1001 bài thơ mùa Đông xứ Huế, thơ tình Huế khi Đông về

6/11/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ mùa đông xứ Huế hay và mới nhất. Bên cạnh đó là những bài thơ tình yêu đôi lứa của xứ Huế khi mùa đông đang về..


1001 bài thơ mùa Đông xứ Huế, thơ tình Huế khi Đông về
thơ mùa đông xứ Huế (ảnh: internet)

THƠ MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về mùa đông ở Xứ Huế mộng mơ với rất nhiều cảm xúc và tâm trạng...

#01. ()

MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ - Thơ: Sơn Lê

Huế buồn vì những ngày đông
Mưa rơi nặng hạt nắng không có về
Để ai buông mái tóc thề
Nhớ người xa xứ tái tê cõi lòng

Ngọ Môn lại đứng ngồi trông
Hồ sen cũng hết mùa bông tháng nào
Trong lòng cảm thấy nôn nao
Huế ơi ! Trời đã đi vào tiết đông

Người xa có nhớ mình không
Bây chừ ngồi nhớ và trông người về
Dù cho cách mấy sơn khê
Lòng em vẫn trọn lời thề năm xưa

Huế buồn Huế lắm giọt mưa
Em buồn em nhớ người xưa em chờ
Trãi lòng em gởi vào thơ
Em con gái Huế mộng mơ ít nhiều.

Thơ mùa đông xứ Huế
mùa đông xứ huế (ảnh: internet)

#02. ()

CON GÁI HUẾ MỘNG MƠ - Thơ: Ngọc Hường

Những ngày xứ Huế vào đông
Trời mây u ám mưa giông kéo về
Nhớ anh em bỏ tóc thề
Thướt tha áo tím ai mê mẩn lòng

Ra vào Cửa Ngọ hoài trông
Mặt hồ gợn sóng mà bông đâu nào
Chợt nghe trong dạ cồn cào
Một cơn gió buốt thổi vào tim đông

Biết chờ người có đến không
Hay mình ta mãi thầm trông người về
Tình dù xa cách sơn Khê
Vẫn còn nguyên vẹn câu thề khi xưa

Mùa đông xứ Huế nhiều mưa
Ngoài đường như đã vắng thưa còn chờ
Trách mình tin mấy vần thơ
Lỡ là gái Huế mộng mơ cũng đành.


#03. ()

HUẾ MÙA ĐÔNG - Thơ: Phong Nguyễn

Huế lạ chưa!.. Mưa răng buồn đến rứa
Trời vào đông da diết buổi mưa dầm
Áo lụa mềm quấn quýt ngón tay đan
Bên Vỹ Dạ bóng xiêu chiều nghiêng gió

Chiều đi qua Đông Ba chờ ai đó
Ta đứng nhìn bong bóng chạy vòng quanh
Vẫn một chút trong ánh mắt em xanh
Cái duyên lạ một nét tình đến thế

Cho xin giữ, em đừng cười, ta nhé
Huế thật buồn mà nhớ mãi khôn nguôi
Mưa ngày đông.. mưa rơi mãi... mưa rơi
Để ai đó buốt lòng tê tái nhớ

Huế vào đông mưa răng buồn vô cớ
Ta đứng nhìn.. Nhìn mãi bóng mưa rơi.

Huế Mùa Đông
Huế Mùa Đông.

#04. ()

CÓ PHẢI ĐÔNG VỀ - Thơ: Lê Hoàng

Gió lành lạnh len vào hồn tê tái
Người yêu ơi ! Có phải đông đã về ?
Ta bây chừ ..cách biệt mấy sơn khê
Anh vẫn nhớ câu thề mình yêu mãi

Trời xứ Huế ...mây buồn như níu lại
Bước nàng Thu lối ấy khẽ ngập ngừng
Nhớ thương nhiều để mắt tím rưng rưng
Cây đổ lá trên đường qua ngỏ hẹn

Phố lặng lẽ ! Khi mùa Đông lại đến
Có phải chăng ? Tan biến những ấm nồng
Hỏi bây chừ ...nơi ấy có lạnh không ?
Nhớ qua phố đừng phong phanh áo mỏng

Dù không thể cho nhau ngàn hy vọng
Hay những khi lạc lõng giữa dòng người
Anh vẫn hoài thương nhớ bóng em thôi
Nên hãy hiểu bồi hồi tim gõ nhịp.

#05. ()

SƯƠNG PHỦ HƯƠNG GIANG - Thơ: Khách Lãng Du

Nghe tiếng sáo trên sông chiều lạnh
Sương mù giăng lòng chạnh u buồn
Câu hò xứ Huế ai buông
Nghe miên man nhớ nỗi buồn chiều đông.

Vai gầy buốt lắng lòng thương cảm
Chiều Huế buồn ảm đạm mây trôi
Thu đi đã biệt Huế rồi
Trầm tư mà nhớ anh ơi ước thề.

Có nhớ Huế hãy về với Huế
Đừng... chớ đừng mặc kệ con đò
Chơi vơi lờ lửng âu lo
Để sầu bến hẹn con đò mãi trôi

Chừ Huế lạnh.. lạnh rồi.. lạnh lắm
Áo tím in bóng đậm bến sông
Anh ơi nỗi nhớ se lòng
Nhìn trời sương phủ mênh mông em sầu .

Anh chừ ở nơi đâu ... có biết?
Nỗi chờ mong da diết lắm không
Đông Ba vẫn chốn chợ đông
Nôn nao chốn đợi bến lòng nơi mô?

Người chưa mỏi sông hồ mãi dạt
Để Huế thương man mác đợi chờ
Hàng cây phượng vĩ bơ vơ
Mờ sương rũ bóng dại khờ.. chờ ai...

THƠ TÌNH XỨ HUẾ KHI ĐÔNG VỀ

Dưới đây là phần cập nhật những bài thơ tình viết về Mùa Đông Xứ Huế mới nhất. Thơ nói lên cái lạnh của xứ Huế khi Đông về; tâm trạng buồn, nhớ về người thương yêu đang ở xa,..

Xứ Huế Mờ Sương
Xứ Huế Mờ Sương.

#06. ()

ÔM HUẾ VÀO LÒNG - Thơ: Khách Lãng Du

Hương Giang có giăng đầy sương phủ?
Phượng có buồn ủ rũ bên sông?
Huế ơi có lạnh lắm không?
Muốn ôm cả Huế vào lòng thương yêu.

Chuông Thiên Mụ bao chiều lần lựa
Núi Ngự bình còn tựa trời mây?
Dòng Hương mặt nước còn đầy?
Tràng Tiền còn hắt bóng cây cầu buồn?

Trăng Vỹ Dạ còn luôn treo bóng?
Bến Đông Ba ai ngóng ai chờ?
Hoàng Thành rêu cũ có mờ?
Đò còn xuôi ngược.. bài thơ còn sầu?

Có ai biết Văn Lâu còn đợi?
Bóng đò trôi vời vợi trời nao?
Để buồn xứ Huế dạt dào
Bóng tà dần khuất buồn nao nao lòng.

Nhớ đến Huế mênh mông nỗi nhớ
Sương giăng đầy nức nở ai ơi
Lòng như vướng mắc tơ trời
Gió đông hoang hoải sầu rơi theo dòng.

Nước lờ lững dòng sông trôi mãi
Nhớ mong người về lại tìm nhau
Trầm tư Huế mãi ngọt ngào
Bao nhiêu nỗi nhớ .. tuôn trào HUẾ ơi.

#07. ()

CÓ PHẢI THU ĐI? - Thơ: Lê Hoàng

Mưa giăng ngập lối ....tím trời buồn xứ Huế
Có phải Thu đi ..lặng lẽ đón Đông sang
Gió lạnh nơi này ...ngóng đợi ở phương nàng
Chất đầy nhung nhớ ...xốn xang hoài tâm khảm

Mưa chiều rả rích ...bầu trời thêm u ám
Cái lạnh đầu mùa ...ảm đạm một không gian
Mấy dặm sơn khê ...ôi thương nhớ ngập tràn
Mong ngày gặp gỡ ..miên man dòng tâm sự

Mưa chiều quạnh quẽ ...giọt loang sầu nức nở
Có phải Thu đi ?...chiếc lá đã rời cành
Đông đã về sao? ...nghe giá buốt lòng anh
Nhớ nhung thấp thỏm ...tình mình mong tới hẹn

Mưa sao rơi mãi ...bóng em về bẽn lẽn
Xoa dịu cơn đau ...đông đến bớt lạnh lùng
Anh vẫn đi về ...qua phố bước mông lung
Người yêu dấu hỡi ! Quặn lòng anh nhớ lắm.


#08. ()

MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ - Thơ: Ngô Quang Hùng

Lặng lẽ Hoàng Thành phủ khói sương
Chuông ngân lạc lõng giữa đêm trường
Đèn khuya le lói soi dòng nước
Phượng vĩ đìu hiu nép góc đường
Phố cổ mưa giăng xao xuyến mộng
Vườn chiều gió giật não nề thương
Nam Ai vẳng khúc bâng khuâng dạ
Khắc khoải tơ lòng nỗi vấn vương.

#09. ()

ĐÔNG VỀ NHỚ HUẾ - Thơ: Tôn Nữ Thiên Hà

Huế giờ là đã mùa đông
Lòng càng nhớ Huế lại không trở về
Tràn trề vương vấn sông hương
Nhớ thương sâu nặng đêm trường không quên

Ngồi buồn sương xuống nhớ mong
Sông soi bóng liễu tình đông hôm nào
Trong tim nhịp đập nao nao
Đông đêm gió lạnh thấm vào tình mơ

Huế ơi còn nhớ ta không
Trông về nơi ấy dạ mong ngày về
Câu thề hẹn giữa năm xưa
Suối khê trôi dạt vẫn chưa đổi lòng

Mong hoà nhịp ở vần thơ
Mơ về xứ Huế đợi chờ người thương.


#10. ()

ĐÔNG CỦA EM - Thơ: Thuận Thiên

Huế em chừ thời tiết đã cuối đông
Rứa vẫn lạnh ánh hồng chưa mở lối
Nắng lẫy Huế giống khi em lẫy dỗi
Giận anh thì đổ lỗi hết cho anh....( ác hí)

Huế em chừ.. thèm chút nắng long lanh
Cho mượn nhé em để dành sưởi nhớ
Em hứa trả cả lời không mắc nợ
Chịu không nờ... ngàn hôn thắm hơn xuân???

Huế em chừ.. chuông nhà thờ vẫn ngân
Quỳ chân Chúa em khấn đừng vương tủi
Rồi sợ lắm cuộc đời đầy may rủi
Biết được nhiều ngày vui nữa không anh....

Huế em chừ.. đang đan nhớ dày thêm
Mơ ngày tháng êm đềm đừng sóng nổi
Trong tim hồng máu thanh xuân nóng hổi
Bồi hồi chờ hôn đượm thắm bờ môi....

Bạn vừa xem qua chùm thơ viết về Mùa Đông Xứ Huế do các thi hữu chia sẻ. Những sáng tác mới hơn sẽ được iini.net cập nhật liên tục. Nếu bạn có những bài thơ viết về Huế khi đông sang, hoặc những nỗi niềm muốn bày tỏ, xin mời các bạn chia sẻ ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ mùa Đông xứ Huế, thơ tình Huế khi Đông về trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-11-06T07:24:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-25T14:52:01Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 13 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ mùa Đông xứ Huế, thơ tình Huế khi Đông về"
  1. Gió lạnh đầu mùa rưng rưng nỗi nhớ
    Nỗi nhớ anh nỗi nhớ một chiều mơ
    Nỗi nhớ bơ vơ hoàng hôn nhuộn đỏ
    Bóng anh ngồi lặng lẻ mặt hồ xa
  2. Thơ chú ba viet dạt dào tình cảm quá, Huế nhoé Hà Nội phải khg? Tình thơ hay tình chú Ba vạy? Dù là tình thơ hay tình người thì vai chú nhập là hoàn hảo lắm đó. Tối vui vẻ nhé
  3. ----GIÁ LẠNH ĐẦU ĐÔNG--

    Gió đầu mùa đông lạnh lắm em ơi!
    Tuy không mạnh nhưng cay xòe đôi mắt
    Đi bên anh nhớ cầm tay thật chặt
    Kẻo đông về dễ lạc lối con tim

    Gió đầu mùa đến một cách lặng thinh
    Cơn gió rét cứ tăng lên từng đợt
    Sưởi tim em muốn hôn hoài chẳng ngớt
    Bởi đông về làm tê tái bờ môi

    Gió đầu mùa lướt nhẹ qua làn môi
    Làm em rét để tim anh buốt giá
    Đông đến đi để nhường Xuân đầy hoa lá
    Ánh nắng hồng sưởi ấm cả đời nhau.,.
  4. Gió đông về nơi phố nhỏ biết không?
    Lùa cơn gió cho lòng xao xuyến lạ
    Nỗi nhung nhớ gom vào lòng tất cả
    Trao về người thật dạ những luyến thương

    Gió đông về rải trên các nẻo đường
    Xua giá lạnh bởi vương vòng tay ấm
    Ai có thể cho nhau tình sâu đậm
    Má ửng hồng dù lấm giọt sương đêm.
  5. rất hay (^-^)
  6. GIỌT MƯA TÌNH

    Đông đến giữa khung trời xứ Huế
    Sao vẫn còn mưa thế kia anh
    Ngây thơ nàng hỏi chân thành
    Giọt Mưa Tình đó,lời anh tỏ bày .

    Từ mùa thu kéo dài đông đến
    Vẫn còn mưa bỡi mến Huế thương
    Tiếng hò cô gái sông hương
    Như còn ngân mãi vấn vương khách chiều.

    Nhìn sóng nước bao điều muốn nói
    Nhưng lòng em bối rối xuyến xao
    Đất Thần Kinh lắm tự hào
    Về đây mới thấy dạt dào mến yêu .

    Bến Hàm Luông liêu xiêu lữ khách
    Phú Vân Lâu thử thách văn thơ
    Nơi đây xứ sở mộng mơ
    Huế ơi ! tôi thấy ngẫn ngơ tim mình.

    Nay đứng đấy một mình đơn bóng
    Khoảng trời xa hoài vọng hình ai
    Bão vô tình cướp đời trai
    Để em về lại đắng cay nghẹn ngào.

    Giọt mưa đông lại ào ạt đến
    Khách phương xa lạnh đến tê người
    Từ nay tắt lịm nụ cười
    Huế thương muôn thuở xa rời người yêu./.
  7. MÙA ĐÔNG ĐÃ VỀ…
    Sẽ không cảm thấy lạnh do những cơn gió đông thổi heo hắt khi quý vị có dịp thưởng thức món Bánh Ép rất ngon,và cũng không kém phần cay nồng,
    …đây là Đặc sản Xứ Huế…Ai đi du lịch Huế mùa này chớ bỏ qua
    …Nghe đâu ở SaiGon ,chợ Đà Lạt cũng có nơi bán,tiếc là mình chưa có địa chỉ.
  8. Mưa Huế
    ***
    Xứ Huế hôm nay mưa lại về
    Cảnh đẹp của Huế lạnh tái tê
    Biết bao lữ khách đang chào đón
    Huế đẹp mộng mơ ai cũng mê

    Trời đã vào đông, cảnh Huế buồn
    Nhìn mưa như những giọt lệ tuôn
    Bao đêm dài, Huế như im lặng
    Yêu Huế nhiều, Huế đẹp lắm luôn
  9. THƠ : MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ
    T G : DUY HÒA

    Đông về Huế lạnh trắng mù sương
    Tỏa khắp đồng quê lẫn phố phường
    Vỹ Dạ thuyền xuôi nhiều kẻ tủi
    Hương Trà nước ngược lắm người thương.

    CHỜ ĐỢI
    Bao lần dõi mắt trải hồn thơ
    Để viết về em một bến chờ
    Lặng lẽ từng chiều ươm chữ nhớ
    Âm thầm mỗi sáng ủ vần mơ.

    NHỚ
    Lâu ngày chẳng nói tiếng yêu đương
    Tự lúc xa nhau kẻ mỗi đường
    Gió dạt bên vườn khơi nỗi nhớ
    Sương tràn trước ngõ gợi niềm thương.
  10. =NHỚ EM ÁO TÍM =

    Nay về xứ Huế trời đông
    Mưa giăng lối cũ hẹn mong ngày nào
    Sông Hương dòng nước ngọt ngào
    Nhớ em áo tím dáng cao mượt mà ..
  11. MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ - VỀ ĐI ANH HUẾ ĐỢI

    ****************************************

    Gió mùa đông Bắc đã về ... sông Hương trắng xóa màu nước bạc... phố Huế vắng tanh ...cùng những cơn mưa rã rích , nhưng chưa bao giờ thấy Huế buồn, chưa bao giờ thấy cô đơn khi lang thang phố Huế. Trời nắng gắt bổng chuyển sang mưa dầm ... những cơn mưa cứ kéo dài dai dẳng se se cùng cái lạnh chớm đông.
    Huế ngập ngừng vào đông... chiều ni em về qua đập đá ghé về vỹ Dạ
    Em nhớ.... !!!!
    Đi xa thật xa , Anh có mơ một chuyến ghé về thăm Huế ? Trời Huế lặng lẽ vào đông , qua cầu Trường Tiền man mát lạnh ...Anh có nhớ và thèm một tô bún bò Huế cay nồng bên dòng Hương trên đường Lê Lợi. Anh có thèm một tô cơm Hến với mùi vị mặn nồng của ruốc , hương thơm nhiều loại rau , mùi chua của khế và vị đậm đà của nước hến... Và có thèm ly cà phê.- Trà Cung Đình hay Quý Phi Nhan Sắc ... của thôn Vỹ Dạ Xưa . để nhớ về ngày ấy...
    Khoảnh khắc bên em...
    ...
    Huế rứa đó ai đến cũng ưng
    Mà đi thì nhớ...
  12. MƯA ĐÔNG XỨ HUẾ
    Xứ Huế mưa rơi thật não nề
    Nhìn về nơi ấy mảnh hồn quê
    Gió bấc lạnh hoang lòng lữ khách
    Mưa đông ướt rũ kẻ xa về !

    ( Nhớ về xứ Huế 15/12/2016 )
    T/g. Tr bá Căn
  13. HUẾ MÙA ĐÔNG
    Hoa Thạch Thảo

    Huế !....mùa đông có nét riêng , mưa lất phất, gió se lạnh...cầu Tràng tiền mưa bay bay , cành khô hoa Phượng bên sông Hương...cảnh trầm tư của xứ Huế tất cả như đan xen tạo nên mùa đông xứ Huế của riêng mình....thật buồn thật mộng mơ...tôi yêu mùa đông xứ Huế nơi lắng lại những kỷ niệm mùa đông xứ Huế trong tôi ! Tôi mong có dịp lại trở về mùa đông xứ Huế!

    Em về với Huế mùa đông
    Mà lòng lắng lại mênh mông đất trời
    Trên cầu dạo bước chơi vơi
    Mưa chiều lất phất mưa rơi lạnh lòng
    Dòng sông nước chảy mênh mông
    Thuyền neo bến đậu ngược dòng Hương giang
    Đò chiều sông nước mênh mang
    Tràng tiền còn đó nắng vàng chốn đông
    Để cho xa nhớ mãi mong
    Trở về xứ Huế nắng hồng trời xuân.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng