TOP Thơ 8 Chữ Tự Sáng Tác Rất Hay Cho Ai Đang Buồn, Thất Tình

3/1/19
(iini.net) Tuyển tập những bài thơ 8 chữ tự sáng tác viết cho những ai đang có tâm trạng buồn, thất tình trong tình yêu đôi lứa. Trong bài viết, iini.net sẽ lần lượt giới thiệu những chùm thơ liên quan đã xuất bản, độc giả có thể tham khảo thêm..


Thơ 8 Chữ Tự Sáng Tác Rất Hay Cho Ai Đang Buồn, Thất Tình
Thơ 8 Chữ Tự Sáng Tác Rất Hay Cho Ai Đang Buồn, Thất Tình (ảnh: internet)

THƠ 8 CHỮ TỰ SÁNG TÁC HAY

Tuyển chọn những bài thơ 8 chữ với những sáng tác mới nhất viết về tình yêu đôi lứa với tâm trạng buồn, thất tình, hoài niệm tình xưa,..

#01. ()

NỖI NHỚ HAI ĐẦU - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Anh đã đi về phương trời thăm thẳm
Em một mình ngồi ngắm ánh sao rơi
Kỷ niệm thương xin gởi trả cuộc đời
Theo bèo bọt nổi trôi trên sông nước.

Ôm nỗi đau lần lượt gieo từng bước
Kiếm tìm hoài nhưng có được gì đâu
Bởi yêu thương mình dấu kín hai đầu
Nên cam chịu đớn đau đừng than thở.

Đêm từng đêm mãi thẩn thờ gọi nhớ
Ngày đợi mong nức nỡ ngóng anh về
Lặng lẽ ngồi...bên gốc khế chiều quê
Nơi kỷ niệm chúng mình thề ngày cũ.

Nhưng giờ đây tình trong anh đã phụ
Thương yêu mình chưa đủ phải ly tan
Khóc cho em năm tháng mãi bẽ bàng
Thân rệu rã miên man buồn duyên lỡ.

Có phải chăng đời duyên hờ không nợ
Dù thật nhiều thương nhớ...cũng từ ly!

Bài thơ thất tình 8 chữ của người con gái khi người con trai ấy đã bỏ đi xa, để lại sự nhớ thương đêm từng đêm của người con gái. Cô gái nhớ về những kỷ niệm yêu ngày cũ mà đớn đau trong lòng..

#02. ()

EM MÃI XA RỒI - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Em đi rồi con đường cũng quạnh hiu
Hàng cây đứng tiêu điều đang trút lá
Gió đi qua đã làm cành nghiêng ngã
Nhưng trong anh tất cả vẫn nhớ hoài.

Xa nhau rồi lòng mãi mãi chẳng phai
Anh chỉ biết thở dài lang thang bước
Trống cứ xuôi mà kèn kia thổi ngược
Nên xót xa làm nước mắt lưng tròng.

Em không về anh ra ngóng dòng sông
Nhìn bến cũ nghe lòng xao xuyến lắm
Bởi tình em âm thầm nhưng sâu đậm
Khi chia xa cùng gặm nhấm đau buồn.

Nhớ nhau ngồi giọt lệ muốn trào tuôn
Lòng cứ mãi cuốn cuồn như sóng vỗ
Tuyết vẫn rơi...trên lối vào hoang mộ
Nhìn nhớ em lòng bão nổi chạnh lòng.

Bài thơ 8 chữ thể hiện sự đau buồn của chàng trai khi người gái mình yêu đã vĩnh biệt về cõi vĩnh hằng. Những kỷ niệm đẹp ngày ấy vẫn mãi còn trong tim, đau đớn hơn khi quay lại những nơi chốn mà đôi lứa đã từng có nhiều kỷ niệm..

ảnh cô gái trong vườn hoa dại
thơ 8 chữ buồn tự sáng tác..

#03. ()

NHỚ MÃI MỘT TÌNH YÊU - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Ngày anh đi trời mưa phùn sũng ướt
Dòng đời trôi anh lội ngược hướng về
Biết rằng mình không thể đến phu thê
Nhưng vẫn giữ câu thề luôn đứng đợi.

Mình đã thương một thời rồi trôi nổi
Dù không còn sớm tối mãi chờ mong
Bèo cứ trôi theo con sóng xuôi dòng
Nhìn nhớ quá lệ đong đưa tuôn chảy.

Ngày bên anh vòng tay em vụng dại
Nhưng môi mềm ân ái dạt dào dâng
Lắm gian truân...lận đận biết bao lần
Với cảm xúc lâng lâng tình sâu lắng.

Ngày xa nhau mình nhìn nhau bẽn lẽn
Và đã cùng ôm giọt nắng mà thương
Bởi éo le nên tình vướng đoạn trường
Rồi trọn kiếp sầu vương day dứt quá.

Giờ mình em...nơi phương xa đất lạ
Ngơ ngẩn buồn nhớ cả kỷ niệm xưa
Lúc còn nhau hai đứa đón giao thừa
Khuya hôm đó trời mưa em anh ướt.

Chiều bơ vơ lê bước chân xuôi ngược
Cố kìm lòng...để nước mắt đừng rơi
Giữa màn đêm...em với đất cùng trời
Luôn réo gọi tình ơi thương nhớ quá!

Bài thơ 8 chữ với tâm trạng buồn nhớ thương người xưa của người con gái khi quay về nơi đôi lứa đã từng hẹn hò. Lời thơ buồn tha thiết, đau lòng quá..


#04. ()

BIỂN NHỚ - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Biển bây giờ gió lặng phải không em
Mong mãi mãi êm đềm thôi nổi sóng
Để ngày đêm trong lòng nuôi hi vọng
Em cùng anh được như bóng với hình.

Ngồi nhớ thời hai đứa đón bình minh
Cùng nhìn sóng thình lình hôn lên cát
Phía ngoài xa sóng bạc đầu ngơ ngác
Em bảo anh cũng đâu khác đời thường.

Quen lâu dần anh đã vướng lời thương
Mà phận số đoạn trường đành im ắng
Giữa trời đêm không tìm ra giọt nắng
Nhưng biển cho vị mặn đến muôn đời.

Năm tháng rồi em cũng đổi thay ngôi
Anh chưa kịp nói lời thương yêu nhất
Bỏ chốn xưa giữa dòng người tất bật
Em quên anh nên đánh mất cuộc tình.

Biển giận hờn tung bọt trắng lung linh
Chốn kỷ niệm chỉ còn mình anh đứng
Cố bước đi đôi chân như muốn khựng
Nên ngậm ngùi nhìn những giọt sầu rơi.

Tình trái ngang trôi nổi giữa cuộc đời
Đâu muốn khóc mà bờ môi mặn đắng
Biết rằng đau...vết hằn đang lủng lẳng
Nhưng suốt đời vẫn thầm lặng chờ em.

Bài thơ 8 chữ nói lên sự nhớ thương về mối tình đã dành cho cô gái một thời với những kỷ niệm đẹp bên biển. Thế nhưng ngày ấy cũng đã xa rồi, cô gái đã theo chồng đi về nơi xa, để lại trong anh sự tiếc nuối khi lời yêu thương vẫn chưa kịp nói..

ảnh cô gái buồn trong căn phòng vắng
Giấu yêu ơi từ mai mình xa lạ..

#05. ()

GỬI NGƯỜI TÌNH PHỤ - Thơ: Dại Khờ

Giấu yêu ơi từ mai mình xa lạ
Em phải quên ngày tháng đã từng thương
Chia tay nhau mỗi đứa một con đường
Hạnh phúc đó em nhường cho người khác

Cảm ơn anh người nhân tình bội bạc
Đã âm thầm giẫm nát một niềm tin
Ký ức xưa em nguyện mãi giữ gìn
Để anh được bình yên bên người mới

Rồi mai kia phía chân trời xa vợi
Dẫu thế nào cũng đừng nhớ tới em
Đừng để ai nước mắt ướt mi mềm
Hãy trân trọng những ấm êm anh nhé

Còn riêng em nhốt mình trong cô lẻ
Sẽ mỉm cười giấu giọt lệ tràn mi
Thêm vết thương cũng chẳng nghĩa lý gì
Lần sau cuối chúc người đi hạnh phúc.

Bài thơ 8 chữ với cảm xúc buồn của cô gái khi đành phải rời xa người tình bội bạc mà mình đã từng thương. Và cũng không quên nhắc chàng trai hãy trân trọng những hạnh phúc đang có, đừng để mất rồi mới thấy hối tiếc..

#06. ()

HOANG TƯỞNG - Thơ 8 Chữ: Sầu Thiên Thu

Đêm hoang tưởng một mình ta lẽ bóng
Bước lang thang mơ mộng giữa trời khuya
Tình yêu xưa nay đã cách xa lìa
Sao cứ tưởng vẫn chưa chia cách biệt

Ta bước đi trong đêm khuya mãi miết
Lòng mơ hoang ngày đã biết yêu em
Trăng treo cao mờ ảo chiếu qua thềm
Lòng cứ ngỡ như là em đứng đó

Bước từng bước lòng u buồn vò võ
Ta mơ hoang ngày nàng bỏ ra đi
Bước cô đơn tim u uất chai lì
Luôn hoang tưởng những gì thời yêu dấu

Đất sụt lở cây cao chim không đậu
Tình yêu xa sao sầu mãi trong tim
Bước lang thang hoang tưởng để kiếm tìm
Hình ảnh mãi chôn chìm trong tâm khảm.

Bài thơ 8 chữ của người con trai thất tình lang thang trong đêm vắng mà lòng thì mãi thương nhớ về người cũ. Những hình ảnh về một thời yêu dấu ấy vẫn mãi còn trong tâm khảm..

ảnh búp bê gỗ buồn
Cảm xúc buồn bã (ảnh: internet)

#07. ()

NGAY LÚC NÀY - Thơ 8 Chữ: Tùng Trần

Ngay lúc này tôi chỉ muốn lặng im
Chẳng bận tâm thêm một điều gì cả
Bởi cuộc đời chịu quá nhiều nghiệt ngã
Khiến con tim như rệu rã nát nhàu

Ngay lúc này lòng da diết quặn đau
Vì những chuyện chẳng thể nào bày tỏ
Cố đậy che cho mắt sầu không đỏ
Nhưng tâm can lại vò võ trăm bề

Ngay lúc này tôi mất cả đam mê
Khi tương lai lối về không định hướng
Bởi bao nhiêu ước mơ và lí tưởng
Bổng tan tành như bọt biển trùng khơi

Ngay lúc này muốn từ bỏ buông lơi
Và đi đến một nơi nào xa lạ
Để tự mình ôm lấy bao buồn bã
Giấu lệ nhoà ướt lã đắng bờ môi

Ngay lúc này tôi cảm thấy chơi vơi
Dù cố gắng gượng cười nhưng không thể
Ai đã từng đời chịu nhiều dâu bể
Mới hiểu rằng sao chẳng thể cười vui.

Bài thơ 8 chữ thể hiển cảm xúc buồn bã, chán nản của người con trai về tình yêu & cuộc sống. Có quá nhiều điều nghiệt ngã, đau lòng khiến trái tim ngày thêm rệu rã...


#08. ()

NIỀM BUỒN ĐEO MÃI - Thơ 8 Chữ: Tùng Trần

Có phải vì nước mắt không mùi vị
Nên lăn dài chỉ mỗi một mình hay
Khi cuộc đời chịu lắm những đắng cay
Bao ước mơ cứ mãi hoài xa vút

Dù đã cố dặn lòng không được khóc
Phải đương đầu với khó nhọc gian nan
Chẳng hiểu sao mỗi đêm vắng canh tàn
Trên khoé mi lại tuôn tràn giọt mặn

Chắc bởi tại cuộc đời mình chẳng đặng
Nên nỗi buồn mới lẳng lặng theo sau
Có phải do giọt nước mắt không màu
Nên nỗi niềm mấy ai nào thấu hiểu

Đến bao giờ tôi mới thôi gánh chịu
Cảnh bi thương thất thểu với u hoài
Môi mỉm cười tựa tia nắng ban mai
Bước chân trên lối dài không sỏi đá

Nào thấy đâu giữa dòng đời vạn ngả
Một nụ cười rộn rả ngắn ngủi thôi
Chỉ niềm đau chua xót lẫn ngậm ngùi
Luôn cận kề bên tôi như bè bạn

Nước dưới sông có khi đầy khi cạn
Sao lệ lòng mãi lai láng trào tuôn..??

Lại là 1 bài thơ tám chữ nói lên sự chán nản về sự đời của tác giả Tùng Trần. Bao nhiêu nỗi đắng cay cứ mãi đến với mình để lệ lòng cứ mãi trào tuôn..

mơ được có anh về bên em
Tình chỉ đẹp khi cuộc tình dang dở..

#09. ()

CUỘC TÌNH ĐẸP LÀ CUỘC TÌNH ĐAU - Thơ 8 Chữ: Bích Sen

Tình chỉ đẹp khi cuộc tình dang dở
Để hai người hoài mãi nhớ về nhau
Đêm tàn đêm giấc ngủ nhuộm u sầu
Lòng thao thức hỏi vì đâu duyên bạc?

Tình chỉ đẹp khi đường hoa tan tác
Giữa ngày buồn lá xào xạc đua rơi
Hình bóng anh cứ khắc khoải bên đời
Trầu héo úa chẳng đầy cơi được nữa

Tình chỉ đẹp khi tim ngàn vết cứa
Sẹo chẳng liền dù đóng cửa tin yêu
Cuộc tình kia em ảo vọng quá nhiều
Anh đi mất ngày cô liêu đằng đẵng

Tình chỉ đẹp khi hồn thơ trống vắng
Nét mực nhòa chữ ghép chẳng thành câu
Trách ông tơ sắp xếp buổi ban đầu
Rồi chia rẽ để tình mau hoang phế

Tình chỉ đẹp khi tình nhiều dâu bể
Muốn quên anh mà chẳng thể...một lần
Cơn mưa hoài ray rứt ở ngoài sân
Trong gác tối mắt em dần rơi lệ

Tình chỉ đẹp khi muốn quên chẳng thể...

Bài thơ tình tám chữ viết về tình yêu với góc nhìn rất riêng của tác giả. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dỡ..


#10. ()

TÂM TƯ NGÀY TRỞ GIÓ - Thơ 8 Chữ: Bích Sen

Mùa trở gió lòng nôn nao thấy lạ
Cơn mưa chiều người hối hả lướt đi
Chẳng ai nghe tiếng em gọi thầm thì
Người thương hỡi đừng biệt ly nữa nhé

Nỗi buồn ấy chạm vào tim rất khẽ
Cũng vỡ òa lệ lăn khóe mi cay
Tôi với anh chia cách đã nhiều ngày
nỗi nhớ với nồng say còn mãi

Nẻo đường cũ người có về trở lại
Nhặt lá vàng trong hoang hoải mưa rơi
Tiếng yêu thương lạc giọng chẳng thành lời
Chia hai đứa về hai nơi buồn thẳm

Ai có thể cho em bàn tay nắm?
Ai kiên trì theo vạn dặm đường xa?
Ai trong mơ vỗ giấc ngủ hiền hòa?
Ai không thốt lời phôi pha ly biệt?

Yêu thương cũ nay không còn tha thiết
Em đành buông khi sức kiệt rã rời
Anh mệt rồi sau một cuộc rong chơi
Mùa trở gió nghe bên đời giá lạnh.

Bài thơ 8 chữ thương nhớ về người yêu cũ khi cô gái ngắm nhìn cơn mưa chiều trên phố. Dù đã chia tay lâu rồi nhưng nỗi nhớ, kỷ niệm xưa ấy vẫn còn nồng say mãi...

ảnh cô gái buồn nhớ người yêu xa
Thơ 8 chữ buồn trong tình yêu..

THƠ 8 CHỮ VỚI TÂM TRẠNG BUỒN, THẤT TÌNH

Dưới đây là phần cập nhật cho những bài thơ tình yêu buồn với thể thơ 8 chữ mà bạn đang xem. Thơ tám chữ nói lên nỗi buồn, sự thất tình, tâm trạng cô đơn,..

#11. ()

MAI EM VỀ - Thơ 8 Chữ: Chuyên Tạ

Mai em về sợi nhớ kết mùa ngâu
Anh có đợi trên cây cầu ngày trước
Hay hối hả giữa dòng đời xuôi ngược
Để em buồn với vết xước thời gian

Mai em về tìm lại chút bình an
Anh còn nhớ những nồng nàn ngày cũ
Tình đầu ấy đẹp như hoa hé nụ
Mãi ngọt ngào trong giấc ngủ hằng đêm

Mai em về nụ hôn ấm ngọt mềm
Anh yêu nhé vòng tay êm đón đợi
Những kỷ niệm còn nhớ không người hỡi
Đã bao năm vẫn vời vợi đi tìm

Mai em về niềm thương ngự trong tim
Mặc thời gian bụi lấm ghìm trên tóc
Chẳng còn nữa nét kiêu xa dáng ngọc
Anh có còn mỏi mắt ngóng người qua

Mai em về niềm vui chợt vỡ òa
Giữa đông lạnh mà giao thoa nồng ấm
Vượt tất cả để tình thêm sâu đậm
Hai chúng mình cùng dệt tấm lụa yêu.

Bài thơ 8 chữ là nỗi niềm của cô gái khi quay về chốn yêu xưa. Không biết chàng trai ấy có chờ đón mình, có cùng mình ôn & dệt tấm lụa tình yêu..

#12. ()

HẠNH PHÚC MONG MANH - Thơ 8 Chữ: Chuyên Tạ

Hạnh phúc này khó giữ phải không anh
Còn đâu những lời ngọt lành thuở trước
Tình nay cũ lệ bao đêm nuốt ngược
Phảng phất buồn thu từng bước trôi qua

Tim vỡ tan dần héo tấm thân ngà
Hồn cô quạnh vì chia xa hai lối
Anh quay gót bước chân đi quá vội
Cứ vô tình ai hờn dỗi mặc ai

Chẳng bận tâm em héo rũ hình hài
Không suy nghĩ mặc cho ai đau khổ
Đêm cuối tuần một mình nơi góc phố
Cà phê buồn trời nhẹ đổ cơn mưa

Kỉ niệm xưa phải chăng quá dư thừa
Sao có thể nghĩ như chưa tồn tại
Em tự nhủ sẽ vùi chôn mãi mãi
Tiếc một thời ta vụng dại mà thôi.

Bài thơ tình tám chữ là nỗi niềm của người con gái khi tình cảm đôi lứa đang rạn nứt, và có lẽ sẽ sớm kết thúc. Người con gái buồn vì chàng trai quay gót đi quá vội như vô tình với nỗi buồn trong tim cô gái...

nhớ về anh trong căn phòng vắng
Đêm nay buồn lòng nhớ, trái tim đau..

#13. ()

RỒI CŨNG ĐẾN LÚC ANH ĐI - Thơ 8 Chữ: Trúc Thanh

Không có anh trời u sầu lặng gió
Vũ trụ này như chẳng có ngày đêm
Mây ngừng bay nắng không ghé qua thềm
Môi mím lại nghe tim mềm nỗi nhớ

Em ngủ, thức mà mắt nhòa trăn trở
Lạnh hơi sương hay tiếng thở đất trời
Hồi chuông dài... Biết canh nữa vừa rơi
Tim anh lạnh... Cứng lời em muốn nói

Đường em rộng gió mưa đời bủa lối
Giữa mênh mông chắp nối đoạn thơ sầu
Chín nỗi buồn mở phím gõ vài câu
Lưng chừng mộng thơ chẳng đầu chẳng cuối

Ta chấp nhận chẳng xa, không gần gũi
Lời yêu này để an ủi nhau thôi
Mai anh về nơi tít tắp xa xôi
Rồi lời hứa sẽ trôi vào quên lãng

Rồi kỷ niệm mục mòn theo năm tháng
Ta sẽ là dĩ vãng của đời nhau
Đêm nay buồn lòng nhớ, trái tim đau
Thầm khấn nguyện chúc cầu anh hạnh phúc.

Bài thơ 8 chữ viết lên nỗi buồn của người con gái khi ngày mai đây anh sẽ đi xa, những lời hứa hẹn sẽ trôi vào quên lãng. Và những kỷ niệm tình yêu 2 ta rồi cũng sẽ mục mòn theo ngày tháng..


#14. ()

VỀ ĐI EM - Thơ 8 Chữ: Lê Bảo

Bấy lâu nay nàng trốn biệt nơi đâu
Để ta kiếm nỗi buồn rầu vô vọng
Hồn điên đảo trí nhàu tâm lạc lõng
Chán vô cùng cuộc sống thiếu vắng ai

Về đi em anh trông ngóng miệt mài
Chiều ngơ ngẩn đêm dài trong thao thức
Tiếng gà gáy canh tư về cõi thực
Đón bình minh rưng rức giọt lệ kìm

Em đâu rồi chỉ toàn thấy lặng im
Nhớ em lắm nơi buồng tim ứ nghẹn
Xưa từng hứa sao đã quên lời hẹn
Để rượu tình cạn chén chỉ mình anh...

Bài thơ thất tình 8 chữ của người con trai cứ mãi đợi chờ người con gái xưa ấy quay về với mình. Từ ngày nàng bỏ đi, tâm hồn chàng điên đảo, không sao ngủ được, chàng phải tìm đến rượu để giải sầu..

cô gái tóc dài xinh đẹp nhưng buồn
Hạnh phúc ư!? bao lâu vẫn kiếm tìm..

#15. ()

ĐÓNG CỬA BUỒNG TIM - Thơ 8 Chữ: Mơ Phạm

Cố gượng cười lòng tự bảo không sao
Đời sương gió nỗi buồn nào cũng cạn
Tâm tư cất từng đêm vời rao bán
Ai mua giùm tôi vét cạn sầu chôn

Một lần thôi để dạ khỏi bồn chồn
Ngồi tĩnh lặng ngắm hoàng hôn dần tắt
Lòng thanh thản đem nỗi hờn chôn chặt
Cho ngày mai không còn thắt cơn đau

Bước lang thang với tâm trạng nát nhàu
Bể khổ hỡi phai dần mau đi nhé
Ngày vui đợi đến cùng ta thật nhẹ
Cơn gió lạ rung khe khẽ buồng tim

Hạnh phúc ư bao lâu vẫn kiếm tìm
Đứng trước mặt mà nặng im không nói
Tôi khờ khạo cứ chạy theo để hỏi
Lỡ vô tình cho tôi mỏi mòn trông

Mơ ngày sau đẹp mãi mối tình hồng
Tháng năm đợi tình đôi ta hòa hạp
Con đường vắng gió mưa không vờn táp
Cỏ ven rừng luôn tỏa ngát hương bay

Mộng kia ư tạo hóa khéo vẽ bày
Càng muốn thoát lại càng say giấc mộng
Cố vùng vẫy mở cửa lòng thật rộng
Nhưng vô tình ta lại đóng từ đây.

Bài thơ 8 chữ với chút chán nản trong tình yêu của người con gái...

#16. ()

LỜI CUỐI CHO NGƯỜI EM YÊU - Thơ: Mơ Phạm

Chân cất bước nhưng lòng còn vương vấn
Bởi chữ yêu em trao tận con tim
Biết rằng anh sẽ vẫn mãi đi tìm
Căn phòng lạnh em lịm dần vì nhớ

Biết không thể bởi tình không duyên nợ
Lá úa vàng héo rũ ở đường quê
Con chim non xoải cánh mãi không về
Nhìn khoảng vắng nhớ lời thề anh gởi

Hãy sống tốt đi tìm tình yêu mới
Quên chuyện buồn nhớ đừng gợi làm chi
Và nghĩ em hư hỏng chẳng nhu mì
Cứ như thế sẽ phai đi nhanh chóng

Em xin giữ hương tình yêu còn đọng
Vẫn ngày đêm em mong ngóng về anh
Thầm chúc anh được yên ấm an lành
Và trân trọng những ngày xanh anh nhé

Đừng bỏ phí thời gian trôi rất lẹ
Em tin anh sẽ mạnh mẽ vượt qua
Thời gian trôi vết thương sẽ phai nhòa
Và đừng nhớ những gì là dĩ vãng.

Bài thơ 8 chữ này là lời cuối cho cuộc tình buồn nhiều ngang trái, bởi có duyên mà không nợ. Dù biết là vẫn còn tình cảm nhưng cô gái vẫn quyết ra đi, và nhắc chàng trai ấy hãy cố gắng quên mình và những kỷ niệm từng có với nhau..

thơ thương nhớ người dưng
Giọt lệ sầu khóc cho nỗi xót xa (ảnh: internet)

#17. ()

GIỌT LỆ SẦU - Thơ 8 Chữ: Dương Hoàng

Giọt lệ này ta đưa tiễn người đi
Rơi cho hết chẳng còn gì để lại
Rồi mai nữa quên thôi niềm tê tái
Bởi bây giờ ta đã mãi cách xa

Đọng viền mi giọt nước mắt nhạt nhòa
Khi nhìn chiếc xe hoa đang đón đợi
Giờ đây đã ta khuất xa tầm với
Chẳng còn gì nên vời vợi niềm đau

Một tình yêu giờ cũng đã nhạt màu
Thêm giọt lệ để nhớ nhau mãi mãi
Kể từ đây nơi khung trời quan tái
Bước đăng trình còn lại một mình ta

Giọt lệ sầu khóc cho nỗi xót xa
Em vui vẻ ở bên nhà vui cưới
Câu thề hẹn cũng chỉ là chót lưỡi
Hai đứa mình tầm với đã càng xa.

Bài thơ thất tình 8 chữ của người con trai khi người yêu đi lấy chồng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi thấy em lên xe hoa về nơi xa, quên đi hết những hẹn thề thuở ấy...


#18. ()

CÓ KHI NÀO EM NHỚ - Thơ 8 Chữ: Dương Hoàng

Có khi nào em chợt nhớ đến anh
Khi hoa tuyết rơi trên cành thông rũ
Tim em còn khoảng trống cho anh ngụ
Chỉ một lần cũng đủ lắm em ơi

Có khi nào em cảm thấy chơi vơi
Nhớ đến anh để đời thôi hiu hắt
Cái nắm tay hay nụ hôn ghì chặt
Em có buồn rồi quặn thắt tim đau

Có khi nào em nhớ lúc xa nhau
Trời nhạt nắng mưa giăng sầu lên mắt
Em khẽ nắm tay anh sờ trên mặt
Giọt lệ trào se sắt cả hồn ta

Có khi nào em nhớ tháng ngày qua
Tình đẹp nhất hay chỉ là cơn mộng
Ở nơi đó niềm tin yêu sống động
Hay chỉ còn là một đống tàn tro

Lần đầu tiên giây phút ấy hẹn hò
Em còn nhớ hay cho vào dĩ vãng
Chân trời mới với niềm vui lai láng
Nên quên rồi những ngày tháng bên nhau.

Bài thơ 8 chữ viết lên nỗi niềm của người con trai trong tình yêu. Không biết có khi nào em nhớ đến anh và những kỷ niệm mà đôi ta đã có hay không?...

anh buồn nhớ em phương xa
Tình mình bây giờ nhiều nỗi trái ngang...

#19. ()

TÌNH MÌNH BÂY GIỜ - Thơ 8 Chữ: Dương Hoàng

Tình mình bây giờ như cuối mùa thu
Heo may thổi cho sương mù mờ mịt
Nắng vàng võ đưa chân trời xa tít
Để cho lòng mình cũng rất xanh xao

Tình mình bây giờ đã quá hanh hao
Không còn nữa như thuở nào hẹn ước
Mộng tan vỡ không một ai hiểu được
Ôm nỗi hận sầu vết xước nặng mang

Tình mình bây giờ nhiều nỗi trái ngang
Thôi mơ mộng một thiên đàng hạnh phúc
Đang giẫy chết cuối đoạn đường ngã gục
Cay đắng ngập lòng thúc thủ vì yêu

Tình mình bây giờ như nắng cuối chiều
Còn sót lại màu cô liêu hoang vắng
Để màu nhớ giờ nằm trong khoảng lặng
Ai trỗi cung đàn cay đắng vô biên

Để cho tình này sao quá đảo điên.

Bài viết 8 chữ viết cho sự phai nhạt trong tình yêu đôi lứa. Tình yêu bây giờ không còn mặn nồng như xưa nữa mà ngày càng nhạt dần như nắng cuối chiều..

#20. ()

TA TẶNG TA - Thơ 8 Chữ: Dương Hoàng

Ta tặng ta chút lửa trái tim hồng
Để sưởi ấm khi mùa đông giá lạnh
Nhìn chăn gối mà nỗi niềm hiu quạnh
Nằm co người trong cái cảnh cô đơn

Ta tặng ta chút hương vị dỗi hờn
Để ôm mộng chập chờn trong giấc ngủ
Không thảng thốt chuyện ngày xưa đã cũ
Cho lòng mình còn ấp ủ thương yêu

Ta tặng ta bến mộng quãng đường chiều
Hoàng hôn nhạt làm liêu xiêu lá đổ
Mưa rơi nhẹ hôn bờ môi như dỗ
Ướt vai trần lối đi bộ buồn tênh

Thôi thì ta cứ vượt hết thác ghềnh
Để cuộc sống chông chênh không còn nữa
Nhìn phía trước cho mình thêm điểm tựa
Cho cuộc đời không lần lựa trôi mau

Ta tặng ta mỹ vị với muôn màu
Để qua hết niềm thương đau buồn bã
Không còn cảnh nhớ người thêm xót dạ
Vết xước nào cũng xóa bởi thời gian.

Bài thơ 8 chữ nói lên sự cô đơn, lẻ loi của người con trai trong tình yêu. Bài thơ rất hay dành cho ai đang muốn nói lên sự cô đơn, khát khao được yêu thương của mình..

Bạn vừa xem qua tuyển tập những bài thơ 8 chữ tự sáng tác viết về tình yêu buồn, thất tình,.. Những sáng tác mới hơn sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem TOP Thơ 8 Chữ Tự Sáng Tác Rất Hay Cho Ai Đang Buồn, Thất Tình trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2019-01-03T06:19:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-03T10:20:54Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "TOP Thơ 8 Chữ Tự Sáng Tác Rất Hay Cho Ai Đang Buồn, Thất Tình"
  1. Thơ buồn mà hay. Cảm ơn iini.net và các tác giả rất nhiều.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng