Thơ Xuân 2018 hay, chùm thơ tình Xuân với nhiều cung bậc cảm xúc

3/2/18
(iini.net) Xuân 2018 đang về, mời các bạn cùng đến với chùm thơ tình Xuân nhiều cung bậc cảm xúc với những sáng tác mới nhất. Đây là chủ đề Xuân tiếp theo sau loạt thơ mùa xuân về mà iini.net đã chia sẽ.

thơ mùa xuân hay
thơ mùa xuân hay (ảnh: internet)

Thơ Xuân Hay 01

MÃI MÃI MỘT MÙA XUÂN

Thơ: Diệp Ly

Anh nghe chăng lời thì thầm trong gió?
Tiếng đất trời mở ngõ đón mùa sang
Xuân nồng say trải thảm nắng mơ màng
Nụ mai thắm khoe vàng trên vòm lá.

Từng làn gió theo xuân tràn muôn ngả
Chim chuyền cành rộn rã hót mê say
Vườn yêu đương hoa rực sắc trang đài
Niềm mơ ước đong đầy trong đáy mắt.

Lưng trời xanh nhởn nhơ ngàn mây bạc
Như tình anh che mát cả đời em
Cánh hồng xinh trên mái tóc nhung mềm
Nụ tình ái êm đềm trao vội vã.

Anh biết không tình xuân mênh mông quá!
Như lòng em muôn thuở chỉ mình anh
Lá trên cành tươi thắm một màu xanh
Xuân mang đến giấc mộng lành tha thiết.

Trái tim ta là tình yêu bất diệt
Như hồn xuân da diết giữa cuộc đời
Ta bên người xua hết nỗi đơn côi
Mùa nắng mới rạng ngời bao khát vọng.






Thơ Xuân Hay 02

LẶNG LẼ MÙA XUÂN

Thơ: Nguyễn Nhật

Xuân qua lại đến biết bao lần
Chẳng hiểu sao còn ngại bước chân
Để lại bên đời màu thắm đó
Còn vương một kiếp nét trong ngần

Nắng sớm mưa chiều cứ đổi thay
Làm sao giữ được trái tim này
Thời gian gõ nhịp đời nhanh quá
Cuộc sống cơ cầu sợ chậm tay

Phương trời ta vẫn nhớ về em
Nhớ tới đôi môi đỏ rất mềm
Cách trở cho Hoa sầu héo rụng
Xa rời để Bướm hắt hiu thêm

Vẫn mãi riêng ta một góc trời
Trong miền ảo ảnh bước chơi vơi
Đường đông lặng lẽ nhìn nhân thế
Gác vắng đìu hiu ngẫm cuộc đời !

mùa xuân thật đẹp
mùa xuân thật đẹp (ảnh: internet)

Thơ Xuân Hay 03

XUÂN ĐẸP LÀM SAO

Thơ: Dương Hải Triều

Mùa xuân đến mai vàng rực rỡ
Khắp vườn hoa đào nở sắc hồng
Tan rồi cái rét ngày đông
Bởi nghe hơi gió ấm nồng hương hoa

Trong nắng sớm chập chờn bướm lượn
Giọt sương còn gắng mượn cành đu
Mưa xuân lất phất mịt mù
Vui sao ngày hội đánh đu ném còn

Năm mới đến cha con họp mặt
Bạn bè xưa vắng bặt nay về
Rộn ràng trai gái say mê
Yến oanh nhộn nhịp đi về sánh đôi

Xuân mang lại nụ cười tươi trẻ
Cho cuộc đời đầy vẻ mến yêu
Mong sao hạnh phúc thật nhiều
Bà con làng xóm ta đều thật vui.






Thơ Xuân Hay 04

VUI XUÂN MỚI

Thơ: Tôn Công Thành

Xuân vừa đến rộn ràng sắc thắm
Én vờn bay say đắm bầu trờ i
Mai vàng rực rỡ muôn nơi
Sắc hồng đào nở dưới trời nắng xuân

Xuân vừa đến tần ngần trước ngõ
Áo em tôi sắc đỏ tím vàng
Lụa là mừng đón xuân sang
Chúc mừng năm mới, giàu sang nhà nhà

Xuân phấp phới cờ hoa khắp phố
Đón mừng xuân hoa nở đua chen
Phố đêm rực rỡ ánh đèn
Dòng người xuôi ngược tiếng kèn giục vang

Xuân mang đến vô vàn câu chúc
Chúc bình an, hạnh phúc lao xao
Chúc câu năm mới sang giàu
Chúc anh, chúc chị mau mau kết tình !

Năm mới đến bình minh nắng ấm
Nét cười duyên đầm thắm duyên đưa
Rộn vang khắp phố giao thừa
Pháo hoa rực rỡ ... tình vừa chớm duyên !

hoa đào mùa xuân
hoa đào mùa xuân (ảnh: internet)

Thơ Xuân Hay 05

XUÂN THA PHƯƠNG

Thơ: Thạch Thảo

Nắng xuân về long lanh trong mắt
Muôn loài hoa khoe sắc tỏa hương
Đất trời dạo khúc nghê thường
Có cô gái nhỏ vấn vương xuân nồng..

Sót lại chút tàn đông lạnh giá
Bước chân người hối hả lo toan
Xinh tươi những đóa mai vàng
Cúc, đào đua nở rộn ràng chào xuân..

Cho lòng người buâng khuâng hớn hở
Kẻ tha phương trăn trở, xót xa
Tấm lòng hướng đến quê nhà
Mùa xuân ở đó, mẹ già kính yêu...

Vì cuộc đời còn nhiều nỗi khổ
Nên cam đành dang dở niềm riêng
Đón xuân xa xứ muộn phiền
Hẹn mùa xuân tới đoàn viên sum vầy...






Thơ Xuân Hay 06

EM NGHE CHĂNG MÙA XUÂN

Thơ: Long Vương

Em nghe chăng mùa xuân
Trải đầy trên cành biếc
Cánh mai vàng tha thiết
Tình da diết xuân tràn.

Em nghe chăng mùa xuân
Đang trào dâng mạch sống
Cho anh dòng máu nóng
Yêu hình bóng em rồi.

Em nghe chăng mùa xuân
Mang về từng tia nắng
Xua đông tàn sầu lắng
Đời sưởi ấm men tình.

Em nghe chăng mùa xuân
Ánh ngời trên khoé mắt
Tình anh hoài se sắt
Trao trọn hết cho người.

Em nghe chăng mùa xuân
Hương hoa nồng phơi phới
Dắt dìu ta đi tới
Hạnh phúc mới đôi mình.

mùa xuân đang về
mùa xuân đang về (ảnh: internet)

Thơ Xuân Hay 07
XUÂN SANG
Thơ: Thu Vân

Chớm Xuân rồi trời đất cũng chuyển giao
Cơn gió lạnh thôi rít gào khắc khoải
Nắng làm ngọt mọng vườn cây hoa trái
Lũ chim trời cũng mê mải hát ca

Búp lá non sương mắc đọng la đà
Như luyến nhớ mùa Đông vừa qua vội
Chân anh đã quên đi về trên lối
Câu hát buồn cũng nhịp lỗi phách sai

Phố thênh thang đường vắng lặng quá dài
Em đơn lẻ mỗi sớm mai thức dậy
Cơn mưa gọi mùa Xuân về rồi đấy
Phím đàn cầm ai mới gẩy sầu vương

Vườn nhà bên chớm nụ mấy bông hường
Bầy trẻ nít nghịch đùa đương chỉ trỏ
Hoa Xoan khẽ chao nghiêng mình trong gió
Cánh nở thành ngôi sao nhỏ mong manh

Trời đầu Xuân thoảng hương sắc trong lành
Bên song cửa em nhớ anh nhiều lắm
Vầng mây trắng bầu trời cao xanh thẳm
Đợi anh về để tình thắm như xưa !






Thơ Xuân Hay 08

XUÂN ĐẾN CHỜ MONG

Thơ: Thái Thị Anh

Mùa xuân đã đến cận kề
Sao anh đi mãi chưa về người ơi
Vắng anh em thấy chơi vơi
Vắng anh vắng cả nụ cười đưa duyên

Mong sao bến được gắp thuyền
Đôi ta gặp lại ấm êm vui vầy
Bên nhau xum họp tháng ngày
Đón chào xuân mới tràn đầy yêu thương

Từ nay sánh bước chung đường
Bên nhau mãi mãi trọn đời không xa
Xuân về tươi thắm muôn hoa
Tinh ta ấm áp đặm đà sắc xuân.

xem thêm: 1001 bài thơ Xuân Xa Quê hay, thơ ngày Tết nhớ cha mẹ và gia đình

cô gái và mùa xuân
cô gái và mùa xuân (ảnh: internet)

Thơ Xuân Hay 09

CHỢ TẾT

Thơ: Trương Thị Anh

Quanh năm vất vả ngoài đồng
Chờ phiên chợ tết nóng lòng bán mua
Ngày thường con tép con cua
Gom tiền đợi đón một mùa xuân sang

Bàn thờ toả khỏi hương nhang
Đào phai cúc đoá khoe vàng đón xuân
Quanh năm vất vả chuyên cần
Tết về khấp khởi hương xuân nồng nàn

Mong một năm mới an khang
Anh em tụ họp muôn vàn tình ân
Dạo chơi chợ tết sắm xuân
Không sang giàu cũng rượu cần, tranh thơ

Chiều vương dạo gót ngẩn ngơ
Sân đình ghé lại vịnh thơ gieo vần
Tình em phơi phới gió xuân
Chuông chùa trong tiếng vang ngân vọng về

Cỏ xanh mơn mởn đường quê
Ai đi xa cũng muốn về quê cha
Trao nhau chén rượu đậm đà
Chúc một năm mới nhà nhà an khang.

Thơ Xuân Hay 10

VỊ NGỌT MÙA XUÂN

Thơ: Hồng Thùy

Nắng đang trải khắp phố phường
Xứ người con bỗng chạnh thương mái nghèo
Dặm dài cuộc sống gieo neo
Nhìn mây trắng cuộn lưng đèo xót đong

Sông quê nước chảy xuôi dòng
Con đò bến cũ hoài mong dáng người
Bên đường rợp cánh hoa tươi
Đàn em trẻ đứng vui cười hát ca

Bấy lâu rời bước xa nhà
Để rồi nhung nhớ lòng ta thế này
Trông kìa én nhạn vờn bay
Thầm trong kỷ niệm những ngày thuở xưa

Ánh sao treo ở ngọn dừa
Ba mươi về tết Mẹ ưa gói quà
Hương nồng vị mứt thoảng qua
Nếp thơm hạt dẻo chung trà nhấp môi

Dạ như xao xuyến bồi hồi
Chở đầy tâm trạng thân tôi ước thầm
Muốn cùng sum hợp tình thâm
Mạch xuân vương khởi vị trầm khát khao.






Thơ Xuân Hay 11

XUÂN NÀY CÓ EM

Thơ: Lê Tiến Toàn

Anh sẽ về khi ánh nắng vừa loang
Xuân chạm ngõ sắc huy hoàng rực rỡ
Em e thẹn đứng chờ anh cuối ngõ
Đón đợi dù mặc cơn gió heo may

Tiễn đông qua nắng ấm sưởi thêm đầy
Hồng đôi má nồng hây hây ánh tỏa
Áo dài vạt bay trong chiều nghiêng xõa
Hạnh phúc tròn tha thiết dạ hoài mong

Hỡi cố nhân kỉ niệm mãi luôn nồng
Tình lá thắm dù đục trong kiếp phận
Ươm mầm nảy mùa xuân này xen lẫn
Xóa hững hờ những buồn giận ngày qua.

Kết phần duyên kỉ niệm đó chan hòa
Vòng tay ấm bên nhành hoa lễ cưới
Em cười nụ cho xuân ngàn ấm sưởi
Anh sẽ về cố gắng đợi chờ nhau .

người đẹp và mùa xuân
người đẹp và mùa xuân (ảnh: internet)

Thơ Xuân Hay 12
TÌNH XUÂN
Thơ: Trúc Thanh

Xuân mở cửa đất trời thay áo mới
Nắng reo cười phơi phới tiễn mùa đông
Đôi tình nhân đan dệt ước mơ hồng
Ngày hẹn đến vui không người yêu hỡi

Sẽ qua hết những ngày mong, tháng đợi
Từng đêm dài diệu vợi ngóng tin nhau
Mơ một lần tay nhỏ thẹn thùng trao
Mắt trong mắt nghẹn ngào lời câm nín

Dấu yêu hỡi mỗi chiều đông bịn rịn
Nỗi nhớ về nấu chín cả tâm tư
Vườn hoang sơ cái rét mãi chần chừ
Khát tay ấm chừng như không thở được

Giá có thể....em đổi xuân về trước
Để thu tàn mình sánh bước bên nhau
Rồi xuân đi dẫu cái lạnh cấu càu
Ta vẫn ấm từ sau ngày gặp gỡ

Anh có thấy trước nhà hoa sắp nở
Một khoảng trời nhung nhớ kết vòm xanh
Và giấc mơ đôi lứa cũng sắp thành
Ngày hẹn ước chờ anh về xóm nhỏ

Em sẽ mặc áo bà ba màu đỏ
Bước bên người cho hoa cỏ hờn ghen
Rồi đêm xuân khắp ngõ nhá nhem đèn
Xuân khép nép ngợi khen tình ta đẹp.

Thơ Xuân Hay 13

CẢM XÚC MÙA XUÂN

Thơ: Hoàng Anh

Mọi cảm xúc rồi cũng cuốn trôi mau
Đông nuối tiếc nên vò nhàu năm tháng
Một năm cũ lại dần trôi dĩ vãng
Kỷ niệm còn xin lắng đọng vào thơ

Xuân sắp tới tình ơi chớ hững hờ
Bao nhiêu năm ngu ngơ hờn bút mực
Thời gian đi in dấu bàn chân bước
Vẫn mình thôi... khất thực tự bao giờ

Tự hỏi rằng tình yêu có như thơ
Là say đắm hay vội mờ chăn gối
Hay là ta cùng chụm đầu mỗi tối
Tìm ý thơ .. chén nước vối... sao trời?!

Gửi chút tình nương theo gió người ơi
Ta còn lại cuối trời đêm chờ đợi
Nhành hoa mai vẫy gọi mùa xuân tới
Như nồng nàn thơ vời vợi.... nhớ anh!






Thơ Xuân Hay 14
XUÂN ƠI
Thơ: Hoàng Anh

Xuân nhẹ lướt bên thềm
Dịu dàng ôm thật khẽ
Đôi môi mềm rung nhẹ
Xin hãy cứ êm đềm

Cơn mưa bụi vào đêm
Thấm vào em điên dại
Men xuân nào thật say
Sao anh không ở lại

Em cần một bờ vai
Gánh cuộc tình hoang hoải
Mùa xuân còn khao khát
Ở nơi này...nghe anh!

Mùa xuân ơi đừng gọi
Tiếng thì thầm rất xa
Em cứ ngỡ như là
Hoa chưa tàn.....anh ạ !

Thơ Xuân Hay 15
MẦM XUÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Trên cội già một mầm non vừa nhú
Kìa xuân về ấp ủ những ước ao
Bầu trời xanh cánh én đang vẫy chào
Ru hồn ta đi vào trong cõi mộng.

Chiều hồ Tây gió mênh mang lồng lộng
Sóng vỗ bờ xao động trái tim yêu
Liễu thướt tha e ấp suối tóc kiều
Gợi một thuở tình thiêu trên môi khát.

Đã từ lâu trái tim này vỡ nát
Bao mùa hạ gió mát chẳng về ru
Vẫn khát khao một hơi ấm đắp bù
Sưởi mùa đông âm u không lạnh nữa.

Và mùa xuân yêu thương đang chất chứa
Khắp muôn nơi nhựa sống đã trào dâng
Nở ngàn hoa chen từng lớp từng tầng
Bừng không gian ánh vầng dương toả sáng.

Giữa đất trời bao mộng mơ phiêu lãng
Thì làm sao dĩ vãng phải buồn đau
Đến vây quanh sắc thắm với muôn màu
Ta muốn bước vội mau về xuân mới.

cô gái dễ thương đón mùa xuân về
cô gái dễ thương đón mùa xuân về (ảnh: internet)

Thơ Xuân Hay 16
XUÂN THẮM
Thơ: Hoàng Lan

Anh có về khi mùa xuân đang tới
Để em chờ, em đợi đón tình anh
Trong nắng xuân ngàn hoa lá tươi xanh
Chim ca hót chuyền cành vui rộn rã

Nàng xuân về tóc hoe vàng óng ả
Nở nụ cười ấm cả chốn nhân gian
Em đón anh trong nắng xuân dịu dàng
Cùng anh ngắm sắc vàng mai tươi thắm

Anh có say trong tình em đầm ấm
Ánh xuân nồng say đắm tỏa hồn nhau
Anh và em cùng xây đắp mộng đầu
Hạnh phúc sẽ bền lâu ngàn xuân thắm!






Thơ Xuân Hay 17

TÌNH EM MÙA XUÂN

Thơ: Hoàng Lan

Anh có về cùng em đón mùa xuân
Hoa đào nở tưng bừng trên phố núi
Xuân hối hả nên hoa đào cũng vội
Khoe sắc hồng tô đẹp lối em qua

Anh có về cùng em sánh lụa là
Đi trẩy hội xuân ngân nga khúc hát
Giữa phố hoa tưng bừng hương ngào ngạt
Trao nụ cười và ánh mắt huyền mơ

Anh có về cùng em viết bài thơ
Câu yêu thương câu đợi chờ mong ngóng
Bức tranh xuân đắp xây tình hoa mộng
Say giấc nồng hơi ấm một vòng tay

Anh có về mang thương nhớ đong đầy
Sưởi tim em sau bao ngày xa cách
Xuân mới sang nhưng vẫn còn rất lạnh
Anh có về? Xuân cô quạnh tình em...?

Thơ Xuân Hay 18

TÌNH XUÂN THẮM MÃI

Thơ: Xiao Hanbing

Anh có nghe? tiếng xuân về đầu ngõ
Phố lên đèn rực rỡ đón mùa sang
Thoảng hương hoa trong làng gió miên man
Từng tia nắng xuyên ngang qua cành lá.

Xuân đã đến gieo tình đi muôn ngã
Cho nụ cười rộn rã nở trên môi
Vườn yêu thương hé nụ nảy đâm chồi
Bao ước muốn chung đôi đều thắm mãi.

Anh tặng em nụ tầm xuân vừa hái
Đem tơ lòng trang trải đến người thương
Một nhành hoa tô điểm má thêm hường
Nụ hôn trao còn vương từng hơi ấm.

Anh có biết? tận cùng nơi sâu thẳm
Xuân vẫn là nồng đậm thật thiết tha
Xuân cho ta bao hạnh phúc chan hoà
Tình xuân mãi mậm mà đầy chân chất.

Mình đã yêu bằng trái tim rất thật
Nguyện xuân này sẽ kết chặt nợ duyên
Dìu dắt nhau tìm đến bến bình yên
Giữa lòng xuân lời nguyền xin giữ vẹn.

thơ tình xuân đặc sắc
thơ tình xuân đặc sắc (ảnh: internet)

Thơ Xuân Hay 19
XUÂN THA THIẾT
Thơ: An Nguyên

Xuân đang về trải nắng ấm muôn nơi
Mênh mông lắm đất trời như bừng tỉnh
Mây lơ đãng én đùa vui thoả thích
Sãi cánh bay không biết đến nơi nào

Xuân đang về xanh thẳm đẹp biết bao
Hoa rực rỡ... xôn xao từng cơn gió
Mai, đào nở khoe sắc nơi đầu ngõ
Bầy trẻ thơ đây đó cũng rộn ràng

Xuân đang về trên khắp nẻo nhân gian
Xuân mong muốn bình an cho vạn vật
Và anh đến mang tình yêu chân thật
Cùng bên em... ngây ngất... nụ hôn đầu..
...
Chùm thơ Xuân này vẫn đang còn cập nhật. Xin mời các bạn xem lại loạt thơ tình mùa Xuân, Xuân yêu thương hay nhất mà chúng tôi đã chia sẽ..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Thơ Xuân 2018 hay, chùm thơ tình Xuân với nhiều cung bậc cảm xúc trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-02-03T06:08:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:44:07Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Thơ Xuân 2018 hay, chùm thơ tình Xuân với nhiều cung bậc cảm xúc"
  1. ĐÓN NẮNG MÙA XUÂN

    Quá một lần leo ngược dốc tình yêu
    Ôm khắc khoải đến muôn chiều vẫn đắng
    Nhưng hôm nay thấy tâm tư bình lặng
    Con tim hồng như chợt thấy bâng khuâng

    Có một người mang nắng ấm mùa Xuân
    Đến bên ta xua tan điều rạn vỡ
    Vừa kịp lúc ta đang cần dành dỗ
    Đưa bờ vai ta tựa lúc yếu lòng

    Rất dễ dàng dò lòng biển, lòng sông
    Vốn chẳng thể đo lòng người khác được
    Sao với anh ta nghe chừng thân thuộc
    Lại muốn yêu đặt cược tiếp một lần

    Đông nhẹ nhàng thay chiếc áo mùa Xuân
    Bao chồi biếc đưa tay vươn nụ thắm
    Khẽ đung đưa soi mình trong ánh nắng
    Gió ngập ngừng đợi hôn sắc hoa tươi.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng