![]() |
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập (ảnh: internet) |
TẾT ĐỘC LẬP NHỚ BÁC
Tác giả: Nguyễn HảiThể thơ: Song thất lục bát
Con đứng giữa Ba Đình lịch sử
Cúi lạy Người an ngủ trong lăng
Dâng Người một nén hương nhang
Cầu mong đất nước giàu sang yên bình.
Ươm trong nắng bóng hình của Bác
Giữa quảng trường đọc bản tuyên ngôn
Lời Người sang sảng ôn tồn
Lấy dân làm gốc thịnh phồn cháu con.
Lời Bác dạy vẫn còn vang mãi
Con tự hào một dải nước non
Đời đời ghi nhớ công ơn
Vị Hồ Chủ Tịch hết lòng vì dân.
Chúng con nguyện giết dần giặc đói
Đuổi giặc nghèo ra khỏi giang sơn
Ươm mầm từ lớp măng non
Xóa nạn mù chữ vẫn còn bủa vây.
Nay đất nước từng ngày đổi mới
Từng con người phơi phới niềm thương
Chúng con có Bác dẫn đường
Nông-Công-Ngư nghiệp sánh dường năm châu.
MÃI LÀ VINH QUANG
Tác giả: Lãng Du Khách
Thể thơ: Song thất lục bát
Cơn địa chấn toàn cầu rung động
VIỆT NAM ta bay bổng ngang hàng
Sánh vai cường quốc an bang
Bước vào thế giới trình làng oai phong.
Lời hiệu triệu đồng lòng chung sức
Giành tự do bĩ cực qua rồi
Hành trang lịch sử đổi ngôi
Năm châu bốn bể ta ngồi sánh vai.
BA ĐÌNH đó tượng đài bất diệt
Đọc tuyên ngôn khai viết trang hùng
Khải hoàn ca khúc vui chung
Đồng tâm hiệp sức ta cùng tiến lên.
Khai sinh nước xây nền dân chủ
Độc lập rồi hết thú ngoại bang
Từ nay ta đứng ngang hàng
Bước sang trang sử vẻ vang vững bền!
![]() |
Bác Hồ đọc tuyên ngôn trong ngày độc lập (ảnh: internet) |
VIẾNG LĂNG BÁC
Tác giả: Triệu Phú Tình
Thể thơ: Bát ngôn
Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9
Tết độc lập con bịn rịn nhớ người
Người mang đến cả ngàn vạn nụ cười
Giải phóng dân Việt qua đời nô lệ
Viết về người thì nào đâu có dễ
Những phẩm chất cao quý để cho đời
Cùng tình thương bác ái khắp muôn nơi
Hỏi bút nào có thể khơi cho đủ
Lòng thương dân của một vị lãnh tụ
Giành cho đất nước ngục tù lầm than
Cứu toàn dân thoát bần hàn ai oan
Khỏi đọa đầy được bình an cuộc sống
Đưa đất nước đến một nơi nhất thống
Sum họp hai miền dân sống ấm no
Người là do trời đã ban tặng cho
Nên dân nhớ gọi chung đó là Bác
Bên Lăng nghiêm trang anh lính đứng gác
Lặng canh giấc ngủ của Bác bình yên
Hình ảnh người ôi quá đỗi thiêng liêng
Con kính cẩn với niềm riêng nể trọng
Người ra đi để lại niềm hy vọng
Là hình tượng đẹp đọng mãi lòng dân.
LỜI THỀ SÔNG NÚI
Tác giả: Dương HuỳnhThể thơ: Song thất lục bát
Mùa thu về mừng ngày Quốc khánh
Cả phố phường lấp lánh rừng sao
Ngày xưa dưới ngọn cờ đào
Toàn dân quật khởi biết bao oai hùng
Ngày độc lập reo mừng phấn khởi
Giữa Ba đình Người.đứng trên.cao
Dưới muôn hàng vạn đồng bào
Tuyên ngôn độc lập ...Người trao lời thề
Cả dân tộc không làm nô lệ
Quyết đấu tranh đập bể xiềng gông
Hôm nay đất nước thành công
Toàn dân đánh thắng thù trong giặc ngoài
Bảy hai năm đến nay vẫn sáng
Lời của Người là áng Tuyên ngôn
Việt nam đất nước mãi còn
Xứng danh nòi giống con Rồng, cháu Tiên
Xin vẫn nguyện theo thuyền người lái
Quyết đi theo lẽ phải Người trao
Đồng lòng, đồng sức, đồng bào
Mừng ngày Quốc khánh nêu cao lời thề.
QUỐC KHÁNH
Tác giả: Hồ Như
Thể thơ: Thất ngôn
Dựng nước muôn đời vạn đại dân
Thời cơ chớp được khó bao lần
Người Nam nhớ mãi mùa Thu ấy
Đất Việt nào quên tháng Chín thần
Độc lập muôn nhà vui phấn khởi
Hòa bình vạn nẻo rộn ràng Ngân
Ơn Người sáng lập xây nền móng
Nghĩa nặng bền lâu thoát ách bần.
![]() |
thơ mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 (ảnh: internet) |
MỪNG TẾT ĐỘC LẬP
Tác giả: Phong Phạm Thị
Thể thơ: Lục bát
Ngày 2 tháng 9 tới rồi
Tuyên ngôn Độc lập rạng ngời sử xanh
Tự hào truyền thống cha anh
Bảy hai năm đã kết thành mốc son
Hôm nay con cháu mãi còn
Lắng nghe tiếng Bác vọng hồn núi sông
Ai ơi, đứng lại mà trông
Chào mừng Quốc khánh cờ hồng tung bay
Thủ đô Hà Nội hôm nay
Ba Đình tiếng trống, tiếng giày rộn vang
Quân đi lớp lớp hàng hàng
Chỉnh tề đội ngũ sẵn sàng duyệt binh
Nhìn lên cờ đỏ quang vinh
Mà lòng náo nức mối tình sắt son
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Việt Nam độc lập dấu son muôn đời...
(đang cập nhật...)
(2-9-1945*2-9-2017)
Mùa thu đến bồi hồi da diết
Giữa bầu trời đất Việt cờ bay
Mừng ngày Quốc khánh năm nay
Lòng dân rạo rực tràn đầy niềm vui
Ngoài biển cả xa khơi lộng gió
Đàn hải âu cánh vỗ trùng dương
Đảo Cây đến đảo Cồn Vàng
Hoàng Sa nắng đẹp rộn ràng tiếng ca
Ôi Tổ quốc bao la hùng vĩ
Bốn ngàn năm chân lý sáng soi
Việt Nam dân tộc rạng ngời
Tự do Độc lập! Ngàn đời ngát hương
Ta đi giữa con đường Hạnh phúc
Nghe bâng khuâng háo hức tâm can
Lòng dân ý Đảng vô vàn
Mùng hai tháng chín ngập tràn ước mơ
Lời kêu gọi bác Hồ vang mãi
Hãy đấu tranh chống lại kẻ thù
Chung tay quét sạch mây mù
Nắng vàng trải rộng trời thu Ba đình.
Lời Bác còn đây vẫn vọng vang
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP trang sử vàng
Hơn 70 năm mùa thu ấy
Đất nước khai sinh thật gian nan
Tự hào thay Tổ quốc vinh quang
Quốc khánh cờ hoa đỏ rộn ràng
Đại bác, pháo hoa mừng kỉ niệm
Truyền thống hào hùng nước Việt Nam.
CHÀO lá cờ bay rạng nước nhà
MỪNG kỳ giải phóng đã đi qua
NGÀY sau tiến bước dành con trẻ
LỄ trước hành quân dõi cụ già
QUỐC thể niên thời dân mãi lập
KHÁNH đài thuở ấy giặc hoài xa
VIỆT bền lãnh thổ xây kinh tế
NAM mạnh kiên cường cất tiếng ca
Sáng thức giấc nghe lòng rạo rực
Vui hoan ca đất nước khải hoàn
Sao vàng cờ đỏ tung bay
Cờ sao phấp phới, triệu nhà an vui
Phố phường ngập sắc hoa tươi
Người người đón tết, mừng ngày tự do
Đất nước độc lập ấm no
Non sông hoan hỉ, tràn đầy niềm vui.
Quốc Khánh đến rồi Việt Nam ơi
Rưng rưng nước mắt con nhớ Người !
Một đời không ngại vì Tổ Quốc
Bác đã hy sinh trọn cuộc đời !
Nhìn lại chặng đường Người đi qua
Gian truân vất vả chẳng nề hà
Bác như ngọn đuốc luôn soi sáng
Sáng cả giang sơn sáng mọi nhà !
Nay Bác đi rồi-Bác đi xa
Đất nước an vui đón Tết nhà
Độc lập-Tự do Người đưa lại
Cả nước vui mừng hát khúc ca !
Chắc nhớ lắm bình yên Hà nội .
Đường phố cờ hoa đỏ rọi
Nơi Thủ đô chói lọi trang sử vàng
Hà nội hôm nay rộng thêng thang
Các ngả đường rộn vang khúc nhạc .
Nhà nhà treo cờ Tổ quốc
Mừng nước ta ngày thành lập non sông .
Rợp cờ hoa phất phới tung bay
Biểu ngữ, băng rôn cũng treo đầy
Đất nước mừng vui ngày hội lớn
Quốc Khánh tưng bừng khắp đó đây.
Để có được ngày vui hôm nay
Biết bao người máu, xương đã đổ
Chiến đấu, hy sinh, bao gian khổ
Cho chúng ta vui sống hòa bình.
Nén tâm hương tỏ lòng thành kính
Với anh hùng liệt sĩ quang vinh
Hy sinh cho bốn mùa hoa nở
Một hiến dâng hơn vạn nghĩa tình !
------------///------------
( Người đã đưa dân tộc từ lầm than nô lệ trở thành người đứng vững trên đôi chân của mình . đó là hạnh phúc vô biên của từng con người dân tộc Việt . Chúng ta hãy đời đời nhớ ơn người bằng thực tâm của mình ! )
............................
Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?
Ngàn Năm lưu mãi tướng thong dong
Ba đình lịch sữ còn ghi dấu
Giữa quãng trường kia rực tim hồng !
Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?
Yêu thương chất chứa nghẹn cỏi lòng
Bởi dân nô lệ bao người học
Đành nhắc nhiều lần nghe rõ không !
Dẫu rằng lịch sữ đã sang trang !
Hậu thế lưu tâm tấm lòng vàng
Bác đã một đời vì dân tộc
Nên nguyền giữ trọn mảnh giang san !
Tôi khóc chào đời Bác sắp đi !
Tuyên ngôn độc lập ấy tôi ghi
Hồn thiêng sông núi hoà trong máu
Nếu phải xã thân có tiếc gì !
( Nam quốc sơn hà nam đế cư ! )
Nghe lời Bác dăn ấy tâm tư
Vua Hùng dựng nước thành nam quốc
Quyết giữ cho tròn hậu thế ư !!!
Đây rồi độc lập tự do
Muôn phương khắp nẻo tung cờ mừng vui
Tháng chín đất nước rạng ngời
Hòa bình hạnh phúc đời đời ấm no
Dòng sông bát ngát câu hò
Cây đa bến nước con đò ngược xuôi
Thu sang xúc động bồi hồi
Bao nhiêu gian khó nay đời sang trang
Hoa nở thắm sắc núi ngàn
Tháng chín rực rỡ đã mang nắng về
Miên man trên khắp đường quê
Đưa dòng ký ức trôi về trong tim
Tung bay muôn nẻo cánh chim
Yêu thương nay được về tìm bên nhau
Sâc cờ tươi thắm một màu
Xôn xao tháng chín hát câu yêu đời
Yêu nhau hãy tỏ một lời
Cờ bay tháng chín trọn đời vững tin
Tự do độc lập giữ gìn
Hòa bình hạnh phúc ấm êm muôn đời.