TOP Thơ Tháng 1, Thơ Tình Tháng Một & Mùa Xuân Hay Nhất

5/1/19
(iini.net) Tuyển tập những bài thơ viết về Tháng 1 hay với những sáng tác mới nhất từ thi hữu. Những vần thơ xin chào Tháng Một và Mùa Xuân yêu thương thật tình cảm, lãng mạn và cũng mang nhiều tâm trạng..


TOP Thơ Tháng 1, Thơ Tình Tháng Một & Mùa Xuân Hay Nhất
Chùm Thơ Tháng 1 Hay (ảnh: internet)

THƠ VIẾT VỀ THÁNG 1 HAY

Những bài thơ hay viết về tháng 1 yêu thương & lãng mạn nhất. Thơ xin chào tháng 1 mang theo mùa Xuân về..

Tháng một hỏi tôi rằng đã hết buồn chưa?
Những gì đã qua vặn vừa làm nhiều đêm thức trắng.
Chỉ là ngày qua ngày trôi đi trong im lặng.
Bước qua một vài người chẳng có gì sâu nặng mà niềm tin chẳng còn để tiếp tục tin yêu.

Tháng một hỏi tôi, rằng có phải còn thương người ấy rất nhiều?
Tôi cười bảo, tôi có quên đâu.
Chỉ là bắt đầu không nhớ nữa
Ai cũng bằng lòng thôi không là chọn lựa.
San sẻ những ưu khuyết của cuộc đời và sâu thẳm trong nhau.

Năm cũ đã đi qua mà không một lời chào.
Tôi cũng chẳng tiễn đưa tôi vào miền kí ức.
Thôi giữ lại bản thân với tấm lòng chân thật
Dẫu được mất vẫn là chuyện của đấng trời xanh.
“Ai cũng có của riêng mình một thứ âm thanh”
Là gì em biết không? Là trái tim mình đập nhịp tan vào nhau là duyên, là khỏa lấp.
Em lệch nhịp vì người
Và lặng lẽ bước đi.

Tháng một xoa đầu bảo rằng đừng kể chuyện chia ly.
Tôi có muốn thế đâu, chắc vì tôi buồn quá.
Giữa vạn người dưng, người quen giờ thành lạ.
Tôi không có quyền buồn
Hay trách cứ gì sao?

Tháng một quên rằng tôi cũng biết thương đau...

Tháng Một mang theo Mùa Xuân về
Tháng Một mang theo Mùa Xuân về (ảnh: internet)

#01. ()

THÁNG MỘT ĐÓN XUÂN SANG - Thơ: Ngọc Bùi

Ngoảnh nhìn lại một năm đã qua đi.
Đông lạnh giá cũng già đi quá nửa.
Tháng một về mưa không còn rơi nữa.
Chiếc lá cuối mùa vương chút heo may.

Tháng một về ! Trời nghiêng ngả men say.
Chiều mây xám gió đong đầy xác lá.
Phố hững hờ lặng nhìn đông buốt giá.
Khách chung tình thả nỗi nhớ vào đêm.

Miền ký ức tháng một về đong đếm.
Để lại sau lưng ngày tháng hư hao.
Đã qua rồi những giây phút cồn cào.
Chào năm mới với bao điều mong ước.

Tháng một về ! Cùng chung vui nhịp bước.
Xây dựng cuộc đời đẹp những ước mơ.
Chung sức chung lòng dệt mộng thành thơ.
Ngàn hoa thắm chào mùa xuân đang tới.

Rộn rã tiếng ca niềm vui phơi phới.
Chan chứa ân tình rạng rỡ tương lai.
Mộng ước hôm nay hạnh phúc ngày mai.
Nắng mới về tháng một đón xuân sang.

Bài thơ 8 chữ nói lên cảm xúc của tác giả khi Tháng 1 sang. Miêu tả không gian tháng 1 mùa xuân với sự hân hoan của cảnh vật xung quanh..


#02. ()

THÁNG MỘT THÁNG GIAO MÙA - Thơ: Tất Hà

Tháng một về nhìn cái rét trong veo
Đào ấp nụ cành cây nghèo xơ xác
Hoa cải ngồng cũng vào mùa cho hạt
Ủ miền thương đợi lộc biếc thanh minh

Tháng một về vừa qua độ giáng sinh
Làn hơi ấm nét tươi nguyên của chúa
Màu hơi trắng phập phồng theo nhịp thở
Anh trong em, và bỡ ngỡ đón xuân

Tháng một về trong thời khắc đầu năm
Tờ lịch mới sang trang mùa xuân mới
Gio heo may nhớ nhung và chờ đợi
Khúc tình xuân hôi hổi ấm trong nhau

Tháng một rồi anh đang ở nơi đâu
Cánh én nhỏ bắc cầu hai mùa đến
Lộc và hoa như là lời hò hẹn
Tháng một qua rồi tháng hai đến sẽ lập xuân.

Bài thơ nói lên cảm nhận của tác giả khi Tháng Một về. Miêu tả những thay đổi của cảnh vật trong không gian giao mùa Đông-Xuân. Và cảm xúc cô đơn của tác giả khi Tháng 1 Mùa Xuân đã về..

Hoa Cỏ Tháng 1
Hoa Cỏ Tháng 1 (ảnh: internet)

#03. ()

THÁNG MỘT ƠI! - Thơ: Sắc Ti Gôn

Tháng một ơi! mùa gọi về rất khẽ
Nắng rong chơi nay hẹn sẽ quay về
Bên thềm nghiêng nụ tầm xuân vừa hé
Đông não nề cuốn hút góc trời xa

Tháng một ơi! Đời rộn rã tiếng ca
Em thướt tha tà áo bay theo gió
Gọi xuân về trái tim anh bỏ ngõ
Đường tình yêu thắm nở kể từ đây

Tháng một ơi! Chiều hanh vạt nắng say
Em thơ ngây mắt đong đầy hạnh phúc
Bầu trời xanh đường mây vừa lẫn khuất
Chợt nghe lòng chất ngất nhớ dáng ai

Tháng một ơi! Thắm biếc nụ hoa mai
Em e ấp nét trang đài nguyệt thẹn
Rạng rỡ cười gió lén vuốt tóc mây
Cho anh say nàng xuân hồng trong mộng.

Tháng một ơi! Gửi ngàn tia hy vọng
Đời vẫn nồng những khúc nhạc yêu thương.

Bài thơ viết lên cảm xúc hân hoan của tác giả khi Tháng 1 yêu thương về. Niềm tin về tháng 1 thật tươi vui, rộn rã..

#04. ()

THÁNG 1 GIAO MÙA - Thơ: Nguyễn Ngọc

NẮNG tháng một quện bên xuân thật nhẹ
CHIỀU hoàng hôn gió lay khẽ bên song
DỖ ai đứng đó vuơng lòng
NGỌT ngào trao gửi tình mong câu chờ

HỒN thuơng nhớ tim ngẩn ngơ ngóng đợi
THƠ gửi lòng dệt cầu nối đến nhau
NÀNG ơi hiền dịu muôn màu
XUÂN về thủ thỉ tình sâu nghĩa tràn

KHẼ đưa gió lay cành lan ngả rụng
HỎI nàng mây giọt sương hứng nhành mai
EM nhìn sợi nắng đan cài
GIỜ đây lặng lẽ dõi ai bên chiều

NHỚ ngây ngất để hồn phiêu cuồng dại
AI sẽ cùng bên ta mãi tôn thờ
NẮNG CHIỀU DỖ NGỌT HỒN THƠ
NÀNG XUÂN KHẼ HỎI EM GIỜ NHỚ AI.

Bài thơ song bát lục bát khoán thủ viết về tháng 1 giao mùa với nhiều cảm xúc của tác giả Nguyễn Ngọc..

Bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Tháng 1 & Mùa Xuân yêu thương. Những sáng tác mới hơn về Tháng 1 sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem TOP Thơ Tháng 1, Thơ Tình Tháng Một & Mùa Xuân Hay Nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2019-01-05T21:03:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-05T21:20:10Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "TOP Thơ Tháng 1, Thơ Tình Tháng Một & Mùa Xuân Hay Nhất"
  1. VỀ ĐI ANH...

    Tháng một rồi nàng xuân đã về chưa ?
    Nghe tiếng mưa xuân, gọi tình tháng cũ.
    Bên hiên nhà sương trắng phủ cánh hoa
    Có phải chăng cơn gió nhẹ chỉ là..

    Nàng xuân đang cựa mình thay áo mới
    Trời gió nhẹ mưa giăng đầy khắp lối
    Lạnh vai gầy.... vương khoé mắt bờ môi
    Những nỗi buồn không sao nói thành lời...

    Người thương hỡi đang nơi nào anh nhỉ
    Hãy quay về ta bên nhau thủ thỉ
    Như ngày nào ta trao trọn tình si
    về bên em mong anh hãy quay về...
    Huyền Dịu
  2. CHÀO THÁNG MỘT

    Tháng Một đến có chút gì bỡ ngỡ.
    Tiễn tháng Mười Hai năm cũ đã qua.
    Trong lòng ta vương vấn chút xót xa.
    Cái Cũ đi rồi sao không mong Mới tới?

    Trời đông về lạnh nơi phố vắng.
    Tiếng rao khuya “ Ai bánh Khúc đơi...”
    Lòng bồi hồi thảnh chút chơi vơi.
    Mua đi em để chị về kẻo muộn.

    Lang thang cuối năm Hà thành yên tĩnh.
    Gió se lạnh chẳng xào xạc hàng cây.
    Rùng mình run rẩy ai đón đợi đây.
    Vỡ oà trong tôi hắt hiu đèn phố cổ...

    Tháng một về sao ưu tư đến lạ.
    Như cuốn phim tua ký ức nhạt nhoà.
    Đêm trở lạnh cô đơn chỉ mình ta...!
    Anh ấy đi rồi... Nỗi đau để lại.

    Tháng Một ơi! An lành mang tới.
    Đón xuân sang ngắm chợ tết Nhật Tân.
    Quảng Bá nhộn nhịp du khách qua đường.
    Mong đón xuân về bình yên năm mới.

    03/01/2019
    ( Thu Hang - Plauen )
  3. PHỐ ... XUÂN VÀ EM

    Chiều cuối tuần hạt mưa vừa rời phố
    Cho sợi nắng hồng rạng rỡ chồi non
    Gió phiêu du và chút lạnh vẫn còn
    Khăn choàng ấm thêm sắc hồng xuống phố

    Tháng một về...nụ hồng đào chưa rộ
    E ấp bên hiên Cúc vẫn trổ hoa vàng
    Xuân ghé thềm và lòng những thầm mang
    Miền viễn xứ có dịu dàng hạt nắng

    Tháng một về...góc phố xưa mây trắng
    Giọt sương đêm lóng lánh ngủ đầu nhành
    Mưa bay bay thôi thúc những mầm xanh
    Xuân về phố e ấp nhành Lan tím

    Anh nghe không khúc giao mùa bịn rịn
    Ươm nụ hồng ngan ngát ướt bờ mi
    Xuân bên thềm còn vương vấn điều gì
    Miền viên miễn có đâu vì cách trở

    Phố và Xuân dạt dào tình tri kỷ
    Gọi mùa về ươm vạt nắng nồng say
    Xuân ghé thềm và Xuân mãi từng ngày
    Về anh nhé ...Xuân đong đầy hạnh phúc .......
  4. MỪNG SINH NHẬT THÁNG 01
    Thơ: Sầu Riêng
    .
    Chúc bạn quanh năm thỏa sức vầy
    Mừng vui phấn khởi khắp đó đây
    Sinh vào giữa độ xuân rạng rỡ
    Nhật ánh vầng dương lộc ắp đầy.
    .
    Tháng một khai mừng vui tỏ thấy
    Đầu xuân gửi chúc đẹp hòa vây
    Năm nay thắng lợi thành công lớn
    Mới mẻ trào dâng hết nhọc gầy.
  5. Tháng Một! 🌨🌨

    Tháng một mưa tựa sương rơi.
    Lá hoa ấp ủ hương trời khói bay.
    Lâng lâng hồn nhẹ như mây.
    Câu thơ lúng liếng rơi đầy mắt nhau.

    Tháng một ngày mỏng đêm sâu.
    Nỗi buồn xa đã nhuốm màu tháng năm.
    Mưa đêm đọng giọt âm thầm.
    Nguyện lời cầu chúc phúc đằm mùa đi.

    Tháng Một nhắn nhủ điều gì?
    Thu qua, Đông tới, Xuân thì tái lai.
    Gần bao nhiêu mới đủ dài.
    Xa nhau một chút cho ai kiểm lòng.

    Tháng Một nguyên vẹn nhớ mong.
    Tuổi xa xưa chợt thấy nồng nàn yêu.
    Bình minh thắp lại mọi điều
    Để ai tìm mãi những điều vu vơ.

    Tháng Một sót lại ý thơ.
    Nụ tình đời biết bao giờ dâng hương.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng