1001 bài thơ tình 8 chữ hay viết về tình yêu & nỗi nhớ

11/11/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ tình 8 chữ (thơ bát ngôn) viết về tình yêu đôi lứa mới & hay nhất. Đây là chùm thơ tâm trạng nối tiếp sau những bài thơ đêm buồn mà iini.net đã chia sẽ.


Thơ Tình 8 Chữ Hay
Thơ Tình 8 Chữ Hay (ảnh: internet)

THƠ 8 CHỮ VỀ TÌNH YÊU

Những bài thơ 8 chữ viết về tình yêu với tâm trạng nhớ nhung, buồn, hoài niệm về cuộc tình xưa, tình yêu lỡ làng,..

#01. ()

TÌNH LỠ - Thơ 8 Chữ: Bằng Lăng Tím

Trăng bóng ngả lời yêu anh không nói
Đếm giọt buồn thầm gọi mãi yêu ơi
Một lời thương anh không dám ngỏ lời
Em cứ đợi lòng đầy vơi nỗi nhớ

Anh yêu dấu ta hai đường cách trở
Đã mấy mùa hoa nở tím triền sông
Em đợi anh trao hết mối tình nồng
Canh khuya vắng chờ mong hoài không ngủ

Tình sâu đậm trao nhau còn chưa đủ
Có trách nhau thêm ủ rũ tim buồn
Nhớ mong nhiều mi rớt lệ sầu tuôn
Duyên làng lỡ mảnh sầu buông giăng kín

Đông đã chớm níu mùa qua bịn rịn
Lửa trong lòng đã tắt lịm từ lâu
Giá ngày ấy mình đừng có quen nhau
Duyên làng lỡ nỗi đau này em trả.

Thơ tình 8 chữ
Thơ tình 8 chữ viết về tình yêu và nỗi nhớ (ảnh: internet)

#02. ()

NHƯ ĐÁ VÔ HÌNH - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Nhớ một thời nơi sông vắng có đôi
Nay dòng nước đem đất bồi phía lở
Thời gian trôi từng giờ đâu còn nhớ
Em cùng anh đang mắc nợ suốt đời.

Duyên cạn rồi...mình trôi nổi hai nơi
Anh quay mặt không một lời âu yếm
Câu yêu thương cũng im lìm chết lịm
Khi sang sông thì hiếm ngược trở về.

Hàng thông buồn...đang rũ lá lê thê
Bến sông cũng nay bốn bề cát trắng
Em ngồi đây đang oằn vai thầm lặng
Giữa bơ vơ! Với giọt nắng cuối chiều.

Nửa cuộc đời mình yêu nhớ bao nhiêu
Nay còn lại lắm điều tang thương quá
Chuyện tình yêu nhạt nhòa không có lạ
Chẳng còn thương...thì như đá vô tình.


#03. ()

NGƯỢC ĐƯỜNG YÊU - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Mất nhau rồi ngồi đứng lệ rưng rưng
Con tim nhỏ ngập ngừng như nín thở
Thời gian trôi anh hửng hờ không nhớ
Phụ bỏ duyên quên nợ chẳng quay về.

Bước thẫn thờ giữa dâu bể nhiêu khê
Duyên phận bạc câu thề dang dở hứa
Anh quay lưng tình cũng vừa chia nửa
Sầu miên man em đứng tựa bóng mình.

Dang dở rồi...đành câm nín lặng thinh
Em đau đớn mặc tình buông nước mắt
Tình trái ngang đành xa lòng cách mặt
Chỉ riêng em mới quặn thắt nghẹn ngào.

Ôm suốt đời hoài bảo giữa chiêm bao
Nhiều vương vấn càng đào sâu cay đắng
Dòng nước biển khô cằn nhưng vẫn mặn
Ngược đường yêu luôn than ngắn thở dài.

Thơ tình yêu 8 chữ hay
Thơ tình yêu 8 chữ tuyển chọn (ảnh: internet)

#04. ()

LỐI VẮNG MỘT THỜI - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Vắng nhau rồi con đường nhỏ đìu hiu
Em lặng lẽ bao chiều ra đứng ngóng
Nhìn lá bay...lòng vòng ôm lấy bóng
Mắt mòn trông hi vọng bước anh về.

Mấy Đông rồi vẫn thế giữa làng quê
Bên xóm nhỏ bốn bề thanh vắng quá
Đêm tàn canh tiếng gà luôn giục giã
Vẫn gọi nhau buồn bã đến não lòng.

Em âm thầm trông ngóng phía bờ sông
Kiếm chút nhớ đang bềnh bồng trôi nổi
Nhưng ngờ đâu trên bước đường lặn lội
Anh quên thương...đành chia lối rẽ tình.

Chuyện đôi mình nay mất hết niềm tin
Em lặng bước...ngước nhìn theo lối cũ
Rồi trách thân đường yêu tình luôn phụ
Duyên trăm năm...đếm đủ đớn đau lòng.

#05. ()

CHUYỆN CHÚNG MÌNH - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Thời gian này...anh luôn nghĩ về nhau
Để giữ mãi sắc màu hương hạnh phúc
Bởi thương em không tìm trong gạn đục
Muốn bên nhau mọi lúc mãi không rời.

Nắng lên rồi ngày mới bước thảnh thơi
Hai chiếc bóng giữa trời...dang tay níu
Vướng đắng cay thật nhiều rồi mới hiểu
Quá thương anh em nũng nịu...dỗi hờn.

Tình chúng mình cũng đã lớn nhiều hơn
Không lo nghĩ chập chờn như lúc trước
Lấy nhớ thương giữ cuộc tình mất được
Quỹ thời gian! làm thước đếm đong tình.

Sương rớt nhiều...ôm cây cỏ lặng thinh
Nắng đừng xuống làm chúng mình tan rã
Chuyện yêu thương! đậm đà nhưng rất lạ
Dù gian truân nghiệt ngã vẫn chúng mình.

#06. ()

GIỮ KỶ NIỆM YÊU - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Mình không còn ôm nhớ đứng bơ vơ
Năm tháng đến không bao giờ xa nữa
Vì thương anh em cam đành chọn lựa
Giữ chút tình câu hứa những ngày yêu.

Nhìn mà thương thân tiều tụy đi nhiều
Chân em bước liêu xiêu như muốn ngã
Chuyện nhớ nhau đậm đà không có lạ
Bởi mình thương tình đã quá trọn tình.

Hết đêm rồi trời cũng phải bình minh
Dang tay níu đôi mình thong thả bước
Dù gian nan trên đường đời xuôi ngược
Luôn bên nhau sau trước vẫn một lòng.

Vắng nhau rồi anh hết ngóng lại mong
Ngồi thờ thẫn nhìn theo dòng cát biển
Dặn lòng nhau giữ lời nguyền bất biến
Dù bão giông không nghĩ chuyện lở bồi.

Thơ tình 8 chữ sâu lắng nhất
Thơ tình 8 chữ sâu lắng nhất (ảnh: internet)

#07. ()

XIN ĐỪNG BUÔNG NHAU - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Em còn nhớ con đường nơi cuối phố
Mà ngày xưa những lá đổ chất chồng
Kỷ niệm mình hình bóng đó còn không
Hay buông thả theo dòng đời trôi nổi?

Đường vào yêu sao rối bời muôn lối
Khi đã thương không hối tiếc bao giờ
Đến lúc buồn đứng than thở ngẫn ngơ
Chân đếm bước thẫn thờ ôm quá khứ.

Lúc nhớ nhau không chần chừ lưởng lự
Muốn cùng chung ôm giữ mãi bên mình
Nhưng cuộc đời lắm ngang trái điêu linh
Ai vướng phải chuyện tình...rồi mới hiểu.

Muốn bên em thật nhiều không để thiếu
Dù thời gian bận bịu chẳng muốn dừng
Vắng nhau rồi...ngồi đứng lệ rưng rưng
Người có thấu...xin đừng buông xa nữa!

#08. ()

XIN TRẢ LẠI ANH - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Nước mắt này...gom gởi lại cho anh
Dù muốn giữ nhưng em đành xin trả
Buông tay nhau chúng ta thành xa lạ
Đau đớn lòng...em đã bỏ cuộc chơi.

Thì thôi anh đừng gởi gắm nhiều lời
Tình không nợ hai nơi đâu tránh khỏi
Em lang thang giữa lạc loài mệt mỏi
Anh về ngang chớ thăm hỏi kiếm tìm.

Chữ chung tình khó kiếm tựa mò kim
Khi rớt xuống thì lặng chìm đáy nước
Trong tình duyên nào ai đâu biết được
Chỉ thời gian...mới làm thước đo lòng.

Đã hết rồi ngày ngồi ngóng đêm mong
Lệ trút xuống thành dòng...trao anh hết
Bước vào yêu nay lệch đường thấm mệt
Em buông anh...gánh đoạn kết nát lòng.

  • Sau chùm thơ tình 8 chữ mà bạn đang xem sẽ là những vần thơ lục bát buồn rất hay viết về tình yêu. Bạn đừng bỏ qua nhé!

#09. ()

DÒNG ĐỜI MONG MANH - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Tình yêu anh vẫn một mực chân thành
Mà hạnh phúc sao mong manh đến thế
Có phải chăng! đường về mình quá trễ
Nên tình yêu đang kiệt quệ giữa đường.

Chỉ một lần tim vướng phải yêu thương
Mà ngày đó mình đâu lường ngang trái
Nhưng giờ đây nằm thở dài khắc khoải
Bước lang thang còn lại chỉ riêng mình.

Mất nhau đành câm nín đứng lặng thinh
Sang ngang bước em bỏ tình quên lãng
Buồng tim yêu...năm tháng ôm nứt rạn
Anh vướng sầu nên gánh bán chồng thơ.

Còn thương anh em nhớ hãy đứng chờ
Bên góc phố! Nhìn bâng quơ cuối biển
Nếu sóng cuốn con thuyền xa vĩnh viễn
Thì em anh...ước nguyện mãi không về.

Thơ tình yêu 8 chữ dành cho đôi lứa
Thơ tình yêu 8 chữ dành cho đôi lứa (ảnh: internet)

#10. ()

LỜI ĂN NĂN - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Dòng thơ này anh viết lúc nửa đêm
Đèn hiu hắt trước thềm trời phủ tối
Viết cho em những lời mong thứ lỗi
Không nghĩ suy nên mắc tội sai lầm.

Để bây giờ đôi mắt phải quầng thâm
Bởi lặng lẽ âm thầm thao thức trắng
Một mình anh với căn nhà trống vắng
Rồi ngẫn ngơ thầm lặng suốt canh dài.

Xin em đừng hờn trách để nhạt phai
Tình bè bạn ngày tháng dài tìm kiếm
Em cùng anh ngập chìm theo kỷ niệm
Giờ anh sai...xin kiểm điểm lại mình.

Anh bây giở chỉ đứng lặng làm thinh
Bởi mắc lỗi...mặc tình đem phân xử
Nhưng mong sao tình bạn bè mãi giữ
Bởi trong nhau mọi thứ...kỷ niệm còn.

THƠ BÁT NGÔN VIẾT VỀ TÌNH YÊU

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ 8 chữ viết về tình yêu mà bạn đang xem. Những bài thơ bát ngôn viết cho tâm trạng miên man buồn, nỗi đau trong tình yêu, nỗi nhớ về người đang ở nơi xa xôi,...

#11. ()

MIÊN MAN BUỒN - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Cứ mỗi chiều...em ra ngóng chờ anh
Tim gởi hết chân thành về phương ấy
Nhớ thương em luôn tràn đầy đến vậy
Mà Thu sang cũng chẳng thấy anh về.

Hàng cây buồn ôm sương lạnh tái tê
Đứng lặng lẽ! bốn bề không chút gió
Bước lang thang nơi hẹn hò ngày đó
Thì mới hay...anh đóng ngõ khép rào.

Lòng bùi ngùi thương số kiếp lao đao
Tình đã phụ ngọt ngào không còn nữa
Đành quay lưng như chưa lần chọn lựa
Ôm đớn đau phân nửa mảnh tình buồn.

Lệ chập chờn...như muốn vội trào tuôn
Em cúi mặt nhưng lòng cuồn cuộn nhớ
Khóc tình duyên ngồi thở than tiếng nợ
Sầu miên man ôm dang dỡ ước nguyền.

#12. ()

NỖI ĐAU VÔ TÌNH - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Em muốn tìm...một nửa của trái tim
Nhưng bảy nổi ba chìm sao khó quá
Đời đớn đau luôn đạp chà nghiệt ngã
Muốn vì nhau mà đã quá muộn màng.

Thân phận buồn ngao ngán bởi ly tan
Phải chấp nhận bao phủ phàng đau xót
Đời mong sao một tình thương dịu ngọt
Nhưng trái ngang đành trót phải xa rồi.

Nhớ thật nhiều mà tình cũng ngăn đôi
Lòng khắc khoải...một đời tim tan nát
Khóc cho thân tình lạc loài duyên bạc
Đời hẩm hiu chua chát với nghẹn ngào.

Ôi cuộc đời như một giấc chiêm bao
Đau đớn lắm đừng đào sâu thêm khổ
Lòng xót xa...tim bao lần loang lỗ
Đành chôn sâu dưới đáy mộ muôn đời.

Thơ tình 8 chữ viết về tình yêu đôi lứa
Thơ tình 8 chữ viết về tình yêu đôi lứa (ảnh: internet)

#13. ()

LỠ CHUYẾN ĐÒ DUYÊN - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Em quay về! thì anh cũng qua sông
Chỉ còn lại tấm thiệp hồng trên bến
Hồn xác xơ bước gập ghềnh lơ đễnh
Tim nhói đau bởi không đến kịp giờ.

Em nghẹn ngào ôm nhớ đứng bơ vơ
Nhìn gió thoáng hửng hờ lay chiếc lá
Cây lắc lư theo đà nằm nghiêng ngã
Đâu muốn buông mà lá cũng rụng rồi.

Tình bây giờ phải chịu cảnh ngăn đôi
Em quay lại giữa đời lang thang bước
Đời hẩm hiu nên kèn xuôi trống ngược
Câu nợ duyên đâu biết trước mà lường.

Tiếc một thời đã thương nhớ vấn vương
Nay phải chịu chia đường xa nhau mãi
Không về chung...chẳng còn chi giữ lại
Đau đớn buồn khắc khoải nát lòng nhau.

#14. ()

NỖI LÒNG KẺ VỀ SAU - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Yêu dẫu nhiều anh cũng của người ta
Em chỉ đứng sau nhà thương gọi khẽ
Nhìn thấy nhau em nghe lòng rất nhẹ
Tim bồn chồn muốn xé mảnh hồn em.

Mình cho nhau những trìu mến êm đềm
Tay quyện chặt khi màn đêm phủ xuống
Rồi con tim như thèm thuồng ước muốn
Mãi bên nhau thân cuốn chặt không rời.

Đêm chưa tàn phải chịu cảnh ngăn đôi
Lòng lưu luyến nghẹn lời như sắp khóc
Khi buông tay bước đôi chân khó nhọc
Giống lá vàng...lăn lóc dưới chiều Thu.

Bước lang thang nơi biển vắng mịt mù
Hồn thả hết theo mộng du hoang tưởng
Chuyện tình yêu là con đường vô hướng
Đành đứng cười gắng gượng...kẻ về sau.

#15. ()

NGÀY ĐÓ XA RỒI - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Thương nhớ gì...khi tình đã ngăn đôi
Quá khứ cũng tan rồi năm tháng chết
Em lang thang bên dòng đời mỏi mệt
Hạnh phúc ơi thôi cũng hết mong chờ.

Ngơ ngẫn buồn ngồi nhớ mấy vần thơ
Thương kỷ niệm...từng giờ trôi lặng lẽ
Thuở còn nhau dưới chiều Hè nắng nhẹ
Giờ không anh...vắng vẻ...thấy não nề.

Chuyện đôi mình đã trể nghĩa phu thê
Dù thương nhớ...lối về không để thiếu
Giờ vắng nhau! buồn hắt hiu cam chịu
Gánh gồng đau mới thấu hiểu cuộc đời.

Nước mắt nào! đang chới với vừa rơi
Thôi đừng nhắc những lời gì thêm nữa
Trái tim em...cũng vừa buông câu hứa
Mình mất nhau! bởi vai tựa không còn.

Thơ tình 8 chữ lãng mạn nhất
Thơ tình 8 chữ lãng mạn nhất (ảnh: internet)

#16. ()

NẾU MỘT NGÀY - Thơ 8 Chữ: Đức Trung

Nếu một ngày ta không nhận tin nhau
Em có thấy nỗi u sầu trong dạ?
Như hàng cây không còn xanh màu lá
Như gió trời không biết thổi về đâu?

Nếu một ngày không còn nghĩ đến nhau
Thấy bâng khuâng không muốn làm chi hết
Như biển xanh cũng biến thành biển chết
Như bầu trời phủ kín hết mây đen

Nếu một ngày mãi mãi phải xa em
Anh cảm thấy con tim như ngừng đập
Nỗi nhớ chênh chao như tiếng lòng thở gấp
Và nỗi buồn khỏa lấp suốt ngày đêm

Nếu mỗi ngày thức dậy lại thấy em
Gửi dòng tin với lời yêu nồng cháy
Thế gian ơi! Cuộc đời yêu biết mấy
Hạnh phúc về tan chảy ở trong tim.

#17. ()

MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Ghé thăm anh vào một chiều nhạt nắng
Phía cuối đường em bẽn lẽn nhìn nhau
Hàng cây nghiêng cũng thay lá đổi màu
Như minh chứng tình trước sau hai đứa.

Bến sông xưa ngày sớm trưa từng bửa
Anh cùng em tình chan chứa đã nhiều
Dở dang rồi mới hiểu thấu chuyện yêu
Buồn man mác bởi lắm điều cay đắng.

Giờ mất anh mình em ôm khoảng lặng
Dòng sông buồn hoang vắng lá sầu rơi
Bến không anh...em đứng đợi giữa trời
Thân phận bạc chơi vơi bao nước mắt.

Lòng đớn đau...đôi môi hờn khép chặt
Gió về chiều quặn thắt thấu buồng tim
Đời vắng nhau em suốt kiếp kiếm tìm
Hạnh phúc mất như chim quyên lẻ bạn.

#18. ()

VẦN THƠ TÌNH MUỘN - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Viết cho em những vần thơ tình muộn
Dòng chữ đầu chỉ muốn mãi đừng xa
Bởi yêu thương mình tha thiết đậm đà
Tình rất thật không điêu ngoa gian dối.

Không uổng công anh một thời lặn lội
Bước đi hoang nông nỗi giữa cuộc đời
Hoàng hôn về mắt gởi chốn trùng khơi
Lòng mong ước tìm một lời chung thủy.

Bước chung đôi không còn gì suy nghĩ
Dù trái ngang hay nghịch lý chẳng màng
Anh không còn năm tháng bước đi hoang
Hay thao thức bàng hoàng đêm mất ngủ.

Mình trao nhau thời gian dù không đủ
Nhưng con tim em chẳng phụ bao giờ
Anh gói nhiều nhung nhớ dưới vần thơ
Tình luôn mãi chực chờ ru hạnh phúc.

#19. ()

LỐI CŨ TA VỀ - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Lối đi nào dẫn dắt chúng mình quen
Dấu chân bước...còn hằn trên lá cỏ
Lời yêu thương hẹn hò đang còn đó
Mà người xưa bỏ ngỏ chẳng quay về.

Đông lạnh lùng tê tái thấy chán chê
Gió vẫn thổi...bốn bề thêm buốt giá
Đường thân quen nay đã thành xa lạ
Như tình mình...tất cả trở về không.

Chiều bơ vơ em mong nhớ ngập lòng
Rồi lặng lẽ ngồi trông thuyền ghé bến
Nhưng sóng to cứ bồng bềnh lơ đễnh
Chở yêu thương trìu mến cuốn xa bờ.

Em ngậm ngùi đứng nhớ viết vần thơ
Những kỷ niệm...sóng vỗ bờ hôn cát
Tình yêu nay man mác buồn trôi dạt
Em ôm duyên chua chát nát tan lòng.

#20. ()

BẾN ĐỖ - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Trái tim này vừa đủ để yêu anh
Chẳng chỗ trống trao dành cho ai khác
Chuyện tình yêu giống như muôn điệu nhạc
Lúc trầm bổng man mác và bình yên

Muốn bên anh quên hết mọi ưu phiền
Dù khoảng cách hai miền còn xa lắm
Nhưng tình em mãi ngọt ngào đằm thắm
Ta vẫn thường gửi gắm lời thương yêu

Em chẳng bên nên lo sợ rất nhiều
Trái tim anh lại siêu vì ai đó
Em một mình trong cô đơn vò võ
Ngày tháng dài chẳng có phút bình yên

Em ao ước chúng mình sớm thành duyên
Anh bên em cho thuyền về bến đỗ
Em chẳng sợ gió mưa hay giông tố
Bởi anh là chỗ dựa của đời em!!

Bạn vừa xem qua những bài thơ 8 chữ viết về tình yêu và nỗi nhớ với nhiều tâm trạng và cảm xúc. Chủ đề này chúng tôi vẫn còn cập nhật những sáng tác mới nhất các bạn nhé!..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ tình 8 chữ hay viết về tình yêu & nỗi nhớ trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-11-11T17:41:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T10:26:36Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 8 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ tình 8 chữ hay viết về tình yêu & nỗi nhớ"
  1. Những bài thơ tình bát ngôn thật hay bạn ạ
  2. Cảm ơn ad đã chia sẽ nhé. Nhiều bài thơ 8 chữ buồn nhưng rất là hay.
  3. hay quá trời quá đất luôn quỷ thần ơi.....
  4. Tình em trao dạt dào như sóng biển
    Cuộn vào anh như trầu thắm cau xanh
    Anh yêu mãi nghìn năm không thay đổi
    Ta bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu!....
  5. Trái tim này vừa đủ để trao anh
    Tuy nhỏ thôi nhưng nồng nàn ... đằm thắm
    Đủ để cho em và anh chung nhịp đập
    Mình dìu nhau tới bờ bến yêu thương!
  6. NGỠ MÃI MÙA ĐÔNG
    Hết đông rồi mà lạnh vẫn lạnh thôi
    Hay tại anh đã nới vòng tay ấm
    Để em buồn nên khóe mi lệ đẫm
    Nhỏ vào lòng đau lắm trái tim em

    Đông qua rồi nhưng lạnh mãi lạnh thêm
    Hay tại vì thời gian đêm dài quá
    Mắt trông về một người dưng xa lạ
    Nghe nhói lòng buốt giá trái tim côi

    Đông xa rồi nhưng sao lạnh chẳng trôi
    Hay là tại chơi vơi lòng nhung nhớ
    Mối tình xa chỉ duyên thôi không nợ
    Cứ đợi chờ nên ngỡ mãi mùa đông!
  7. MÃI YÊU ANH
    Duyên đã định có khi nào phai nhạt
    Vẫn còn đây tình nồng ấm xiết bao
    Ở trong tim em cất giữ ngọt ngào
    Yêu lắm ý nụ hôn trao ngoài phố

    Bến tương tư em giam cầm nỗi nhớ
    Giữ giùm anh mấy độ lá thu vàng
    Con chim sáo líu lo đón mùa sang
    Gọi tình yêu vòng tay quàng xiết nhẹ

    Đố anh biết sao em yêu nhiều thế
    Chẳng bao giờ muốn kể chuyện thiệt hơn
    Bởi vì anh .. em còn được dỗi hờn
    Được yêu anh và được anh yêu mãi

    Chỉ thế thôi mà tâm hồn trẻ lại
    Chẳng thấy già nhưng ngại tiếng hồi xuân
    Kệ miệng đời cứ gắn tiếng xa gần
    Em hạnh phúc còn cần gì hơn thế

    Hà Nội ơi nghe chuyện tình em kể
    Đêm Hồ Tây khe khẽ đợi vầng trăng
    Thấy không anh sợi đã kết tơ vàng
    Cho nhân thế buộc tình em - anh mãi.
  8. Cảm ơn tác giả đã có những bài thơ tình thật hay, thật xúc động!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng