Những bài Thơ & Status viết về Sa Pa hay, ca ngợi Sapa tuyệt đẹp

11/12/18
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ viết về Sa Pa hay cùng với những Status tâm trạng ca ngợi vẻ đẹp của Sapa - Điểm đến du lịch rất đáng để đi của du khách khắp mọi nơi. Đây là chùm thơ nối tiếp sau loạt thơ tình Tây Bắc mà chúng tôi đã gửi đến các bạn!

Chủ đề này được độc giả Văn Thịnh tổng hợp từ thi hữu mạng xã hội và chia sẻ đến iini.net, xin cám ơn bạn Văn Thịnh đã nhiệt tình tham gia đóng góp cho trang rất nhiều.

Thơ viết về Sa Pa
Thơ viết về Sa Pa (ảnh: internet)

thơ hay viết về Sa Pa #01
SAPA MỘT THOÁNG ĐÊ MÊ
Thơ: Quy Ngọc

Sapa mây trắng hững hờ
Níu chân lữ khách ngẩn ngơ quên về
Bồng bềnh một thoáng đê mê
Trăm năm duyên nợ câu nghê mặn nồng

Mây vờn giữa nẻo thinh không
Cỏ cây chen đá tơ hồng nhẹ bay
Gió đưa buông giọt ngắn dài
Sương tan mộng kết nghiên đài mở ra

Thực hư say tỉnh vỡ oà
Mượn lời ghép chữ bút tà hoạ tranh
Lơ thơ khói toả buông mành
Phù vân một cõi quẩn quanh tạc hình...

Du lịch Sa Pa
Du lịch Sa Pa (ảnh: iini.net)

thơ hay viết về Sa Pa #02

SAPA PHỐ LỤA XUÂN THÌ

Thơ: Anh Tuấn

SAPA phố lụa trên ngàn
Là nơi em đến hoa vàng thơm hương
Lối về lan tím còn vương
Buông trên suối tóc má hường thanh xuân

SAPA góc phố thiên thần
Ẩn làn sương trắng gót chân em hồng
Vẫy vùng trong gió mênh mông
Cho nồng mà thắm cho hồng môi thơm

SAPA không dỗi không hờn
Nụ cười nhân ái tạ ơn đất trời
Đẹp xinh như ánh mặt trời
Tuyệt vời thách sóng cao vời yêu em

SAPA con phố dịu êm
Nâng niu e ấp gọi tên tháng ngày
Em về nắng đổ đêm say
Để anh nhớ mãi một ngày Việt Nam ...


thơ hay viết về Sa Pa #03
SAPA ƠI
Thơ: Nguyễn Minh Nguyệt

Sapa ơi ta nhớ một chiều
hiu hắt gió và sương mù lãng đãng
ta cứ bước như về miền vô tận
khúc nhạc lòng không ngân nữa giữa trời Đông!

Sapa ơi em có nhớ không
ngàn năm núi vẫn trầm tư u mặc
những chiếc ô nhấp nhô như không có thật
cứ chập chờn theo mỗi bước ngươi đi

Sapa ơi phố núi có gì
mà lòng ta cứ vương về nơi đó
hoang hoải đại ngàn gầm gào tiếng gió
lẫn trong tiếng ngựa cô gái Hmông đi tìm người tình…

Sapa ơi ta chỉ có một mình
ly rượu khuya đắng lòng lữ khách
bếp lửa bập bùng không xua được rét
mai ta về với biển phương Nam

Sapa ơi dẫu đến trăm năm
ta vẫn tương tư một chiều phố núi
ta xa em không hẹn ngày trở lại
mà lòng mình nhắc mãi SAPA!

Chinh phục đỉnh FanSiPan
Chinh phục đỉnh FanSiPan (ảnh: iini.net)

status hay viết về Sa Pa #04
STATUS: SA PA

Thời tiết ngày càng đỏng đảnh như gái goá về chiều. Cuối thu mà gặp phải tiết quái, nắng cứ hực lên, nóng kinh!

Chiều tối ngồi nhậu với hắn hắn bảo, mai em về bản, anh đi không? Tôi đang rảnh gật đầu liền mấy cái.

Sáng sau y hẹn, tôi và một cu em gặp hắn ở Tây Sơn. Hắn áo rằn ri phanh ngực, quần nhiều túi ống bó, thêm đôi bốt nhà binh, đứng bên cạnh một đống bao túi các loại. Gặp tôi hắn nhăn nhở cười, đồ trang trí cho Thuyền Mây, em phải lội ở các chợ đồ cũ cả tuần lễ đấy.

Từ Sa Pa về Thuyền Mây của hắn còn có sáu cây số nhưng vì trời tối, đường lại đang làm, cái xe chở đồng đồ cũ và lũ chúng tôi cứ ọc ạch nghiêng ngiêng bò từng mét một. Cửa xe hạ hết cỡ, khí núi lạnh hun hút mang theo mùi cỏ cây, hơi đất, hơi nước và hơi gia súc quyện vào nhau ùa vào trong xe, làm nên một thứ mùi rất lạ, mùi vùng cao.

Bữa tối đơn sơ, vài cái nem nướng, mớ rau bí mọc hoang đầu núi, bát cháo lúa nương bên bếp lửa bập bùng, bóng tối và hơi lạnh cứ phả vào mặt, vào tóc tai, xa xa vọng lại tiếng rì rào của suối.

Sau mấy chén rượu ngô núi đá, tôi khoan khoái kéo chăn tận cằm, tôi chưa kịp nghĩ đến nơi tôi nằm chênh vênh nơi sườn núi thì giấc ngủ đã đến tự lúc nào. Một đêm ngon giấc và an lành như tôi vừa trở về nơi tôi sinh ra.


thơ hay viết về Sa Pa #05
KỶ NIỆM MIỀN ĐẤT SAPA
Thơ: Thiên Lý

Chuyến xe chở ước mơ rạo rực
Sa Pa kìa thơm nức mùi hương
Cười vui theo suốt chặng đường
Chào miền đồi núi bản mường ruộng thang

Cảnh mơ mộng ngỡ ngàng đẹp đẽ
Thông thẳng hàng lay khẽ gọi ai
Chợ tình điệu nhảy đan cài
Đắm say trao gửi mắt nai dịu dàng

Nhà thờ cổ ngả sang màu bạc
Lối yên bình suối thác lặng nghe
Xa xa vọng tiếng chuông nghè
Cõi lòng thanh tịnh Phật che tuyệt vời

Nơi gặp gỡ đất trời hội ngộ
Kết chặt tình thắng cố thử xơi
Fan si pan đỉnh giao trời
Để em chinh phục tới nơi gió hờn

Lòng phấn khởi mơn man điệu hát
Giấc mơ về dào dạt mê say
Chia tay lưu luyến nơi này
Hẹn ngày trở lại rượu cay hóa nồng.

Du lịch Sa Pa
Du lịch Sa Pa (ảnh: iini.net)

thơ hay viết về Sa Pa #06
SAPA CHIỀU MUỘN
Thơ: Kim Liên

Chiều buông nhạt nắng SaPa
Mây trôi nhè nhẹ vương tà áo tơ
Em ngồi dệt nhớ vào thơ
Gửi thương vào chữ, thẫn thờ tặng ai.

Hoàng hôn ghẹo nắng lăn dài
Gió ôm, mây quyện tay ai thẹn thùng
Ta, mình thương mối tình chung
Như mây và gió bay cùng một phương.

Nhớ ai em lạnh môi hường
Má hồng ôm nhớ người thương xa vời
SaPa cảnh đẹp tuyệt vời
Non non, nước nước mây trời quanh co

Hiền hoà cánh nắng lăn to
Nhẹ ru cơn gió căng no giấc tròn
Hoàng hôn tắt nắng đỏ son
Mình em lê bước đường mòn nhớ ai.


thơ hay viết về Sa Pa #07
LỐI MỘNG SAPA
Thơ: Anh Tuấn

Mênh mông ngõ núi đồi
Thơm ngát cả vành môi
Trăng tựa đầu tay với
Rung rinh cả đất trời

Hai vết lúm tương phùng
Mịn hơn má tình chung
Khát khao vòng thiên đỉnh
Tuyệt trần đôi cánh cung

Đêm hái vạn vì sao
Đắp trên lối hoa đào
Nơi thiên thần nương náu
Tròn ánh Nguyệt trên cao

Êm ái dựa thiên nga
Vờn đôi cánh ngọc ngà
Lên thiên đường cõi hạ
Đêm đứng lại không qua

Bồng đảo gối Nguyệt say
Men đắm tửu vơi đầy
Bừng bừng yên cương đuổi
Lạc lối mộng không hay.

Khung cảnh Sa Pa
Khung cảnh Sa Pa (ảnh: iini.net)

thơ hay viết về Sa Pa #08

NON NƯỚC SA PA

Thơ: Hữu Văn

Hạ về lên với Sa Pa
Ngắm xem phong cảnh ngọc ngà thần tiên
Mây dăng đỉnh núi diệu huyền
Hàm rồng hoa thắm trinh nguyên lụa là

Sáng chiều chim hót ngân nga
Nhạc rừng hòa quyện lòng ta rộn ràng
Đồi cao uốn lượn bậc thang
Đồng xanh trãi gấm nắng vàng vờn mây

Đất trời non nước mê say
Cho tôi gửi hết tình này vào thơ
Đêm về thêu dệt ước mơ
Gửi em yêu dấu đợi chờ lời thương....!!!


status hay viết về Sa Pa #08
STATUS: CÂU CHUYỆN VUI TRÊN SAPA

Tôi đi đền mẫu SaPa ngang qua ruộng rau của người dân tộc.
Thấy ruộng ngồng su hào xanh mơn mởn, người dân tộc đang hái bán cho du khách du lịch đi ngang qua. Quan sát một lúc tôi cất giọng hỏi:
- Người anh em ơi, rau có phun thuốc không???
- Tao không phun thuốc thì rau làm sao mà được xanh tốt như thế này, sâu nó chẳng ăn hết mẹ rồi ấy.
Tôi lại hỏi:
- Thế phun thuốc người ta ăn ngộ độc chết thì sao???
- Tao không ăn nên tao không biết... À mà không chết được đâu, năm ngoái tao bán cho nó, nó ăn có chết đâu. Năm nay nó lại lên mua của tao đây này.
Tôi không hỏi nữa để cho người dân tộc bán hàng 😂😂😂
Cơ mờ dù sao cái bụng người anh em cũng thật ra phết đấy 😛


thơ hay viết về Sa Pa #09
VƯƠNG VẤN SAPA
Thơ: Lê Giáp

Bạn ơi du lịch SA PA
Hữu tình sơn thuỷ đậm đà sắc hương
Núi đồi khúc khuỷu con đường
Bậc thang tuyệt mỹ ruộng nương quê mình

Chan hoà cảnh đẹp người xinh
Tiếng khèn rộn rã chợ Tình lý lơi
Ngắm nhìn sơn nữ chào mời
Tâm hồn lữ khách rạng ngời sắc xuân

Danh lam tuyệt đỉnh cõi trần
Cáp treo du ngoạn phong vân tiên bồng
FAN CI PAN ngất trời đông
Sao vàng năm cánh cờ hồng tung bay

Hồn thơ lãng tử ngất ngây
Trời Nam đất Việt tràn đầy yêu thương
Bao đời không tiếc máu xương
Bảo tồn sông núi thiên đường hôm nay

Hỏi còn có ở trời Tây
Trong khi khách họ đến đây mỗi ngày
Nhìn vào ánh mắt đắm say
Chúng ta đủ hiểu nơi này không hai

Quê mình tựa chốn bồng lai
Xin mời các bạn những ai chưa tường
Đầu xuân du lịch vấn vương
Vài câu lưu bút mến thương trao người.

Du lịch Sa Pa
Du lịch Sa Pa (ảnh: iini.net)

thơ hay viết về Sa Pa #10
SAPA - NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Thơ: Băng Tâm

Anh hỏi rằng em có nhớ Sa Pa
Nơi trời đất dường như là chỉ một
Hoa đua nở cả bốn mùa tươi tốt
Phiên chợ tình ai đã thốt lời yêu

Em phải đâu cô sơn nữ mỹ miều
Anh là khách phiêu lưu đời lãng tử
Vô tình gặp nơi khung trời bản xứ
Ngỡ như là ta giữ nửa đời nhau

Sa Pa ơi năm tháng chẳng phai màu
Vẫn thơ mộng ngàn sau nào thay đổi
Ta yêu lắm bởi niềm riêng một nỗi
Bởi đây là nơi dẫn lối con tim

Hãy chờ ta trở lại để kiếm tìm
Câu thổ lộ ngày nao im chẳng nói
Ta chợt thấy hương xưa nào vẫy gọi
Mối tình đầu nơi sương khói Sa Pa.


thơ hay viết về Sa Pa #11

SA PA NƠI ẤY TA VỀ

Thơ: Bằng Lăng Tím

Một lần về thăm mảnh đất Sa Pa
Lưng chừng núi những ngôi nhà ẩn hiện
Thung lũng nhỏ đang ngày càng phát triển
Cảnh nơi đây lưu luyến biết bao người

Đỉnh Hàm Rồng hoa khoe sắc muôn nơi
Chân nhẹ bước Cổng Trời sương mờ ảo
Cô sơn nữ dịu dàng trong màu áo
Tiếng khèn môi hòa tiếng sáo rộn ràng

Con suối ngàn dòng nước chảy mênh mang
Nương ngô trải quanh bản làng xanh mát
Đỗ Quyên nở tỏa hương thơm ngào ngạt
Qua cầu Mây gió hát khúc nhạc rừng

Chóe rượu cần ta uống cạn vui chung
Bên đống lửa thơm lừng hương sắn đượm
Say men ủ bờ môi hồng khẽ ướm
Ơi Sa Pa Đông chớm lạnh bên thềm.


thơ hay viết về Sa Pa #12
SAPA
Thơ: Tâm Minh

Sa Pa thị trấn trong mây
Đường lên dốc thẳm một ngày nắng tươi
Bản Mông heo hút chân người
Nhà sàn lưng núi mây trời giăng ngang.

Bậc thang ruộng lúa ngút ngàn
Lưng đồi, sườn núi từng hàng ngát xanh.
Sa Pa cảnh đẹp như tranh
Đỉnh Đèo, Thác Bạc âm thanh đại ngàn.

Hoang sơ huyền bí Cốc San
Diệu kỳ hang động dưới làn thác rơi
Cheo leo vách đứng Cổng trời
Ngoằn ngoèo uốn lượn giữa nơi đại ngàn.

Núi rừng trùng điệp mênh mang
Mường Hoa thung lũng bậc thang trải dài
Xa xa trong ánh nắng mai
Những cô sơn nữ trên vai gánh gùi.

Khèn lên man điệu tươi vui
Chợ tình năm ấy khiến xui gặp người
Bản Mông rộn rã tiếng cười
Lập loè ánh lửa, rượu mời tiễn đưa.

Du lịch Sa Pa
Du lịch Sa Pa (ảnh: iini.net)

thơ hay viết về Sa Pa #13
SAPA - NƠI GẶP GỠ ĐẤT TRỜI
Thơ: Songtu Gatsby

Đỉnh cao nhất Đông Dương hùng vĩ
Phanxipan tuyệt mỹ thiên đường
Ưỡn mình đón ánh thái dương
Hôn làn mây ấm da hường vờn quanh

Ngút tầm mắt rừng xanh mời gọi
Tít chân trời diệu vợi thung hoa
Âm dương trời đất giao hòa
Non cao vực thẳm bao la một vùng

Hoa thủy chung Đỗ Quyên bung nở
Thác Tình Yêu sắc đỏ, trắng, vàng
Buồn thương duyên phận cho nàng
Tìm chồng nàng chết bên đàng hoa tươi

Núi Hàm Rồng “hổ ngồi rồng cuộn”
Vườn Lan xinh khắp chốn Hoàng Liên
Ba rồng thi chạy cõi tiên
Rồng em hóa đá linh thiêng Can Thàng

Nhà Thờ cổ hiên ngang tuế nguyệt
Dấu thời gian sương tuyết trên tường
Xây thời Pháp quản Đông dương
Ngó trông sân khấu thiên đường tình yêu

Bản Cát Cát nhuộm điều dệt vải
Ruộng bậc thang trồng cải lưng đồi
Dịu dàng điệu múa, đàn môi
Khèn ai âm hưởng tiếng mời khách qua

Bãi đá cổ Mường hoa thung lũng
Khắc vạn hình cuộc sống cổ sinh
Cỏ hoa nương lúa hữu tình
Một dòng suối nhỏ uốn mình quanh thung

Đây Thác bạc trên cung đường núi
Từ trên mây rót bụi sương mờ
Cầu mây xưa cảnh nên thơ
Ào ào thác đổ hai bờ thông reo

Đường hướng bắc Trạm Tôn chuyển tiếp
Cổng Trời cao điệp điệp trùng trùng
Phóng tầm bao quát khắp thung
Vòng tay ôm lấy muôn trùng Hoàng Liên

Ngược sông Chảy Hang Tiên huyền thoại
Sông hiền hòa thắt lại dòng sâu
Trầm mình tắm suối nguyện cầu
Miếu thờ ban phước sống lâu xinh giòn

Cốc San động nhiều con thác đổ
Nước trong xanh sóng vỗ đôi bờ
Trùng trùng to nhỏ nhấp nhô
Đá, hoa chen lấn cảnh mơ mộng tình

Gái H’Mông mặt xinh da phấn
Chợ tình yêu mấy bận ghé chơi
Tình sâu nghĩa nặng chàng ơi
Không duyên chồng vợ … mình chơi chợ tình.


thơ hay viết về Sa Pa #14
CẢNH ĐẸP SAPA
Thơ: Tieu Thanh Tieu Minh

Trở lại đây vào ngày đẹp nắng
Ngắm núi đồi...phía thẳm trời xa
Con người mộc mạc hiền hòa
Núi đồi hùng vĩ..cỏ hoa ngập tràn

Đặt chân tới miên man cảm giác
Thư thái lòng ngột ngạt xua tan
Đắm trong sắc thái mơ màng
Mây len phủ kín xuyên ngang núi rừng

Ngôi chùa cổ nằm trong sương phủ
Tĩnh lặng trong vần vũ gió giông
Trải qua bao tháng năm ròng
Hiên ngang vững trãi lưng chừng núi cao

Mưa gió vẫn gầm gào trên đỉnh
Sương phủ dày khoảng tĩnh lặng yên
Cột cờ vẫn đứng ngang nhiên
Mặc cho vật đổi vẫn in chốn này

Cảnh tươi đẹp.. làm say người đến
Ra về rồi lưu luyến bước chân
Hẹn lần sau.. tới thật gần
Rồi ta sẽ được đặt chân chốn này.

Du lịch Sa Pa
Du lịch Sa Pa (ảnh: iini.net)

thơ hay viết về Sa Pa #15
MỘT THOÁNG SA PA ...!!!
Thơ: Nguyễn Bích Thủy

Trở lại đây một vùng trời non nước
Chốn linh thiêng nơi gặp gỡ đất trời
Tay đan tay em bên anh dạo bước
Trải niềm vui miền sơn cước xa xôi

Yêu biết mấy những con người thân thiện
PANSIPAN đỉnh cao ngút ngàn xa
Mịt mù sương cõi bồng bềnh huyền ảo
Núi nhấp nhô thấp thoáng một nóc nhà

Đến Sa Pa đi trong chiều lộng gió
Bao yêu thương chẳng nói được bằng lời
Phiên chợ tình còn nhiều điều nhắn nhủ
Nghĩa vợ chồng vẹn tròn nhé người ơi

Thôi tạm biệt những đầy vơi kỉ niệm
Để trở về năm tháng dễ đâu quên
Mãi vẹn nguyên hẹn mùa sau gặp lại
Sa Pa ơi ...thật đẹp ...một vùng miền ...!!!


thơ hay viết về Sa Pa #16
ƠI SA PA MÙ SƯƠNG
Thơ: Chân Quê

Bao năm vất vả bởi mưu sinh
Nay tuổi đã cao, "sống cho mình"
Con cháu động viên-nên du ngoạn
Sa pa điểm hẹn lúc bình minh

Thánh đường đá cổ, lẫn trong sương
Xúng xính chợ xa thiếu nữ Mường
Khăn Piêu duyên dáng cô gái Thái
Khèn Mông réo rắt phía đầu nương

Cầu Mây *dẫn lối ruộng bậc thang
Sóng sánh đồng cao, lúa ngả vàng
Náo nức khách xa đua chen tới
Ngắm cảnh thiên nhiên, thoáng ngỡ ngàng.
*cầu Mây -địa danh ở Sa Pa


thơ hay viết về Sa Pa #17
ĐÊM SAPA
Thơ: Trần Ái

Một trời sương trắng nhẹ và êm
Từng rặng thông cao lạnh ướt thềm
Se sẽ quán khuya chào lữ khách
Đôi má hồng tươi, sắt cũng mềm

Sương trắng rơi hoài như đón ai…?
Như chờ lãng tử viếng thiên thai
Như thơ Thôi Hiệu đề lên vách
Một thoáng Sa Pa để nhớ hoài

Ẩn ức ta không thốt được lời
Để nguồn cảm hứng vượt ra khơi
Để được gần em thêm chút nữa
Cho đến bao giờ sương dứt rơi

Đêm nay ta cạn cùng sương trắng
Se lạnh đồi thông ánh má hồng
Phôi phai đào nở đêm thanh vắng
Uống cạn cùng em chén rượu nồng

Đêm nay tình tứ với Vườn Hồng
Ngây ngất lòng em với nhị bông
Như lòng se lạnh, giữa đêm đông
Một thoáng Sa Pa một tấm lòng!

Du lịch Sa Pa
Du lịch Sa Pa (ảnh: iini.net)

thơ hay viết về Sa Pa #18
CHIỀU SAPA
Thơ: Thanh Phong Võ

Sa Pa chìm trong màn sương
Mây giăng khói tỏa, Thiên Đường thả neo!
Em nghiêng dáng dưới bóng chiều
Tay anh bấm máy, lời yêu cháy lòng...

Đưa tay ngắt một đóa Hồng
Hương bay theo gió, bềnh bồng tứ thơ!
Bên nhau cứ nghĩ là mơ
Ai đem váy tím làm mờ Sa Pa?

Sau lưng em, một trời hoa
Tóc bay theo gió, dáng hòa ý thơ!
Lời yêu như sóng vỗ bờ
Sa Pa một thoáng bất ngờ vì em...

Men tình tràn ngập buồng tim
Chiều Sa Pa chảy êm đềm trên vai!
Bên nhau ngày rộng tháng dài
Nụ hôn thiếu nắng nhớ hoài nhé em!!


thơ hay viết về Sa Pa #19
VỀ SA PA
Thơ: Hoàng Minh Thuận

Nắng hạ thương trời xanh gió thoảng
Hội Việt Kiều cùng với bạn Thơ
Bao ngày khao khát mong chờ
Cùng nhau hội tụ bến mơ cổng trời.

Thênh thang uốn lượn đường cao tốc
Thẳng tiến SaPa vượt dốc đèo
Cho dù đỉnh núi cheo leo
Cùng nhau ngây ngất tiếng reo suối ngàn.

Cổng chùa Thượng cây đa vạn rễ
Chợ giáp biên Cốc Lếu nắng vàng
Ai về thăm ruộng bậc thang
Ghé qua điểm hẹn xôn xang chợ tình.

Ngọt ngào ngọn gió rung rinh lá
Cô gái Bản bên vợt nắng chiều
Bạn về lòng có phiêu diêu
Để tôi ngây ngất bao điều chợ phiên.

Đón bạn Hữu mọi miền Tổ Quốc
Lên cổng Trời với gió Sapa
Bạn thân vang những lời ca
Quyết tâm chinh phục nóc nhà* Đông Dương...!


thơ hay viết về Sa Pa #20
SA PA SƯƠNG PHỦ
Thơ: Chiều Thu

Sương mờ khắp nẻo phủ loang trời
Lẻ bước phong trần lạc chốn chơi
Mộng cảnh non cao mây ngập lối
Tiên bồng THÁC BẠC núi ngàn phơi

SA PA đến nhé một lần thôi
Chợt thấy con tim xao xyến rồi
Thẳm vợi trời xanh mây quyẹn núi
CHỢ TÌNH điểm hẹn mộng chung đôi

Muôn hoa tỏa sắc rộ ven đường
Lãng tử mơ màng dạ vấn vương
Dạo gót phiêu bồng ngơ ngẩn mãi
Nơi đây cảnh đẹp thật khôn nhường

SI FAN hùng vĩ nhất ĐÔNG DƯƠNG
Sương phủ mây đan quyện bước đường
Hơn sáu bậc trăm đâu mỏi gối
Gió lùa núi thẳm dạ còn vương.

1 góc Sa Pa
1 góc Sa Pa (ảnh: iini.net)

thơ hay viết về Sa Pa #21
HẸN NHÉ SA PA
Thơ: Kiều Thanh

Buổi sáng Sa Pa đẹp ngỡ ngàng
Chợ tình lỡ dịp đợi ai sang
Trời sương ướt phủ buồn vương áo
Nắng thả triền non mộng tiếng vàng
Chợt nhớ hôm xưa tình dang dở
Hoài mong trở lại nối hồng quang
Hoàng hôn đỏ ổi màu ly biệt
Bóng nguyệt hoe mờ nhỏ lệ giăng!


thơ hay viết về Sa Pa #22
CHỢ TÌNH LỖI HẸN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta vừa trở lại Sa Pa
Mưa phùn giăng mắc lối qua lạnh lùng
Mây mây núi núi điệp trùng
Bước chân ta cứ ngại ngùng... chơi vơi

Vẳng nghe tiếng hát lý lơi
Điệu khèn lảy nhịp tuyệt vời từ đâu
Dập dồn ta bước chân mau
Lòng xao xuyến lạ giữa bầu sương mai

Dường như mắt ngóng đợi ai
Người trao hẹn trước... mà nay đâu rồi
Chợ tình nhộn nhịp núi đồi
Mà lòng ta lại bồi hồi... nhớ em!

Khăn phiêu kỷ niệm ngày quen
Mà em đã tặng ta bên chợ tình
Ta luôn giữ lấy bên mình
Về tìm... chẳng thấy bóng hình ngày xưa !

Ta ngồi nhấp chén tiễn đưa
Táo Mèo nồng ấm cũng vừa hết chai
Mơ màng nửa tỉnh, nửa say
Chợ tình tan hội ngồi lay lắt... chờ.


thơ hay viết về Sa Pa #23
SAPA... SAY...
Thơ: Việt Cường

Mây lặng phủ chân trời lũng núi
Những con đường... đỏ bụi ngày xưa...
Thoảng sương... rớt đọng... giao mùa
Ông trời đổi tiết... chiều mưa nhạt nhoà

Lòng trĩu nặng... ngàn hoa thổn thức
Ánh dương tàn... đỏ rực trời xa...
Rượu say... ảo giác phai nhoà
Đầy vơi mộng tưởng... hồn ta vướng sầu.


#24
(đang còn cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua chùm thơ viết về Sa Pa do độc giả tổng hợp và gửi đến iini.net.. Xin mời bạn xem tiếp những bài thơ viết về vùng núi Tây Bắc nữa nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Những bài Thơ & Status viết về Sa Pa hay, ca ngợi Sapa tuyệt đẹp trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-12-11T18:21:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-19T09:28:57Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Những bài Thơ & Status viết về Sa Pa hay, ca ngợi Sapa tuyệt đẹp"
  1. SAPA
    Tây Bắc đại ngàn
    Tỏ mờ dáng núi
    Sapa quanh năm sương tuyết phủ mờ
    Những nhà sàn gỗ
    Những bập bùng bếp lửa
    Tiếng khèn ngày hội nô nức chợ tình
    Những áo váy xòe thổ cẩm ríu ran

    Cô gái lên nương trỉa bắp
    Lưng gùi tương lai
    Chàng trai vai đeo nỏ
    Vạm vỡ phát rẫy làm nương

    Họ yêu cái rừng cái núi
    Yêu cái bản cái người

    Rượu rót ra uống cả một đời sơn cước
    Tiếng khèn gọi bạn say hơn cả rượu chum.
  2. ĐẾN SAPA.

    Đôi lần có dịp ghé SaPa
    Đến chợ tình xem chửa nỗi già
    Dõi cảnh mây luồn quanh bản Cát.
    Nom vùng khói quyện mãi làng xa
    Khèn dong điệu nhớ say lòng ả
    Trống mở lời thương nhộn quý bà
    Rã cuộc luân hồi xao xuyến quá
    Nhưng rồi cũng thỏa những ngày qua.
  3. SAPA...

    Cũng độ cao, đèo dốc, lạnh se se và cẩm tú cầu
    Vừa mịt mờ sương thoáng đã lại nắng vàng lên rực rỡ
    Cũng những nếp váy xòe hoa, những nụ cười cởi mở
    Cũng thung sâu ắp gió...

    Nao lòng....

    Này bắp ngô hôi hổi ngượng ngùng
    Này nụ cười lọ lem
    Này môi cong hờn dỗi
    Trên tay em là lời hẹn của một ngày nông nổi:
    Sau này
    Đến Đambri...

    Mùa đông đã qua
    Người biết còn gì!
    Lời hẹn thề cũng chìm vào dâu bể
    Cũng định chẳng viết gì cho Người đâu
    Chỉ tại nhớ nhung thừa khôn xiết kể
    Và tại
    Đà Lạt có nét gì hao giống Sapa
    ....

    Ps: Và cũng đã một năm....
Gửi bình luận

Sửa bài đăng