợi
Tháng mười về ta thấy buồn vời vợi
Bởi vì thu nay không đợi ta rồi

Tháng mười về mang nỗi nhớ trong tôi
Một nỗi nhớ của cái thời thơ ấu
Nó rất gần và rất sâu và đậm
Xin tháng mưới bước chầm chậm nhé em.

wildflower img
Tháng mười ơi rực rỡ gió cười (ảnh: internet)

#04. ()

THÁNG MƯỜI PHƠI PHỚI - Thơ: Đạt Trần

Chào ngày mới nắng vui hớn hở
Tháng mười ơi rực rỡ gió cười
Heo may len lỏi rong chơi
Từ miền sơn cước tới nơi thị thành

Vài bông cải đành hanh nở sớm
Giỡn bướm hồng giữa chớm bình minh
Cúc vàng đằm thắm lung linh
Dịu dàng hoa sữa hương trinh nồng nàn

Tháng mười hỡi vàng tràn nương rẫy
Mùa bội thu lúa vẫy hân hoan
Dung dăng nếp mới ngập tràn
Cốm thơm níu bước chứa chan phiêu bồng

Thu quyến rũ môi hồng thắp lửa
Khắp đất trời đôi lứa trao duyên
Tháng mười đắm đuối mắt huyền
Biển tình sóng sánh lên thuyền nhé Em.

THÁNG MƯỜI
Thơ: Chiều Tím

Ngẫm ra ở cõi vô thường
Ngọt bùi, cay đắng, yêu thương, đã từng
Thơ này em tặng người dưng
Tháng Mười có thấy tưng bừng, khát khao?

Lâm ly hội ngộ trúc đào
Bềnh bồng, xao xuyến, ngọt ngào, đắm say
Phiêu diêu, quấn quýt, ngất ngây
Có còn mong nhớ đêm nay, tháng Mười?


#05. ()

THÁNG MƯỜI & NỖI NHỚ - Thơ: Lê Khánh

Tháng mười về bên đó lạnh chưa em
Hay vẫn còn như mùa thu năm ấy...
Còn bên anh tháng mười về vẫn vậy
Gió heo mây là lại thấy nhớ em..

Tháng mười về con phố cũ ướt mèm
Mưa cuối mùa nhá nhem từng góc phố
Chiếc lá vàng trút xuống đường loang lỗ
Nơi những chiều.. một thuở chúng mình qua..!

Tháng mười về man mác chút hương xa
Như hiện về đang nhạt nhòa đầu ngõ
Hàng liễu rũ đứng trong chiều lặng gió
Đợi một mùa.. đông nữa chẳng cùng em

Tháng mười về trời sẽ lạnh như kem
Ở nơi nào.. em giờ sao rồi nhỉ
Má còn ửng như những ngày xưa ý..
Hay chẳng còn... vì đã mấy... mùa xa....?!

ảnh giỏ hoa và cảnh đẹp
Tháng mười về ....thu vàng dần nhẹ bước (ảnh: internet)

#06. ()

THÁNG MƯỜI GỢI NHỮNG MÙA THƯƠNG - Thơ: Hạnh Kim

Tháng mười về ....thu vàng dần nhẹ bước
Nắng hanh hao rơi rớt giọt chiều loang
Gió heo may se lạnh tựa đông sang
Cho chuỗi tiếc vô vàn mùa lá rụng

Tháng mười về...thờ thẩn rối mông lung
Bao kỉ niệm rêu phong dần phủ kín
Thôi cứ để trong im hơi lặng tiếng
Vô cớ gì khập khiễng ngã ba đường

Tháng mười về ...dù thương dù vấn vương
Mượn vần thơ mà ươm vào kí ức
Chôn giấu hết ưu tư trong tiềm thức
Cho cõi lòng một chút nhẹ buồn quên

Tháng mười về ...bình yên nhé bình yên
Áo hai vạt đừng bên nào nghiêng méo
Cho ta thẳng một tẹo thừa chẳng xéo
Cho nụ cười trên khoé miệng vui tươi

Tháng mười về...hãy giữ nhé người ơi!
Mãi mà thôi một trời thương trời nhớ
Đong đếm nhé cả thời gian bao thuở
Thu chưa phai đừng nỡ vội quay lưng

Tháng mười về ...mong ấm áp chớm đông
Niềm hạnh phúc sẽ hong đời giá buốt
Ôm ghì lấy những phút giây có được
Nhặt nhạnh rồi gom trọn chỉ miền yêu.



#07. ()

THÁNG MƯỜI ƠI - Thơ: Hồ Anh Vũ

Tháng mười ơi! Người về đến rồi sao?
Nghe trong dạ chút nao nao trống trải
Thu cũng sắp phai tàn và xa mãi
Đón đông về thêm tê tái giá băng

Tháng mười ơi! Ta xin hỏi lời rằng:
Người vừa tới ánh trăng sao ít tỏ?
Lại giận dỗi đẩy mây rồi lùa gió
Đượm sắc buồn ai đó hiểu lòng tôi

Tháng mười ơi! Chút da diết bồi hồi
Xin gởi tặng trái tim côi loạn nhịp
Đường nửa chặng mỗi một mình bước tiếp
Cố bám ghì để đuổi kịp thời gian

Tháng mười ơi! Có nghe thấy bẽ bàng
Sao lại thế cứ hợp tan xoay chuyển
Tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến
Được mất gì hãy hiển hiện quanh đây

Tháng mười ơi! Cũng chỉ bấy nhiêu ngày
Như mọi tháng sao mà cay đến thế
Bao tâm sự giải bày nào đâu dễ
Nên lặng nhìn vụn vỡ nỗi niềm riêng.

ảnh giỏ hoa đẹp
thơ tình tháng 10 (ảnh: internet)

#08. ()

BÉ THÁNG MƯỜI - Thơ: Thanh Tâm

Bé tháng mười chẳng hờn dỗi anh đâu
Đợi anh đến cơi trầu xanh trạm ngõ
Thưa cha mẹ cho đôi mình được tỏ
Bên trời Thu hương gió đượm sóng tình

Tháng mười về bé nở nụ cười xinh
Làn tóc rối cột bóng hình gần lại
Chẳng xa cách bên nhau ta mãi mãi
Ướp giấc say gom cả vạt nắng chiều

Ngày tháng mười bé chỉ có tình yêu
Trao anh hết đời phiêu cùng nốt nhạc
Bạn thân hỡi đừng đi về nơi khác
Bên bé nè ta ghép mối nợ duyên

Bé tháng mười lung linh cặp mắt huyền
Trong sâu thẳm có hình anh khắc trọn
Muốn rất muốn dang vòng tay anh đón
Ôm em vào dịu ngọt những đam mê.


#09. ()

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG - Thơ: Quý Phương

Anh chàng tháng mười ào đến bên ta
Chới với yêu thương trong từng lời âu yếm
Đêm tròn trăng soi tình ta ngọt lịm
Nụ hôn nồng nàn ngày hò hẹn đầu tiên

Anh chàng tháng mười nụ cười đến là duyên
Để ta say quên ưu phiền mệt mỏi
Xua ảm đạm trong ta màu u tối
Mang tia sáng dịu dàng dẫn lối ta đi

Ôi tháng mười thu muốn níu phút giây
Đã kịp gì đâu mà vội vàng đông đến
À thì ra tháng mười đi lạc bến
Ghé lại bên này bởi thương nhớ về ta

Anh chàng tháng mười lãng tử hào hoa
Mang rạng rỡ ngập tràn trên sắc lá
Từng nụ non như tưng bừng rộn rã
Bung cánh nhẹ nhàng theo gió lả lơi

Chàng tháng mười yêu dấu của tôi ơi
Đừng đi vội như mùa thu tháng chín
Bên ta nhé mùa giao mùa bịn rịn
Phút giao hòa say ngất tháng mười yêu

Ta tung tăng thay áo mới một chiều
Đón yêu dấu đến miền yêu ấm áp...

ảnh hoa oải hương đẹp
Tháng mười về trời đã se se lạnh (ảnh: internet)

#10. ()

THÁNG MƯỜI VỀ - Thơ: Lê Minh Đức

Tháng mười về trời đã se se lạnh
Ở phương bắc có cô quạnh không em
Có nhớ không bờ môi ấy khát thèm
Và cả những vòng tay quen khờ dại

Đã lúc nào trong lòng em nhớ lại
Buổi bên nhau hoa cải đã hoe vàng
Nụ hôn trao sao âu yếm nhẹ nhàng
Mà đắm say mà nồng nàn hương vị

Và những lúc em thấy mình nhung nhớ
Mới cuối thu mà lại ngỡ sang đông
Trong lòng em chợt ao ước ngóng trông
Về nơi anh ngọn lửa hồng bùng cháy

Sắp đông rồi gió mùa về rồi đấy
Nơi phương bắc em thấy chạnh lòng không
Mà má em sao chẳng thấy ửng hồng
Bao nỗi nhớ chất chồng nên nỗi nhớ

Tháng mười rồi phải chăng là cái cớ
Mình xa nhau... Để nhỡ... Mất mùa thu!



#11. ()

TẢN MẠN THÁNG MƯỜI - Thơ: Nguyễn Văn Hai

Tháng mười về cây khế nở thêm hoa !
Làn khói tỏa lệ cay nhòa khóe mắt
Mây đan lối tia nắng chiều cũng bặt
Phía trời xa hoàng hôn tắt sau đồi.

Chim chuyền cành ríu rít gọi bậu ơi!
Về xây tổ nói lời yêu thương nhé
Cơn gió thổi lay giàn trầu thỏ thẻ
Hàng cau xanh rung khe khẽ gọi tình..

Ánh trang ngà soi đáy nước lung linh
Trôi hơ hững ru mình theo con sóng
Những trái gấc bên dậu thưa chín mọng
Để lòng ta trông ngóng buổi hẹn hò.

Gốc gạo già đôi trâu thở liền vo
Trên bến cũ con đò nằm im ắng
Nhành hoa rớt xuống dòng trôi lằng lặng
Tháng mười về dạ trống vắng đơn côi!!!

ảnh tháng 10 mùa đông
Tháng mười rồi Thu trở gót ra đi (ảnh: internet)

#12. ()

THƯƠNG LẮM THÁNG MƯỜI ƠI - Thơ: Thu Hiền

Tháng mười rồi Thu trở gót ra đi
Đông gần đến khẽ thầm thì chàng hỡi
Dẫu rằng biết yêu xa mình phải đợi
Niềm nhớ nhung vừa len tới ngập lòng

Tháng mười rồi em gói lạnh vào trong
Thèm hơi ấm anh ủ lòng trỗi dậy
Đêm khắc khoải tìm giấc mơ để thấy
Trái tim yêu còn run rẩy ngập ngừng

Tháng mười rồi quay quắt nhớ người dưng
Chỉ mong ước trao muối gừng thấm mặn
Mùa se lạnh chẳng còn chi dài ngắn
Bởi có anh luôn chỉ dặn bao điều

Tháng mười rồi xây đắp lại mùa yêu
Hoa tình dậy thả hương chiều ngây ngất
Em hờn dỗi còn chút men đường mật
Tặng riêng anh người duy nhất Đông này..!


#13. ()

THÁNG MƯỜI RỒI - Thơ: Nguyễn Như

Tháng mười rồi anh nghe thấy cuốc kêu
Sao khắc khoải tìm nhau trong đêm tối
Gió heo may tiễn chân ai lầm lũi
Tiếng chuông chùa điểm nhịp chốn hư không

Tháng mười rồi em có bớt ngóng trông
Liệu đã thỏa ước mong từ đầu hạ
Giọt sương thu đọng trên từng kẽ lá
Tháng Mười về thấy vừa lạ vừa quen

Tháng Mười rồi ngày ngắn lại dài đêm
Mùi hoa sữa êm đềm con ngõ vắng
Nỗi chờ mong như rơi vào khoảng lặng
Cuối thu rồi sao chẳng thấy người đâu

Tháng Mười rồi ta hẹn sẽ gặp nhau
Cùng đi giữa cánh đồng màu vàng óng
Thơm mùi nếp đượm tình bao mong ngóng
Tháng Mười rồi hương hoa sữa nồng say.

ảnh rừng hoa dại đẹp
thơ hay viết cho tháng 10 (ảnh: internet)

#14. ()

KHOẢNG LẶNG THÁNG 10 - Thơ: Gió Đại Ngàn

Tháng mười về phương ấy có lạnh không
Cây sót lại trái hồng vừa độ chín
Vài hạt nắng cuối thu còn bịn rịn
Sương mờ giăng mây phủ kín chân trời

Tháng mười về mang nỗi nhớ chơi vơi
Gió thổi nhẹ như buông lời âu yếm
Hồn hoang hoải suốt tháng ngày tìm kiếm
Dấu yêu xưa một kỷ niệm đã từng

Tháng mười về hạnh phúc nhé người dưng
Yêu cháy bỏng như chưa từng đổ vỡ
Đừng nuối tiếc cuộc tình không duyên nợ
Những thương đau xin hãy chớ ngược dòng

Tháng mười về đem sầu muộn ra hong
Khô vết thương chẳng bận lòng thêm nữa
Nhen hoài bão xây cõi đời chan chứa
Tìm nguồn vui ta thắp lửa tim mình

Tháng mười về trong ánh mắt lung linh
Bờ vai nhỏ ru chút tình ở lại
Và nơi đó một người còn đi mãi
Phía trời xa hoa cải đã vàng đồng.



#15. ()

THƯƠNG NHỚ THÁNG 10 - Thơ: Phạm Thu

Tháng mười về! Trở cơn gió heo may
Qua ngang ngõ, giăng giăng đầy lối bước
Em vẫn thế! Lòng mãi thầm ao ước
Nắm tay anh luôn bước tiếp chặng đường.

Tháng mười về! Em càng thêm nhớ thương
Mình xa cách lòng vấn vương ngày cũ
Sương giăng kín bên hàng cây liễu rũ
Em nép mình, anh ấp ủ tay ôm.

Tháng mười về! Se se lạnh sớm hôm
Mặc thêm áo cho ấm thêm anh nhé
Đừng để lạnh làm con tim nhỏ bé
Thoáng yếu mềm, em sẽ chẳng thích đâu.

Tháng mười về! Đã chẳng còn mưa ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ lại nhớ nhau nhiều lắm
Mình cũng thế ! Nổi nhớ dài thăm thẳm
Cái lạnh vô tình làm mình chẳng được yên.

Tháng mười về! Thu đi thật an nhiên
Bỏ lại sau những muộn phiền ngày cũ
Nhường đông tới, ôm chồi non ấp ủ
Heo may về, em thủ thỉ cùng anh.

ảnh thiên nhiên và xe đạp đẹp
Tháng mười về ngày ngắn lại đêm dư (ảnh: internet)

#16. ()

ĐÊM THÁNG MƯỜI - Thơ: Lương Mận

Tháng mười về ngày ngắn lại đêm dư
Sờ lên ngực trái tình nhừ thổn thức
Cuốc khắc khoải gọi liên hồi day dứt
Đêm lạnh lùa em thao thức nhớ anh

Tháng mười ơi hương hoa sữa đậu nhành
Nồng nàn lắm mà chân thành gợi cảm
Ta rổ rá cạp lại vào dĩ vãng
Nhóm lửa tình thủ thỉ lãng đãng mưa.

Hẹn em mà nên cứ ngóng khổ chưa
Dờ tay vịn bờ môi dư vị đậm
Hương hôi hổi nóng ran còn lay động
Đêm tháng mười người có giống em không

Ta xa nhau đã cạn hết hạ mong
Cháy vụn vỡ cả phượng bông dại dột
Còn một chút đọn tình thu nồng rót
Bình quí còn ta ngụm nốt cuồng si.


#17. ()

THÁNG MƯỜI VỀ - Thơ: Huyền Lê

Tháng mười về nghe nỗi nhớ càng dâng
Cho hình bóng như gần thêm chút nữa
Thầm mơ ước một bờ vai để tựa
Người nhớ chăng, lời đã hứa hôm nào

Tháng mười về trong dạ bỗng nôn nao
Mùi hương thoảng ngọt ngào vương nắng nhẹ
Cơn gió sớm ngỡ tiếng lòng khe khẽ
Đợi cùng nhau chia sẻ giấc mơ này

Tháng mười về, nhớ lắm một vòng tay
Vẫn biền biệt, có hay không người hỡi
Màu mắt biếc nhìn chốn xa vời vợi
Hoa tình yêu, thắm nở gởi trao người

milkweed photo
thơ tháng 10 về (ảnh: internet)

#18. ()

THÁNG MƯỜI VỀ - Thơ: Lê Loan

Dấu yêu hỡi Tháng mười về rồi nhỉ
Gió cuối thu mang hương vị ngọt ngào
Tháng mười về giọt nắng cũng hanh hao
Cơn gió thổi rì rào niềm thương nhớ

Tháng mười đến bông Dã Quỳ hé nở
Cơn gió chiều Lay động ngỡ lời thơ
Trái tim yêu xao xuyến nhịp mong chờ
Hương hoa Sữa như quyện mờ trong gió

Tháng mười tới Khi đông vừa chạm ngõ
Trăng cuối tuần dấu khuyết vẫn trao nghiêng
Soi bên thềm gửi bao nỗi niềm riêng
Theo làn gió vi vu vào đêm lặng

Tháng mười nhớ Khúc giao mùa phẳng lặng
Trao nồng nàn! Còn đó những xuyến xao
Lá vàng rơi... Gợi nỗi nhớ dâng trào
Thu muốn giữ gửi trao niềm hạnh phúc.



#19. ()

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG - Thơ: Trần Bá Bích

Thu chưa hết nay tháng mười đã hẹn
Gió đông về hoà quyện với trời mây
Đêm đầy sao gọi trăng đến xum vầy
Niềm thương mến gửi tình cây và đất

Giao thời khắc êm ru lời mật ngọt
Để người xa lại trót nhớ quê nhà
Ước mong ngày gặp mặt để hát ca
Được tay bắt để vỡ oà sung sướng

Tháng mười đến mang theo nhiều mơ tưởng
Phố phường vui thịnh vượng chốn đô thành
Những thôn làng lộng lẫy những vườn xanh
Được thêu dệt mới hợp thành hoa mỹ

Thu về nhé xin cho đừng mộng mị
Để tháng mười đem ý chí cho ta
Rất yêu thương cuộc sống ở quê nhà
Chung tay lại có ta mình góp sức.

plant photo
Tháng mười về Thu buồn bã nao nao (ảnh: internet)

#20. ()

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG - Thơ: Nguyễn Lam

Tháng mười về Thu buồn bã nao nao
Từng giọt nắng cứ hanh hao vời vợi.
Gió heo may cứ se se thầm gọi
Đông sẽ về trong mong đợi yêu thương.

Tháng mười về mùi hoa Sữa ngát hương.
Tỏa thơm nồng trên con đường xưa cũ.
Bông Dã Quỳ thì thầm như nhắn nhủ
Lời yêu thương luôn ấp ủ trong tim.

Tháng mười về ríu rít những đàn chim.
Xây tổ ấm cùng nhau tìm hạnh phúc.
Kết lứa đôi từ bao nhiêu điều chúc.
Đón đông sang mặc giá buốt đông tàn.

Tháng mười về tia nắng cũng mênh mang.
Lung linh tỏa từng sắc vàng trên lá.
Có phải Đông đang về trong hối hả.
Tiễn Thu vàng với tất cả luyến lưu.

(đang còn cập nhật..)


Các bạn vừa xem qua loạt thơ tình tháng 10 rất hay và cảm xúc do Thanh Biên tổng hợp với những sáng tác mới từ các thi hữu Facebook. Các bạn đừng quên bình luận và chia sẻ chủ đề này nếu bạn thấy hay nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Thơ Tình Tháng 10 cực hay do thi hữu facebook sáng tác & chia sẻ trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-07T13:09:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:33Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Thơ Tình Tháng 10 cực hay do thi hữu facebook sáng tác & chia sẻ"
  1. 🍁🍁🍁 CHÀO THÁNG 10 YÊU THƯƠNG 🍁🍁🍁
    ➖ Tháng của Mùa Thu, của Tình Yêu và của sự hy vọng 🍂🍂🍂.
  2. Tháng 10 ơi ta chào mi , tháng 10 là một tháng rất đặc biệt với ta , đem đến cho ta rất nhiều hp ... !
  3. Chào tháng 10 - Tháng của mùa gió heo may & những mùa hoa đưa Thu về thật ngọt ngào!!!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng