Thơ vui Tuyển Vợ, thơ chế tuyển Thê hài bá đạo nhất dành cho FA

22/10/18
(iini.net) Sau loạt thơ tuyển chồng hài hước dành cho các bạn nữ đang độc thân vui tính, xin mời các bạn cùng đến với những bài thơ kén vợ của mấy anh chàng FA với những lời thơ thật vui, hài hước, bá đạo nhất..


Thơ Vui Tuyển Vợ
Thơ Vui Tuyển Vợ.

Trước khi đến với những bài thơ tuyển vợ bá đạo, xin mời các bạn cùng xem qua thông báo tuyển bà xã của đại ca Bình Nguyễn:

THÔNG BÁO TUYỂN BÀ XÃ
------------------------------------

TRUNG TÂM CÔ ĐƠN hiện đang tồn kho số lượng thanh niên sống lâu năm rất lớn. Nay TRUNG TÂM CÔ ĐƠN mở gói thầu thanh lý khẩn cấp số thanh niên sống lâu năm này.

1- ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Là thành viên phái Nga My có nhu cầu sử dụng ông xã.

Không phân biệt màu sắc, kích thước, tính chất và thời gian ở không.

Độc thân nhưng không độc ác.

Học giỏi thì tốt, học dốt cũng OK.

Còn trong thời hạn sử dụng.

Hiện đang trong tình trạng "độc lập, tự do" thường có triệu chứng nằm co khi trời lạnh.

Hoặc có tiền sử lên xe bông nhưng bây giờ được ở không.

Chấp nhận cả phụ tùng kèm theo.

Thơ vui Tuyển Vợ, thơ chế tuyển Thê hài bá đạo nhất dành cho FA
thơ vui tuyển vợ (ảnh: internet)

2 - HỒ SƠ DỰ THẦU

Mỹ nhân nào có nhu cầu sử dụng ông xã thì nộp hồ sơ dự thầu, gồm:

* Giấy chứng nhận đang ở không.
* Giấy chứng nhận còn trong thời hạn sử dụng.
* Ảnh mới nhất (ảnh tự sướng hay nhờ người khác sướng giùm cũng được).

+ Ảnh một khúc.
+ Ảnh đầy đủ các khúc.
+ Ảnh phải tự nhiên, trung thực. Không nhận ảnh đã qua chỉnh sửa siêu bắt mắt.

3 - LƯU Ý

* Làm bà xã không làm... bà tám.
* Làm chủ nhà không làm... chủ hụi.
* Biết nấu nướng không biết... ngủ nướng.
* Biết ngoại giao không biết... ngoại tình.

+ Hồ sơ nộp khẩn cấp qua đường... chim bay cò bay hoặc truy cập website TRUNG TÂM CÔ ĐƠN @.tuyển bà xã. www.

Không hạn chế số lượng mỹ nhân. Mỹ nhân nào có nhu cầu sử dụng anh xã cứ nộp hồ sơ, bảo đảm có việc làm ngay.

Nhanh lên kẻo hết.

Thông báo tuyển Vợ của dân IT
Thông báo tuyển Vợ của dân IT (ảnh: internet)

#01. ()

TUYỂN VỢ TRÊN FACEBOOK

Xin chào toàn thể nhà phây
Xin chào gái trẻ thơ ngây gái già
Xin chào người đẹp gần xa
Xin chào các chị đàn bà không râu.

Định nay ba mốt tuổi đầu
Vẫn chưa có một người hầu cạnh bên
Ý nhầm, Định lại luyên thuyên
Ý là chưa có vợ hiền để ôm.

Một mình thui thủi sớm hôm
Đêm ngày ôm một nỗi buồn tim côi
Định xin giới thiệu mấy lời
Miền Trung Hà Tĩnh là nơi quê nhà.

Định còn có mẹ có cha
Cha nay sáu bảy mẹ là sáu lăm
Định thì cân nặng năm năm
Mét năm mươi tám số nằm chiều cao.

Ruộng nương chỉ có mấy sào
Để trồng các loại hoa màu mà thôi
Thế nên cần có một người
Yêu cầu kinh nghiệm một thời trải qua .

Đảm đang nội trợ việc nhà
Dù cho gái trẻ hay già ô kê
Định tôi có tính rượu chè
Bạc bài gái gú lô đề thì không.

Tuy chưa kinh nghiệm làm chồng
Nhưng mà hứa sẽ một lòng thủy chung
Nếu ai đồng ý Định mừng
Tặng luôn con lợn sau lưng làm quà.

Vậy xin thông báo cả nhà
Nếu ai muốn cưới xe hoa rước liền
Định đây chỉ lấy người hiền
Chứ không lấy kẻ nổi điên đánh chồng.

Thích người to háng rộng mông
Đủ đầy điện nước ba vòng eo thon
Ưu tiên người đã ly hôn
Hay là gái trẻ vẫn còn nguyên trinh.

Yêu cầu là phải chung tình
Vợ thì chỉ biết chồng mình mà thôi
Vậy xin thông báo mọi người
Nếu ai đồng ý xin mời nhào zô.

Thơ vui xuống núi tuyển vợ
Thơ vui xuống núi tuyển vợ (ảnh: internet)

#02. ()

XUỐNG NÚI TUYỂN VỢ

Nhà anh đất rộng con đông
Có năm đời vợ giờ không có gì
Kể ra nước mắt lâm ly
Ai nghe cứ gọi...tức thì...khóc ngay

Rõ là hiền hậu thế này
Khuôn trăng đầy đặn mặt mày sáng choang
Thế mà duyên phận lỡ làng
Nó đến nó đẻ rồi nàng đi luôn
Để anh dòng lệ rơi tuôn
Tay bồng con dại đêm buồn bơ vơ
Cho nên cố rặn ra thơ
Vài câu lục bát vẩn vơ với người

Anh thì đã rõ...vàng mười
Tay cơ chân bắp miệng cười như hoa
Khối em nhìn cứ xuýt xoa
Đến đây để đẻ hằng nga cho chàng
Nhưng anh thì chẳng có màng
Vì a vốn dĩ tuyển nàng có tâm

Hôm qua gió rét mưa thâm
Đêm nằm chăn lạnh trầm ngâm nghĩ rồi
Em nào thương tấm thân tôi
Về đây cho đỡ đơn côi...đông này.


#03. ()

THƠ LỤC BÁT CHẾ TUYỂN VỢ

Dạo này thấy bực trong lòng
Ra thì mẹ mắng vào trong ba lừơm
Suốt ngày giảng đạo gạo cơm
Đã bằng này tuổi..chẳng hơn ông già

Gái thì chẳng chịu kiếm ra
Hay là muốn nó đến nhà hỏi chăng?
Tôi buồn nên cố gắng đăng
Một bài tuyển vợ..cho bằng lòng cha

Đơn xin ứng tuyển bỏ qua
Gặp mặt ưng ý ấy là..cưới luôn
Một vài sơ lược bản thân:
Xấu trai khó tính áo quần chuẩn quê

Nhà thì ở tít ngoài đê
Ba gian thoáng mát..dễ bề ngắm sao :D
Ruộng nương có khoảng chục sào
Lấy về sung xướng..mà lao vào làm

Quay về giới thiệu bản thân
Chiều cao mét bảy trừ dần sáu phân
Cũng không phải quá nặng cân
Một tạ chia 4 cộng dần 25

Vậy là sơ lược bản thân
Bây giờ sang mục tuyển phần cho gơn (girl)
Cô nào chồng bỏ, chồng hờn
Chồng không còn khoái hãy vờn lấy tôi
Cô nào ế chổng ra rồi
Môi xưng mắt lé rốn lồi bụng to

Đêm ngủ thì ngáy o o
Siêng năng ăn vặt ...lại mò đến tôi
Tính mình cũng dễ thôi rồi
Cũng không kén chọn ..cho người dễ khinh
Bây giờ thấy sống một mình
Cô đơn trống vắng ..dễ sinh vấn đề :D
Nên là đăng Píc tuyển thê
Cháu,em,cô,chị chẳng hề ...tha ai :D
Khặc khặc...muốn lấy vợ roài
Muốn thêm chăn ấm ..đông này khỏi lo.

ảnh vui em ở đâu anh phi trâu đến đón

#04. ()

TRAI CÔ ĐƠN TUYỂN VỢ

Người ta rầm rộ tuyển chồng
Còn tôi kén vợ chắc không vấn đề
Mong tìm được một hiền thê
Cùng xây hạnh phúc đề huề gia môn

Tim này chẳng ước gì hơn
Một người con gái sắc son chung tình
Một người con gái yêu mình
Một người hiểu tấm chân tình của ta

Một người đừng quá chua ngoa
Không bàn xấu đẹp, miễn là thủy chung
Chỉ cần Ngôn- Hạnh- Công- Dung
Ấm êm- Trắc trở vẫn cùng bên nhau

Chẳng mong quyền quý sang giàu
(Cỡ như tỉ phú châu Âu được rồi)
Nắm tay đi suốt cuộc đời
Đến khi đầu bạc, xa rời thế gian.


#05. ()

THƠ TRAI FA TUYỂN VỢ

Trai tơ lẻ bóng buồn sầu
Đang tìm bạn gái nơi đâu hợp mình
Chẳng cần phải đẹp phải xinh
Nết na thùy mị chúng mình sánh đôi?

Bao đêm thức trắng bồi hồi
Con tim khô héo mồ côi lẻ tình
Vẫn mơ giấc mộng đẹp xinh
Con tim hòa hợp, chúng mình có đôi!

Ngày dài tháng tận đêm trôi
Anh đây lẻ bóng vẫn ngồi ngắm sao
Em yêu đang ở phương nào
Cho anh được gặp, bước vào trong tim!

thơ vui chế tuyển vợ
thơ vui chế tuyển vợ (ảnh: internet)

#06. ()

THƠ TUYỂN THÊ TRÊN FACEBOOK

Thật ra tôi rất...nỗi niềm
Nhà, xe có đủ mỗi tình bơ vơ
Tâm hồn cũng có chút...thơ
Như...xì ta tút bây giờ tôi đăng

Ông trời cũng thiếu công bằng
Kẻ ba bốn vợ ngồi nhăn răng cười
Còn tôi có mỗi tật...lười
Thế mà chẳng có một người giao duyên

Hôm rồi bạn bảo...mày hiền
Tập chơi Facebook luyên thuyên...gái đầy
Cái thằng hiến kế nghe hay
Hôm nay tôi quyết trình bày khúc nôi

Đăng bài chỉ tuyển vợ thôi
Không cần sắc nước hương trời lắm đâu
Em nào có ý làm dâu
Báo danh, nhập sổ...bắt đầu đi nha!


#07. ()

VÈ TUYỂN VỢ

Nghe vẻ vè ve
Nghe vè tuyển vợ
Ba mươi tuổi sợ
Không vợ ở không
Gái chưa có chồng
Thì vô đăng ký
Không mất lệ phí
Lý lịch trích ngang
Không quá giàu sang
Càng xinh càng tốt
Tuổi hai mươi mốt
Không quá ba mươi
Hay nói hay cười
Người không dị tật
Sống thật không gian
Không được nói càn
Phải người lễ phép
Biết chút làm đẹp
Không quá ăn chơi
Không sống buông lơi
Chồng con buông bỏ
Yêu cầu nho nhỏ
Không quá cầu kỳ
Có gì liên hệ
Phỏng vẫn trong ngày
Có đậu hay không
Biết liền kết quả
Hai bên thỏa mãn
Có hạn thời gian
Nhanh nhanh đăng ký.

ảnh vui FA cần tuyển vợ
ảnh vui FA cần tuyển vợ (ảnh: internet)

#08. ()

FA CẦN TUYỂN VK HIỀN

Xin chào... Các chị chưa chồng
Các cô ở góa phòng không đêm trường
Chào luôn các chị đồng hương
Các bà rảnh rỗi xin mời nghe loa.

Khánh tôi vốn rất thật thà
Hễ nhìn thấy gái cứ là sợ run
Nửa đời chưa dám ngủ chung
Một mình thui thủi trong mùng cô đơn.

Thấy người ta... Bụng phát hờn
Đăng đàn tuyển vợ chẳng sờn gian lao
Không cần phân biệt thấp cao
Tứ chi phải đủ... Hàng rào còn nguyên.

Không tuyển mấy chị điên điên
Mấy em lười nhác chẳng siêng việc nhà
Không tuyển những cụ quá già
Mất răng còn lợi à...à...ê...ê...

Tính tôi rất ít khen chê
Các chị đang sống ở quê thị thành
Đến ngay không phải tranh giành
Xếp hàng chờ đến... Lượt mình sớm mai.

Ưu tiên mấy ẻm chân dài
Ba vòng phải giống hình hài hoa khôi
Đến nhanh đừng có lôi thôi
Hôm nay hạn chót cuối cùng rồi nha.

thơ vui anh da đen tuyển vợ
thơ vui anh da đen tuyển vợ (ảnh: internet)

#09. ()

ANH DA ĐEN TUYỂN VỢ

Tui là dân gốc châu phi
Quốc gia nhỏ bé Ma Li nuớc nhà
Nghề tui chăn dắt lạc đà
Nắng vùng sa mạc nên da đen sì

Vợ con giờ vẫn chưa gì̀
Trai tân mọi thứ nguyên si chưa xài
Tuy rằng tui chẳng đẹp trai
Nhưng mà vui tính hổng ai sánh bằng

Lúc buồn tui cũng khoe răng
(Cười cho quên hết khó khăn trong đời)
Tuổi vừa tròn chẵn ba mươi
Độc thân chưa vợ tìm người se duyên

Chẳng tham giàu có bạc tiền
Chỉ cần gái đẹp ngoan hiền nguyên trinh
Ở quê lắm đứa thương tình
Bởi dân bản địa nên mình không ham

Tui chỉ khoái gái Việt Nam
Chịu thương chịu khó siêng làm đảm đang
Mượn "fay" đăng gửi dung nhan
Em nào thấy " kết" tui bàn cưới luôn.


#10. ()

THƠ HÀI TUYỂN VỢ YÊU

Anh đang tìm kiếm vợ yêu.!
Vổ vâu các loại giống đều như nhau
Béo đen trắng đẹp gầy hao
Mông to ngực nở cũng vào đây nha

Anh là người rất thật thà
Bởi vậy anh nói thiệt mà chúng em
Đến luôn thăm hỏi anh xem
Đẹp lòng vừa ý tòm tem đứng ngồi

Cô nào da lắm đồi mồi
Chồng trê chán bỏ vất lôi ra đường
Qua đây nhận lấy yêu thương
Cơm ăn ba bữa ngủ trường ba năm

Rồi thì chỉ thế ăn nằm
Sáng đi dạo phố tối thăm họ hàng
Cả đời cứ vậy mơ màng
Đưa em lên tận địa đàng xanh hoa

Thật nha không phải anh ngoa
Cứ qua anh kiểm không la phí hoài
Để anh tìm hiểu trong ngoài
Nếu mà vừa thấy đa tài tuyển luôn

Về với anh sẽ hết buồn
Tháng ngày vui vẻ bảo tồn sắc son
Sóng to sóng nhỏ rập rồn
Sáng trưa chiều tối đổ đồn cái mân

Quanh năm sướng quá tần ngần
Khỏi cần suy tính sầu đần nhả mơi
Ở nhà em cứ đi chơi
Khi nào mệt mỏi tắm phơi đợi chờ.!

Chùm thơ tuyển vợ vẫn đang còn cập nhật những bài thơ mới nha các bạn. Nếu các bạn có những sáng tác hay về chủ đề này thì chia sẻ cùng mọi người ở phần bình luận nha!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Thơ vui Tuyển Vợ, thơ chế tuyển Thê hài bá đạo nhất dành cho FA trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-22T02:23:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-23T11:27:41Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "Thơ vui Tuyển Vợ, thơ chế tuyển Thê hài bá đạo nhất dành cho FA"
  1. Tuyển vợ

    Không cần đẹp như Thị Nở.
    Anh đây tuyển vợ xấu cỡ Hằng Nga.
    Ai đủ tiêu chuẩn bước ra?
    Nhanh không thì sẽ mất phần là tiêu!
  2. ....TUYỂN VỢ....
    Cần tuyển vợ đẹp
    Lễ phép dạ thưa
    Không nói chanh chua
    Không ưa trà đá
    Không cần ngoan quá
    Cũng không được hư
    Không béo như lu
    Không gầy như mích
    Tức thì phải nhịn
    Giữ yên cửa nhà
    Lễ tết không quà
    Cũng không đòi hỏi
    Làm kinh tế giỏi
    Nuôi được chồng con
    Em nào còn son
    Mời vào ứng cử.
  3. CẬU ÚT HÀ NAM TUYỂN VỢ
    Đẹp trai tựa minh tinh người mẫu
    Chuyện duyên tình sao nẫu ruột gan
    Từng đêm lệ tủi mi tràn
    Thương đời trách phận oán than thân mình

    Nào đâu mộng đẹp xinh tiên giáng
    Cũng không mơ duyên dáng điệu đà
    Cành vàng lá ngọc tránh xa
    Chân dài đến nách xót xa ngó cười

    Thời gian vẫn cứ trôi chẳng đợi
    Nỗi niềm riêng vời vợi u sầu
    Nửa mong chờ kiếm bấy lâu
    Âm thầm ngóng đợi biết đâu để tìm

    Lòng tê tái ngập chìm quạnh vắng
    Ngỡ giản đơn mà chẳng tầm tay
    Thôi đành đưa ảnh lên đây
    Bắc loa tuyển vợ khắp Phây xa gần

    Chị em ế ai cần cưới gấp
    Chờ ngày lành tháng rách nên duyên
    Nhanh tay đăng ký comt liền
    Đông tàn Xuân đến chung thuyền kết hoa.
  4. ĐẠI GIA TUYỂN VỢ
    Anh đây tuy có hơi già
    Nhưng tiền anh lại rất là...vô tư
    Anh có tài khoản...rất dư
    Cho nên chỉ muốn đầu tư ra ngoài
    Các em ai có chân dài
    Xếp... hàng tạo dáng anh đây tuyển nào.
    Đùi to chân ngắn lỡ vào
    Cứ vui vẻ nhé không sao đâu mà
    Anh tuy tuổi tác có già
    Nhưng còn nhiều chỗ vẫn là thanh niên
    Các em cứ việc...hồn nhiên
    Khi về làm vợ...sẽ nghiền anh thôi..!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng