Thơ hay viết về Cúc Họa Mi với những lời yêu thương, lãng mạn nhất

10/10/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ viết về hoa Cúc Họa Mi với những lời yêu thương, lãng mạn nhất dành cho đôi lứa đang yêu trong không gian mùa đông lạnh giá.


Thơ hay viết về Cúc Họa Mi
Thơ hay viết về Cúc Họa Mi (ảnh: internet)

Chớm đông! Cúc họa mi tô điểm cho Hà Nội một vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết. Các cô gái Hà Thành nô nức, làm duyên tỏa sắc cùng những bông hoa trắng muốt, trong ngần! Hà Nội ĐẸP đến nao lòng!

THƠ HAY VỀ CÚC HỌA MI

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về cúc họa mi với những lời yêu thương, lãng mạn. Thơ ca ngợi cái đẹp trong sáng của Cúc Họa Mi nở trắng rạng rỡ mỗi khi chớm đông. Mùa Cúc Họa Mi không dài nhưng luôn chiếm được nhiều tình cảm từ mọi người..

#01. ()

TÌNH CÚC HỌA MI - Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có thấy cúc họa mi đang gọi.
Con tim này vẫn chỉ đợi mình anh.
Mình xa nhau yêu nhớ cất để dành.
Nuôi khát vọng cho tình luôn thắm mãi.

Em vẫn ủ những men say dấu ái.
Dấu yêu đầu gửi vào những câu thơ.
Nếu yêu nhau xin giữ vẹn câu chờ.
Để nhớ mãi một thời yêu vụng dại.

Duyên đã trói hai tâm hồn ta lại.
Hứa suốt đời mãi mãi chẳng rời xa.
Vườn họa mi vẫn giăng lối đi vào.
Để em mãi nghẹn ngào ôm nỗi nhớ.

Anh có hứa khi họa mi chớm nở.
Sẽ trở về hôn mắt lệ chờ trông.
Để tô thêm cho má thắm môi hồng.
Cùng say đắm nụ hôn yêu mê mải.

Và nỗi nhớ trong tim sao kỳ lạ.
Muốn được gần để tựa ngả bờ vai.
Câu yêu thương trao gửi tháng năm dài.
Họa mi trắng ...
Vẫn đợi người yêu dấu ...!!!

ảnh đẹp về hoa cúc họa mi
Cúc Hoạ Mi lối cũ đợi em về! (ảnh: internet)

#02. ()

CÚC HỌA MI ĐỢI EM VỀ - Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Tiễn em đi trong buổi sớm đầu đông,
Ngọn heo may se lòng người ở lại,
Cây cứ trút, trút lá vàng ... rơi mãi,
Khẳng khiu cành trơ trọi ... lá về đâu ...?!

Rồi cứ như trời đất có phép màu,
Hai bên đường bỗng từ đâu xuất hiện,
Màu trắng trang đài, nhuỵ vàng tô điểm,
Cúc Hoạ Mi say đắm đến lạ lùng!

Ôi loài hoa chỉ nở lúc vào đông,
Để lòng anh nhớ nhung nhiều đến vậy,
Anh nhớ lại buổi sớm ngày đông ấy,
Ngắt bông hoa cài mái tóc em bay!

Mắt trong mắt tay đan tay đắm say,
Nụ hôn trao bờ mi ai mắt ướt...
Tiếng còi tàu rời ga trong giá buốt,
Chỉ kịp trao lời ước hẹn ngày về!

Tháng mười này rồi cũng sẽ qua đi,
Đông sắp về lời hẹn xưa em nhớ,
Hà nội và anh chờ em ở đó,
Cúc Hoạ Mi lối cũ đợi em về!


#03. ()

MÙA CÚC HỌA MI VẮNG ANH - Thơ: Phương Lan

Tháng mười về...lại mùa cúc họa mi
Em vẫn bước trên đường xưa quán vắng
Chẳng còn anh nên lòng em tĩnh lặng
Chuyện lâu rồi như ngỡ mới hôm qua

Em khắc khoải đi qua những mùa hoa
Họa mi trắng... sao buốt lòng đến thế
Không có anh phố buồn cây đổ lệ
Em chạnh lòng qua lối cũ mong manh

Thu qua rồi... đông về em rất lạnh
Lạnh đến nao lòng.. buốt tận trong tim
Anh ở đâu sao em mãi kiếm tìm
Để đông về cứ chòng chành nỗi nhớ.

Đâu phải họa mi làm cuộc tình tan vỡ
Chỉ tại chúng mình...hai hướng ngược nhau
Chỉ một lần gặp rồi mãi khổ đau
Vẫn muốn tan trong nhau để lòng không bão tố.
.......
Tháng mười về... họa mi buồn trên phố
Mùa sang rồi...em khóc tiễn người đi..!

ảnh cúc họa mi mùa đông
Hoa nở rồi nụ tiếp nụ tranh đua (ảnh: internet)

#04. ()

HỌA MI - Thơ: Chung Mai

Níu dịu dàng một chút nhé hoạ mi
Khoe mỏng mảnh mà không gì sánh nổi
Mưa lãng đãng nào có chi bối rối
Đông chớm về đã vội vã bừng tươi

Nhìn thấy em là nhìn thấy nụ cười
Vừa e ấp vừa rạng ngời tươi trẻ
Cuối thu nắng hanh vàng rơi khe khẽ
Rất hồn nhiên nhỏ nhẹ bước vào mùa

Hoa nở rồi nụ tiếp nụ tranh đua
Cứ chờ đợi không ào ùa bung cánh
Cũng chẳng sợ khi tiết trời giá lạnh
Lại có phần còn sang chảnh nhiều hơn

Làn môi xinh nũng nịu chực dỗi hờn
Muốn ve vuốt bông lơn đùa chút nữa
Hương thoảng nhẹ như chợt vừa qua cửa
Lại cồn cào ...được ôm giữa vòng tay

Mong em cùng...dạo phố buổi sớm nay.

CÚC HỌA MI DỊU DÀNG...
Sớm nay thức dậy bỗng bâng khuâng với chút giá lạnh đầu mùa ....
Nhìn xuống đường chợt thấy một hàng rong trắng muốt những cánh CÚC HỌA MI...

Ôi những bông cúc Họa Mi xinh xinh, trắng tinh khiết đến nao lòng ...
Nếu hoa Sữa làm nên một sắc THU nồng nàn thì Cúc Họa Mi làm nên sự dịu dàng, tinh tế của Hà Nội chớm đông chăng?

#05. ()

NẾU QUA MÙA ANH VẪN ĐỢI EM SANG - Thơ: Đình Cường

Em dịu dàng đẹp lắm họa mi ơi!
Anh muốn tả không đủ lời để nói
Anh lưu luyến chẳng muốn xa Hà Nội
Bởi có em xao xuyến trái tim hồng

Sắp vào mùa hoa cải sẽ khoe bông
Màu vàng đẹp của nắng thu để lại
Tuổi chúng mình đã qua thời khờ dại
Nên bâng khuâng để lại chút si tình

Cúc họa mi tuy không thật lung linh
Như hồ điệp, như hồng nhung, cẩm thạch...
Nhưng anh thích gắn với đời trong sạch
Mối tình đầu sưởi ấm cả mùa đông

Hai đứa ta cùng chung ý hợp lòng
Anh chung thủy với họa mi màu trắng
Dẫu qua mùa em đi rồi thiếu vắng
Anh xin thề vẫn cứ đợi em sang!

Mùa họa mi từ trên phố xuống làng
Rất vồn vả tiếng chào mời, đón nhận
Nâng niu em, không sợ rồi em giận
Để đến mùa anh lại được gặp em.

bó hoa cúc họa mi đẹp
Mình hẹn hò ở mùa hoa Cúc em nha! (ảnh: internet)

#06. ()

HẸN HÒ Ở MÙA CÚC HỌA MI - Thơ: Nguyễn Hoài Nam

Em hay kể về loài Cúc Họa Mi
Bằng ánh mắt say mê và nụ cười tỏa nắng
Bông trắng nhỏ xinh nhưng dịu dàng trong sáng
Giữa chớm Đông thiêu đốt mọi ánh nhìn.

Anh cười xòa bỗng rạo rực con tim
"Anh sẽ dắt em đi vào đúng mùa rực nở
Bước bên em để nghe từng nhịp thở
Nhịp yêu thương chênh chao chớm Đông về."

Anh sẽ không buông lơi những câu thề
Bởi tương lai là điều không đính ước
Nhưng lần sau cuối, đức tin anh đem ra đánh cược
Thì phép màu... Có lẽ sẽ hiện ra?!

Mình hẹn hò ở mùa hoa Cúc em nha!
Ngày đó sẽ không xa nếu cả hai cùng nhau kiên định
Cô gái có nụ cười xinh khiến tim này rung động
Như Họa Mi thiêu đốt vạn ánh khát thèm.

Đợi nhé,
Cổ tích này anh sẽ viết để em xem!


#07. ()

LỜI HẸN MÙA HOA CÚC - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Cúc họa mi đã nở trắng triền sông
Gió se lạnh, nắng dát vàng sắc mật
Anh bên em- một giấc mơ có thật
Sánh vai nhau, vui nhẹ bước trên đồng

Trời thu xanh, mây cao tít tầng không
Nắng vương nhẹ cho em hồng đôi má
Trên đồng cúc, miệng em cười xinh quá
Vầng mây xa như dừng lại ngắm nhìn

Giây phút này anh như nghẹn con tim
Được bên em, nắm bàn tay nồng ấm
Nghe thủ thỉ những lời em gửi gắm
Đợi anh về… khi mùa cúc trổ bông.

Rồi anh đi theo lời gọi non sông
Cùng đồng đội giữ yên bình biên giới
Mỗi cánh thư từ nơi em gửi tới
Có nắng vàng cùng hoa cúc họa mi

Có tình em trên mỗi bước anh đi
Vượt dốc đá đêm tuần tra biên giới
Vượt thác lũ, vững lòng anh bước tới
Bởi tình em luôn nồng ấm trong anh

Ba năm liền gắn bó với rừng xanh
Với Hà Giang tím màu tam giác mạch
Ba năm trời vượt qua bao thử thách
Vẫn trọn lòng với hoa cúc miền quê

Anh vẫn ghi lời vàng đá em thề
Bến sông quê vẫn thắm màu hoa cúc
Lời yêu thương - lời con tim thúc giục
Anh sẽ về… khi mùa cúc trổ bông.

ảnh cúc họa mi nở đẹp
thơ hay về cúc họa mi (ảnh: internet)

#08. ()

LY KỲ CÚC HỌA MI - Thơ: Đạt Trần

Vào thủa xa xưa lắm
Thăm thẳm giữa vùng quê
Bập bùng gió chân đê
Vỗ về gia đình nọ

Trong một căn nhà nhỏ
Chỉ có mẹ và con
Kiếm sống lần hồi mòn
Vuông tròn qua ngày tháng

Một ngày kia quyếnh quáng
Bệnh trạng rủ mẹ hiền
Đau ốm mãi triền miên
Buồn phiền con lo lắng

Con cầu xin hạt nắng
Gửi thẳng giúp thiên đình
Cầu xin đấng thần linh
Niệm tình cho Mẹ khỏe

Phật đã thấu lòng trẻ
Lặng lẽ tặng loài hoa
Có năm cánh ngọc ngà
Dặn là chăm sóc kĩ

Cô bé nằm suy nghĩ
Thủ thỉ tiếng phật truyền
Mỗi cánh hoa ảo HUYỀN
Mẹ quyền thêm một tuổi

Hối hả cô bé vội
Tiếp nối sẻ cánh hoa
Hàng chục cánh hiện ra
Để mẹ thêm năm sống

Những bông hoa kia bỗng
Trở nên đẹp lung linh
Giỡn sương uống bình minh
Rung rinh đùa hạt nắng

Những cánh hoa trong trắng
Mướt thẳng nhỏ li ti
Gọi khẽ cúc HỌA MI
Cứ đông về nở rộ

Sáng nay len theo phố
Cúc nhỏ gửi chờ mong
Bao khắc khoải trong lòng
Nắng hồng cùng Em dạo.


#09. ()

CHUYỆN TÌNH CÚC HỌA MI - Thơ: Hương Giang

Mùa đông về em còn nhớ hay không
Một chiều mưa theo chồng chân em bước
Vòng hoa nhỏ héo buồn đôi mắt ướt
Cúc hoạ mi rưng rức khóc ven sông...

Ngày em đi anh chết lặng cô đơn
Một mình nghe con tim mình khắc khoải
Bao đông rồi tâm hồn còn tê tái
Cúc hoạ mi vẫn đợi chẳng phôi phai

Liệu cuộc đời còn một bóng hình ai?
Sưởi ấm lại tâm hồn anh băng giá
Trao yêu thương và hiến dâng tất cả
Lúc yếu mềm được có một bờ vai...

Đông lại về hoang lạnh lối đi xưa
Cúc hoạ mi chợt sáng bừng trong gió
Như lòng anh tháng năm còn bỏ ngỏ
Vẫn ngóng về một sắc trắng trong mơ...

ảnh cô gái và hoa cúc họa mi
Xin một đời làm bông cúc họa mi (ảnh: internet)

#10. ()

CÚC HỌA MI - Thơ: Lê Anh Thơ

Xin một đời làm bông cúc họa mi
Khoe sắc mỏng đón mùa đông về ngõ
Em khiêm nhường giữa muôn vàn cây cỏ
Bung hết mình đón vạt nắng cuối thu

Nhẹ khép mi khi bóng tối, sương mù
Ôm buồn tủi em một mình đơn lẻ
Cười cả ngày để đêm về đổ lệ
Yêu lặng thầm không một chút hờn ghen

Cháy hết mình giữ trọn vẹn niềm tin
Góp hương sắc cho đời thêm tươi sáng
Xa mặt trời sống khép mình câm lặng
Gửi tin yêu theo vạt nắng lạc mùa.

Cứ âm thầm góp nhặt những ước mơ
Run rẩy nhận nắng cuối mùa vương vãi
Cho hết mình nào mong gì nhận lại
Cúc họa mi ... hạnh phúc dẫu ... lặng thầm.

CÚC HỌA MI
Đông về nở cúc hoạ mi
Cánh mong manh nhỏ li ti gọi mời
Hoa xinh như nở nụ cười
Khẽ khàng e ấp đón trời gió đông

Kiên cường chẳng sợ mưa dông
Hiên ngang toả sáng hoa đồng nội ơi
Màu hoa trong trắng rạng ngời
Cúc hoạ mi mãi một trời nhớ thương.

THƠ CÚC HỌA MI MÙA ĐÔNG

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ viết về Cúc Họa Mi mà bạn đang xem. Thơ thể hiện tình cảm của tác giả khi ngắm nhìn Cúc Họa Mi nở trắng tinh khôi. Cúc Họa Mi không được cao sang như những loài hoa khác nhưng luôn nhận được tình cảm từ nhiều người trong mùa đông năm nay..

#11. ()

HOA MÙA ĐÔNG - Thơ: Hồng Giang

Đông sang rồi chúm chím Cúc Họa Mi
Có phải hoa giấu điều gì muốn nói
Hay là em luôn thì thầm mong mỏi
Phút anh về mời gọi những đam mê

Thu đã tàn đem cái rét tái tê
Buốt giá chân em đường về cũng vội
Nào phải đâu chúng mình còn nông nổi
Để hoa buồn giận dỗi chẳng thèm tươi

Đông sang rồi giọt nắng vẫn trêu ngươi
Nhẩy nhót trên môi nụ cười se sắt
Anh sắp lại những vần thơ góp nhặt
Gửi cho đời xua héo hắt ngẩn ngơ

Đừng để hoa tàn giá buốt vần thơ
Hãy là em anh mong chờ ngày ấy
Say đắm nồng nàn khát khao như vậy
Họa Mi ơi run rẩy buổi đông về

Có một loài hoa giá buốt tái tê
Vẫn bừng lên ....
Tràn trề ....
Khoe hương sắc !

ảnh cô gái xinh đẹp và vườn hoa cúc họa mi
cô gái trong vườn hoa cúc họa mi (ảnh: internet)

#12. ()

CÚC HỌA MI - Thơ: Bích Thủy

Ai cũng nói yêu nàng nhiều nhiều lắm
Ai cũng cười khi bên cạnh bé xinh
Ai cũng khen Họa Mi Cúc thật tình
Ai người hỏi tại sao nàng màu trắng

Nàng tinh khôi giữa những gì của nắng
Nàng dịu dàng trong vắt giữa sương sa
Nàng đứng đây bình dị chẳng điệu đà
Mặc gió thổi bướm ong luôn ve vãn

Họa Mi Cúc cả đời không tính toán
Chẳng bon chen mà quý trọng thời gian
Ở dương trần dù ngắn vẫn hỉ hoan
Mang trong trắng ấm lòng người cõi tạm

Phố cũ xưa mãi yêu nàng áo trắng
Nơi mom sông đất lưu giữ hồng nhan
Gửi tới nàng nét đẹp của hồng hoang
Hà Nội đẹp vì có nàng đấy nhé..!


#13. ()

EM MONG LẮM MỘT MÙA HOA DỊU NGỌT - Thơ: Trần Thị Hằng

Em yêu lắm cúc hoạ mi xinh xắn
Xuống phố tìm mà chẳng thấy dáng hoa
Có được không anh ... hãy gửi làm quà
Sinh nhật em - cúc hoạ mi anh nhé !

Em sẽ cùng chuyện với hoa thỏ thẻ
Để thấy mình không cô lẻ ngày đông
Cho môi xinh như đón nụ hôn nồng
Mắt biếc đẹp như mùa xuân vừa đến

Anh còn nhớ những lời mình ước hẹn
Mùa cúc hoạ mi anh đón về nhà
Nắm tay nhau thưa chuyện với mẹ cha
Cho hạnh phúc được đơm hoa kết trái

Em mong lắm một mùa hoa dịu ngọt..!

ảnh cúc họa mi nở đẹp
Cúc họa mi vẫn nồng nàn hương quê. (ảnh: internet)

#14. ()

CÚC HỌA MI - Thơ: Dương TA

Em không dáng ngọc thân ngà
Chỉ là cỏ dại nở hoa ven đường
Họa Mi tên thật dễ thương
Nhụy vàng, cánh trắng vấn vương thu tàn.

Hoa lòng hé nụ đông sang
Màu hoa tinh khiết lại càng thêm xinh
Dẫu giá rét, vẫn hữu tình
Chờ ai hoa đứng một mình vấn vương ?!

Thân nhỏ nhắn , thật dễ thương
Dãi dầu mưa gió bên đường đông qua
Nhớ người năm cũ đã xa
Thương em, thương cả cánh hoa dịu dàng.

Chim họa mi hót âm vang
Cúc họa mi vẫn nồng nàn hương quê.


#15. ()

CÚC HỌA MI - Thơ: Hoa Tường Vy

Khi trời vừa lập gió đông
Ai đem cúc trắng tỏ lòng yêu thương
Người yêu người nhớ vấn vương
Người trao người nhận toả hương cuộc tình

Từng cành nhỏ xíu xinh xinh
Trắng trong tinh khiết chứng minh lời chàng
"Gió kia reo ở trên ngàn
Anh đi vì nước muôn vàn yêu em"

Mảnh vườn nho nhỏ ngày đêm
Khéo tay trồng xới nàng quên thân mình
Ngày hoa khoe sắc lung linh
Không nhuộm mà trắng bóng hình người yêu

Dở dang một mối trăm điều
Tình duyên đứt đoạn muôn chiều khổ đau
Cắt cành hoa trắng lòng sầu
Nàng đem ra bán đẫm màu tiếc thương.

Cô gái và cúc họa mi tháng 11
Cô gái và cúc họa mi tháng 11 (ảnh: internet)

#16. ()

LỤC BÁT CÚC HỌA MI - Thơ: Cẩm Chi Châu

Ai đem Cúc Họa Mi về
Mùa đông đã đến tái tê lòng người
Trắng tinh sáng một góc trời
Nụ hoa Cúc tỏa sáng ngời tinh khôi

Trời se cái lạnh trên môi
Nắng vương giọt nắng lẹ trôi trên trời
Dù cho sống ở trên đời
Mỗi năm chỉ nửa tháng trời nở hoa

Dù rằng bão tố phong ba
Dù tình yêu phải cách xa ngàn trùng
Có hoa Cúc Họa Mi cùng
Cuộc đời hạnh phúc thủy chung đời đời

Hôm nay ra ngõ phố chơi
Hà Nội một góc sáng tươi hoa về
Hoa tươi gió lạnh chàn trề
Hoa khoe sắc thắm lời thề còn vương.


#17. ()

THÁNG CÚC HỌA MI - Thơ: Hà Công

Quay đi ngoảnh lại đã tới tháng mười hai
Những cơn gió bấc vẫn chạy rông hoài khắp phố
Cúc họa mi theo gánh hàng hoa len vào từng ngõ nhỏ
Cho ta cho em... phút ngơ ngẩn cõi lòng

Bông hoa nhỏ xinh cánh trắng như bông
Rực sáng cả ngày đông thiếu nắng
Ngắm cúc họa mi chợt mong tâm bình lặng
Để bao lo toan cũng có chặng dừng chân

Tháng cuối năm vọng về dư âm
Vết chân chim trên trán cha hằn sâu không xóa nổi
Tóc mẹ cũng vương thêm nhiều sương muối
Con vừa nhìn thấy đã quay lưng giấu vội nước mắt mình

Guồng quay của thời gian quấn lấy kiếp nhân sinh
Ta sấp ngửa đua chen mà bao dự định còn dang dở
Khác gì chậm một bước thôi nên đành lỡ
Chuyến tàu cao tốc đã khuất vào mờ mịt bóng đêm

Tự nhủ lòng cần cố gắng lên
Vượt qua khoảng tối sẽ đến miền tươi sáng
Như cúc họa mi bặt vô âm tín bao ngày tháng
Vừa quay về đã rạng rỡ chiều đông

Yêu nàng quá - cúc họa mi bé bỏng
Cho ta niềm tin và hy vọng của ngày mai.

ảnh cô gái xinh đẹp trong vườn cúc họa mi
Cô gái xinh đẹp trong vườn cúc họa mi (ảnh: internet)

"HỌA MI" VỀ PHỐ!

Mùa Thu qua, mang theo đi những tia nắng vàng óng ả, trên cây, đám lá vàng vội vã rơi vèo bên phố! Từng đợt gió heo may lại trở về!
Chớm đông, mới chỉ là những cơn gió nhẹ đung đưa, se sẽ thổi, nhưng cũng khiến cho phố phường sặc sỡ sắc màu của áo khoác mỏng nhẹ nhàng, cùng những chiếc khăn lụa mỏng tang đa sắc màu rực rỡ...

Thế nhưng, cũng thật lạ! Khi tháng Mười một yêu thương vừa đến, mang về ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng là lúc cơn gió heo may ngừng thổi, thay vào đó là tiết trời của mùa Thu trong veo với nắng vàng hanh hao hắt dài trên con phố!

Thời điểm này, cũng là lúc bắt đầu của mùa hoa cúc họa mi khoe sắc. Dường như gió đông đã cố tình nhường chút thời gian cho thu vàng ở lại! Bởi, gió không nỡ làm lung lay cành lá! Gió sợ rằng bông cúc họa mi kia giập cánh, cũng không nỡ rung rinh vì sợ nhụy hoa vấn vương theo gió. Đặc biệt hơn, gió sợ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, giản đơn, nhưng lại rất thanh tao của đóa cúc họa mi... Và, được thể, như một cô nàng đỏng đảnh - cúc họa mi cứ hiên ngang có mặt mọi nẻo đường, ngõ phố, rồi ghé qua từng căn nhà to, nhỏ...

Rồi mỗi buổi bình minh, khi ra phố, hòa cùng dòng người, xe tấp nập, có thể lắm, trong mỗi chúng ta vẫn còn nhiều trăn trở! Vậy nhưng, trước mắt ta là những thúng cúc họa mi cứ nhấp nhô trên mỗi chiếc xe đạp cũ kĩ, hoặc được dựng nghiêng chân chống xe đạp bên hè phố! Tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rọi xuống, như đang nhảy múa bên thúng cúc họa mi, khiến cho những bông cúc li ti lại nhẹ nhàng, e ấp, càng tô thêm vẻ đẹp thật diệu kỳ! Phố phường sáng bừng lên mỗi khi có cúc họa mi trở về! Bỗng nhiên, ta thấy lòng dịu lại, mọi lo toan chợt tan biến hết! Dừng xe bên thúng cúc họa mi, đang có rất nhiều cánh tay chỉ trỏ, ta lặng lẽ chọn cho mình một bó buộc sau xe. Bước đi, nhưng lại vừa ngẫm nghĩ: Bất cứ ai cũng như ta vậy nhỉ, chẳng nỡ rảo bước nhanh khi bắt gặp bầy “chim họa mi” nhỏ xinh, đang tung tăng đôi cánh bé xíu trắng ngần giữa lòng Hà Nội! Cũng thật lạ, khi mà đám “họa mi” này dẫu không biết hót, nhưng bù lại, vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng và quyến rũ kia, khiến ai ngang qua cũng phải ngoái đầu lại…

Vậy đấy, cúc họa mi khéo chọn cho mình thời gian để khoe sắc! Và, càng khéo chọn hơn khi những bó hoa nhẹ nhàng xinh xắn muốn được chính những tay cô, cậu học trò bận áo trắng tinh khôi, tay ôm bó hoa kính tặng lên thầy cô kính yêu! Nhờ đó, bông họa mi mảnh mai sánh cùng tà áo dài thướt tha bước vào lớp học, được nâng niu đặt lên mỗi bục giảng… Cứ như vậy, tình thầy-trò, tình người-hoa như hòa quyện dưới nắng vàng yêu thương !

Rồi chiều nay, khi những tia nắng thu dịu lại, từng đợt gió nhẹ dịu êm của mùa đông đang trở lại; cũng là lúc những bông cúc Họa mi thưa dần trên phố... Cơn gió nhẹ thoảng qua, một nỗi nhớ nao lòng về loài cúc họa mi, chợt đến chợt đi, chỉ còn lại những nhụy hoa vương dài theo làn gió !

Chào nhé! Hẹn tháng Mười một năm sau, họa mi lại trở về với phố!

Thơ hay viết về Cúc Họa Mi với những lời yêu thương, lãng mạn nhất
chùm thơ viết về Cúc Họa Mi (ảnh: internet)

#18. ()
CÚC HỌA MI - Thơ: Phương Trần

Em mang tên
Loài cúc họa mi
Nhỏ li ti... Mà chiều đi không hết
Em tàn phai trong mùa thu chết...!
Ngắn ngủi giữa đời...
Cánh trắng em rơi...!

Em ngút ngàn...
Giữa Thăm thẳm chiều trôi
Gọi gió đông cho bồi hồi sắc nắng
Nhụy hoa vàng
Ấp iu vờn mây trắng
Bé nhỏ giữa đời... Cứ thầm lặng em rơi...!

Em là em...
Hay em của đời tôi...!
Mong manh quá để rồi em tan biến
Chút gió đông như ru lòng Lưu luyến
Cứ thầm thì kể chuyện...
Cúc họa mi...!

Bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Cúc Họa Mi với những lời thơ ca ngợi, yêu thương, lãng mạn. Những sáng tác mới hơn về Cúc Họa Mi sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất...

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Thơ hay viết về Cúc Họa Mi với những lời yêu thương, lãng mạn nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-10T08:16:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-28T06:04:14Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 9 bình luận cho bài viết "Thơ hay viết về Cúc Họa Mi với những lời yêu thương, lãng mạn nhất"
  1. Giờ đang là mùa cúc họa my.Năm nay HN được mùa cúc họa my.Mình yêu hoa cúc có lẽ nó là biểu tượng cao qúy của sự sống , của sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người.Cúc họa my trắng ngần một màu trắng tinh khiết.Bông hoa bé nhỏ này tên gốc daisy trong thần thoại Hy Lạp cũng mang ý nghĩa sự trong trắng - ngây thơ...

    CÚC HỌA MY...

    Tháng mười một sắp qua rồi em nhỉ
    Anh vào ra thương nhớ cũng bằng không.
    Chiều đang xuống anh thì cô đơn quá
    Cúc họa my dịu dàng trắng một phía triền sông.

    Chẳng lẽ anh đã làm nhiều thơ quá,
    Mà với em mình không viết nổi một câu?!
    Chút nhung nhớ cuối thu còn sót lại ...
    Để thời gian nghiêng ngả trong nhau.

    Tháng mười hai sắp về trong tim anh đa cảm...
    Lối tình yêu ngỡ hoang vắng đã lâu rồi ..
    Anh về nhé, đừng trách anh mà tội
    Cúc họa mi dịu dàng có một nhánh sắp rơi.
  2. ☆☆ CÚC HỌA MI ☆☆

    Họa mi nở giữa mùa đông lạnh
    Cúc tỏa hương hứng mảnh gió ngàn
    Hoa khoe sắc trắng đài trang
    Khiến bao lữ khách mơ màng ngẩn ngơ.
  3. ~~~ NỖI NHỚ CÚC HOẠ MI ~~~

    Em nhớ mãi hoạ mi một thuở
    Chớm đông về gió đổ mưa sa
    Hoạ mi vẫn chẳng nhạt nhoà
    Mãi khoe sắc trắng ngọc ngà dấu yêu !

    Nhớ cái thuở mỗi chiều hoa sữa
    Hương nồng nàn toả giữa đêm đông
    Niềm riêng day dứt thinh không
    Nửa vầng trăng khuyết phiêu bồng gió mây !

    Hoạ mi nhỏ đong đầy nỗi nhớ
    DÂM ĐÀM *nay một thuở còn thương
    Đông về lòng dạ vấn vương
    Hồng hoa cũng góp má hường phôi pha !

    Đêm lẻ bóng trăng tà gần khuất
    Trời về khuya đã tuột gió sương
    Hoạ mi ở giữa đời thường
    Nét đẹp khiêm nhường sáng cả trời đông !

    * ) Một trong những cái tên của Hồ Tây xưa kia !
  4. CÚC HỌA MI
    Đặng Chấn Hưng

    Cúc họa mi em đi xuống phố
    Trên con đường rực rỡ nắng vàng hoe
    Cánh mỏng manh, duyên dáng diệu vợi khoe
    Màu bừng sáng trong chiều về phố nhỏ

    Chỉ mùa thu biết tình em rất rõ
    Như vần thơ mang hơi thở nồng nàn
    Khúc giao mùa trời đã sắp sang trang
    Và nhặt lại chút nắng vàng ngày cuối.

    Con phố vắng chiều thu sau mỗi buổi
    Tay trong tay rong ruổi những con đường
    Nhìn hoạ mi mà cảm thấy vấn vương
    Cùng hoa sữa đưa hương vào lối cũ

    Cúc họa mi mang theo lời nhắn nhủ
    Một chuyện tình gắn bó tự ngày xưa
    Em về đây vào những lúc giao mùa
    Từ đỉnh núi có nắng, mưa xa quá

    Rồi ở lại những đêm ngày trên phố
    Bãi sông Hồng rực rỡ một tình yêu
    Và trái tim đốt lửa những buổi chiều
    Cho mùa thu thêm bao nhiêu hương sắc

    Trời thu qua sắc hoạ mi cũng nhạt
    Nhưng dịu dàng bát ngát gửi tình em.
  5. 🌼💐💮🌻🌼HOA CÚC HỌA MI🌼🌻💮💐🌼

    Ôi cúc họa mi bé li ti
    Ngấm mãi hoa hoài chẳng chớp mi
    Sao hoa nhỏ nhắn tinh khôi thế
    Trải trắng chân trời cúc họa mi
    🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
  6. Đêm khuya rồi, em hãy ngủ cho say
    Để sớm mai, thức dậy chào buối sáng
    Thu se lạnh, bình minh bừng nắng ấm
    Gọi cúc họa mi, nụ hé trắng tinh khôi.

    Lại đến mùa cúc họa mi nở rồi, Hà Nội năm nay vẫn một mình ngắm hoa và cảm nhận cái cô đơn của riêng mình.
  7. Có phải vô tình nếu em bước ra đi ?
    Khi cúc Họa Mi gọi gió mùa đông tới
    Với tháng mười một đong đầy bao kỷ niệm
    Chẳng còn nhiệm màu với phép thử thời gian

    Em sẽ đi về phía mặt trời xa
    cùng màu trắng như khoảng không quên lãng
    chẳng còn phải lơ đãng trong quán cafe Trịnh
    Tự hỏi mình có cần trở lại không ?

    Mùa đông đến rồi lại về nơi ấy
    Hoa thấy đẹp nhưng dễ tàn trong mưa
    Con đường xưa chỉ còn trong nỗi nhớ
    Màu hoa trắng dịu dàng…
    …………………cùng ai đó ngang qua

    Anh có nhận ra yêu chỉ là khoảnh khắc ?
    lúc em cười bên hàng cúc Họa Mi
    Cần một lần làm tim ai xao xuyến
    Luyến tiếc làm gì để rồi mãi nghĩ suy ?

    Yêu đâu phải là đi tới cuối đường
    Mà không nhường cho nhau một ngã rẽ
    Lẽ tự nhiên như cuộc đời vẫn vậy
    Tháng mười một về là nhớ cúc Họa Mi.
  8. 41 mùa cúc hoạ mi
    Sân si đã đủ những gì người ơi
    Em chỉ là phụ nữ thôi
    Muốn khoe sắc đã dần trôi theo chiều
    Buồn vui giọt nắng phiêu diêu
    Xuân qua- thu lại - đủ điều đắng cay
    Nhưng nào ai biết ai hay
    An nhiên hai chữ mỗi ngày tĩnh tâm.
  9. CÚC HỌA MI
    Cúc họa my tinh trắng khiết
    Đơm trong mắt nhau ngời ngời
    Em ngắt không bông nào sót
    Đính vào tim anh, anh ơi!

    Chỉ có là màu của trắng
    Như đôi ta mãi mãi cùng
    Tinh khôi đến ngày tận cuối
    Vẹn tròn hai chữ THỦY CHUNG!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng