Tản mạn về chuyện tặng hoa & quà ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

9/3/16
(iini.net) Vậy là xong ngày tám tháng ba. Hoa đầu cơ tăng giá ế lủ khủ ngoài đường sau một ngày được dịp "chặt chém", các shop quà lưu niệm dù rất tiếc nhưng vẫn phải "bình yên" trở lại...


Tản mạn về chuyện tặng hoa và quà ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Vài ý kiến (phụ nữ) cho rằng "tội nghiệp đàn ông" trong ngày này - vất vả vì đủ thứ "nghĩa vụ" với nhiều "thể loại" phụ nữ khác nhau, ý kiến khác bảo rằng bà tôi, mẹ tôi, chị tôi... vân vân thế hệ trước hoặc hơi "cũ" ấy, chẳng khi nào để ý các loại ngày kỷ niệm này kia mà vẫn sống an yên, hạnh phúc, cho dù không hoa không quà gì trong ngày 8-3...

Riêng tôi thì thấy vẫn cần. Nhưng là cần trong một ý nghĩa nào...♥

Tôi nhớ ngày nhỏ, hồi mẫu giáo gì đó đã được cô giáo dạy vẽ hoa tặng mẹ, mà đến thời con tôi cũng vậy, bây giờ đám nhóc nhỏ vẫn thế. Ngày này - năm nào tôi cũng mong có được điều gì đó thú vị từ những người (không chỉ đàn ông) thân yêu xung quanh mình. Tất nhiên nếu lý tưởng hơn thì phụ nữ phải được yêu thương và chăm chút quanh năm chứ chẳng cứ gì 14-2, 8-3, 20-10 hay các ngày lễ khác, nhưng nếu không "khơi gợi", không "tập dần" cho người với người giữ gìn, duy trì thói quen ý nghĩa này thì làm sao có nền nếp tốt đẹp kia...

Phụ nữ Việt, theo tôi, dù cứng cỏi giỏi giang mạnh mẽ và... "bất cần" đến đâu thì vẫn nên rất cần được đàn ông yêu thương, chăm chút, quan tâm, lo lắng cho mình; chứ chẳng nên "tự lực cánh sinh" đến cả trăm phần. Kẻo riết rồi đàn ông chẳng còn thấy họ có... mối dây liên hệ nào với nửa kia của thế giới nữa. Và cũng đừng lấy sự hy sinh, nhẫn nhịn, chịu đựng thiệt thòi "tất nhiên" đến mức... cả đời vẫn vậy theo kiểu "phụ nữ truyền thống" để tự "dạy" bản thân và phụ nữ xung quanh chớ nên mong chờ, đòi hỏi gì ở chồng con, người yêu, người thân, người quen... bất cứ sự quan tâm tốt đẹp nào.

Vì niềm vui, niềm hạnh phúc của người phụ nữ khi được quan tâm, chăm chút, nâng niu đích thực và chân tình thì vô cùng... vui sướng, ngất ngây, nghìn lần hơn bất kỳ thứ doping nào. Cũng chẳng cần phải khoe khoang, phô bày ra với cả thế giới rằng mình được yêu, được thương, được quý, được mến, và cũng không nhất thiết phải tốn kém, hình thức ồn ào phô trương bề mặt.

Với mình, ngày tám tháng ba đã thật sự ý nghĩa vì những gì nhận được từ đời, từ người, từ ấm áp ân cần xung quanh mình và từ chính bản thân, đã mang đến cho mình thêm những niềm vui, niềm hạnh phúc để an nhiên sống tiếp, tươi tắn và khỏe khoắn. Cảm ơn tất cả. Yêu đời, yêu người. ♥
Nguyễn Thu Phương
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Tản mạn về chuyện tặng hoa & quà ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-09T02:54:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:42:02Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Tản mạn về chuyện tặng hoa & quà ngày Quốc tế phụ nữ 8/3"
Sửa bài đăng