Thơ buồn mùng 8 tháng 3 hay, chùm thơ 8/3 cô đơn không hoa quà

7/3/18
(iini.net) Sau chùm thơ ngày 8-3 nhớ Mẹ kính yêu với lòng biết ơn Mẹ thật là hay, xin mời các bạn xem tiếp những vần thơ tâm trạng buồn viết cho ngày 8/3 năm nay. Thơ 8/3 cô đơn, thơ tình 8/3 buồn vì không được sự quan tâm từ người thân yêu, thơ 8/3 không quà không hoa,..

thơ 8-3 cô đơn
thơ 8-3 cô đơn

Thơ Buồn Mùng 8 Tháng 3 - 01

KHÔNG BUỒN VÌ QUÁ BUỒN

Thơ: Nguyễn Thị Bích Sen

Ngày mai mùng tám tháng ba
Chị em phụ nữ được quà vui ghê
Còn em thui thủi nẻo về
Cô đơn đếm ánh sao khuê mủi lòng

Trăng buồn chênh chếch ngoài song
Em buồn vò võ cô phòng mình em
Lá rơi hờ hững bên thềm
Sầu dâng chiếm cả màn đêm lạnh lùng

Bao giờ mới được sánh chung
Bao giờ mới được tương phùng người ơi
Thanh xuân chỉ có một thời
Chờ hoài nụ ái tả tơi chi người?

Phận duyên mình lỡ kém tươi
Gặp nhau chuốt lại tiếng cười...rồi xa
Thương thay một kiếp đàn bà
Duyên trao bến đục phải qua lần đò

Ngày mai mùng tám buồn so
Chắc em đóng cửa ngủ khò cho xong
Mắc chi vương vấn tơ lòng
Mắc chi hờn dỗi đi tong ngày dài...






Thơ Buồn Mùng 8 Tháng 3 - 02

VIẾT CHO NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA

Thơ: Mạc Phương

Một chút buồn một chút tủi một chút cô đơn.
Len nhè nhẹ trong tầm hồn người con gái.
Cơm áo gạo tiền... bon chen từng nếm trải.
Vẫn mong sự quan tâm còn mãi với thời gian.

Một lời chúc một việc làm và một chút sẻ san.
Sẽ hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà nhỏ.
Nếu được tặng thêm một bông hoa hồng đỏ.
Sẽ thấy tình đời như hoa nở suốt cả năm.

Tất cả thứ ấy gói gọn chỉ một trăm.
Mà phải ước đến nhọc nhằn như thế.
Cuộc sống hiện giờ ai bảo là không thể.
Mà một số người chẳng dễ được quan tâm.

Mùng tám tháng ba buồn sâu thẳm trong tâm.
Đành mượn nụ cười giấu nét trầm ngâm gượng gạo.
Tự rót cho mình chén rượu vui khờ khạo.
Uống thật say ...rồi tự tạo vẻ bình yên.

Thơ buồn mùng 8 tháng 3 hay, chùm thơ 83 cô đơn không hoa quà
Thơ buồn mùng 8 tháng 3 hay

Thơ Buồn Mùng 8 Tháng 3 - 03

8/3 BUỒN

Thơ: Chiều Tím

Nơi xa xôi, anh còn nhớ em không
Giữa mênh mang dòng đời trôi vô tận
Tháng ba về vẫn mình em cô quạnh
Nhớ mong nhiều giây phút ấy, bên nhau !

Thời gian ơi, hãy cứ bước thật mau
Có biết chăng, em mong quà anh tặng
Lời yêu thương nồng nàn trong đêm vắng
Hay lẵng hoa tình ấm nặng, chút hương yêu !

Tháng ba về, em vẫn mãi cô liêu
Chỉ mình em u buồn, trong lặng lẽ
Khóc thương mình giữa dòng đời, quạnh quẽ
Vẫn căn phòng cô lẻ... chỉ riêng em !!!

Thơ Buồn Mùng 8 Tháng 3 - 04
NGẬM NGÙI
Thơ: Quê Nhà

Hôm nay mồng tám tháng ba
Chị em váy ngắn, áo hoa ... rợp mầu
NÓn mê em vẫn đội đầu
Chân bùn , tay lấm đồng sâu tủi buồn

Người ta kẻ mắt, tô son
Em còn lam lũ kiếm cơm nhọc nhằn
Trách trời ăn ở chẳng cân
Bao giờ em mới có xuân của mình !

Thơ Buồn Mùng 8 Tháng 3 - 05
VÔ ĐỀ
Thơ: Nguyên Hạnh

Lại sắp đến ngày mùng tám tháng ba
Là phụ nữ ai cũng vui biết mấy
Nhưng anh xa lòng em buồn đến vậy
Không quà hoa mà em chỉ cần anh .

Đã bao đêm em ước mộng duyên lành
Mơ về anh trong vòng tay yên ấm
Nhưng phương xa cách nghìn trùng xanh thẳm
Một chút buồn cứ len lỏi vào tim.

Trong giấc mơ em cứ mãi đi tìm
Hình bóng anh trên ngàn trang em viết
Và anh nói em là người đặc biệt
Cả đời này anh sẽ mãi yêu em .

Bởi yêu anh , em gửi cả trái tim
Đến nơi anh cùng bao nhiêu thương nhớ
Hạ đến rồi nghe từng lời nhắc nhở
Phượng nở rồi anh cũng sẽ về thôi !
...
Chùm thơ tâm trạng buồn trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hiện vẫn đang còn cập nhật những bài thơ mới hơn các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng xem lại loạt thơ 8-3 thật hay với những lời chúc mừng ý nghĩa dành tặng phái đẹp.
Trần Dạ Thảo
Trần Dạ Thảo
Bạn vừa xem Thơ buồn mùng 8 tháng 3 hay, chùm thơ 8/3 cô đơn không hoa quà trên trang web iini.net, được thành viên Trần Dạ Thảo biên tập vào lúc 2018-03-07T12:29:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-19T01:28:33Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 6 bình luận cho bài viết "Thơ buồn mùng 8 tháng 3 hay, chùm thơ 8/3 cô đơn không hoa quà"
  1. Ngày mai 8/3 Diễm Kinh chúc tất cả phụ nữ trên toàn thế giới được yên vui hạnh phúc và nhận được nhiều quà.

    EM VẪN ĐANG CHỜ
    Ngày mai mùng tám tháng ba
    Nghĩ thầm chẳng biết có ai tặng quà
    Hay là chỉ có mình ta
    Không người đưa đón ở nhà buồn thiu.
    Hihi
  2. Chị iu ơi dòng tin nhắn một lời thôi chẳng có
    Ta cứ chờ trong khoảng lặng hư vô.
    Mồng 8-3 mà sao nghe buồn quá chị ơi.
  3. Em ơi chớ có buồn thiu
    Có anh đưa đón sớm chiều nghe em
    Hôm nay ngây ngất hương men
    Quà anh xin tặng lửa nhen tình nồng ...!
  4. Vậy thì em cũng như anh.
    Mất đi một nửa ta đành nhậu thôi.
    Nhạt nhòa màu nhớ hoa ơi.
    Hồng thơm lan tỏa với người nào đây?


    Tặng em mấy đóa hoa nầy.
    Chúc em xinh đẹp như ngày mới yêu.
    Chúc em duyên dáng như kiều.
    Thả hồn vào mộng những chiều tình thơ.
  5. Anh đây có đóa hoa lòng...
    Gửi tặng em để thêm hồng thêm tươi...
    Cho em luôn nở nụ cười
    Cho đời em mãi ngời ngời như hoa...
  6. Hôm nay là ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ, xin gửi tới tất cả chị em, bạn bè, những người mẹ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mọi người ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thành công hơn trong cuộc sống.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng