1001 bài thơ Mùa Thi đến, ký ức học trò quay về khi ngày Hè sang

14/6/17
(iini.net) Mùa hè đến cũng là thời điểm học sinh cuối cấp quyến luyến chia tay nhau để tập trung ôn thi chuyển cấp, ĐH-CĐ,... Mùa Thi là khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người khi nghĩ về tuổi học trò.

thơ mùa thi
thơ viết về Mùa Thi của lứa tuổi học trò (ảnh: internet)

Dưới đây là tổng hợp những bài thơ mùa thi với rất nhiều cảm xúc: buồn khi chia tay bạn bè, lo lắng cho kì thi sắp tới, những lời yêu thương chưa kịp nói, và cả những ký ức khó quên về những mùa thi trước,.v.v.


KÝ ỨC MÙA THI QUA

Thơ: Bằng Lăng Tím
Tháng sáu về đan sợi nắng mùa thương
Sao nhớ lạ ngôi trường xưa một thuở
Bài học cuối chắc anh còn có nhớ
Lá thư tình anh ngỏ gửi trao em

Mùa thi qua bao kỷ niệm êm đềm
Bên ô cửa ru êm lời chàng gió
Rơi lã chã từng cánh hoa phượng đỏ
Tím vần thơ còn đó chẳng phai nhòa

Tháng sáu về trên lối mộng ta qua
Giọt sương đọng hiền hòa trên nụ biếc
Bướm tình tỏ bên hoa lời tha thiết
Dấu yêu à! Anh có biết em mong

Tháng sáu ơi! Giấu nỗi nhớ trong lòng
Đem sợi nắng ra hong thềm rêu cũ
Mầm hạnh phúc mong ngày kia đơm nụ
Mối tình đầu em giữ vẹn thủy chung.





MÙA CHIA TAY
Thơ: Quý Phương
Tháng sáu rồi trời đã bắt đầu mưa
Đỏng đảnh như cô gái vừa mới lớn
Lúc giận dỗi bờ môi luôn cong cớn
Bảo chẳng cần yêu chỉ muốn chia tay

Tháng sáu rồi đôi lúc có mưa bay
Hạt nhẹ lắm chỉ rơi vừa ướt áo
Như mắt ai rưng rưng như thầm bảo
Bắt đền đi cứ chọc giận người ta

Tháng sáu về hạ đỏ rực màu hoa
Ta nhặt lấy làm nơ em kẹp tóc
Mùa chia tay ai gục đầu ngồi khóc
Mai xa rồi đâu chung hướng, nhớ nhau

Tháng sáu ơi lòng ta bỗng nhói đau
Nhìn ai đó tóc tết sau thành bím
Đong đưa theo chân hồn ta ngất lịm
Khuất cổng trường hai hướng biết tìm đâu

Tháng sáu ơi ve trỗi khúc nhạc sầu
Bao thương nhớ ngỡ như vừa mới đấy
Áo trắng ơi mai xa rồi xin hãy
Thời mộng mơ lưu giữ mãi nhé người.


MÙA CHIA XA
Thơ: Khát Vọng
Nắng hạ về mang theo gió xôn xao
Phượng rực đỏ lòng cồn cào niềm nhớ
ve gọi sầu điệp khúc buồn muôn thủa
Phượng rơi hoài nay mỗi đứa nơi đâu

Khúc biệt li tim rớt rụng u sầu
Mình lặng bước thấy lòng đau trống vắng
Mãi xa rồi của một thời hoa nắng
Áo trắng sân trường theo bước người đi

Ôi ! Mùa hạ mùa nắng những mùa thi
Mùa chia xa ve gọi sầu li biệt
Dòng lưu bút trao nhau tình thắm thiết
Lệ nhạt nhòa bởi ngày phải chia xa

Tôi thương hoài yêu mãi một loài hoa
Cháy trong tim một tình yêu rực lửa
Hạ nay về miên man trong nỗi nhớ
Hồn chìm vào trong núc nở chia xa

Hạ đi rồi mùa phượng thắm cũng qua
Dòng nhật kí còn nhạt nhòa lệ chảy
Mùa hạ về là chia li thế đấy
Mãi thương hoài nhớ lắm tháng ngày qua...

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Mùa Thi đến, ký ức học trò quay về khi ngày Hè sang trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-06-14T04:48:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:48:10Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Mùa Thi đến, ký ức học trò quay về khi ngày Hè sang"
  1. Đã thấm thoắt mười hai mùa phượng nở, Em nghẹ ngào hơi thở lặng chào cô. Ngày mai rồi đã đến ngày thi, Không biết nói điều gì khi cô lên lớp..
    Nước mắt tràn nhỏ lệ cặp bờ mi, Cô cũng nghẹn ngào chẳng khác chi.. Chỉ chúc các em bước vào mùa thi thật tốt, Mười hai năm học thày cô vun đắp, Chắp cho em đôi cánh bay khắp vùng xa..
Gửi bình luận

Sửa bài đăng