1001 bài thơ ngoại tình, tình một đêm hay & tâm trạng nhất

15/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ ngoại tình, thơ tình một đêm tâm trạng nhất. Đó là những vần thơ tình yêu thể hiện cảm xúc đê mê, ray rứt của những người trong cuộc..

Thơ ngoại tình, tình một đêm


BÀI THƠ: NGOẠI TÌNH

Thơ: Victor Nguyễn
Ta riết lấy mảnh hình hài khốn khổ
Nghe trời yêu rạn vỡ vết đau thương
Cõi nhân sinh hoan lạc mấy nẻo đường
Sao nghiệt ngã trong vòng vây định kiến

Ta ao ước em một lần dâng hiến
Em khát khao được một khắc ngoại tình
Cùng dìu nhau vào bể ái phiêu linh
Khúc hoan lạc cả đời không có được

Hỡi nhân thế hỏi đâu là mực thước
Những khát khao cháy bỏng của con người
Hay giáo điều của Khổng tử xa xôi
Câu tứ đức tam tòng nghe lạc lõng

Dẫu đau khổ vẫn cam thuyền đã đóng
Dẫu đọa dày chua chát mảnh hồn hoa
Đêm vợ chồng giả dối khúc hoan ca
Rồi nức nỡ giữa canh trường tuyệt vọng

Ta muốn được một lần xin được sống
Vất giáo điều định kiến của nhân gian
Dìu bước em tìm đến chốn địa đàng
Say khúc hát yêu thương và hạnh phúc.





BÀI THƠ: TÌNH MỘT ĐÊM

Thơ: Mỹ Phương Phạm
Đêm hoang lạc buông lòng đầy ham muốn
Mộng ái ân tội lỗi xác thân hèn
Tình một đêm đến đi không lần hẹn
Tội ngoại tình vị ngọt chát nào hay

Đời nghiệt ngã cho ta chút men say
Yêu một phúc đắm chìm trong ngục lửa
Biết rằng đau xót xa không chọn lựa
Mặt cho đời cười trách mặt cho ta

Đâu là đúng vực sâu như xa lạ
Câu chung tình đánh mất lẳng lơ sao
Hay chung thủy câu ấy sẽ thế nào
Đêm lạc lõng nghe lòng mình chua chát

Tạm chơi ngông đêm vợ chồng in tạc
Khúc giao hoà hồn lạc mất tâm tư
Yêu cho hết chỉ một đêm không ngự
Mai hai đường trên lối rẻ đi qua

Thôi anh nhé cứ say men tình ngã
Cứ điên cuồng để một thoáng đam mê
Mai là hết cho dù đời đổ lệ
Đó anh à kỷ niệm nhé một đêm.

BÀI THƠ: DẪU LÀ MỘT KHẮC..

Thơ: Hoa Cỏ Mùa Xuân
Hãy bước tới người ơi đừng do dự
Rèn loan buông nhưng hờ hững then cài
Đôi má hồng đang cần một bờ vai
Một đôi tay loạn cuồng theo nhịp thở.

Bao năm héo trong cuộc đời chồng vợ
Trọn tào khang nhưng duyên nợ hững hờ
Hi sinh nào dành sỏi đá mòn trơ
Miếng thịt ngon mãi đãi người tịt mũi?

Nếu có thể, bước khỏi ngày lầm lũi
Một khắc thôi cũng đủ ấm thân nầy
Em sẵn sàng chờ đợi ở chốn đây
Người mau tới, mặc người đời định kiến.

Lễ giáo ư? Đòi giữ chi sĩ diện?
Vợ thắt lưng, chồng khách sạn đều đều
Điện thoại đầy những hình ảnh "em yêu"
Hà cớ chi..mình nữ nhi chịu thiệt?

Sống phóng khoáng đòi gì ai tr-inh tiết
Ta chờ chi...khi họ giết xuân thì.


BÀI THƠ: NGOẠI TÌNH 2

Thơ: Chức Nữ
Cõi trần gian là vô vàn khuôn khổ
Đường tình yêu vào hố thẳm, nguồn thương
Biến không trung thành cửa ngõ thiên đường
Mời ân ái rõ ràng trong dự kiến.

Đêm nghiệt ngã ai một lòng dâng hiến
Bởi khát khao hai tiếng nói ân tình
Ngẫm dòng đời hoang tưởng phút điêu linh
Nên chẳng trách dẫu tình người mất được

Trên dương thế trời bắt cầu ô thước
Dẫu bao mùa mưa gió chẳng buồn thôi
lặng lẽ thầm mơ tưởng những xa xôi
Nên ký ức vẫn miệt mài trông ngóng

Rồi toan tính mỗi đêm bù khoảng trống
Gẫm phù dung lạc giữa chốn phồn hoa
Biết ngoại tình giây phút cũng lìa xa
Ôm cay đắng mãi đong đầy thất vọng

Khi choàng tỉnh trái tim bừng sức sống
Biết còn tin số mệnh lưới trần gian
Cõi nhân sinh lầm lạc chốn thiên đàng
Chua xót lắm hỡi con trời tội lỗi....


BÀI THƠ: QUAY ĐẦU

Thơ: Trần Bách Thắng
Em luận lý vướng lưới tình là khổ
Là đắng cay là nghiệt ngã tang thương
Phải làm sao khi gặp gỡ bên đường
Tim chung nhịp mà còn chung dự kiến

Em rung động rồi bất ngờ dâng hiến
Em cuồng quay theo khúc nhạc hoa tình
Bỏ quên đời trong ngày tháng phiêu linh
Đâu trân quý những gì em có được

Cuồng cảm xúc em quên câu chuẩn thước
Thói đam mê hương xác thịt bên người
Mặc tương lai em chẳng nghĩ xa xôi
Không chung thủy nên từng đêm lạc lõng

Rồi ngày nọ bãi tình hoang cửa đóng
Lê thân tàn em hiểu thói trăng hoa
Khúc tình lừa em lầm tưởng bài ca
Em hụt hẫng và vô cùng thất vọng

Lòng tha thứ phép nhiệm màu cuộc sống
Vì tương lai kết thúc những dối gian
Hãy quay đầu khi lạc bước địa đàng
Về mái ấm lo chu toàn hạnh phúc.
Còn cập nhật...
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ ngoại tình, tình một đêm hay & tâm trạng nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-15T10:50:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:53:58Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ ngoại tình, tình một đêm hay & tâm trạng nhất"
Sửa bài đăng