Chùm Thơ Cảm Ơn Cha Mẹ Nhân Mùa Lễ Vu Lan Báo Hiếu Hay Nhất

20/8/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ cảm ơn Cha Mẹ kính yêu nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu thật là hay, ý nghĩa và cảm động. Những ca từ tri ân Bố Mẹ đã sinh dưỡng, dạy dỗ để chúng con được như ngày hôm nay..

Các bạn thân mến!, đây là chùm thơ nối tiếp sau loạt thơ nhớ Cha, nhớ Mẹ nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu được rất rất nhiều bạn đọc yêu thích. Chúng tôi - iini.net - kính chúc các bạn có 1 mùa Vu lan thật ý nghĩa!..


Cám Ơn Cha Mẹ
Cám Ơn Cha Mẹ.

Thơ Tri Ân Cha Mẹ Mùa Vu Lan #01

CÁM ƠN MẸ

Thơ: Nguyên Vy

Cám ơn mẹ đã vì đàn con nhỏ
Biết bao điều cực khổ gánh đôi vai
Mẹ vẩn vui qua những tháng năm dài
Mong trẻ dại ngày ngày luôn no đủ

Có những lúc người dầm cơn mưa phủ
Hay nắng trời cay cú rát làn da
Và lắm khi còn thức lúc canh tà
Không than thở gian nan nào cản bước

Luôn mong đợi khoảng thời gian phía trước
Cho các con tiến bước vững thành tài
Mẹ thấy lòng dâng hạnh phúc vui thay
Nhìn con lớn mỗi ngày thêm sức mạnh

Con rất hiểu nỗi lo người canh cánh
Nhưng làm sao hộ gánh sẽ chia này
Khi tuổi mình còn nhỏ bé thơ ngây
Thương thân mẹ hao gầy bao năm tháng!!


Thơ Tri Ân Cha Mẹ Mùa Vu Lan #02
CÁM ƠN NGƯỜI
Thơ: Khoa Nha Trang

CÁM ƠN NGƯỜI Cha và Mẹ kính yêu
Con đã sống được muôn điều suôn sẻ
Ngay từ thưở nằm nôi còn nhỏ bé
Đã hy sinh lo con trẻ chu toàn.

Người suốt đời chỉ nghĩ đến các con
Không câu nệ việc hao mòn thân xác
Chưa từng có một ngày con đói khát
Luôn đủ đầy tất cả các nhu cầu.

Từ học hành, sinh hoạt, lúc ốm đau
Người săn sóc chưa một câu trách cứ
Tình yêu ấy muôn đời con mãi giữ
Truyền đời sau giữ trọn chữ hiếu ân.

CÁM ƠN NGƯỜI cho con trọn tình thâm
Ơn ghi khắc mãi luôn nằm trong trí
CHA và MẸ luôn rạng ngời cao quý
Là con đường soi sáng chỉ cháu con.!!!

Cám Ơn Mẹ Yêu
Cám Ơn Mẹ Yêu.

Thơ Tri Ân Cha Mẹ Mùa Vu Lan #03
NHỚ MẸ
Thơ: Hồng Chiên

Mẹ tôi một nắng hai sương
Nuôi tôi khôn lớn tỏa hương cho đời
Ngày xưa nước mắt mẹ rơi
Sống trong nghèo khó muôn nơi tảo tần

Muốn con có được phước phần
Bằng anh bằng chị mười phân vẹn mười
Mong cho con được lên người
No cơm ấm áo hơn mười mẹ cha
Khổ cực mẹ phải vượt qua
Không màng danh lợi không va tiếng đời
Mẹ lo khắp chốn khắp nơi
Tìm nơi sưng sướng xây đời cho con

Giờ con được hưởng vàng son
Nhờ công của Cha Mẹ lo tròn trước sau
Con xa mẹ… vội bước mau
Để đôi dòng lệ dấu sau kính màu…

Xa mẹ nước mắt chảy mau
Xa mẹ con thấy lòng đau rối bời
Ngày mai con đến muôn nơi
Mang theo hình mẹ sống đời bên con…


Thơ Tri Ân Cha Mẹ Mùa Vu Lan #04
CẢM ƠN MẸ CHA
Thơ: Bảo Loan

MẸ cực khổ cả đời lam lũ
CHA gánh gồng vai phủ bạc sương
LÀ vì con dại mến thương
SUỐI đèo cách trở lần đường vượt qua

YÊU biết mấy một gia đình nhỏ
THƯƠNG con thơ chẳng có gì ăn
LÀ vì gia cảnh khó khăn
NGUỒN lương thực ít nhọc nhằn nhiều khi

DẪN đứa lớn khoai mì ăn tạm
DẮT thằng em cơm cám lót lòng
QUÊ xưa nhiều những long đong
HƯƠNG thơm gạo trắng còn trong mơ màng

CON giờ lớn cha sang tuổi xế
VỀ già rồi tóc mẹ điểm sương
MẸ CHA LÀ SUỐI YÊU THƯƠNG
LÀ NGUỒN DẪN DẮT QUÊ HƯƠNG CON VỀ.

Cám Ơn Cha Yêu
Cám Ơn Cha Yêu.

Thơ Tri Ân Cha Mẹ Mùa Vu Lan #05
ƠN SINH THÀNH
Thơ: Quốc Phương

Hai bầu sữa ngọt mẹ ơi
Cho con sức sống sinh thời trẻ thơ
Những năm tháng ấy dại khờ
Có bầu sữa mẹ..con nhờ lớn khôn

Mẹ lo cuộc sống sớm hôm
Lời khuyên của mẹ ôn tồn..con nghe
Dù khi nóng nực trưa hè
Hay đêm đông lạnh..mẹ che hết lòng

Dòng đời trải những long đong
Thuyền trôi êm mái mẹ mong từng ngày
Thân hình dáng mẹ hao gầy
Cũng vì bươn chải..nào hay sức bền

Công ơn sinh dưỡng nào quên
Khi con đã lớn ở bên mẹ hiền
Chỉ mong cuộc sống bình yên
Mẹ cùng con cháu đoàn viên tháng ngày


Thơ Tri Ân Cha Mẹ Mùa Vu Lan #06
(đang cập nhật..)

Tri Ân Cha Mẹ
Tri Ân Cha Mẹ.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ tri ân Cha Mẹ nhân mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu đang về. Những sáng tác mới hơn sẽ được iini.net cập nhật hàng ngày các bạn nhé!..

Nếu các bạn có những vần thơ hay thay cho lời biết ơn Cha Mẹ, hay những nỗi niềm muốn bày tỏ, xin hãy chia sẻ cùng chúng tôi ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm Thơ Cảm Ơn Cha Mẹ Nhân Mùa Lễ Vu Lan Báo Hiếu Hay Nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-20T01:08:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:32Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 8 bình luận cho bài viết "Chùm Thơ Cảm Ơn Cha Mẹ Nhân Mùa Lễ Vu Lan Báo Hiếu Hay Nhất"
  1. VU LAN BÁO HIẾU

    Con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con để con có mặt trên cõi đời này.

    Đối với con ngày nào cũng là ngày báo đáp công ơn sinh thành.Tuy con không có nhiều tiền của không giàu sang phú quý, nhưng con luôn luôn nghĩ về cha mẹ.Dù cho việc làm của con còn nhỏ bé.Nhưng với con là tất cả tấm lòng là sự thành kính là tình thương thật sự.
    Từ khi con có trí khôn con chưa hề để cha mẹ mắng mỏ, chính điều này con đã hiểu một phần nào cha mẹ đã ưng lòng.
    Qua bao thăng trầm dâu bể trải qua nhiều sóng gió ba đào, giờ con càng hiểu hơn về nỗi nhọc nhằn cam chịu của cha mẹ . Mẹ giờ đây đã xa rời nhân thế, chỉ còn lại trong huyền thoại ảo ảnh con càng nhớ nhiều hơn.Nơi xa ấy con mong mẹ an lạc thảnh thơi và ơn xin cứu độ mẹ về nơi tiên cảnh rực rỡ sắc hồng.
    Còn cha con sẽ cố gắng hết mình để giúp cha khi tuổi đã xế chiều.
    Con hứa với cha mẹ,con sẽ sống thật tốt và chăm chỉ làm việc như những gì cha mẹ mong ước và dạy dỗ.
    Con mong rằng tất cả mọi người hãy coi như ngày nào cũng là ngày Vu Lan báo hiếu.
  2. Gởi ba mẹ kính yêu của con
    Nhân ngày lễ vu lan đã đến
    Con ko biết nói gì ngoài 2 chử cảm ơn
    Cha mẹ cho con hình hài nuôi dạy con khôn lớn
    Con chưa ngày nào báo hiếu mẹ cha
    Con chẵng biết nói gì hơn
    Con nguyện cầu cho cha mẹ
    Luôn luôn nhiều sức khoẻ
    Thật hạnh phúc bên cạnh con cháu
    Con ko mơ ước gì cao sang
    Con chỉ mơ ba mẹ lúc nào củng vui vẽ
    Mạnh khoẻ vui đùa cùng các con
    Gia đình mình nhỏ nhưng lúc nào củng hạnh phúc bên nhau
    Ba và mẹ là người con yêu qúi nhất trên đời nầy
    Con sẽ cố gắng làm tất cả những gì con mơ ước
    Để ba mẹ ko phải nhọc lòng lo lắng cho chị em con
    Chị em con sẽ làm tất cả để ba mẹ được vui lòng
    Sống đời đời với con cháu 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
    Con nguyện cầu cho ba mẹ thật nhiều sức khoẻ
    Hạnh phúc thật nhiều bên gia đình bé nhỏ
    Gia đình tuy nhỏ nhưng luôn luôn đầm ấm và nhiều tình thương
    Con thả đèn hoa đăng nhân ngày lễ vu lan
    Nguyện cầu cho ba mẹ mạnh khoẻ và thật nhiều hạnh phúc ba mẹ là chổ dựa cho chị em con
    Con cảm ơn ba mẹ đã cho chị em con 1 cuộc sống
    Bình thường giản dị hạnh phúc vô cùng ❤️❤️❤️❤️❤️
  3. Vu lan, còn được hiểu là lễ báo hiếu. Là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Là ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ - của kiếp này và của kiếp trước.
    Lễ Vu lan năm 2018 là thứ 7 ngày 25/08/2018 dương lịch và là ngày 15/07 âm lịch.
    Dung Nguyen xin cảm ơn các thi huynh, thi hữu đã ghé trang đọc bài viết và chia sẻ cảm nhận.
    Mến chúc mọi người có một mùa Vu lan thật ý nghĩa ạ !

    Bài 1. KHÚC CHA

    Đời cha biết mấy gian lao
    Thương con, thương vợ biết bao cơ hàn
    Một tay vun đắp giang san
    Một tay gây dựng, sửa sang cơ đồ

    Biển khơi bao lớp sóng xô
    Đời cha là bấy vô bờ lênh đênh
    Đời cha qua thác qua ghềnh
    Một tay chèo chống giữa chênh vênh đời

    Mà sao cha vẫn vui tươi
    Lạc quan tin tưởng...nụ cười trên môi
    Hành trang con bước vào đời
    Chắt chiu nhặt nhiệm từ thời bên cha

    Bây giờ cha đã đi xa
    Công cha để lại sao sa trên trời
    Kính cha con gắng ghi lời
    Cha là tất cả cuộc đời của con...

    Bài 2. KHÚC MẸ

    Oi nồng, ra rả tiếng ve
    Con ngồi nhớ mẹ những hè đã xa
    Một thời đằm thắm, mặn mà
    Lưng ong thắt đáy, bà ba dịu dàng

    Một thời nổi tiếng khắp làng
    Đảm đang thu vén gọn gàng trước sau
    Ruộng chiêm cho tới thửa màu
    Một mình mẹ với con trâu trên đồng

    Cánh cò chớp giữa mênh mông
    Gà trưa xao xác...mẹ không thấy về
    Thương con, lòng mẹ tái tê
    Tảo tần chèo chống tứ bề, mẹ ơi !

    Giờ nhìn mẹ... nước mắt rơi
    Mẹ đang héo hắt sắp rời đàn con
    Trăm năm, mẹ đã mỏi mòn
    Con dâng khúc mẹ... mong tròn tiếng thương...

    13/08/2018
    Dung Nguyen
  4. NGẬM NGÙI
    Cha Mẹ ngày nào cũng là của chúng con
    Xin đừng chỉ Vu Lan mới là ngày của Cha Mẹ !
    ( Cũng nhờ ngày lễ Vu Lan , chính tôi và có lẽ cũng là các bạn phải thật ngậm ngùi...cảm thấy mình còn vì miếng cơm, manh áo...phải xa quê ...thiếu sót phụng dưỡng mẹ cha mà không cầm nước mắt...nên tôi thốt lên thật lòng như trên ! Tôi không hề có ý đả kích hay chê bai gì ai...mong đừng hiểu nhầm...rất cảm ơn ! )
  5. NHỚ ƠN CHA MẸ
    Thơ:Thúy Lụa tb

    Lễ vu Lan con muốn nói bao lời
    Cảm ơn cuộc đời con có cha có mẹ
    Ơn hai người đã dạy con mạnh mẽ
    Đã cho con lẽ sống làm người

    Công ơn cha mẹ ví tựa biển trời
    Kể sao hết bằng lời con viết
    Chín tháng mười ngày khổ đau ai biết
    Mẹ mang thai trứng nước nặng nề

    Ngày sinh con nghe tiếng khóc vỗ về
    Mẹ tỉnh dậy sau cơn mê mất máu
    Đêm đông dài đêm hè tháng sáu
    Thức năm canh vì con khóc quấy rầy

    Dạy dỗ con từ lúc nhỏ thơ ngây
    Nhà mình nghèo dáng cha gầy lam lũ
    Lo cho con từng bữa ăn no đủ
    Câu hát à ơi theo giấc ngủ con khờ

    Giúp cho con đạt những ước mơ
    Rồi khôn lớn gả chồng hỏi vợ
    Dạy cho con cái nết ăn nết ở
    Dõi theo con từng bước nhỏ trong đời.
  6. ƠN NGHĨA SINH THÀNH

    Chuông chùa ngân vọng tiếng Từ Bi
    Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
    Sẻ chia những ai cài hồng trắng
    Ơn nghĩa sinh thành mãi trong ta

    Nhớ thương Cha Mẹ đầy vất vả
    Gánh nặng cuộc đời hết cho con
    Nhẫn nhịn khó khăn trong đời sống
    Bữa cơm manh áo vẫn cứ nhường

    Nhớ mãi hình Cha suốt buôn ba
    Thương hoài bóng Mẹ gánh lưng còng
    Dãi nắng dầm mưa lo cuộc sống
    Tần tảo sớm khuya chẳng thở than

    Khổ cực nuôi con không quản ngại
    Góp nhặt thân gầy kiếm sinh nhai
    Vất vả gian nan nhiều dâu bể
    Nụ cười vẫn nở ấm tình thương

    Cảm ơn Cha Mẹ đã cho con
    Được làm Người và cả tương lai
    Công ơn Cha Mẹ hơn trời biển
    Suốt đời này con mãi tạc ghi
  7. ƠN NGHĨA SINH THÀNH

    Khi mình đã an cư lạc nghiệp và hưởng thụ một cuộc sống an nhàn thì cha mẹ đã đi xa hết cả...
    Xin cám ơn cha mẹ đã sinh ra con, cho con được sống và làm việc để có được cuộc đời ngày hôm nay.
  8. CẢM ƠN ME.

    Cảm ơn mẹ cho con sự sống
    Cảm ơn cha vất vả hàng ngày
    Mẹ sinh cha dưỡng bao ngày
    Giờ này con lớn vợ con đủ đầy

    Giờ này xuân đó mẹ ơi
    Con xin lỗi số chách gì mẹ.cha
    Giờ đây cha đã vắng nhà
    Con biết xuân về mẹ chẳng được vui

    Ngày xuân hoa lá cũng cười
    Nhưng con thấy mẹ mặn môi con nhìn
    Con nhìn còn có lòng tin
    Vi cha đi vắng không về phải không

    Nhuận dư đông lạnh đã tàn
    Mẹ ơi đời tạm kiếp không của đời
    Nay con cố nói nên lời
    Nợ duyên là kiếp nơi trời ban cho.

    Tg phùng dũng
Gửi bình luận

Sửa bài đăng