TOP Thơ Hay Về Lính Đảo Trường Sa Xúc Động & Lãng Mạn Nhất

8/1/19
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ viết về người lính đảo Trường Sa thật hay, xúc động và lãng mạn nhất. Thơ ca ngợi sự kiên trung, tinh thần cảnh giác & chiến đấu trước mọi kẻ thù của người lính Trường Sa. Dù khó khăn vất vã là thế, nhưng những người lính đảo Trường Sa vẫn luôn lạc quan, lãng mạn & yêu đời...


Thơ Hay Về Lính Đảo Trường Sa
Thơ Hay Về Lính Đảo Trường Sa (ảnh: internet)

THƠ HAY VỀ LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA

Tuyển chọn những bài thơ viết về Trường Sa và những người lính đang làm nhiệm vụ nơi đây. Những cảm xúc, tâm tình của người Lính Trường Sa với những người hậu phương nơi quê nhà..

#01. ()

GỞI TRƯỜNG SA - Thơ: Hồng Chiên

Biển đêm nay ngập tràn trong giấc mộng
Sóng hôn bờ biển động mãi ầm vang
Gió đông về cứ mải miết lang thang
Như muốn nói hoàng hôn sao vội tắt

Biển Trường Sa nước vẫn màu xanh ngắt
Ánh đèn giăng ngập mặt biển đêm về
Trải lòng mình theo sóng vỗ đê mê
Em như thấy giấc mê xa trở lại

Bàn tay em giờ đâu còn mềm mại
Đã bao ngày mê mải chống phong ba
Ánh trăng ngà cũng tắt lịm trong ta
Bao ngày tháng đã xa vào dĩ vãng

Ngắm biển đêm mây vẫn trôi lãng đãng
Áng mây nào lảng vảng viếng vầng trăng
Biển đêm nay chẳng phải của ngày rằm
Sao mặt biển cũng có trăng soi sáng?...

Từ nơi xa ngọn Hải Đăng sáng loáng
Nghe lòng mình vang tiếng gọi trường xa
Ánh đèn pha đẹp tựa ánh trăng ngà
Cứ lung linh xa xa soi biển mặn

Hải Đăng ơi!... hãy vững tin... đừng tắt...
Nơi quê nhà em thắt chặt vòng tay
Nhớ về anh canh giữ biển đêm ngày
Em xin gởi... tình yêu này... ra biển...

Trường Sa ơi... bao hiền hòa... thắm thiết...

Bài thơ là cảm xúc của cô gái khi nghĩ về Đảo Trường Sa và những người Lính đang làm nhiệm vụ nơi đó. Lời thơ là tình cảm yêu thương, luôn hướng về biển đảo của người hậu phương..

Lính Trường Sa Đang Làm Nhiệm Vụ
Lính Trường Sa Đang Làm Nhiệm Vụ (ảnh: internet)

#02. ()

BÁNH CHƯNG MẸ GỬI TRƯỜNG SA (nhiều tác giả)

Dưới đây là chùm thơ xướng-họa viết về Trường Sa & ngày Tết với sự tham gia của nhiều tác giả. Những vần thơ thất ngôn bát cú nói lên sự gắn bó, quan tâm của người hậu phương dành cho những người Lính nơi tiền tuyến..

BÁNH CHƯƠNG MẸ GỬI TRƯỜNG SA
Thơ: Thanh Thống

Đêm dài cặm cụi gói niềm thương
Mẹ gửi lòng tin đến chiến trường
Má hóp lưng còng nồng vị ngọt
Lạt mềm nếp dẻo ngát mùi hương
Quê nhà nghĩa cả xinh hồn ngọc
Hải đảo tình thâm đẹp nét hường
Sưởi trái tim hồng bao lính trẻ
Xuân về ấm dạ mãi hoài vương



Lê Minh Thảo họa y đề, nguyên vận:

Vui tết xuân về nổi nhớ thương
Bánh chưng mẹ gửi đến sa trường
Trùng khơi hải đảo nồng thơm ngát
Lũng thẳm non ngàn thắm vị hương
Má gửi phần con tình nghĩa ngọc
Bố cho người lính ánh môi hường
Chúc mừng chiến sĩ trong quân ngũ
Gìn giữ quê nhà mái tóc vương...



LÒNG MẸ
Thơ: Nguyễn Trọng Nghĩa

Nồi bánh quê nhà tỏ nhớ thương
Góp công mến gửi tới sa trường
Nhà tranh cố sẻ đi bơ gạo
Vách đất gắng san bớt vị hương
Tình thắm miền đồng tươi dạ ngọc
Nghĩa nồng đất bãi đẹp lòng hường
Trái tim người MẸ bao ân đức
Chiến sỹ nơi xa mãi vấn vương



THƯƠNG NHIỀU LÍNH ĐẢO
Thơ: Phan Trong Tiến

Mỗi độ xuân về lại nhớ thương
Bao anh lính trẻ chốn thao trường
Em che nhớ lắm buồn trong dạ
Chị dấu thương nhiều kém sắc hương
Chú rể ngày ngày vui sóng bạc
Cô dâu sớm sớm đẹp da hường
Thân đi phấn khởi cùng nâng chén
Cậu đến vui mừng gác vấn vương.



BÁNH CHƯNG MẸ GỬI (ngũ độ thanh)
Thơ: Lê Ngọc Kiên

Bởi bánh chưng này ngập nỗi thương
Bàn tay mẹ gói gửi quân trường
Màu xanh lá nghĩa lòng say ngọt
Sắc đỏ hoa tình dạ đẫm hương
Buổi mãn trùng khơi làn sóng ngọc
Ngày vui đại hải áng mây hường
Xuân về thắm đượm hồn trai trẻ
Cảm nhận ân nồng mãi luyến vương.



TÌNH MẸ
Thơ: Long Nguyễn

Tình mẹ bao la mãi nhớ thương !
Con đang chiến đấu ở sa trường
Ngày luôn cực khổ dầm mưa nắng
Tối vẫn gian nan trãi gió sương
Hải đảo con mong chờ quả ngọt
Quê nhà mẹ gởi trái ươm hường
Xuân về Mai nở Đào khoe sắc
Tết đến tình thâm chạnh vấn vương !!!



TÌNH MẸ
Thơ: Khoát Cao Bá

Mẹ gói bánh này gửi nhớ thương
Cho con chiến đấu tại sa trường
Heo ngon béo ngậy còn đậm vị
Nếp dẻo thơm lừng vẫn ngát hương
Rộn rã biên thùy ngời mắt biếc
Lung linh bếp lửa ửng môi hường
Ân tình của mẹ còn lưu mãi
Lính trẻ xa nhà dạ vấn vương.


#03. ()

CHUYẾN CÔNG TÁC TRƯỜNG SA - Thơ: Đậu Đình Châu

Chuyến đi công tác Trường Sa
Tầu 561 đưa ta hành trình
Trường Sa yêu dấu của mình
Hai trăm đồng chí lên đường hành quân

Cán bộ công đoàn đa phần
Còn lại một số bộ ngành tham gia
Dù cho sóng lớn gió to
Đoàn ta vẫn cứ vượt ra khơi trùng

Biển xanh, cá lượn, chim vờn
Sóng dào dạt vỗ mạn thuyền nhấp nhô
Ốc chìm, dưới nước lờ mờ
San hô xanh đỏ đung đưa tuyệt trần

Đến vùng biển lặng tầu dừng
Thắp hương tưởng nhớ anh hùng hy sinh
Cả đoàn đau nhói con tim
Nhớ về chiến sĩ quên mình nơi xa

Xong đoàn tiếp tục hành quân
Cán bộ phục vụ tầu rất tận tình
Cơm ăn nước uống lịch trình
Giờ giấc ngủ nghỉ họp hành nghiêm minh

Ngày đêm sóng vỗ dập dình
Nhiều người say, mệt vẫn cùng hát ca
Tất cả hướng về Trường Sa
Anh em mong đợi, tầu ta tiến gần

Song Tử Tây, đảo anh hùng
Tiếp đó đảo chìm Tốc Tan, Núi Le
Cuối cùng đảo Lớn Trường Sa
Quân dân trên đảo oà ra đón chào

Cả đoàn xúc động nghẹn ngào
Ôm nhau thắm thiết ngọt bầu tình thân
Đoàn đi thăm hỏi ân cần
Đến từng gia quyển, thăm từng bếp ăn

Hỏi han sức khỏe, việc làm
An ninh trật tự, học hành các con
Trưởng đảo báo cáo với Đoàn
Tình hình cuộc sống bà con đảo mình

Đề xuất, kiến nghị, tâm tình
Đoàn đã ghi nhận và cùng động viên
Gửi gắm tình cảm đoàn viên
Công đoàn xây tặng công trình cho dân

"Bệnh xá đảo Song Tử Tây"
Mang đầy tâm nguyện khắc sâu nghĩa tình
Công đoàn luôn ở bên mình
Quân dân biển đảo ấm lòng, tình sâu

Cùng nhau thể hiện quyết tâm
Đoàn kết một lòng bảo vệ quê hương
Các chiến sĩ cùng với dân
Bảo vệ biển đảo như phần máu xương

Biển đảo mãi là quê hương
Trường Sa yêu dấu tình thương mặn nồng
Cả nước chung sức chung lòng
Trường Sa biển đảo luôn nằm trong tim.

Bài thơ là cảm xúc của tác giả trong 1 chuyến công tác ra Trường Sa cùng với những người khác. Lời thơ thể hiện niềm tự hào, tình cảm của tác giả dành cho Trường Sa và những người Lính nơi đây..

Những Người Lính Trẻ Trường Sa
Những Người Lính Trẻ Trường Sa (ảnh: internet)

#04. ()

TÌNH LÍNH BIỂN - Thơ: Nguyễn Văn Linh

Nhớ em nhiều nơi biển biếc xa xôi
Sợi nắng vương trên làn môi xa vắng
Đã mấy mùa nhịp tim hồng im ắng
Khát khao lòng những đêm vắng canh thâu

Mấy mùa rồi đôi ta đã xa nhau
Tán bàng vuông nát nhàu trong dông bão
Rặng hoa tra nhìn khơi xa ảo não
Ghềnh san hô sóng xoay đảo tứ bề

Hoàng hôn buông đêm tối cũng tràn về
Con sóng xanh vỗ muôn bề giông tố
Ngọn hải đăng cháy bừng lên sắc đỏ
Trên chiến hào nòng súng nỏ lặng yên

Nhớ em nhiều trong ca gác đèn lên
Mắt anh dõi về miền quê yêu dấu
Phương trời xa, em yêu ơi! Có thấu
Ánh mai hồng, anh tặng, dấu yêu nghe

Đài thông tin lan truyền nhịp tạch tè
Dấu chân anh trải đều trên bước sóng
Trời cao xanh, gió thổi vào mát lộng
Trăng nép mình vào mộng ước tình ta.

Bài thơ này tác giả gửi tặng những người đồng đội của mình trên quần đảo Trường Sa.. Lời thơ nói lên nỗi nhớ người yêu bé nhỏ nơi quê nhà và tình cảm chân thành của người Lính..


#05. ()

THƯ TỪ LÍNH ĐẢO - Thơ: Trần Thanh

Ngoài Trường Sa đang có nhiều biến động
Biển ầm vang, muôn con sóng thét gào
Cứ mỗi đêm lòng biển nước dâng cao
Anh nhớ Em cồn cào nhiều vậy đó

Đảo thân yêu! Nơi tuyến đầu sóng gió
Anh thương Em vò võ tấm thân gầy
Mẹ tuổi cao, con thơ dại trên tay
Yêu Em lắm! Gắng thay Anh Em nhé!

Nơi đảo xa bóng hình Em lặng lẽ
Mỗi giấc mơ ẩn hiện giữa ngàn khơi
Súng chắc tay Anh canh giữ biển trời
Chốn quê nhà, nhớ lời Anh căn dặn

Thư lính đảo tình dài mà lời ngắn
Đậm đà thêm vị mặn giữa trùng dương
Nói làm sao hết nỗi nhớ niềm thương
Gửi tới Em ngàn nụ hôn trìu mến.

Bài thơ tình lãng mạn nói lên nỗi nhớ của người lính Trường Sa gửi về cô gái nơi quê nhà. Những vần thơ thật lãng mạn mà chân thành của người Lính..

Bạn vừa xem qua những bài thơ viết về quần đảo Trường Sa và những người Lính đang làm nhiệm vụ nơi đây. Những sáng tác mới hơn về Trường Sa sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem TOP Thơ Hay Về Lính Đảo Trường Sa Xúc Động & Lãng Mạn Nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2019-01-08T04:30:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-08T04:30:55Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 9 bình luận cho bài viết "TOP Thơ Hay Về Lính Đảo Trường Sa Xúc Động & Lãng Mạn Nhất"
  1. NGƯỜI YÊU CHIẾN SĨ

    Nụ hôn trao thắm thiết
    Anh ra đi chiến trường
    Tin sương càng biền biệt
    Hoa sữa nghẹn thu vương

    Em đâu là chinh phụ
    Mới thề ước nên đôi
    Hoa đào ghen năm cũ
    Chờ anh suốt một đời

    Anh đi không trở về
    Nỗi lòng bao tái tê
    Gái trinh thành góa bụa
    Đêm trường sao lê thê!
  2. GỬI TRƯỜNG SA

    Gửi muôn cánh sóng Trường Sa
    Lời ca tiếng hát thiết tha đất liền

    Bốn bề giông gió triền miên
    Đông xuân thu hạ vững bền đảo khơi

    Khó khăn vất vả chơi vơi
    Hiểm nguy băng vượt biển trời bình yên.
  3. ĐÔNG ĐẾN TRƯỜNG SA

    Gió mùa lốc xoáy Trường Sa
    Bốn bề sóng vỗ bao la biển trời

    Hải Âu tung cánh chơi vơi
    Ầm ào vang vọng dòng khơi cuộn trào

    Lính ta tình nghĩa dạt dào
    Ngày đêm bám đảo nêu cao tinh thần

    Quên mình vì nước vì dân
    Hiên ngang dũng khí chắc cầm súng canh

    Giữ gìn cuộc sống tươi xanh
    Vùng trời biền đảo yên lành núi sông

    Rét lạnh đơn lẻ mùa đông
    Quê nhà xa vắng ngóng trông mịt mờ

    Bên nhau sát cánh đứng chờ
    Vượt băng gian khó bất ngờ lập công

    Giá băng đứng giữa mênh mông
    Khoái khoan vui hát tang bồng trời mây

    Biết ơn người lính nơi đây
    Gửi theo cánh sóng ngân đầy lời ca.
  4. Trường Sa ơi trời đêm gió bão
    Sóng xô bờ gợi nhớ niềm thương
    Ta nghe tiếng đại dương gọi bảo
    Kiên cường giữ biển đảo quê hương

    Chốn quê nhà … ! Đêm vương niềm nhớ
    Bóng mẹ già , vợ trẻ chờ trông
    Tết năm nay lại không gặp vợ
    Mẹ yếu rồi liệu có qua không

    Sóng trập trùng mênh mông xa thẳm
    Ôm súng mà nhớ lắm bóng em
    Gió vẫn gào gọi mưa say đắm
    Nhớ hôm nào … em nhỉ trong đêm ,,,, !
  5. THƯ TỪ TRƯỜNG SA

    Đông đã về rồi phải không em ?
    Đêm sẽ lạnh thêm , khi anh đi vắng
    Từ trong này muốn gửi em chút nắng
    Sưởi ấm em , những lúc anh vắng nhà

    Anh đi xa , một mình em vất vả
    Chăm sóc mẹ già , chăm cả hai con
    Chẳng nghĩ cho mình , tính toán thiệt hơn
    Em đã thay anh lo tròn tất cả

    Cảm ơn em , cảm ơn bà xã
    Vợ của anh , người lính đảo xa nhà
    Đất nước cần nên anh phải đi xa
    Nên chẳng giúp được gì cho em cả

    Anh ở nơi này , biển đảo Trường Sa
    Biển vẫn hát những bài ca muôn thuở
    Dù ở xa muôn trùng cách trở
    Luôn nghĩ về em , năm tháng đợi chờ

    Anh ở nơi đây từng phút từng giờ
    Chắc tay súng giữ ngọn cờ Tổ quốc
    Ngày cũng như đêm , giữ chủ quyền đất nước
    Mà cha ông gầy dựng được bao đời

    Những người lính như anh và biết bao người
    Hi sinh tình riêng , vì tình yêu đất nước
    Độc lập chủ quyền mà chúng ta có được
    Biết bao người vì Tổ quốc đã hi sinh

    Dù chúng ta đang sống giữa hòa bình
    Nhưng kẻ thù vẫn rập rình đâu đó
    Chúng chỉ chờ chúng ta sơ hở
    Gạc Ma năm nào vẫn nhắc nhở chúng ta

    Anh chỉ mong , những năm tháng đi xa
    Mẹ , em , các con cả nhà mạnh khỏe
    Để anh yên tâm , và luôn mạnh mẽ
    Giữ Trường Sa luôn đẹp đẽ , yên bình

    Dù ở xa , anh luôn giữ bóng hình
    Người vợ trẻ và hai con xinh đẹp
    Hãy chờ anh , tới ngày anh nghỉ phép
    Anh sẽ về bên vợ đẹp con ngoan.
  6. TÌNH ANH LÍNH BIỂN

    Anh đi gìn giữ bình yên
    Trường sa đất mẹ tổ tiên ngàn đời
    Dù cho gió biển tuyết rơi
    Tim anh luôn gởi vùng trời quê hương

    Thương em cực khổ trăm đường
    Ngày đêm phụng dưỡng song đường thay anh
    Tình em sáng tựa trăng thanh
    Cho anh vững chí đứng canh vùng trời

    Xuân nầy vui lắm em ơi
    Hậu phương tiếp gởi những lời xuân quê
    Hẹn em xuân tới anh về
    Cùng vui chung mảnh trăng thề với em.
  7. LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA

    Sóng vỗ muôn trùng nơi biển xa
    Mây trời lồng lộng đảo là nhà
    Bão tố phong ba bao vất vả
    Mưa dầm gió giật chẳng nề hà
    Quanh năm vững chí canh tàu lạ
    Suốt tháng bền gan giữ đảo ta
    Nguyện xả thân mình vì nghĩa cả
    Giữ từng tấc đất của ông cha
  8. YÊU ANH LÍNH ĐẢO

    Trường sa xa lắm không anh
    Nhìn ra em thấy biển xanh ngút ngàn
    Quê ta biển bạc rừng vàng
    Đời trai anh phảí hành trang lên đường
    Giữ từng tấc đất quê hương
    Quê nhà áo tím nhớ thương từng ngày
    Hôm nàọ em cũng ra đây
    Gởi thương gởi nhớ nhờ mây đến chàng
    Nay mùa gió bấc đã sang
    Chắc là nơi ấy lại càng lạnh thêm
    Tình anh dành trọn cho em
    Nên từng con sóng hằng đêm vọng về
    Cái lạnh dẫu có tái tê
    Nhưng anh yên dạ cận kề tình em
    Chia tay ! dâu mới ươm mầm
    Giờ đây em đã cho tằm nhả tơ
    Em sẽ dệt nỗi mong chờ
    Dệt nhiều khăn ấm gởi ra chiến trường
    Mỗi khăn là một tình thương
    Anh và đồng đội hãy quàng lên vai
    Tình em che ấm thân gầy
    Khải hoàn em đợi một ngày không xa
    Ai thể chia cắt tình ta
    Dẫu cho vạn lý không xa cách lòng
    Có hôm mẹ giục lấy chồng
    Em cười lẫn tránh nhưng không trả lời
    Trót yêu anh lính đảo khơi
    Trường sa là đất là trời của ta
    Anh thay chí lớn ông cha
    Không cho bọn giặc lân la đến gần
    Quê nhà em hứa chuyên cần
    Ngoài giờ dạy học ,đỡ đần mẹ cha
    Trường sa nhưng sẽ không xa
    Nụ hôn em đợi làm quà tặng anh
    Tim hồng anh nhớ để dành
    Là nơi cất dấu bóng hình của em.
  9. ANH NGƯỜI LÍNH BIỂN ĐẢO XA

    Anh là Người lính biển đảo xa
    Hứng nắng đón mưa mãi Trường Sa
    Bàn tay đen nám giữ báng súng
    Mắt dõi hướng biển khúc quân ca

    Một trang nhật ký hoà gió biển
    Tiếng sóng cuộn trào giữa triền miên
    Nỗi nhớ da diết em gái nhỏ
    Đêm buồn canh vắng nơi đảo biên

    Nơi đây cát sỏi hoà nước mặn
    Những cánh hải âu vờn gió trăng
    Những lúc đêm khuya cất tiếng hát
    Cho lòng vơi bớt nỗi trở trăn

    Anh đứng nơi đây cùng biển đảo
    Cho trọn ân tình khúc tâm giao
    Em ơi có nhớ Người lính đảo
    Hãy hát tặng anh bài ca dao

    NGUYỄN VĂN THỊNH (THIÊN NGA TÍM)
Gửi bình luận

Sửa bài đăng