Tuyển chọn thơ về ngày 20-10 hay, ý nghĩa gửi tặng Phụ Nữ Việt Nam

19/10/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ về ngày 20-10 hay nhất, ý nghĩa nhất để gửi tặng những người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Những bài thơ viết cho ngày Phụ Nữ Việt Nam thật sâu sắc bên dưới được thành viên Thanh Biên tổng hợp và chia sẻ độc quyền trên iini.net


Tuyển chọn thơ về ngày 20-10 hay, ý nghĩa gửi tặng Phụ Nữ Việt Nam
tuyển chọn thơ 20-10 hay (ảnh: internet)

20/10 sắp tới xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người phụ nữ Việt Nam!
Những ông chồng hãy nhớ cảm ơn những bà vợ thân yêu của mình:
- Vì họ đã luôn là két sắt không thể mở khoá, là sổ tiết kiệm không lãi, là nơi những gã đàn ông sẵn lòng đầu tư mà không cần lợi nhuận.
- Vì là người "Ô Sin" tận tâm nhất, luôn xô chậu sẵn sàng khi bạn vấp ngả trước lũ bạn cồn.
- Là chiếc đài cũ với những ca từ đi mãi với thời gian, với những ca khúc không tìm ra hồi kết.

Còn tôi, tôi cũng cảm ơn họ, vì nhờ họ tôi có động lực để chung thành với cuộc sống độc thân!!!

#01. ()

LỜI CHÚC NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM - Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Chúc chị em mãi bình an yêu đời
Xinh đẹp ở khắp mọi nơi
Nụ cười tươi thắm rạng ngời như hoa

Nhân ngày phụ nữ nước ta
Xin chúc các mẹ các bà các cô
Các em các cháu ngây thơ
Một nửa thế giới bên bờ biển đông

Xinh tươi như những đóa hồng
Gia đình êm ấm được chồng con yêu
Nửa kia thế giới nuông chiều
Sự nghiệp công tác có nhiều tương lai

Luôn luôn duyên dáng trang đài
Đảm đang nội tướng từ ngoài đến trong
Cuộc sống viên mãn thành công
Chung tay xây đắp non sông mạnh giàu

Dù đi bất cứ nơi đâu
Là hậu phương của mày râu tìm về
Chung thủy giữ vẹn lời thề
Trăm năm hạnh phúc phu thê mặn nồng.

ảnh chúc mừng 20-10 đẹp
ảnh chúc mừng 20-10 đẹp (ảnh: internet)

#02. ()

TỰ HÀO PHỤ NỮ NƯỚC NAM - Thơ: Hoàng Quý Phi

Đất nước ta bốn ngàn năm văn hiến
Có đủ đầy công phụ nữ tài ba
Bà Triệu, bà Trưng nợ nước trả thù nhà
Bất khuất, hiên ngang cưỡi voi ra trận

Vận đất nước qua bao cơn lận đận
Thời đại Bác Hồ có bao tướng nữ nhi
Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định phát huy
Tấm gương sáng soi con đường phía trước

Anh dũng kiên cường thách thức quân bạo ngược
Dày xéo quê hương cho cuộc sống điêu tàn
Còn bao nhiêu tấm gương khác vẻ vang
Võ Thị Sáu người anh hùng nhỏ tuổi

Hay mẹ Suốt chống chèo tay không mỏi
Nguyễn Thị Lý người con gái kiên cường
Thân mảnh mai những phận gái má hường
Khác gì đâu những nam nhi tài trí

Gương mẹ Thứ gửi bầy con dũng sĩ
Khi tổ quốc cần rồi lầm lũi thân côi
Trọn cả cuộc đời nước mắt mẹ có rơi
Vẫn tự hào vì góp công đất nước

Còn nhiều nữa giấy bút nào kể được
Hào quang chói lòa của phụ nữ Việt Nam
Thế hệ hôm nay chúng tôi xin sẵn sàng
Nối bước anh hùng viết tiếp trang lịch sử.


#03. ()

VIẾT CHO PHỤ NỮ - Thơ: Hồng Chiên

Là phụ nữ thân ngọc ngà yếu đuối
Có kiên cường mạnh mẽ được đâu em
Có phụ nữ nào muốn sống cảnh tối đen
Để đêm về mi hoen rợi lệ ướt

Có phụ nữ nào trong cơn mưa lướt thướt
Ướt dầm dề chẳng được ấm làn da
Có phụ nữ nào lại thích chỉ rầy la
Miệng lẩm bẩm những bài ca cay nghiệt

Có phụ nữ nào lại muốn mình thua thiệt
Sống đơn côi chẳng biết đến ngày mai
Đâu có ai muốn mình có hình hài
Gọi xấu xí… người mỉa mai cười nhạo

Là phụ nữ chẳng ai cần cao ngạo
Chỉ mong sao cơm áo được đủ đầy
Sống thanh bình luôn góp sức dựng xây
Cùng chồng con xum vầy tình thân ái

Là phụ nữ đều muốn mình trẻ mãi
Luôn xinh tươi bên mái ấm gia đình
Mỗi sáng ra chào đón ánh bình minh
Nở nụ cười thật xinh trong nắng mới.

Thiệp chúc mừng ngày 20-10 đẹp
Thiệp chúc mừng ngày 20-10 đẹp (ảnh: internet)

#04. ()

PHỤ NỮ VIỆT NAM - Thơ: Luân Bùi

Từ xưa phụ nữ nước Nam
Vang danh truyền thống giỏi làm nết na
Đảm đang quán xuyến cửa nhà
Phụng cha dưỡng mẹ khi già đó anh.

Tình yêu còn mãi tươi xanh
Cùng nhau sát cánh song hành dẫu xa
Thương người con gái Việt ta
Nào ai nỡ phụ quả là sao đang.

Dẻo tay thóc gạo dần sàng
Vinh hoa buông bỏ chẳng màng phù vân
Chi tiêu tính toán kiệm cần
Công dung ngôn hạnh chín phân như mười.

Môi xinh luôn thắm nụ cười
Mắt em rạng rỡ sáng ngời lòng tin
Bên anh cảm nhận chữ Yên
Bấy nhiêu cũng đủ thỏa niềm mộng mơ.

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
(nhất vận - giao cổ đối - ngũ độ thanh)
Thơ: Nguyễn Quang Long

Phụ nữ ba miền chúc thảnh thơi
Và luôn mạnh khỏe mãi yêu đời
Ân tình khảm trí cao vời vợi
Nghĩa cả êm đềm hạnh phúc khơi
Vạn bữa nồng duyên sầu chẳng tới
Ngàn đêm thắm mộng tủi không mời
Vui vầy cuộc sống yên bình gởi
Dẹp hết ưu phiền nỗi khổ vơi.

#05. ()

GỬI NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM - Thơ: Xuân Đam

Em người con gái Việt Nam
Công dung ngôn hạnh chăm làm nết na
Truân chuyên gánh vác việc nhà
Sớm chiều chăm sóc mẹ già thay anh

Bàn tay gieo những mầm xanh
Để anh vững bước quân hành nơi xa
Ruộng đồng bát ngát quê ta
Em luôn thu vén thật là đảm đang

Xã hội vai nhỏ sẵn sàng
Bao nhiêu gian khó đâu màng phân vân
Tay em thoăn thoắt chuyên cần
Việc nhà việc nước mười phân vẹn mười

Có em vui rộn tiếng cười
Có em hạnh phúc rạng ngời niềm tin
Thôn trên xóm dưới bình yên..
Có em hạnh phúc là niềm ước mơ..!

thiệp chúc mừng 20-10 dành tặng phụ nữ Việt
thiệp chúc mừng 20-10 dành tặng phụ nữ Việt (ảnh: internet)

#06. ()

EM CHỈ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ - Thơ: Viết Minh

Em chỉ là người phụ nữ vậy thôi
Rất dung dị bên cuộc đời anh đó
Đã yêu anh nguyện vượt qua sóng gió
Không sờn lòng trước gian khó bể dâu

Em chỉ là người phụ nữ đứng sau
Cũng mong muốn chồng em mau thành đạt
Khổ cho anh sắm vai người gánh vác
Vất vả nhiều và cũng lắm lo toan

Em chỉ là người phụ nữ thế gian
Giữ thiên phận làm dâu ngoan vợ thảo
Dù nỗi lòng có ươm nhiều hoài bão
Vẫn phải luôn tần tảo việc gia đình

Em chỉ là người phụ nữ kém xinh
Bởi em đã trao mình cho con cái
Nửa đời em dành tình yêu còn lại
Nuôi dạy con mau khôn lớn lên người

Em chỉ là người phụ nữ anh ơi
Đừng trách em hay lắm lời đấy nhé
Hãy hiểu em luôn thích mình tươi trẻ
Có phải đâu suy nghĩ lắm nhanh già

Em chỉ có một mong ước thiết tha
Được quan tâm dưới mái nhà hạnh phúc
Giữa cuộc đời biết đâu là trong đục
Đừng để em phải ngã gục giữa dòng...
Anh mãi là
Vừng sáng
Mặt Trời đông!!!.

QUÀ TẶNG NGÀY 20/10
Thơ: Bằng Lăng Tím

Xin gửi tặng đóa hồng tươi thắm
Giọt sương mai ướt đẫm ngọt ngào
Tháng mười ý nghĩa biết bao
Mừng ngày phụ nữ dạt dào yêu thương

Chúc danh vọng con đường rộng mở
Chúc tương lai rạng rỡ tươi hồng
Thu tàn chờ đón mùa Đông
Chúc luôn hạnh phúc ấm nồng bên nhau.

#07. ()

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM - Thơ: Lê Hòa

Nhân dịp...hai mươi - tháng mười...
Chúc cho phái đẹp...xinh tươi - rạng ngời
Trên môi...luôn mãi tươi cười...
Đong đầy hạnh phúc...bên người thân yêu...

Hoa - quà...nhận được thật nhiều...
Luôn được quý mến...cưng chiều - nâng niu
Thành công...may mắn mọi điều...
Con cháu thành đạt...thương yêu - sum vầy...

Chung tay...xây đắp tương lai...
Gia đình hạnh phúc...dựng xây nước nhà
Gian nan...vất vã vượt qua...
Mỗi một phụ nữ...đóa hoa dâng đời...!

Thiệp chúc Vợ ý nghĩa nhân ngày 20-10
Thiệp chúc Vợ ý nghĩa nhân ngày 20-10 (ảnh: internet)

TA SỐNG SAO… KHI THIẾU ĐI MỘT NỬA?
Thơ: Vũ Xuân Hòa
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, yêu thương... tới các bà, các mẹ và toàn thể chị em!

Nhiều khi tôi tự hỏi?
Nếu thế giới này thiếu đi một nửa…
Một nửa dáng hình phụ nữ yêu thương…
Thì đám đàn ông kia… sẽ cùng ai… cùng ai chung bước mỗi con đường
Và có thể một mình không… vượt qua… vượt qua hết tai ương cuộc sống

Mỗi buổi chiều về…
Có thấy vui không… có vui không… trong căn phòng trải trống
Nhà cửa lạnh lùng… ôm cõi lòng sâu rộng nỗi cô đơn
Sẽ chẳng còn ai… sẻ chia… sẻ chia vơi cay đắng, nỗi si hờn
Và chẳng có đâu bát canh ngọt cùng cơm ngon chờ đón
Hoang vắng điêu tàn
Bề bộn lắt lay

Có phải thế chăng…
Mà chúng ta trân trọng cảm ơn!
Một nửa bên ta… đã cùng ta gắn bó suốt đêm ngày
Biết ơn người sinh ra ta… vất vả, khó khăn, công dày nuôi ta khôn lớn
Nắm chặt bàn tay sẻ san đi những phong ba sóng gợn
Còn sống trên đời
Dành trọn yêu thương!

Và nửa thế giới ơi…
Mãi cứ đẹp xinh tô đỏ má môi hường
Dựa vào bờ vai… bỏ buông trôi nhiễu nhương nào tìm đến
Mãi mãi bên nhau dắt dìu đưa thuyền tình mơ về bến
Hạnh phúc đong đầy
Bó bện nồng say!

#08. ()

XIN CHÀO HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI - Thơ: Nam Nguyên

Xin chào hai mươi tháng mười
Ngày của tất cả những người tôi yêu
Chào Mẹ tần tảo sớm chiều
Chào những người vợ thương yêu suốt đời

Việt Nam, phụ nữ rạng ngời
Đảm đang, duyên dáng, tuyệt vời, xinh tươi
Những người phụ nữ của tôi
Bà Trưng, Bà Triệu, một thời đáng yêu

Lịch sử có bao dáng kiều
Hi sinh vì nước, bao nhiêu anh hùng
Phụ nữ luôn sánh vai cùng
Giết giặc cứu nước lẫy lừng chiến công

Phụ nữ chẳng thua đàn ông
Việc nhà, việc nước, thay chồng nuôi con
Thủy chung một dạ sắt son
Dâu hiền, vợ đảm, nuôi con một mình

Mong ngày đất nước hòa bình
Đất nước thống nhất, gia đình hân hoan
Chỉ có phụ nữ Việt Nam
Việc nhà, việc nước đảm đang tuyệt vời

Hôm nay Hai mươi tháng mười
Mấy vần thơ mọn, tặng người yêu thương.


#09. ()

PHỤ NỮ VIỆT NAM - Thơ: Diệp Võ

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Chữ vàng Bác tặng chứa chan tình người
Việc nhà việc nước đôi nơi
Chị em đảm nhiệm không rời việc công...

Chồng đi bảo vệ non sông
Ở nhà chăm bón ruộng đồng tốt tươi
Hậu phương tiền tuyến hai nơi
Chiến đấu sản xuất người người thi đua

Chiến trường Mỹ ngụy phải thua
Hậu phương năm tấn vẫn chưa hài lòng
Bao năm giữ ngọn lửa hồng
Đảm đang việc nước thay chồng nuôi con

Thủy chung giữ tấm lòng son
Bác tặng tám chữ vẫn còn theo mang
Lời Bác hơn cả bạc vàng
BẤT KHUẤT TRUNG HẬU ĐẢM ĐANG... ANH HÙNG ..!

ảnh chúc mừng phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20-10
ảnh chúc mừng phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20-10 (ảnh: internet)

Nhân ngày Thành Lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ VN 20/10, Viết vài dòng xin gởi đến cám ơn một nửa của tôi, Và xin gởi đến quí Bà, Mẹ, và các chị em triệu đóa hồng tươi thắm, và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc!

#10. ()

CÁM ƠN MỘT NỬA CỦA TÔI - Thơ: Song Trà

Cám ơn một nửa kia ơi
Lấp đầy khoảng trống nửa đời tôi đau
Từ ngày hai nửa một nhau
Địa cầu cũng đã đổi màu..vui hơn

A-Dam cũng hết cô đơn
Địa đàng vui nhộn chập chờn bướm hoa
Tuyệt vời một nửa Ê-Va
Và nàng từ đó đàn bà bên tôi

Có khi khua chén, đụng nồi
Nửa kia hai mảnh.. ôi thôi.. vui buồn
Và khi vạt nắng chiều buông
Hai kia nửa mảnh chẳng buồn gặp nhau

Ngộ thay lại bước chung cầu
Lại đi chung lối bể dâu cuộc đời
Với tôi nửa ấy tuyệt vời
Nếu mà mất nửa cuộc đời tối thui...

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Thơ: Đoàn Văn Tiếp

Vui ngày phụ nữ Việt Nam ta
Cả nước hân hoan rộn khắp nhà
Háo hức nhiều cô đi dự lễ
Tươi cười mấy chị đến ôm hoa
Cùng nhau chúc tụng lời hay đẹp
Thể hiện yêu thương ý mặn mà
Cứ tháng mười, hai mươi đến hẹn
Chào mừng kỷ niệm hát bài ca.

#11. ()

TẶNG CHỊ EM PHỤ NỮ TỪ TRẺ ĐẾN GIÀ - Thơ: Nguyễn Bá Duẩn

Nhân ngày phụ nữ Việt nam
Gọi là phái mạnh biết làm gì đây
Thôi thì chỉ biết lên phây
Viết vài dòng chữ tặng ngay mọi người

Gọi là mượn bút thay lời
Chúc cho tất cả ngời ngời sáng tươi
Đẹp như hoa nở giữa trời
Quanh năm suốt tháng rạng ngời sắc xuân

Hạnh phúc dào dạt muôn phần
Tình yêu nồng thắm ái ân ngọt ngào
Già trẻ ý gửi lời trao
Thoả niềm mong ước mời chào ấm êm

Hoa tươi đón nhận nồng thêm
Tình yêu tràn ngập khắp miền gần xa
Nét duyên càng đẹp mặn mà
Kiêu sa như thể ấy là nàng tiên

Cuộc sống luôn được bình yên
Dù là già trẻ cũng nên nghiệp đời
Sống vui sống khỏe với người
Chung xây hạnh phúc đời đời hiển vinh

Đây là lời chúc hữu tình
Mong cho tất cả lung linh ánh hồng
Hoa tươi xin tặng và trông
Mọi người thanh thản trong lòng yên vui.


#12. ()

ĐÀN BÀ EM - Thơ: Nghinh Nguyễn

(Thơ dành tặng đàn bà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam!)

Cái ngày cùng anh bước
Em bỏ quên mọi điều
Bỏ quên đôi mắt biếc
Đứng nhìn từ xa xôi...

Hãy yêu em anh nhé!
Bằng tình yêu thật thà
Hãy nắm tay em chặt
Cho dẫu mình cách xa.

Hãy là bờ vai vững
Cho em tựa khi buồn
Hãy là vòng tay ấm
Khi mắt hồ em tuôn.

Em như mùa hạ đỏ
Anh như mùa thu vàng
Em mùa đông lạnh lẽo
Anh xuân về xốn xang.

Đàn bà em bé nhỏ
Như cánh hoa trắng ngần
Anh có dài chân bước
Xin lựa từng bước chân

Đàn bà em kỳ vậy
Quá yêu cũng trách hờn
Vô tâm thì hờn dỗi
Bảo rằng là cô đơn

Nhưng đàn bà thương lắm
Đã yêu ai thật lòng
Thì suốt đời khờ dại
Tắm trong mình nhớ mong.

Đàn bà ai cũng vậy
Chẳng ước vọng xa xôi
Chỉ cần yêu như thể
Suốt cuộc đời chung đôi.

Đàn ông luôn cảm thấy đàn bà là một hệ động vật vô cùng khó hiểu và khó chiều chuộng. Nắng mưa thất thường😜. Kỳ thực không phải vậy, dù có là một người mạnh mẽ hay một người yếu đuối thì người phụ nữ nào cũng khao khát được yêu thương và chia sẻ của một người đàn ông đồng điệu với họ😊! Người mà họ muốn bước bên cạnh suốt cuộc đời 💖💖💖. Xin chúc cho tất cả những người phụ nữ đang thầm lặng hi sinh sẽ luôn tìm thấy sự yêu thương che chở của người ấy... 💞


#13. ()

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM - Thơ: Trần Minh Nguyệt

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam.
Chúc chị em mãi ngập tràn niềm vui.
Khó khăn vất vả không lùi.
Mọi việc trọn vẹn, ngọt bùi đẹp xinh.

Chúc cho chị em chúng mình.
Trẻ trung khoẻ mạnh, lung linh sắc màu.
Gia đình hạnh phúc bên nhau.
Chung thuỷ son sắt bền lâu, sum vầy.

Dù cho bận rộn hàng ngày.
Hiền thảo độ lượng đong đầy niềm vui.
Mặn mà hương sắc xinh tươi.
Công dung ngôn hạnh, mọi người mến thương.

Ngày vui trên mọi nẻo đường.
Cờ hoa rực rỡ, muôn phương đón chào.
Cuộc đời ý nghĩa biết bao.
Mừng ngày phụ nữ, ngọt ngào sẻ chia.

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam ( 20/10 ) tôi xin chúc tất cả các bà, các bác, các chị em cùng các cháu luôn vui, khoẻ, trẻ,đẹp, may mắn, bình an hạnh phúc và mọi điều tốt lành.❤️❤️❤️❤️❤️


#14. ()

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM - Thơ: Hoàng Trần

Chúc mừng người Phụ Nữ của chúng ta
Đã thắp lửa cho cửa nhà êm ấm
Nơi giữ mãi những ân tình sâu đậm
Giọt mồ hôi còn đẫm thuở nhọc nhằn

Cả cuộc đời vượt qua mọi khó khăn
Dẫu vất vả phải cố oằn lưng chịu
Lúc bạc nhược khi cái con bìu ríu
Rồi cong lưng bận bịu với ruộng đồng

Cả một đời lam lũ chẳng quản công
Sắc đã nhạt môi đâu hồng như trước
Luôn vun vén để gia chung mãi được
Vẹn bình an sau trước thỏa tâm đầu

Sống thảo hiền trọn đạo nghĩa nàng dâu
Lấy hiếu đễ đo sang giầu đức độ
Luôn hướng thiện để vượt qua phận số
Giữ tâm an tránh sóng đổ sau này

Xin chúc mừng ngày Phụ nữ hôm nay
Hãy khắc dạ nghĩa ân tày sông núi
Dù vẫn biết đời chỉ là cát bụi
Nên sẻ chia bớt sầu tủi má hường.


#15. ()

TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT NAM - Thơ: Tôn Nữ Thiên Hà

Chào người phụ nữ
Khắc chữ Việt Nam
Nhọc nhằn vất vả không than
Đảm đang tần tảo khi cần xả thân

Dịu ái nghĩa nhân
Tình thân chịu đựng
Chúc ngày Phụ Nữ tưng bừng
Ngàn hoa hồng tặng vui mừng đẹp xinh

Sắc đẹp lung linh
Nghĩa tình ấm cúng
Gia đình hạnh phúc lòng chung
Xứng danh Phụ Nữ Anh Hùng VIỆT NAM

Chịu cam cộng khổ
Thật có tự hào
Tuyệt vời phụ nữ biết bao
Chờ chồng hoá đá chẳng nao dạ lòng

Tình mong mãi mãi
Nắng dãi mưa dầm
Ôi sao phụ nữ nước nam
Yêu chồng yêu nước nồng nàn trong tim.

(đang cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Tuyển chọn thơ về ngày 20-10 hay, ý nghĩa gửi tặng Phụ Nữ Việt Nam trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-19T15:34:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-19T05:34:02Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 9 bình luận cho bài viết "Tuyển chọn thơ về ngày 20-10 hay, ý nghĩa gửi tặng Phụ Nữ Việt Nam"
  1. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 , cho mình gửi đến bạn nữ lời chúc : bình an , vui khỏe , hạnh phúc ...
    Cho mình mơ có thơ nữa nhé kkkkk :

    EM THÍCH NHẬN HOA HỒNG

    Muốn nhận hoa hồng đỏ
    Biểu hiện đó tình yêu
    Em thỏa lòng nhung nhớ
    Tháng năm rõ thương nhiều

    Cảnh cô liêu mơ mộng
    Đôi ta bóng với hình
    Ngày tháng dài trông ngóng
    Có mối tình xinh xinh

    Ồ mình mắt sáng rực
    Em nhận hoa hồng ưa
    Tình yêu vào háo hức
    Giá thấp thực quà mua

    Em xưa chân thật lắm
    Không say đắm bạc tiền
    Xây nợ duyên nồng thắm
    Đời chạm giấc mơ tiên

    Nhưng anh cũng muộn phiền
    Kim cương không có tặng
    Âm thầm lệ triền miên
    Bao năm tủi đè nặng

    Bình minh mang ánh sáng
    Tim anh giữ dáng nàng
    Hồn dâng em nín lặng
    Có phải quà cao sang ?
  2. Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể chị em phụ nữ. ❤️❤️
    🌺🌺chúc cho chị em luôn mạnh khoẻ, ngày một xinh đẹp, ai có gia đình thì ngày càng nồng thăm hơn, ai chưa có người yêu thì càng phải xinh đẹp để có thêm nhiều chàng trai đeo bám nhằng nhằng 😂😂😂
  3. CHÚC MỪNG 88 NĂM
    NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
    20/10/1930 ÷ 20/10/2018

    Nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam.
    Lê Đức Sơn Xin kính chào & gởi lời chúc tới toàn thể các bà, các mẹ, các chị cùng các bạn và các em cũng như các cháu là những người phụ nữ Việt nam trên toàn quốc luôn
    - Dồi dào sức khỏe
    - Ngày càng trẻ đẹp
    - Lạc quan yêu đời
    - Gia đình hạnh phúc viên mãn
    - Thành đạt trên đường công danh sự nghiệp.
    - Thành công trong cuộc sống
    - Đảm nhiệm và hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ
    - Nuôi con khỏe, dạy con ngoan
    - Mãi là chỗ dựa tinh thần và là hậu phương vững chắc của mỗi gia đình.

    P/s : Do không có d/k thời gian để gởi lời chúc riêng đến từng người.
    Nên những lời chúc phía trên cũng chính là lời chúc của sơn gởi đến tất cả mọi người (Kể cả những người thân trong nhà nha.)

    Ngày 19/10/2018
    Lê Đức Sơn : Chúc mừng
  4. Xin gởi lời chúc mừng : “Tươi- Trẻ-Đẹp” đến quý bà,quý cô, nhân ngày “Phụ nữ Việt Nam” 20/10 ạ.
  5. Thực lòng người phụ nữ nào mình cũng yêu quý, nhưng mà, chúc một nghìn chị em nhân ngày 20/10 là một điều có vẻ như rất vớ vẩn, thiếu sự thành khẩn. Các cụ xưa nói: Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng; địch thì chưa biết nhưng ta thì như trăng dằm xáng tỏ, chả dấu được điều gi. Nay cuối ngày hăm mốt phô ra cuộc bỏ trốn ngoạn mục trên hồ Như Xuyên-một huyền thoại về sự biến mất trong ngày 20 hằng tháng. Xo di...
  6. CHÚC MỪNG
    NGÀY 20/10.
    PHỤ NỮ VIỆT NAM.
    🌹
    Tôi cầu chúc tất cả...
    Phụ Nữ trên thế giới.
    Mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương.
    Và mỗi người trên con đường đi tìm hạnh phúc.
    Sẽ tìm được tình yêu ngọt ngào...
    Tâm đầu hợp ý với chính mình.
    🌻💖🌻
  7. Phụ nữ ơi – ơi phụ nữ ơi
    Từ khi ngần ấy sinh ra đời
    Thì ta đã thấy hình hài bé
    Nhí nhãnh hồn nhiên vui lắm ơi

    Em lớn lên ngần ấy rất xinh
    Tuổi đôi mươi gợi mở tâm tình
    Khi Em làm vợ hay làm mẹ
    Cũng tuyệt và yêu rất lung linh

    Đâu đó trong đời những dáng Em
    Say sưa thích lắm muốn đi kèm
    Cùng Em đi nốt đời còn lại
    Những bóng hồng yêu anh đã xem

    Cho anh nét đẹp để làm thơ
    Nỗi nhớ trong anh lẫn đợi chờ
    Và cả chút buồn xao xuyến lắm
    Yêu em đời thực cả đời mơ

    Phụ nữ ơi – ơi phụ nữ ơi
    Bông hoa làm đẹp hết cho đời
    Có trong bóng dáng Chị - Em – Mẹ
    Là vợ - người yêu “Em ấy” ơi….

    (Còn nữa mà khi nào rãnh viết tiếp chúc Chị Em các Mẹ các Chị các Cô các em ngày 20-10 thật vui nhé ….)
  8. Tất cả phụ nữ trên thế giới đều đẹp
    Hãy dành cho họ ❤ yêu thương thật nồng nàn và hạnh phúc nhé

    P/S : Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ chưa chịu làm đẹp thôi 🤣
  9. phụ nữ ai cũng đều có nét đẹp, duyên, và phong cách cá tính riêng của mình...
    Mỗi phu nữ
    là 1 bông hoa 🌹
    trong vườn hoa đầy màu sắc.... 🌷🌸🍀🌺🌻🌿🌾🌼🌴
    .
    Hãy tỏa hương theo cách riêng của mình pn nhé... 😍.
    .
    Chúc cho chính mình luôn bản lĩnh , nghị lực vượt qua được mọi thử thách của cuộc sống...

    Mạnh mẽ lên nào Cô gái !!!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng