Chùm thơ miêu tả Cúc Họa Mi ở Hà Thành với cái lạnh của mùa Đông

29/11/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ miêu tả vẻ đẹp về Cúc Họa Mi nở đẹp ở Hà Nội trong không gian mùa đông lạnh giá. Những cảm xúc dạt dào khi ngắm hoa cúc họa mi được các tác giả viết thành thơ và chia sẻ đến iini.net!!!

Chắc các bạn còn nhớ, iini.net cũng đã từng chia sẻ chùm thơ viết về Cúc Họa Mi vào mùa đông năm trước và đã được rất nhiều bạn tìm đọc và tương tác. Để xem lại, các bạn có thể bấm xem ở liên kết được chia sẻ ở bên dưới bài viết này nhé!


Chùm thơ miêu tả Cúc Họa Mi ở Hà Thành với cái lạnh của mùa Đông
chùm thơ cúc họa mi (ảnh: internet)

THƠ VIẾT VỀ CÚC HỌA MI Ở HÀ THÀNH

Những bài thơ hay nói về cúc họa mi đang nở rộ ở Hà thành vào những tháng ngày đầu đông. Thơ miêu tả vẻ đẹp của Cúc Họa Mi, ca ngợi ý nghĩa sáng trong của loài hoa bé nhỏ này..

Mỗi độ hoa Cúc Hoạ Mi nở là trời lại sắp trở lạnh.
Hà Nội những ngày này dường như đẹp hơn khi trên phố tấp nập những chiếc xe đạp chở đầy Hoạ Mi.
Những cánh hoa trắng muốt và mong manh như gọi mời những người khó tính nhất: Hãy đưa tôi về nhà bạn.
Và trong ngôi nhà nhỏ của mình dường như cũng không thể thiếu bóng dáng của nàng Hoạ Mi xinh đẹp, năm nào cũng vậy.

Hoạ Mi về báo hiệu một Mùa Đông sắp đến.

#01. ()

EM VÀ CÚC HỌA MI - Thơ: Hồ Như

Cứ mỗi độ đông về
Cúc họa mi trắng sáng
Ngắm hoa thêm lãng mạn
Muốn gửi tình si mê

Em và cúc họa mi
Làm cho anh mơ mộng
Bởi tim như bay bổng
Chẳng thể ngừng em ơi

Bông cúc trắng tinh khôi
Tôn hình người thiếu nữ
Bổng muốn làm phép thử
Đi đến tận cuối đường

Tai hoa đẹp, tình vương
Nên chiều đông bớt lạnh
Em trong hoa lấp lánh
Tôn dáng ngọc, môi hường

Gửi sợi nhớ, sợi thương
Bên vườn hoa cúc trắng
Cho lòng thêm dấu lặng
Theo mỗi độ đông về.

Hoa Cúc Họa Mi
Nắng nhẹ trải trên cánh đồng hoa cúc..

#02. ()

MÙA CÚC HỌA MI - Thơ: Bằng Lăng Tím

Nắng nhẹ trải trên cánh đồng hoa cúc
Gió lạnh về thổn thức lúc mùa xa
Thu mới đi nỗi nhớ chẳng phai nhòa
Hương mùa cũ trong ta còn đọng mãi

Dấu yêu nhé... mùa sau Thu trở lại
Hai đứa mình không phải đợi chờ nhau
Cúc họa mi đua nở trắng một màu
Duyên tròn ước hẹn thề câu vàng đá

Cội bàng cũ đông chớm về đỏ lá
Nép bên đường em thương quá đi thôi
Sương nhẹ giăng u ám cả khung trời
Mây lơ lửng chiều vơi màu tím nhẹ

Nàng bướm trắng đến bên hoa thỏ thẻ
Yêu nồng nàn em nhé sắc mùa thu
Đông sẽ qua... xuân ấm hết sương mù
Em mãi đẹp ngát thơm từ trong đất.

#03. ()

THƯƠNG LẮM CÚC HỌA MI - Thơ: Ngọc Vân

Cúc Hoạ Mi, lúc chớm lạnh đông sang.
Cánh nhẹ rung gió mơn man vờn khẽ.
Lòng xốn xang pha ngỡ ngàng, như thể.
Tưởng đâu đây Hoạ Mi cũng bay về.

Em tinh khôi màu trắng, Cúc Hoạ Mi.
Từ cánh đồng, em theo về phố thị.
Rung nhè nhẹ theo vòng xe không nghỉ
Như bồi hồi xao xuyến chẳng muốn đi.

Em ngọt ngào màu trắng rất thơ ngây
Hương thơm dịu làm lòng ta chất ngất.
Cũng như ta, em hiền hoà chân thật.
Chẳng thích bon chen, giành giật với đời.

Ta thương em, thương lắm Hoạ Mi ơi!
Cứ ngóng đợi em, dù bao lâu cũng đợi.
Khi đông về, dẫu già thêm một tuổi!
Vẫn bồi hồi như lúc mới đôi mươi...

Trời sang đông, Hà Nội lạnh đất trời.
Cũng là lúc Hoạ Mi đang về tới.
Chờ bên đường, ngập ngừng ta muốn nói:
Em sắp về... Ta vui lắm... Hoạ Mi!

Hoa Cúc Họa Mi
cúc họa mi trên phố (ảnh: internet)

#04. ()

MÙA CÚC HỌA MI TRÊN PHỐ - Thơ: Chử Thu Hằng

Hoạ Mi tung tăng dạo phố
Vui như hò hẹn cùng ai
Rung rinh rung rinh cánh trắng
Mắt cười lóng lánh sương mai

Cái nắng đầu đông lạ thế
Cứ trong văn vắt phố dài
Kìa, sao xốn xang như thể
Trở về độ tuổi ô mai

Ngân tiếng Hoạ Mi lảnh lót
Một thời khát sống, khát yêu
Giấu trong câu thơ tiếc nuối
Mơ thành sự thực bao nhiêu?

Thương mình… như chưa kịp sống
Thương mình… như chẳng được yêu
Xuân hạ thu đông thấm thoắt
Thời gian như chẳng còn nhiều

Bồng bềnh Họa Mi – mây trắng
Có người nhắn hỏi bâng quơ:
“Muốn ủ lòng đông ấm lại
Này ơi, có dám cùng mơ?”

Ơ kìa hoa cúc trắng
Sao tên gọi họa mi
Phải chăng vì em biết
Nói tiếng yêu thầm thì

Bao tháng ngày ấp ủ
Nụ đã nở tròn bông
Thảo thơm và thanh khiết
Cho lòng ai bâng khuâng

Hà nội như bừng nắng
Rất ấm.. rất ngọt ngào
Và mùa đông không lạnh
Khi chúng mình có nhau.

#05. ()

CÚC HỌA MI VÀ EM - Thơ: Lan Hương

Cùng khoe mình chút nhé cúc Họa Mi
Khoe sắc trắng thật dịu dàng e nhé
Mùa Đông ư?... ta cứ vui thật khẽ
Ta và em sẽ luôn hé môi cười

Để Đông về cuộc sống vẫn bừng tươi
Vui Lên E cứ rang ngời tươi trẻ
Cứ hồn nhiên cứ thầm thì nhỏ nhẻ
Kệ đông về, kệ lạnh giá sợ chi

Vương mối tơ tình cùng cúc Họa Mii
Vòng tay ôm em trong ngày trở gió
Nắng đầu Đông hanh vàng buông nhè nhẹ
Cúc cùng Em dạo phố nhỏ chiều nay

Em khát khao ôm cức trong vòng tay
Hoa xinh xắn đẹp thay khoe sắc thắm
Màu trắng tinh khôi, nhụy vàng đằm thắm
Cứ nhẹ nhàng làm bừng sáng cả Đông

Em và cúc đợi ai đó ngóng trông
Xin gửi cả yêu thương vào trong gió
Lời ai đó bao lâu còn bỏ ngỏ
E ngóng về vườn cúc Mi trong mơ!

Hoa Cúc Họa Mi
cúc họa mi mùa đông (ảnh: internet)

#06. ()

HỌA MI - Thơ: Nguyễn Trọng Hiệp

Cúc họa mi vừa hát
Trong vườn thu xốn xang
Bản tình ca thật khẽ
Họa mi em dịu dàng

Ở trên từng con phố
Cho mùa vương nắng hoa
ở trong từng giai điệu
có yêu thương vỡ òa

Em phớt cười trước gió
Trong ngần cho cánh bay
Cho tin yêu gần lại
Cho nụ hôn mai này

Bên môi cười chúm chím
Trong phòng ai ngát hương
Tô cho đời lặng lẽ
Nâng dáng hoa gót hường

Có phải em thuần khiết
Nên đời thương em hơn
Em hững hờ như thể
Chỉ yêu không trách hờn

Em nhánh gầy biêng biếc
Nghiêng mình trong gió thu
Em ngoan hiền như thế
Trái tim tôi ngục tù

Họa mi em tỉnh giấc
Trong vườn khuya đẫm sương
Sáng mai em xuống phố
Cùng nắng reo cuối đường

Cứ yên bình em nhé
Cứ dịu êm thế thôi
Nếu dỗi hờn cũng được
Trót yêu em mất rồi!


#07. ()

NHỚ EM CÚC HỌA MI - Thơ: Cầm Đỗ

Hà Nội vào mùa cúc Hoạ mi
Thương nhau hoa cứ níu chân đi
Dáng em áo trắng màu hoa cúc
Ẩn giữa ngàn hoa ơi Hoạ mi

Cánh trắng mỏng manh giữa gió đông
Nhìn tôi đôi má chợt thêm hồng
Em là cúc trắng thành Hà Nội
Tạc một nét duyên em biết không

Hoa trắng tinh khôi nói hộ lòng
Ước tình mãi vẹn tấm lòng trong
Hẹn em mùa cúc mình chung lối
Để mãi lòng tôi ước lại mong...

Đã mấy mùa hoa em nơi đâu
Nhớ sao loài cúc chẳng thay màu
Chiều nay trên phố loài hoa ấy
Lại thấy nao lòng gợi dáng nhau.

THƠ HÀ NỘI VÀ CÚC HỌA MI

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ nói về cúc họa mi ở Hà Nội mà bạn đang xem. Chùm thơ là cảm xúc, cảm nhận của tác giả về loài hoa cúc họa mi trắng tinh khiết, đáng yêu..

CÚC HỌA MI
Thơ: Phạm Thi

Em tên là cúc họa mi
Mùi thơm không tỏa, những gì anh mong

Tình em tinh khiết trắng trong
Có hai mươi cánh cong cong xum vầy

Mùi thơm thoang thoảng đâu đây
Miệng em chúm chím chờ ngày nở hoa

Thế thôi nhưng vẫn ngọc ngà
Một mầu tinh khiết đó là họa mi
Vì em nho nhỏ kiêu kỳ
Nên em được đặt họa mi mĩ miều

Trắng trong như lúc mới yêu
Kiêu sa như lúc tình yêu mặn nồng.

Hoa Cúc Họa Mi
cúc họa mi (ảnh: internet)

#08. ()

HÀ NỘI VÀ CÚC - Thơ và Tình

Phố ngập tràn hoa cánh trắng ngần
Tên thì ai đặt cũng rất ...xuân
Hoạ mi tinh khiết và thơ mộng
Đọ dáng khoe màu với tuyết vân

Vẫn những cô nàng xe chở hoa
Và đây vài gánh của đôi bà
Nhai trầu nhóp nhép mời chào khách
Kín mẹt đầy nia chỉ có hoa

Rồi cả chàng trai đứng bán chơi
Trai thanh mặt mũi cũng tươi ngời
Cậu ta có lẽ chiều lên lớp
Tranh thủ mùa hoa kiếm chút lời

Ai đợi ai chờ cúc Hoạ mi
Nhỏ nhoi bung lụa để rồi đi
Dăm hôm khoe sắc cùng cô bác
Nửa tháng hương đưa với chú dì

Chỉ thế mà thôi Hà Nội ơi
Loài hoa nho nhã đã bao đời
Hoạ mi chỉ mỗi nơi này có
Muốn ngắm thì đây hãy đến chơi.


#09. ()

BÌNH DỊ CÚC HỌA MI - Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trắng tinh giản dị bình dân
Cho ta say đắm bần thần nhớ thương
Chẳng cần phô sắc khoe hương
Âm thầm vui với đời thường hoạ mi

Đơn sơ trong trắng nhu mì
Như là gió thoảng thầm thì chiều đông
Hà thành có một loài bông
Một lần lỡ gặp trong lòng khó quên

Cúc hoạ mi một cái tên
Mùa đông hoa nở thắm duyên cho đời
Nhuỵ vàng cánh trắng tinh khôi
Hoạ mi em thật tuyệt vời tươi xinh

Ven sông giữa chốn lầy sình
Mặc đời nhơ nhuốc riêng mình trắng trong
Không kiêu sa giống hoa hồng
Hương thơm chẳng được như bông hoa lài

Mà sao ta cứ nhớ hoài
Nhớ hoạ mi tựa nhớ ai thế này
Vì sao ta lại đắm say
Bông hoa nhỏ xíu gió lay cuối chiều.

#10. ()

CÚC HỌA MI - Thơ: Hoàng Như Phượng

Chợt một ngày cúc Họa Mi bung nở
Chớm đông về mang nỗi nhớ chênh chao
Cánh mỏng manh nhưng rất đỗi ngọt ngào
Sao tả xiết nét thanh tao thuần khiết.

Em có biết phút giao mùa tiễn biệt
Cúc Họa Mi tha thiết gọi thu về
Dẫu biết rằng đông quyến rũ, đam mê
Trời se lạnh vỗ về ngàn hoa trắng?

Em thả hồn tìm sắc, hương, vàng nắng
Rọi mênh mang cho nhị thắm, lá xanh
Muôn bông hoa luôn lưu giữ trên cành
Như cánh chuồn lung linh trong sương sớm.

Gió se lạnh đông trở mình khôn lớn
Tạm biệt thu Họa Mi trắng vươn mình
Sải vòng tay ôm những đóa hoa xinh
Họa Mi đứng yên bình trông bướm lượn.

Cúc Họa Mi ngày chớm đông thắm đượm
Đẹp dịu dàng như cô gái đôi mươi
Áo trắng bay rạng rỡ những nụ cười
Nét duyên dáng nhẹ nhàng luôn tỏa sáng.

Hoa Cúc Họa Mi
bó hoa cúc họa mi (ảnh: internet)

Ta là loài chim suốt kiếp thiên di...
Đặng Thị Thanh Hương

Lại một mùa hoa cúc họa mi
Nở trắng cả những con đường Hà Nội
Ta trở về bước chân chồn gối mỏi
Tóc ta chập chờn như hoa cúc đầu đông

Li ti cánh mỏng tan tác bên sông
Như cuộc đời người đàn bà héo mòn nhan sắc
Theo năm tháng cánh hoa rơi tuột mất
Giấc mơ xưa cũng rã lúc canh tàn

Ta lặng nhìn sóng nước mênh mang
Hồ Tây chìm trong sương, hoàng hôn về bảng lảng
Chim sâm cầm di cư đời phiêu lãng
Giống như ta thỉnh thoảng nhớ lại về...

Ta là loài chim suốt kiếp thiên di....


#11. ()
CÚC HỌA MI - Thơ: Ái Nhân

Nói gì bông cúc họa mi
Mà em chúm chím thầm thì với xuân
Dịu dàng ngọn gió phân vân
Chồi non thức giấc thanh tân gọi mời

Em nghiêng lên tím diệu vời
Chênh chao cánh mỏng nghiêng lời thiết tha
Lả lơi ong bướm la đà
Em duyên dáng thế như là họa mi

Bao mùa xuân đã thiên di
Họa mi vẫn tím, em thì vẫn xinh
Rộn ràng hoa nắng lung linh
Hồn thơ ngơ ngẩn…thả tình xuống mơ!

#12. ()

CÚC HỌA MI - Thơ: Oanh Bùi

Đông sang rồi phải không em
Đoá hoạ mi trắng bon chen mỉm cười
Mơ màng mắt trả lưng trời
Dịu dàng em ngắm một đời tươi xanh!

Cúc hoạ mi thật mong manh
Lung linh trước gió an lành nơi đây
Hàng cây toả bóng thạt dầy
Che bông cúc trắng xum vầy ưu tư!

Chớm đông gửi lá mùa thu
Sương giăng choán lối mây mù ban mai
Hoa ôm trọn cả bờ vai
Thì thầm nhắn nhủ có ai đang chờ!

Dáng em đẹp cả trời mơ
Anh đan câu chữ gửi thơ bến tình
Hỡi người con gái tươi xinh
Cho anh qua đón để mình nên duyên!

#13. ()

THƯƠNG EM BÔNG CÚC HỌA MI - Thơ: Quỳnh Hoa

Thương em bông Cúc Họa Mi
Để đông chạm ngõ ôm ghì khát khao
Gửi nồng giữa lạnh hanh hao
Để men yêu mãi chênh chao niềm mình

Họa Mi cúc trắng em xinh
Như đôi mắt ấy nụ tình vừa trao
Hương thanh một chút ngọt ngào
Như bờ môi khẽ chạm vào bờ môi

Là em đằm thắm trong tôi
Là em sưởi ấm giữa trời giá đông
Thương em thương đến ngập lòng
Thương em một đóa trắng trong dịu dàng.

#14. ()

HỎI CÚC HỌA MI - Thơ: Chiến Văn

Cô nón trắng chở những chùm cúc trắng
Sao qua đây để trắng cả góc trời?!?
Ta lặng lẽ chìm trong màu trắng ấy
Màu trắng ngà- trắng nỗi nhớ chơi vơi.

Họa mi hỡi, lại đây cho ta hỏi
Em từ đâu, em xuống phố làm gì?
Sao hoa chẳng vươn mình thành đại đóa
Mà khiêm nhường, trắng lặng lẽ, li ti?!?

Sao hoa không chọn cho mình màu khác?
Rực rỡ hơn, khoe sắc giữa muôn loài?
Mà lại trắng, ngần một màu thanh khiết
Như màu áo của người ấy, chưa phai.

Họa mi hỡi ghé vào ta hỏi nhỏ
Cúc tinh khôi, cúc trắng đến bao giờ?
Người ta hẹn cuối Đông về thăm phố
Lúc đó có còn, để người ấy ngẩn ngơ?!?

Này cúc hỡi ta hỏi thêm câu nữa
Ta muốn ôm cả ngàn đóa vào lòng
Ôm cho cả phần người con gái ấy
Sợ họ không kịp về, liệu có được không?!?

Các bạn vừa xem qua chùm thơ viết về Cúc Họa Mi trong những ngày đầu đông năm nay. Xin mời các bạn xem lại chùm thơ Cúc Họa Mi mà iini.net đã chia sẻ vào năm trước nữa nhé:

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ miêu tả Cúc Họa Mi ở Hà Thành với cái lạnh của mùa Đông trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-11-29T13:39:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-28T06:06:19Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 7 bình luận cho bài viết "Chùm thơ miêu tả Cúc Họa Mi ở Hà Thành với cái lạnh của mùa Đông"
  1. Thơ hay cảm xúc dạt dào
    Người ơi có nhớ thuở nào bên nhau.
    Họa Mi thanh khiết một màu,
    Tinh khôi thắm đượm..
    ...Tình đầu trong.. Tìm.
  2. Một bài thơ em viết, cúc Hoa mi
    Rất mượt mà, rất ấm nồng da diết
    Như tình yêu! Vẫn muôn đời bất diệt
    Khi trái tim hai người đã thuộc về nhau

    Cúc Hoạ mi tinh khiết chẳng khoe màu
    Như tình em đơn sơ nhưng nồng ấm
    Cúc Hoạ mi, giống em luôn đằm thắm
    Đem tặng cho đời hạnh phúc bình yên.
  3. Hoa Cúc nhà ai lay dưới mưa.
    Mưa rơi rơi mãi mấy cho vừa.
    Cho vừa cho rỏ lòng hoa Cúc.
    Để tội cho mưa Cúc biết chưa.
  4. Đẹp trong trắng và thật tinh khiết cúc hoạ mi tg nhể
  5. Họa mi níu hồn lữ khách
    Dùng dằng chân chẳng nhấc lên
    Vì đông, họa mi hờn trách
    Lâu rồi cũng chẳng được rên
  6. Em chính là Cúc Hoạ Mi
    Trắng trời hoa nở mỗi khi đông về
    Là em hoa của đồng quê
    Ấm lòng lữ khách tràn trề thương yêu!
  7. LỜI THÌ THẦM HOA CÚC

    Em nhớ mãi ngày đầu mình hẹn ước
    Anh tặng em những bông cúc họa mi
    Rồi thì thầm bên nhau anh khẽ nói
    Dấu yêu ơi mình yêu mãi nhé em

    Em thẹn thùng nâng niu cành hoa cúc
    Đặt nụ hôn lên những cánh họa mi
    Anh có nghe tiếng lòng em muốn nói
    Trái tim này chỉ dành mãi cho anh

    Duyên trời định trói tâm hồn ta lại
    Nếu yêu nhau xin giữ trọn câu thề
    Đừng xa nhau khi tim còn khao khát
    Một tiếng yêu một hạnh phúc giản đơn

    Mùa đông lạnh bên anh em vẫn ấm
    Nhớ nhé anh yêu mãi phút ban đầu
    Anh có nghe lời thầm hoa cúc ...
    Trái tim này vẫn mãi đợi chờ anh .
Gửi bình luận

Sửa bài đăng