Chùm thơ viết về Cửa Lò hay, thơ ca ngợi Cửa Lò với vẻ đẹp và tình yêu

25/6/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ viết về Cửa Lò (Nghệ An) với những sáng tác hay. Đây là chùm thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tình người vùng đất Cửa Lò. Nếu bạn chưa từng đến Cửa Lò thì hãy đọc qua những bài thơ này để tìm hiểu thêm nhé!. Và bạn cũng đừng quên xem thêm loạt thơ xứ Nghệ thật hay mà iini.net từng chia sẽ..


Chùm Thơ Viết Về Cửa Lò
Chùm Thơ Viết Về Cửa Lò (ảnh: internet)

THƠ HAY VIẾT VỀ CỬA LÒ

Những bài thơ viết ca ngợi Cửa Lò với vẻ đẹp rất riêng mà ít nơi nào có được. Thơ nói lên sự hiếu khách của con người vùng đất Cửa Lò. Những bài thơ nói lên niềm tự hào về Cửa Lò với lời thơ ca ngợi, gợi mời thật ngọt ngào, sâu lắng..

Thơ hay viết về Cửa Lò #01. ()

ĐẾN VỚI CỬA LÒ - Thơ: Chử Văn Hòa

Muốn đổi gió nên đi du lịch
Đến Cửa Lò vui thích lắm cơ
Một vùng biển đẹp mộng mơ
Rì rào sóng vỗ ôm bờ cát yêu

Hoàng hôn xuống biển chiều đẹp lắm
Từng đoàn người xuống tắm vui sao
Những lời mời gọi ngọt ngào
Long lanh ánh nước dạt dào thân thương

Cửa Lò đẹp trên đường đi tới
Vùng biển yêu chờ đợi người dân
Hãy về đây chỉ một lần
Thăm quan nghỉ mát dưỡng thân sức mình

Đêm rực rỡ lung linh huyền ảo
Từng tốp người đi dạo thanh nhàn
Tình yêu với biển chứa chan
Mùa hè biển gọi dâng tràn tiếng yêu.

Biển Cửa Lò rất đẹp và nổi tiếng về Du lịch
Biển Cửa Lò rất đẹp và nổi tiếng về Du lịch (ảnh: internet)

Thơ hay viết về Cửa Lò #02. ()

BÌNH MINH TRÊN BIỂN - Thơ: Châu Long

Mặt trời đánh thức bình minh
Thả buông dải lụa lung linh nắng vàng
Bước chân trên cát nhẹ nhàng
Từng hơi thở biển đa mang lòng người
Lao xao tiếng sóng nói cười
Ríu ran cát bám chân người lả lơi
Cánh buồm căng gió ngoài khơi
Cửa Lò buổi sáng đẹp trời bình yên.

***Chùm thơ liên quan: Thơ viết về Nghệ An (những bài thơ hay viết và ca ngợi về tỉnh Nghệ An với tình yêu quê hương và đôi lứa..)

Thơ hay viết về Cửa Lò #03. ()

KHÁT MÃI CỬA LÒ ƠI.. - Thơ: Hải Hà

Nắng nồng nàn mơ màng bên bờ cát
Dát ánh vàng một dải đẹp lung linh
Vẽ lên một vòng cung nghiêng mình duyên dáng
Bình minh lên rộn ràng như khúc tình ca..

Cửa Lò ơi ..biển bao la xanh thẳm
Đất trời nơi đây đằm thắm dịu dàng
Hòn Lan Châu đẹp ngỡ ngàng
Hòn Ngư,Hòn Mắt mênh mang biển tình..

Biển dịu êm yên bình lặng sóng
Hoàng hôn chiều đổ bóng từng không
Cả vùng xanh mát mênh mông
Cánh diều no gió mây bồng bềnh trôi..

Đêm Cửa Lò lung linh huyền ảo
Con Đường Bình Minh rực rỡ sắc mầu
Biển rộn ràng trăng trải vàng óng ánh
Từng đoàn thuyền câu mực lấp lánh phía khơi xa..

Cửa Lò ơi ..giữa trời biển bao la
Giữa những khát khao như mặt trời bỏng cháy
Như muốn bùng lên cả muôn ngàn con sóng dậy
Xô mãi bến bờ ..khát mãi..Cửa Lò ơi.

Bình Minh Trên Biển Cửa Lò - Nghệ An
Bình Minh Trên Biển Cửa Lò - Nghệ An (ảnh: iini.net)

Thơ hay viết về Cửa Lò #04. ()

CỬA LÒ - Thơ: Đức Trung

Tôi trở về mảnh đất Nghệ an
Ngắm biển khơi ngập tràn sóng vỗ
Cửa Lò ơi thân thương tuyến phố
Nắng trải dài, lộng gió miên man...

Những cửa hiệu, hàng cây còn đó
Những con người chất phác thân quen
Những nụ cười rất đỗi hồn nhiên
Da xạm nắng của con người đất biển

Khi chia tay tôi thấy lòng lưu luyến
Mắm ruốc, cá thu từng chuyến xe hàng
Ấp ủ trong lòng tình cảm chứa chan
Hẹn gặp nhé Cửa Lò ơi thân thiết!

Thơ hay viết về Cửa Lò #05. ()

CỬA LÒ QUÊ TA - Thơ: Tạ Dũng

Cửa Lò ơi! Xứ Nghệ quê ta
Bao năm vẫn vậy một quê nhà
Bãi biển mênh mông đầy nắng gió
Sóng từng cơn bạc vỗ khơi xa

Người quê Xứ Nghệ mến người xa
Giọng ấm miền trung thật dễ gần
Đến đây tắm biển và thăm cảnh
Nét đẹp rất riêng biển Cửa Lò

Làng Chài nhộn nhịp sáng ra khơi
Tôm cá đầy khoang chiều tối về
Bữa cơm xum họp làng trên dưới
Nước mắm đặc trưng nức một vùng.

Biển Cửa Lò lúc bình minh, sáng sớm
Biển Cửa Lò lúc bình minh, sáng sớm (ảnh: iini.net)

Thơ hay viết về Cửa Lò #06. ()

CẢNH BIỂN CỬA LÒ - Thơ: Thủy Nguyễn

Về thăm bãi biển nơi đây
Cửa lò xứ nghệ tràn đầy yêu thương
Cảnh chiều rất đẹp trên đường
Sóng hôn lên cát tơ vương ngọt ngào.

Chiều nay cảm thấy xuyến xao
Nhớ người con gái thuở nào em ơi
Bâng khuâng đứng giữa mây trời
Biết bao kỷ niệm ở nơi đất này

Em à...anh tới ..có hay
Nghe lời biển hát mấy ngày mênh mang
Thì thầm gió thoảng nhẹ nhàng
Dạo quanh bờ cát sốn sang cõi lòng

Lên thuyền câu mực thong dong
Thả hồn thơ mộng bên dòng nước xanh
Lênh đênh giữa biển tròng chành
Mơ màng em hỡi nhớ anh không nè..

Thơ hay viết về Cửa Lò #07. ()

CỬA LÒ KHÔNG EM - Thơ: Nguyễn Quốc Bảo

Mây bồng bềnh chiều tím bãi Lan Châu
Câu ví dặm trải dài bờ cát trắng
Nơi không em sóng tràn qua ngực nắng
Triều anh lên sa ngọn nước xao lòng

“Giận rồi thương” biển xứ Nghệ xanh trong
Thơ mộng quá ánh hoàng hôn biển nhớ
Bờ sao đêm cứ hết mình sóng vỗ
Sóng gọi tình da diết phía khơi xa

Anh viết tên em lên cát mượt mà
Sóng hãy chở tên em về với phố
Vẫn còn đó biết bao ngày tháng cũ
Giăng cánh buồm thương nhớ mãi khôn nguôi !

Anh buông neo giữa bến đợi em rồi
Chắc biển lớn chẳng vô tình tồn tại
Lại ngẫu nhiên mặn nghìn đời bờ bãi
Sau nắng mưa, sau hiền dữ thất thường

Cửa Lò ơi, biển nhớ gọi trùng dương
Sức quyến rũ hiện lên từng tầng nước
Thèm có nhau ở bên mà chẳng được
Lời tự tình cháy sáng trái tim em ...

du lịch biển Cửa Lò
du lịch biển Cửa Lò (ảnh: iini.net)

Thơ hay viết về Cửa Lò #08. ()

YÊU MÃI CỬA LÒ ƠI! - Thơ: Phạm Hùng

Anh dắt em đi giữa biển quê mình
Trong sương sớm, Mặt trời lên thơ mộng
Đôi Hải âu vờn theo từng đợt sóng
Gió căng Buồn hứng giọt nắng tinh khôi

Biển quê mình yêu lắm Cửa Lò ơi...
Bình minh nhô ngoài khơi xa hé rạng
Phía đại dương sóng lung linh toả sáng
Thị xã chuyển mình - Chào đón Hè sang

Kia Lan Châu... thuyền tấp nập rộn ràng
Đây hòn Mắt, đó hòn Ngư vẫy gọi
Bãi Lữ "thần tiên", kìa Vinperl Cửa Hội
Đón du khách về, quá đỗi vui tươi

Cửa Lò ơi... yêu mãi những nụ cười
Như tiếng ru êm, khúc Dân ca ví dặm
Hàng dương xanh gió chiều reo trong nắng
Bờ cát dài quấn quyện bước người đi

Nước triều xanh mươn mướt tựa hàng mi
Đêm sóng vỗ thầm thì lời tình tự
Cửa Lò ơi... cát mềm như giải lụa
Nâng hồn người bay bổng giữa trời mơ

Ta gửi tình chan chứa những vần thơ
Gửi vào sóng vào mênh mông của Biển
Cửa Lò ơi... đất và người thân thiện
Đến một lần... lưu luyến mãi không thôi./.

Tắm biển Cửa Lò
Tắm biển Cửa Lò (ảnh: iini.net)


Chùm thơ viết về Cửa Lò hay, thơ ca ngợi Cửa Lò với vẻ đẹp và tình yêu
thơ hay về biển Cửa Lò (ảnh: internet)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Cửa Lò - Nghệ An từ các thi hữu. Những sáng tác về Cửa Lò mới hơn sẽ được iini.net cập nhật liên tục..

Bạn có cảm xúc gì khi nhắc đến Cửa Lò? Hãy chia sẻ cảm xúc ấy với chúng tôi ở phần bình luận nhé..


Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ viết về Cửa Lò hay, thơ ca ngợi Cửa Lò với vẻ đẹp và tình yêu trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-06-25T15:59:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-28T16:47:43Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 10 bình luận cho bài viết "Chùm thơ viết về Cửa Lò hay, thơ ca ngợi Cửa Lò với vẻ đẹp và tình yêu"
  1. * ĐỀN CỬA ÔNG ( CẨM PHẢ ,QUẢNG NINH).
    Nơi thờ phụng Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các danh tướng đời Trần.
    * CỬA LÒ ( NGHỆ AN )
    Bãi biển được mệnh danh "lý tưởng nhất Việt Nam "
  2. TÌNH BIỂN

    Khen ai khéo vẽ Cửa Lò!
    Có con Cò lửa lò cò quanh năm.
    Giã tràng lặn lội tìm trăng,
    Để anh Cuội chọc chị Hằng thâu canh.
    Để cồn cát mãi loanh quanh,
    Lăn tăn ngọn sóng yến anh tỏ tình.
    Bàng kia khuya sớm rập rình,
    Để cho phượng vĩ lung linh ve sầu.
    Bên kia,bên đó bắc cầu,
    Quả cau nho nhỏ,lá giầu quyệt vôi.
    Duyên tình tô thắm làn môi,
    Dân ca ví dặm .....người ơi đừng về!
    Hồn thơ chắp nối tình quê,
    Bâng khuâng một nẻo....sơn khê mặn nồng.
  3. Đội em đi nghỉ mát Cửa Lò
    Ui chao ba ngày nắng rất to
    Chuyện cười có cả một kho
    Ăn chơi phá phách hát hò lăng nhăng

    Lúc ra biển tằng tằng tỳ tũm
    Lúc lên bỡ lại chụm đầu ăn
    Hải sản đánh chén ngon lành
    Xong rồi dạo phố đồng hành quậy tung

    Thuê khách sạn phòng cùng sát vách
    Rảnh phút là bày cách bạc bài
    Từng đôi chéo cánh ba dai
    Vợ nào chồng ấy phỏm hoài triền miên

    Vợ chồng em kiếm tiền ngọt xớt
    Chéo cánh may nên vợt khá tiền
    Vợ ù chồng nhất như điên
    Trận nào cũng vét sạch tiền ấy oa

    Ôi nghỉ mát sao mà đỏ toá
    Xin cảm ơn mấy bác yêu nha
    Đã chi giúp mấy ngày qua
    Làm em chẳng phải bỏ ra đồng nào

    Chuyến du lịch ngọt ngào biết mấy
    Lần đầu em được thấy biển xanh
    Vui cùng bạn hữu đồng hành
    Tình bạn tình bạn yên lành mãn viên.
  4. Biển xanh cát trắng Cửa Lò ,
    Chiều hè tắm mát, chuyện trò, liên hoan.
    Tiếp đến đi hát râm ran,
    Karaoke " Sao Biển" chưa tàn cuộc vui.
    Chủ quán Hải Nhật tươi cười,
    Nhiệt tình phục vụ mọi người thêm sôi.
  5. Chào tạm biệt bãi biển Cửa Lò xinh đẹp, chào những con người xứ Nghệ khí chất, đôn hậu và hiếu khách...xin cám ơn và hẹn gặp lại
  6. CỬA LÒ
    Cửa Lò đẹp lắm ai ơi!
    Hạ sang xanh sóng, mây trời buông tơ.
    Hoàng hôn xuống núi lên thơ,
    Bình minh đỏ lửa, thẫn thờ lòng ai.
    Xa xa một dải cát dài,
    Sóng xô, bọt trắng cuốn phai dấu hình
    "Mình đi mình có nhớ mình?
    Ta đi ta nhớ dáng hình, nhớ nơi!"
    Xanh xanh biển hợp chân trời
    Lênh đênh chấm nhỏ, thảnh thơi thuyền chài.
    Dáng người sương phủ lòng ai
    Quanh năm lam lũ, sớm mai ngâm mình
    Trời cao xanh rộng yên bình
    Biển xanh cát trắng ngỡ mình ngủ mơ
    Thoắt trông vội đã đến giờ
    Balo hành lí ta chờ xe thôi
    Đời người bèo dạt mây trôi
    Sẽ còn có dịp ta rồi lại qua
    Tặng câu thơ đẹp làm quà
    Cho ai nghỉ mát đi qua Cửa Lò

    Cửa Lò, 04/06/2017
  7. CỬA LÒ VỀ ĐÊM

    Vừa ở biển lên trời còn chạng vang
    Làm một kiểu thôi , bãi biển Cửa Lò
    Trời nắng to nên phải tránh không lo
    Da bị sạm sợ các em chê sấu ....
  8. TRĂNG LÊN !

    Trăng lên trên biển Cửa Lò
    Rắc vàng lên sóng lăn tăn xô bờ
    Mình ta đứng lặng bơ vơ
    Ngẩn ngơ trước ánh trăng vàng buông rơi.
  9. VÍ, GIẶM Ở CỬA LÒ - TẠI SAO KHÔNG?
    Gần như các khu du lịch đều phục vụ ca nhạc cho du khách, nhất là dân ca.
    Đi Hội An có hát bài chòi. Nóng như thế mà du khách vẫn háo hức xem hết buổi. Mỹ Sơn có múa Chăm. Sau quảng đường dài đi bộ, xem múa Chăm ai cũng hết mệt nhọc. Về miền Tây có đờn ca tài tử. Sau những lênh đênh sông nước, nghe điệu Hoài lang mà da diết chẳng muốn rời.
    Về Cửa Lò quê ta có gì?
    Bãi biển sạch, thoải; nước biển trong, sạch. Khách sạn đẹp, sang trọng, món ăn ngon...
    Nhưng, đêm xuống, ngoài dạo bờ biển, leo lên xe điện dọc theo đường Bình Minh, thì du khách biết đi đâu, làm gì nữa.
    Giá như mỗi đêm thứ 7, ở Cửa Lò có biểu diễn dân ca ví giặm phục vụ khách du lịch thì hay biết mấy. Đừng làm gì to tát cả, chỉ cần một sân khấu nhỏ, biểu diễn chừng 30 phút mỗi lượt.
    Cùng với tắm mát, ăn ngon, ví giặm theo chân du khách ngân vang...
    Biết đâu, sau mỗi buổi diễn, có người khách lạ chả cất lên: Đến đây em nỏ muốn về!
    Tại sao không nhỉ?
    Tiền ư? Tôi ước tính cả một mùa du lịch chỉ cần vài ba trăm triệu đồng. Bớt đi vài bữa tiếp khách vô bổ là đủ ấy mà.
    Người ư? Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản ví, giặm đang rất cần đất diễn để phục vụ và quảng bá.
    Vậy thì làm đi!
  10. TRƯỚC BIỂN CỬA LÒ
    Đêm qua mơ về bến sông
    Lại cùng lũ trẻ tồng ngồng tập bơi
    Ngược xuôi quá nửa đường đời
    Sông lặn thì nổi, đời bơi lại chìm!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng