[TOP] Thơ ngắn hay về Tình Yêu cùng với những Status ý nghĩa cho đôi lứa

22/6/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ ngắn hay viết về tình yêu đôi lứa với những lời thơ thật tình cảm, ngọt ngào, lãng mạn. Đây là chủ đề nối tiếp sau loạt thơ tình yêu rất TÌNH mà iini.net đã từng chia sẽ. Hi vọng các bạn sẽ có thêm nhiều vốn thơ về tình đôi lứa, có thêm nhiều lời hay ý đẹp để dành tặng cho người mình yêu..

thơ ngắn hay về tình yêu
thơ ngắn hay về tình yêu (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Hay Về Tình Yêu 01

BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN

Thơ: Nguyên Hạnh

Bức thư tình em viết gửi cho anh
Gói trọn vẹn tình yêu em trong đó
Trong ngực kia trái tim em bé nhỏ
Nhưng nồng nàn lớn hơn biển mênh mông.

Bức thư tình viết gì, anh biết không
Đầu bức thư là bao lời nhắn nhủ
Là nhớ thương hương tình em quyến rũ
Lần đầu tiên em viết tặng riêng anh.

Bức thư tình em viết có màu xanh
Có hy vọng của ước mơ hạnh phúc
Có đợi chờ khát khao nơi lồng ngực
Và anh là tia nắng ấm đầu tiên.

Bức thư tình em viết chứa niềm riêng
Như tình anh gửi đến em hôm ấy
Anh biết không, trái tim em run rẩy
Trước sóng tình anh cuốn trọn đời em.

Bức thư tình em viết lần đầu tiên
Gửi đến anh để rồi không viết nữa
Vì từ đây trái tim anh mở cửa
Đón em vào thương nhớ giấc mơ yêu.






Thơ Ngắn Hay Về Tình Yêu 02
GIẤC MƠ BÊN ANH
Thơ: Hoàng Bảo Trâm

Em muốn mình ...gom hết những yêu thương
Gửi tới anh nơi phương trời xa ấy
Giọng ngọt ngào làm giá băng tan chảy
Giữa trưa hè ...mà như thấy ...sang thu !

Em muốn mình ...nhẹ tựa những lời ru
Khẽ bên anh cho yên từng giấc ngủ
Như có em trong vòng tay ấp ủ
Mộng yên bình... muốn ngủ mãi ...trong mơ !

Em muốn mình ...dịu hiền giống nàng thơ
Truyền cảm xúc cho ấm từng nhịp thở
Gom yêu thương với bao niềm nhung nhớ
Trao trọn người ...dù cách trở ...xa xôi !

Người yêu ơi ...em nhớ quá... đi thôi !!!
Tại nhớ nhiều lên dỗi hờn cũng lắm
Muốn làm hoa khoe sắc hương đỏ thắm
Để suốt đời ...anh cắm mãi... nha anh !!!!

Như các bạn đã biết TÌNH YÊU là một đề tài muôn thủa của cuốc sống. Sống để yêu và yêu để cuộc sống không tẻ nhạt, lạnh lẽo và cô đơn... tuy vậy quan niệm về TÌNH YÊU ở mỗi người chắc chắn cũng khác nhau. Nhưng nó đều đúng ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, từ vua chúa tới bình dân, từ tuổi trẻ đến người già, từ cao sang quyền quý tới những người chân lấm tay bùn. Tất cả đều có quyền yêu và được yêu. Vì vậy chúng ta không cần gượng ép...

thơ tình ngắn với lời thơ ngọt ngào dành cho nhau
thơ tình ngắn với lời thơ ngọt ngào dành cho nhau.

Thơ Ngắn Hay Về Tình Yêu 03
MÃI YÊU ANH
Thơ: Hoàng Anh

Chiều hôm nay lật từng trang kỷ niệm
Thấy trong lòng bao lưu luyến tình ơi
Cảm ơn anh đã luôn nở nụ cười
Luôn kề bên khi dốc đời nghiêng ngả

Cảm ơn trời se duyên mình anh ạ
Những ngọt ngào tất cả những đắng cay
Đủ cho em biết thế nào là say
Cho em yêu kệ ngày mai tận thế

Vẫn ân cần lau khô đôi hàng lệ
Hát một bài riêng lẻ khối tình em
Để cho em nức nở ướt môi mềm
Cho em hờn .. níu một đời hoang hoải

An ủi em khi khóc cười điên dại
Chỉ thế thôi em chẳng đoái sang giàu
Anh vẽ em mặc chiếc áo cô dâu
Đêm tân hôn khẽ vò nhàu chăn gối

Chỉ thế thôi là những điều em nói
Yêu anh nhiều thật nhiều đấy .. biết không.

*** Chùm thơ xem nhiều: thơ buồn ngắn về tình yêu (những bài thơ tình buồn ngắn hay cùng với những status đầy tâm trạng rất đáng để xem qua..)

Thơ Ngắn Hay Về Tình Yêu 04
ĐỪNG HỎI TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Đừng hỏi em tại vì sao anh nhé !
Tình yêu mà…có lý giải được đâu.
Chỉ biết rằng…thích được ở bên nhau.
Nói những chuyện chẳng có đầu có cuối.

Ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào đắm đuối.
Chẳng muốn rời xa hơi ấm bàn tay.
Vai kề vai chẳng ngọt cũng thấy say.
Tim thổn thức nao lòng trong bối rối.

Anh đừng hỏi vì sao em vẫn đợi.
Bởi tình yêu thật khó nói thành lời.
Lý trí bảo quên đừng nhớ em ơi.
Nhưng con tim đâu nghe lời anh nhỉ ?

Trong khi yêu ai mà không ích kỉ.
Dây tơ hồng quấn quýt chỉ mình em.
Không nhìn ai trên facebooks khát thèm.
Chỉ em thôi một mình em anh nhé !

Đừng nghe lời ai ngọt ngào thỏ thẻ.
Tình yêu anh chỉ dành tặng em thôi.
Tặng cho em ánh mắt với nụ cười.
Luôn đắm đuối cả đời không thay đổi.


Thơ Ngắn Hay Về Tình Yêu 05
GỬI DẤU YÊU!
Thơ: Violet Hoa

Em muốn gửi chút niềm thương nỗi nhớ
Trái tim hồng cháy đỏ những yêu thương
Bờ môi thơm căng mọng, má em hường
Cả khao khát vấn vương từng tấc dạ...

Em mong muốn gửi về anh tất cả
Một tình yêu yên ả chốn quê nghèo
Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi gieo neo
Bên nhau sẽ vượt đèo cao biển rộng

Rời phố thị về quê mình chung sống
Xóm núi nghèo luôn rộng mở vòng tay
Tình quê hương mãi dào dạt đong đầy
Ta say đắm ngất ngây niềm hạnh phúc

Bên nhau nhé niềm hân hoan rạo rực
Nhóm nụ yêu thổn thức suốt canh trường
Nhen tình mình say men ái ngát hương
Cùng ước hẹn trọn đường ta chung bước..

(đang cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem [TOP] Thơ ngắn hay về Tình Yêu cùng với những Status ý nghĩa cho đôi lứa trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-06-22T14:01:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:45:51Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "[TOP] Thơ ngắn hay về Tình Yêu cùng với những Status ý nghĩa cho đôi lứa"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng