Thơ ngày 8-3 nhớ thương Mẹ kính yêu, người phụ nữ luôn hi sinh vì con

6/3/18
(iini.net) Trong ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8-3 hôm nay, Mẹ là người phụ nữ đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Suốt cả đời Mẹ luôn sống vì con cháu, sẵn sàng hi sinh tất cả để các con lớn khôn nên người. Và hôm nay, iini.net xin tổng hợp những sáng tác mới nhất viết về Mẹ nhân ngày kỷ niệm 8-3 như lời biết ơn chân thành nhất muốn gửi đến Mẹ hiền dấu yêu của chúng ta. Đây là chùm thơ tiếp theo sau loạt thơ vui 8-3 rất hài hước mà chúng tôi đã chia sẽ đúng dịp này năm ngoái..

Thơ ngày 8-3 nhớ thương Mẹ kính yêu, người phụ nữ luôn hi sinh vì con
Thơ ngày 8-3 nhớ thương Mẹ kính yêu (ảnh: internet)

Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 01
MẸ TUYỆT VỜI
Thơ: Hoàng Bảo Trâm
P/s: thân tặng tất cả bà mẹ nhân ngày 8-3

Bàn tay này đã sớm nắng chiều mưa
Đã vất vả dù giữa trưa nóng bức
Chăm lo con đến hao mòn sức lực
Chỉ mong sao ...sẽ hạnh phúc mai sau !

Mẹ vì con chẳng quản ngại ốm đau
Có nghĩ gì đâu dù ngày sau vất vả
Bởi con là niềm tin yêu tất cả
Đánh đổi cuộc đời... chỉ là để cho con

Vì tình mẹ như biển cả trời non
Nói sao hết khi con còn quá nhỏ
Đâu thể nào mà tỏ lường được rõ
Chỉ cần bên mẹ ...là có cả trời yên

Cảm ơn mẹ đã dành hết tình yêu
Cho con hiểu với bao điều cuộc sống
Dù ngoài kia có phong ba gió lộng
Chẳng ngại ngần gì ..vì lòng mẹ luôn bên.






Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 02

XIN LỖI MẸ 8-3

Thơ: Anh Dũng

Cuộc đời mẹ chẳng biết 8.3
Lầm lũi nuôi con muôn vàn khó nhọc.
Cha đi xa đêm về mẹ lại khóc,
Nước mắt mặn mòi chảy xuống cuộc đời con.

Suốt cuộc đời lam lũ mỏi mòn,
Vết chân chim tháng năm in khoé mắt,
Trời đông xám dáng mẹ gày hiu hắt
Bước trật trầy trên những nẻo đường xa.

Cuộc đời mẹ chẳng có những đoá hoa
Chỉ chồng con là niềm vui duy nhất
“Nếu ngày mai mẹ có về với đất
Chẳng hoa nào bằng phương trưởng đời con”.

Cuộc đời mẹ chẳng có những phấn son
Chỉ có đất chắt chiu thành hạt gạo.
Màu nâu non mong manh tấm áo
Đó là quà của trời đất ban cho.

Cuộc đời mẹ chỉ có những mối lo
Cho các con được ấm lòng khi đi học.
Áo không vá, dù đời mẹ khó nhọc
Bước đường xa chân con sẽ vững vàng.

Chiều hôm nay đứng lặng trước nghĩa trang
Bó hoa cúc lòng thành dâng lên mẹ.
Bỗng thấy lòng sao cô đơn quạnh quẽ,
Khi trong đời không còn mẹ nữa rồi.

Giọt lệ nào bỗng mặn chát bờ môi,
Bao xúc động nén vào trong lồng ngực
Những đóa hoa khiến lòng ta đau nhức,
Con chưa tới bờ, xin lỗi mẹ, mẹ ơi!

thơ thương nhớ Mẹ yêu nơi quê nhà trong ngày 8-3
thơ thương nhớ Mẹ yêu nơi quê nhà trong ngày 8-3 (ảnh: internet)

Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 03

8/3 NHỚ MẸ NƠI QUÊ NHÀ

Thơ: Vân Tuyền Vũ

Trước sân nhà đã nở tím hoa xoan
Phương trời lạ con ngập tràn nỗi nhớ
Mẹ con ở hai phương trời cách trở
Mùng tám này...con lỡ chuyến về thăm

Mẹ kính yêu ... con vẫn nhớ hàng năm
Khi đường nhỏ rộn ràng hoa gạo đỏ
Mùi sen bát ngát quyện bay trong gió
Trăng Nguyên Tiêu rọi sáng tỏ giàn trầu

Ở nơi này chẳng có cảnh thế đâu
Nơi đất khách con vùi đầu lao động
Đời bể dâu một mình con chèo chống
Nhớ mẹ hiền...khoảng trống mãi dục dồn

Mẹ kính yêu hiểu rõ mọi nguồn cơn
Nghĩ tới mẹ dạ bồn chồn mong mỏi
Bao thương nhớ ...câu thơ thay lời nói
Gửi về quê thăm hỏi mẹ đôi lời

Con gái giờ ̣ nhớ mẹ lắm mẹ ơi
Còn nhớ lắm những lời ru mẹ hát
Nhớ võng đưa làn gió tay mẹ quạt
Tình yêu thương dào dạt giấc say nồng

Mùng tám này...Mẹ vẫn cảnh chờ trông
Con chưa về chắc mẹ mong con lắm
Nơi xứ lạ cách xa bao ngàn dặm
Thương mẹ hiền ... Gửi gắm chút tình con .!






Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 04

VẦN THƠ TẶNG MẸ (8/3)

Thơ: Thanh Thống

Ngày Quốc tế thả hồn về bên mẹ
Khúc ru nôi thuở bé vọng đưa về
Dáng mẹ hiền vất vả cảnh nhà quê
Đội mưa nắng đâu nề thân vóc hạc

Luôn tần tảo thưở con còn ngơ ngác
Áng mây chiều bàng bạc trải về đâu
Đón xuân sang lòng chẳng để u sầu
Vần thơ ngỡ nếp quê màu thơm thảo

Còn lắng đọng mồ hôi đầy vai áo
Của mẹ yêu bươn chải vóc hao mòn
ÔI! Thân cò chăm sóc cả đàn con
Mẹ kiệt sức con vẹn tròn vai rộng

Sung túc được an nhàn tươi cuộc sống
Mãi in lòng hình bóng mẹ là Tiên
Mẹ yêu ơi dẫu có lắm bạc tiền
Đâu mua được tình thiêng liêng vạn thuở

Dẫu vạn kiếp trả nào đâu hết nợ
Tiếng võng xưa nhịp thở buổi ru hời
Đêm khẽ khàng thổn thức gọi mẹ ơi
Câu hiếu nghĩa muôn đời xin ghi tạc.

thơ nhớ ơn Mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ
thơ nhớ ơn Mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (ảnh: internet)

Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 05

NGÀY 8-3 NHỚ MẸ ĐÃ MẤT

Thơ: Khách Lãng Du

Mai mùng tám con ngồi nhớ Mẹ
Xót xa lòng con trẻ đơn côi
Đời con mất Mẹ lâu rồi
Mà sao nhớ Mẹ quá thôi Mẹ à .

Cả đời Mẹ phong ba bão tố
Để cho con bến đỗ bình yên
Nội vui hưởng phước dâu hiền
Cha thì việc nước triền miên chẳng về .

Rồi Cha mất tái tê cô quả
Sao đời Mẹ khổ quá Mẹ ơi
Cô đơn trống vắng một đời
Công chưa được hưởng đã rơi lệ sầu .

Đâu đã hết khi đầu chưa bạc
Đã giã từ thoái thác trần dương
Đi theo Cha để chung đường
Bỏ con thơ dại đau thương tột cùng .

Giờ chỉ ước nhan dung Mẹ hiện
Cho con thơ cung tiến Mẹ vui
Để cho con bớt ngậm ngùi
Công Cha nghĩa Mẹ rèn trui thành người .

Nay với Mẹ hoa tươi vô nghĩa
Để lại con thấm thía nỗi đau
Mẹ ơi nếu có phép màu
Chỉ cần mời Mẹ cơm rau toại lòng !






Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 06

QUÀ TẶNG MẸ 8-3

Thơ: Mão Nguyễn

TÌNH thương con nhớ muôn đời
MẸ ôm con suốt không rời canh thâu
NHƯ lời ru mẹ lắng sâu
BIỂN xô sóng vỗ bạc đầu vì con

BAO đêm mẹ thức mỏi mòn
LA con mẹ mắng bởi còn yêu thương
BÔNG hoa mẹ sáng làm gương
HOA trong lòng mẹ vạn đường chông gai

ĐẸP sao mái tóc mẹ dài
NHẤT trong những lúc mẹ cài bông hoa
LÀ khi mẹ ôm xuýt xoa
QUÀ con tặng mẹ thỏa lòng thương yêu

CON xin tặng mẹ thật nhiều
DÂNG cao tiếng hát gió chiều bay xa
TÌNH MẸ NHƯ BIỂN BAO LA
BÔNG HOA ĐẸP NHẤT LÀ QUÀ CON DÂNG

xem thêm: Chùm ảnh chúc mừng 8/3 đẹp, ý nghĩa dành tặng Mẹ, người yêu

Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 07

THƠ TẶNG MẸ NHÂN NGÀY 8/3

Thơ: Minh Châu

Con đã viết trăm bài thơ có lẽ...
Nhưng chưa từng viết tặng Mẹ một câu
Bảy hai mùa sương nắng với dãi dầu
Da chai sạn ...mái đầu lơ phơ bạc

Còng lưng gánh cho đời con chững chạc
Vui quây quần với các cháu thơ ngây
Mãi yêu thương tình Mẩu - Tử đong đầy
Nay Mẹ đã ..như chuối cây trước gió.

Mỗi Chủ nhật con chưa về trước ngõ
Mẹ lại mừng lấp ló đứng đợi con
Thời gian trôi tuổi xuân đã hao mòn
Nhưng lòng Mẹ thương con thì mãi mãi

Mẹ đau ốm mà con thì xa ngái
Buốt nhói lòng tê tái một mình đơn
Con lớn rồi mà hay dỗi hay hờn
Mẹ lo lắng buồn hơn khi xế tuổi.

Đi gần hết chặng đường về phía cuối
Vẫn mong con bớt rong ruổi đường dài
Về quê hương cho Mẹ biết ngày mai
Con trai Mẹ đủ tài qua giông tố.

Quê hương đó luôn là nơi bến đỗ
Có Mẹ hiền dạy dỗ suốt thời thơ
Mong cho con mãi khôn lớn từng giờ
Nay con lớn ...Mẹ bơ vơ quạnh quẻ.

Ngày Quốc tế ...có đôi lời tặng Mẹ
Mong Mẹ hiền vui khỏe mãi với con
Sắt đá kia ...nước chảy vẫn phải mòn
Nhưng tình Mẹ thương con là vĩnh cửu.

Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 08
VẦN THƠ DÂNG MẸ 8.3
Thơ: Biển Chiều

Ở tuổi tám mươi da mồi tóc bạc
Dáng mẹ bây giờ đã khác ngày xưa
Cô nữ dân quân sức sống dư thừa
Việc nước , việc nhà...sớm trưa...gái đảm

Mẹ kể rằng vào một ngày tháng tám
Trời đầu thu sắc nắng xạm thịt da
Cha của mi công tác ghé thăm nhà
Rồi mẹ bén nợ duyên cha từ đấy

Trái tim yêu khơi sóng tình trỗi dậy
Nhớ cha con mà được mấy khi gần
Anh bộ đội đang dâng hiến tuổi xuân
Chốn hậu phương mẹ trọn phần chung thủy

Đứa con đầu..sau mấy ngày suy nghĩ
Đặt tên con là SỸ để toại lòng
Bởi mẹ luôn luôn với một niềm mong
Con là thi sĩ của Hải Phòng hoa phượng

Già cuộc đời mẹ chưa ngày sung sướng
Tảo tần cho con được hưởng niềm vui
Bốn người con nay đã trưởng thành rồi
Giờ đến lượt con cháu tôi quấy mẹ

Gia đình tôi sống những ngày đẹp đẽ
Hạnh phúc nào hơn khi còn mẹ ở bên
Cuộc sống viên man với mái ấm vững bền
Tôi cũng vẹn tròn nghĩa của tên mẹ đặt

Bốn mươi năm...cha một đời son sắt
Dâng cuộc đời gìn giữ chặt biên cương
Mẹ thủy chung yêu cha đến cuối đường
Giờ chỉ tiếc và thương cha....mất sớm..

Thơ Ngày 8-3 Nhớ Thương Mẹ Kính Yêu 09

NGỌT LÀNH DÒNG SỮA NGƯỜI ƠI

Thơ: Song Trà

Xin mặc niệm tri ân từ nơi ấy
dòng sữa tình béo ngậy lớn khôn tôi
suối tình thương bất tận mãi mãi trôi
nơi sâu thẳm thai phôi trong lòng mẹ

nơi từ lâu khi trái tim đập khẽ
nơi diệu kỳ tô vẽ một hình hài
nơi tối linh tạo hóa đã an bài
nơi thiên chức hoài thai cho sự sống

và một đời với ân tình nghĩa trọng
tôi mãi đi trong tiếng vọng thiết tha
không đơn thuần với hai tiếng đàn bà
giang sơn biến..dáng ngà vung tay giáo

khi sức mạnh hóa thành ngàn giông bão
lúc dịu hiền tần tảo với nắng mưa
trái tim người mầu nhiệm nói sao vừa
cho mái ấm nắng mưa không quản ngại

cho tôi dâng đóa hồng biết ơn mãi
tôn vinh người vạn đại với non sông
kính chúc người xin gởi những ước mong
được hạnh phúc mãi tuôn dòng sữa ngọt.
...
Chùm thơ nhớ thương Mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 hiện vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới nhất các bạn nhé!. Xin mời các bạn xem tiếp loạt thơ 8-3 cực hay mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mà chúng tôi đã từng chia sẽ nhé!
Trần Dạ Thảo
Trần Dạ Thảo
Bạn vừa xem Thơ ngày 8-3 nhớ thương Mẹ kính yêu, người phụ nữ luôn hi sinh vì con trên trang web iini.net, được thành viên Trần Dạ Thảo biên tập vào lúc 2018-03-06T06:46:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-19T01:30:23Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Thơ ngày 8-3 nhớ thương Mẹ kính yêu, người phụ nữ luôn hi sinh vì con"
  1. THƠ TẶNG MẸ 8/3
    Con muốn tặng mẹ quà mừng Tám tháng Ba
    Bằng tình cảm thiết tha lòng con nhỏ
    Hiện bây giờ vật chất đang khốn khó
    Chẳng thể nào quà đắt đỏ được đâu

    Ngày hôm nay thấy mắt mẹ quầng sâu
    Chắc thao thức vì lo âu nhà cửa
    Chuyện các em và con .... mẹ lo từng đứa
    Đã lớn rồi ..... mà vẫn tựa trẻ con

    Ba mấy tuổi đầu ... còn chọc giận mẹ ... đánh đòn
    Để mẹ khóc và lo toan .... thật xấu hổ
    Từ hôm nay đến mai này con sẽ cố
    Chẳng bao giờ làm lệ đổ mẹ ơi

    Tám tháng ba ngày lễ đã đến rồi
    Bó hoa thắm cũng ít thôi vài nhánh
    Cả tấm lòng con đây xin giành tặng
    Mẹ hãy cười và trọn đặng niềm vui.
  2. Hôm nay mồng tám tháng ba
    Con gọi về nhà hỏi mẹ khỏe không?
    Mẹ cười, lệ giấu vào trong
    Bảo rằng "mẹ khỏe, chỉ trông con về..."😢
    Lê Trà My
    P/s: My thương chúc một nửa thế giới có một ngày 8/3 thật vui vẻ...Và hãy nhớ dành những bông hoa đầu tiên cho mẹ...
  3. ... NỖI LIỀM NGƯỜI LÍNH....
    08/03 Hôm nay con không về thăm mẹ. Để mừng ngày mùng tám tháng ba. Xin mẹ hiểu cho con tất cả. Nơi đảo con nhớ mẹ vô cùng. Giữa bao la sóng nước chập chùng. Không hoa thơm cũng chẳng có quà. Con mượn bút vết thơ gửi mẹ. Là tình con mẹ kính yêu ơi. Mẹ đã cho con cả cuộc đời. Mẹ đã cho con những gì đẹp nhất. Là niềm tin sức sống hôm nay. Là máu tim đang chảy mỗi ngày. Nhưng con biết làm sao hở mẹ. Tổ quốc cần con phải ra đi. Chí nam nhi vẹn tình sông núi. Hẹn ngày sau con về thăm mẹ. Mẹ kính yêu người mẹ việt nam .!!!
    (Nguyễn Cương)
Gửi bình luận

Sửa bài đăng