Chùm thơ tâm trạng buồn ngắn mà hay cùng với những Status cực chất

18/5/18
(iini.net) Sau loạt thơ buồn ngắn về tình yêu rất là hay và đã được nhiều đọc giả đón nhận, iini.net tiếp tục cập nhật và chia sẽ những sáng tác mới hơn viết về tâm trạng buồn trong tình yêu, với những nỗi niềm muốn bày tỏ với người ấy. Bên cạnh đó, chúng tôi không quên đưa thêm những hình ảnh status thật buồn, thật chất để minh họa cho bài viết thêm sinh động..

Yêu và được yêu là một điều thật hạnh phúc đối với bất kỳ ai, nhất là khi tình yêu ấy được trọn vẹn như mong muốn. Thế nhưng điều đó chẳng dễ dàng chút nào bởi đâu phải tình yêu nào cũng hoàn hảo và như ý.

[TOP] Thơ tâm trạng buồn ngắn mà hay cùng với những Status cực chất
thơ & status tâm trạng buồn ngắn  (ảnh: internet)

Khi yêu, ai cũng muốn được vui vẻ, được hạnh phúc. Thế nên đôi khi người yêu hững hờ, thiếu quan tâm và chia sẻ sẽ làm cho người còn lại cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng, và rồi bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: Người ấy sao vậy ? Người ấy không còn yêu mình nữa ? Người ấy đã có người khác rồi sao ? ... Rất nhiều giả thiết được đặt ra khiến nỗi buồn càng nhân lên gấp bội.

Nỗi buồn trong tình yêu miên man và sâu rộng lắm! Yêu đơn phương, yêu rồi chia tay, thậm chí ngay cả khi tình yêu vẫn tồn tại và song hành thì vẫn không tránh khỏi những nỗi buồn: đó là tình yêu trong xa cách, yêu trong nghịch cảnh và yêu trong sự lừa dối.....






Thơ là một trong những công cụ mà rất nhiều người mượn để thay lời muốn nói, qua thơ họ không chỉ được trải lòng mà còn có thể truyền tải được tình yêu và nỗi niềm của họ đến với nửa yêu thương của mình. Không chỉ vậy, những hình ảnh status cực chất cũng được đi kèm với bài thơ như để nhấn mạnh thêm nỗi lòng của họ vậy.

Xin mời Quý vị đến với chùm Thơ tâm trạng buồn ngắn mà hay cùng với những status cực chất của nhiều tác giả khác nhau nhé!

status buồn thất tình
hãy luôn trân trọng tình yêu đang có (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 01

TRÁI TIM LẶNG IM

Thơ: Nguyên Hạnh

Trái tim ơi sao lặng im không nói
Yêu người rồi mà ta vẫn ngóng trông
Bởi phương xa chẳng thể gửi hoa hồng
Chỉ tình yêu chân thành bay theo gió ?

Nói với anh rằng tim tôi bé nhỏ
Lần đầu tiên biết rung động trước anh
Mơ đến anh , em ngủ giấc an lành
Cảm nhận thôi mà vô cùng hạnh phúc.

Thấy anh buồn tôi nhói đau lồng ngực
Cách nghìn trùng nên không thể bên nhau
Nước mắt rơi tình phai sắc úa màu
Chỉ nhìn thấy bởi duyên không thể đến.

Cuộc đời này sao nỡ đành lỗi hẹn
Buồn duyên mình tủi phận cả trăm năm
Cũng đành lỡ bèo trôi nước âm thầm
Nơi trời xa cầu mong anh hạnh phúc ?

Dù em biết mình sẽ rơi nước mắt
Ở nơi ấy nắng ấm anh có hay
Lạnh trái tim buốt giá đôi vai gầy
Gửi niềm thương bởi em không thể đến ?






Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 02
NGƯỢC LỐI
Thơ: Nguyên Hạnh

Anh biết không trên con đường hạnh phúc
Mình chung đường nhưng ngược bước chân nhau
Giọt châu rơi hoa rũ lá phai màu
Tim đau nhói muộn duyên mình ngược lối ?

Cuộc đời này đã làm em mệt mỏi
Buông tay rồi em mong ước điều chi
Bước chân ra mình sẽ có những gì
Hay chỉ là đau thương và nước mắt ?

Nỗi buồn em qua từng ngày góp nhặt
Giữ một mình ôm trọn nỗi cô đơn
Đã từ lâu em không biết giận hờn
Mà tự gắng mình phải luôn mạnh mẽ.

Vững vàng lên tôi ơi đừng buồn nhé
Có anh rồi thấy cuộc sống vui hơn
Khi bên anh , em đã vơi nỗi buồn
Nhưng chỉ là trong mơ thôi anh nhỉ !

Em yêu anh rất nhiều và hơn thế
Nhưng tình mình sẽ chỉ mãi cách xa
Yêu thương kia rồi có lúc nhạt nhòa
Về nơi ấy chỉ mình em một hướng .

status tâm trạng buồn muốn khóc
status tâm trạng buồn muốn khóc (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 03
KHÔNG THỂ
Thơ: Nguyên Hạnh

Biết anh ốm lòng em thương nhiều lắm
Xót xa buồn bỗng quặn thắt trong tim
Nơi trời xa anh có biết em tìm
Bàn tay ấm sưởi tim em lạnh giá ?

Mỗi phút xa là thấy sao lo quá
Chợt thấy mình như lạc giữa hư vô
Trái tim em yêu anh đến vô bờ
Nghe tiếng sóng vỗ về trong giấc ngủ !

Biển chiều nay hiền hòa như vậy đó
Sóng nhẹ nhàng ôm bờ cát thật êm
Một mình em ra với biển mặn mềm
Gửi đến anh tình yêu em theo gió.

Nước mắt rơi bởi em không nghe rõ
Tiếng lòng mình hay tiếng biển âm vang
Bao lời thương như cơn gió nhẹ nhàng
Vuốt ve anh trong đêm dài vô tận .

Dù ở xa em vẫn luôn hy vọng
Anh bình an luôn vui khỏe nhé anh
Chỉ có thể mong điều ước tốt lành
Đến với anh vì em không thể tới !






Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 04
NHỚ ANH
Thơ: Nguyên Hạnh

Anh biết không nước mắt em lại rơi
Bởi nhớ anh , nhớ rất nhiều anh ạ
Trong tim em , anh mãi là tất cả
Cả cuộc đời là lẽ sống riêng em ?

Anh xa em nỗi nhớ như dài thêm
Bao ngày vui là những ngày anh vắng
Tiếng cười em như chìm vào im lặng
Giấu giọt buồn em khẽ gọi: Dấu yêu!

Phải chăng anh mình đã yêu rất nhiều
Anh đã nói không có gì sánh được
Anh yêu em như duyên từ kiếp trước
Sao kiếp này mình vẫn phải xa nhau ?

Và em ước thời gian trôi thật mau
Ngày anh về sẽ là ngày hạnh phúc
Em sẽ được chạm tay nơi lồng ngực
Nơi tình yêu đang cháy bỏng phải không ?

Anh yêu em như dòng máu đỏ hồng
Cháy rực lửa tình yêu bao mong nhớ
Em nhớ anh bởi anh như hơi thở
Nhớ rất nhiều thương lắm đó, biết không ?

thơ hay nên xem: thơ mưa buồn (những bài thơ nói lên tâm trạng buồn trong mưa, nỗi cô đơn, hoài niệm, nhớ về người yêu đang ở nơi xa trong không gian lạnh lẽo..)

status tâm trạng buồn vì sự vô tâm của người mình yêu
status tâm trạng buồn vì sự vô tâm của người mình yêu (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 05
CÁCH XA
Thơ: Nguyên Hạnh

Rồi có một ngày em chợt nhận ra
Mình không còn yêu nhau nhiều như trước
Trên cung đường một mình em bước ngược
Nhuộm sắc màu phai nhạt lối yêu thương !

Còn không anh những ngày lạnh đêm trường
Cái nắm tay cùng nụ hôn vội vã
Tình đầu tiên em trao anh tất cả
Bao ngọt ngào giờ đau đớn riêng em ?

Còn không anh những giây phút dịu êm
Nắm tay anh đi dưới trời đầy nắng
Vẫn đường xưa nhưng giờ sao vắng lặng
Một mình buồn, một mình lạnh đơn côi ?

Bao yêu thương giờ phai dấu xa rồi
Tình yêu ấy mãi trở thành kỷ niệm
Phút ban đầu mãi như còn lưu luyến
Nhớ thật nhiều nhưng vẫn phải cách xa !






Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 06
EM MỆT
Thơ: Nguyên Hạnh

Anh yêu à, nay em thấy mình mệt
Muốn có anh để được ấm môi mềm
Muốn có anh để trọn vòng tay ôm
Muốn có anh để em vơi nhung nhớ !

Mong bên anh là ước mơ dù nhỏ
Nhưng nghìn trùng xa thẳm phải không anh
Tay em mỏi và trái tim đơn lạnh
Bờ vai gầy mắt ướt đẫm giọt châu .

Em mệt rồi muốn ngủ một giấc sâu
Cho quên đi nỗi nhớ anh, xa lắm
Cho quên đi bao ngày dài vắng lặng
Bởi biết rằng anh vẫn ở rất xa !

Yêu thương ơi, có phai dấu nhạt nhòa
Trong nắng sớm em thấy mình chống chếnh
Hoàng hôn xuống liễu rủ mành im lặng
Đêm dần buông mang cùng nỗi cô đơn.

Em mệt lắm sao anh chẳng ở gần
Để em được nũng anh thêm một chút
Để em được nghe tiếng nơi lồng ngực
Tiếng trái tim anh đang đập vì em ?

thơ hay nên xem: thơ buồn về đêm (những bài thơ ngắn viết về tâm trạng buồn trong đêm, những status ngắn nói lên nỗi cô đơn trong đêm, nỗi nhớ người yêu khi đêm về...)

status nói lên sự chán chường về cuộc sống
status chán chường cuộc sống (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 07

XIN ĐỪNG GẶP LẠI

Thơ: Hoàng Yến

Thôi chúng mình cứ hai đứa hai nơi
Để thời gian xóa mờ đi tất cả
Nếu trót gặp ...hãy quay đi vội vã
Chẳng bao giờ tôi muốn thấy người đâu

Gặp gỡ người tim tôi sẽ nhói đau
Sẽ rất lâu tôi lại buồn trăn trở
Tôi rất khó xóa đi nỗi nhớ
Đêm sẽ dài ...giấc ngủ cũng không yên

Đừng gặp nhau ...để tôi được lãng quên
Trái tim nhỏ sẽ thêm phần yên ả
Tôi và người cứ đi về hai ngả
Cả cuộc đời ta đừng có gặp nhau

Hình bóng người tôi sẽ giấu thật sâu
Đừng gặp gỡ thêm đau lòng người nhé
Trái tim yếu mềm gặp người có lẽ
Sẽ thêm một lần lại rung động mất thôi.






Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 08

TÌNH LI BIỆT

Thơ: Vũ Thắm

Tạm biệt nhé...những gì mình đã hứa
Những yêu thương cùng vời vợi xa xôi
Bao hẹn ước...lời thề thốt trong đời
Giờ đã hết có còn gì trong đó

Có phải chăng tình chỉ là cơn gió
Tiếng yêu thương nay đổi lấy ngậm ngùi
Buồn riêng mình để ai đó được vui
Em chấp nhận...ngủ vùi trong số phận

Còn đâu nữa một tình yêu chân thật
Môi mặn nồng ...vòng tay ấm yêu thương
Bao nhớ thương cuốn đi mọi nẻo đường
Chỉ nỗi đau em giấu trong lồng ngực

Đã bao đêm tim giật mình thổn thức
Mắt đẫm buồn day dứt nhớ nhung ai
Lệ rưng rưng dồn nén...tiếng nấc dài
Trông ngóng đợi...những dòng tin tha thiết

Nhưng em biết tình mình nay li biệt
Có còn gì đâu nữa phải không anh
Hoa vẫn tươi và lá vẫn còn xanh
Mà tình đã trôi vào miền kí ức...!!!

thơ hay nên xem: thơ buồn 8 chữ (những bài thơ buồn tâm trạng hay với thể thơ 8 chữ (thơ bát ngôn) cho những ai đang cô đơn, có nhiều nỗi niềm cần tâm sự,...)

status nỗi niềm của con gái khi yêu
status nỗi niềm của con gái khi yêu (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 09
CÓ BAO GIỜ...
Thơ: Vũ Thắm

Có bao giờ anh cũng thấy tim đau
Khi tình ta đã phai màu nhung nhớ
Chẳng còn xem yêu thương là hơi thở
Bởi chúng mình lỡ bước ngược lối đi

Có bao giờ anh muốn đừng níu ghì
Khi tình cảm hết khắc ghi trong dạ
Bởi nơi anh xem em như người lạ
Gặp giữa đường cũng lặng lẽ qua nhau

Có bao giờ anh mộng ước đêm thâu
Em gối tay như thuở đầu ân ái
Hay trong lòng đã lạnh tim hoang hoải
Khi chúng mình chẳng phải là của nhau

Có bao giờ anh vội bước thật mau
Để lại em phía sau còn đứng ngóng
Còn lại gì ngoài cõi lòng dậy sóng
Em một mình một bóng lúc tàn canh!!!






Chùm thơ tâm trạng buồn ngắn mà hay cùng với những Status cực chất mà bạn đang xem vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới hơn nhé!... Xin mời bạn xem thêm loạt thơ lục bát buồn viết cho những cuộc tình dang dở với thể thơ lục bát rất là hay!..

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 10
PHAI PHÔI...!
Thơ: Ngọc Hân

Trái tim tôi đã tắt ngọn lửa lòng
Câu chuyện cũ đừng mang đong đếm nữa
Dẫu thế nào cũng do mình chọn lựa
Yêu thương xưa xin trả lại cho người !

Từ bây giờ tôi sẽ sống vì tôi
Dẫu ích kỷ cũng thôi đừng hận oán
Lửa tình yêu bởi vì đâu mà cạn
Chẳng thể nào là bạn nữa đâu anh!

Tôi đã yêu, yêu rất đỗi chân thành
Đã từng nghĩ tình anh là duy nhất
Nhưng hôm nay khi nhìn ra sự thật
Mới chợt hay ta đã mất nhau rồi!

Chuyện tình mình chỉ có vậy mà thôi
Duyên phận bạc nên đời chia hai lối
Chưa một lần vì tôi anh thay đổi
Thì cớ sao còn tiếc nuối muộn phiền!

Nếu sau này cùng người khác nên duyên
Cứ hạnh phúc và quên đi chuyện cũ
Khoảng trời riêng chỉ mình tôi gìn giữ
Một mình tôi cũng đủ thiết tha rồi!


Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 11
GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Em bước đi lòng anh nghe trĩu nặng
Lời trần tình còn văng vẳng đâu đây
Đã bao năm mình ngây ngất tràn đầy
Ôm thương nhớ như tình cây với đất.

Anh ngẩn ngơ giữa dòng đời tất bật
Ngày mai đây biết mình mất hay còn
Mãi trông chờ đến mòn mỏi héo hon
Rồi than thở...tình không tròn chữ nợ.

Anh trót mang những vần thơ tình lỡ
Cay đắng sầu gồng gánh nợ trần gian
Đã bao năm duyên ngang trái bẽ bàng
Ôm nỗi nhớ miên man buồn trọn kiếp.

Tình còn vương nhưng sao đành ly biệt
Tim lạnh lùng như tuyết phủ chiều Đông
Tưởng rằng em còn đọng chút lữa lòng
Nhưng đã hết còn mong gì chung bước.

Gánh tình em suốt cuộc đời xuôi ngược
Cùng trả em giọt nước mắt muộn màng.

status buồn ngắn về cuộc đời
status buồn ngắn (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 12
NGÀY ĐÓ XA RỒI
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Em lặng nhìn đếm từng bước anh qua
Tim đau nhói lệ nhòa trong khóe mắt
Chẳng còn yêu anh quay lưng cúi mặt
Nhưng với em cứ se thắt nghẹn ngào.

Hoàng hôn về trút giọt nắng vàng hao
Hàng cây cũng...cúi chào lần sau cuối
Hết đứng mong vui cười ngày hai buổi
Vì mình xa...qua những chuổi ngày dài.

Kỷ niệm này sống mãi chẳng nhạt phai
Năm tháng vẫn luôn miệt mài ôm nhớ
Trách tình anh...hửng hờ làm dang dở
Buồn em mang duyên lỡ nửa cuộc đời.

Không nhau mình trôi nổi sống hai nơi
Ngồi thương xót một thời yêu say đắm
Bởi tháng năm những dư âm sâu đậm
Nên giờ em gặm nhấm chuyện tình buồn.






Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 13
KHÓC THẦM
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Vầng Trăng kia mây che còn một nửa
Như chúng mình hai đứa đã chia phôi
Nhớ với thương đang trôi nổi giữa đời
Tình yêu cũng chơi vơi không còn giữ.

Đời gian truân kiếp phong trần lữ thứ
Em nhớ đừng nhắc quá khứ thêm đau
Có dở dang mới thấu chuyện tình sầu
Rồi thầm lặng chờ nhau vì nhung nhớ.

Anh vấn vương giấc mơ tình không nợ
Nên mãi luôn trăn trở chuyện đôi mình
Khóc duyên hờ...trôi nổi giữa điêu linh
Nhưng em quá vô tình không chịu hiểu.

Giờ mình anh giữa chiều buồn đơn điệu
Đường thân quen nay cũng thiếu em rồi
Bước thẩn thờ ngược lối thuở chung đôi
Anh ngơ ngẩn bồi hồi không định hướng.

Nghe Ve than khóc nỗi buồn của phượng
Lòng anh đau chân để vướng chân mình.


Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 14
DÒNG THƠ CUỐI
Thơ: Nàng Khờ

Dòng thơ buồn em viết gửi tặng anh
Là tâm sự em cất dành chưa nói
Dẫu đến muộn em đâu hề có lỗi
Cớ vì sao ? yêu đến tội tim Khờ..

Anh đắm chìm trong xúc cảm cung thơ
Ôm luyến tưởng, nuôi vọng chờ ái cũ
Em hiển diện tựa hồng phai sắc nụ
Hứng giễu đùa, tình ẩn trú...đêm hoang

Câu thủy chung, lời thệ ước đá vàng
Nay nhạt đắng rồi khô khan đến lạ
Anh mãi níu một niềm đau buốt giá.!
Em kẻ thừa chắc cũng đã tròn vai..!??!.

Ngót hơn năm nghĩa thắm dẫu chưa dài
Nhưng vết nứt làm sạn chai màu nhớ
Trách phận khiếp khéo bày duyên chẳng nợ
Cho xé lòng, kẻ ở...bởi người đi.!?

status chán nản trong tình yêu
status chán nản trong tình yêu (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn Mà Hay 15
XA MẶT CÁCH LÒNG
Thơ: Nhánh Rong

Từ từ tình sẽ nhạt
Dần dần tình sẽ phai
Lâu rồi mình không gặp
Hai nhánh đời chia hai

Chẳng còn đợi ngày mai
Em có về không nhỉ?
Anh đã cưới vợ rồi
Chẳng ai người ích kỉ

Tình xa không bền bỉ
Bởi yêu phải được gần
Khi yếu mềm vai tựa
Nếu không ....như người dưng

Có lúc mơ được gần
Dẫu biết là không thể
Bây giờ thì quá trễ
Thương vợ nhiều nghen anh

Đã qua thời xuân xanh
Đã qua thời trẻ nhỏ
Tình xưa thôi cũng đành
Nhốt chặt vào tim nhỏ.
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ tâm trạng buồn ngắn mà hay cùng với những Status cực chất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-05-18T05:06:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:45:51Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tâm trạng buồn ngắn mà hay cùng với những Status cực chất"
  1. Anh đừng nghĩ em có thể dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của anh thì chuyện gì cũng vậy :)) em im lặng vì không muốn cãi vả chứ không phải không biết những gì anh đang suy nghĩ và đang làm . Nói ra em được gì :) hay tự làm mình buồn thêm . Anh cứ việc làm những gì mình muốn đi , rồi một ngày nào đó sẽ không còn em nữa :)))
Gửi bình luận

Sửa bài đăng