TOP Thơ Tháng Chạp, +102 Bài Thơ Tháng Chạp Hay & Tâm Trạng

9/1/19
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ viết về Tháng Chạp hay, nhiều cảm xúc & tâm trạng nhất. Thơ nói lên tâm trạng của mỗi người trong những ngày tháng cuối năm nhiều lo toan, tất bật. Bên cạnh đó là những vần thơ tình tháng chạp lãng mạn dành cho những người đang yêu..


TOP Thơ Tháng Chạp, +102 Bài Thơ Tháng Chạp Hay & Tâm Trạng
Chùm Thơ Tháng Chạp Hay (ảnh: internet)

THƠ HAY VIẾT VỀ THÁNG CHẠP

Tuyển tập những bài thơ hay nói về Tháng Chạp với nhiều tâm trạng và cảm xúc. Những bài thơ tự sáng tác mới nhất viết về Tháng Chạp năm nay..

Sáng ra, lành lạnh... Thong dong trên những con đường nhỏ thân quen, ngó nghiêng hai bên đường. Dường như vạn vật đang chững lại.
Chợt nhận ra tháng chạp đã về.!
Thấm thoát chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đã hết năm.!
Hôm nào hè còn rực rỡ, rồi thu vàng phơi phới gõ cửa, chóng vánh lắm đã đến đông.
Giờ đây đông cũng rũ áo đi nhanh, buông mành cho những gì ở lại.
Tháng 12. (Tháng chạp) đầy ắp những hoài niệm... bao bộn bề, lo toan....

#01. ()

NGẪU HỨNG THÁNG CHẠP - Thơ: Nguyễn Phong

Tháng chạp về Xuân đã đến chưa em?
Cây mai già trước sân bông đã trổ
Gió heo mây không còn nơi cuối phố
Sắc se lòng gió lạnh tháng mười hai

Tháng chạp về lòng bỗng nhớ tới ai
Đêm không ngủ miên man hoài nỗi nhớ
Khắc khoải đêm thâu một mình trăn trở
Nhớ khôn cùng bóng dáng một người dưng

Tháng chạp về xuân sẽ đến tưng bừng
Người có tới với tình xuân không nhỉ
Ta vẫn đợi bên đời bao mộng mị
Để cuộc đời thôi lạc lõng chơi vơi

Tháng chạp về rồi người sao chẳng tới
Ta cuộn mình trong một mảnh chăn côi
Đêm rất dài ta chỉ với ta thôi
Em không lại làm dài thêm nỗi nhớ

Tháng chạp về rồi mùa xuân bên nớ
Có chạnh lòng với nỗi nhớ bên ni.
Con đường chiều thiếu vắng bóng em đi
Lòng khao khát một mùa xuân...!?

Bài thơ viết về tháng chạp với chút buồn hiu quạnh. Tháng chạp về rồi mà người sao chẳng tới, để một mình ta buồn, lặng lẽ cô đơn..


Thơ Tháng Chạp
Thơ Tháng Chạp (ảnh: internet)

#02. ()

MƯA THÁNG CHẠP - Thơ: Trà Kim Long

Tháng Mười Hai cuối năm rồi
Mùa mưa đã hết mà trời lại mưa.
Đêm ngồi nghe tiếng lá khua
Chừng như giọt nước đang đùa trên cây.

Đèn khuya nghiêng chiếc bóng gầy
Đong đưa theo ngọn gió lay cuối thềm.
Duyên đời sắp một tuổi thêm
Mang theo hơi lạnh trườn lên tóc mình.

Đã vào cuối cuộc đăng trình
Vẫn nguyên vẹn khối nợ tình với em.
Nợ đầy còn muốn nợ thêm
Để tôi còn được thương đêm nhớ ngày.

Trái mùa mưa vẫn về đây
Ngược dòng nhớ nụ hôn say buổi đầu
Mắt nhìn vào trong mắt nhau
Tóc sương vẫn thấy rõ màu mắt xưa.

Bài thơ viết về những cơn mưa tháng chạp. Cảm xúc của tác giả khi ngắm nhìn mưa rơi trong những ngày tháng cuối năm..


#03. ()

THÁNG CHẠP - Thơ: Đạt Trần

Tháng củ mật dạt dào sôi động.
Gió bồi hồi tống cựu nghênh tân.
Hương xuân thoang thoảng về gần.
Đông còn tiếc nuối bần thần chưa đi.

Đào đã đến tình si theo hẹn .
Quất xốn xang e thẹn ửng hồng.
Bâng khuâng thược dược dăm bông.
Sánh vai cẩm chướng bềnh bồng lãng phiêu.

Tháng củ mật sớm chiều tất bật.
Lộc tài nhiều ngây ngất chờ xuân.
Chúc nhau một tháng tuyệt trần.
Nắm tay hẹn nhé khúc ngân giao thừa.

Bài thơ viết về tháng củ mật (cách gọi khác của Tháng Chạp) với chút hân hoan khi mùa Xuân yêu thương sắp về. Cuối bài thơ là lời chúc ngắn gọn đến mọi người trong những ngày tháng cuối năm..


Ảnh hoa cỏ tháng chạp
Xin chào tháng chạp (ảnh: internet)

#04. ()

NỖI NIỀM THÁNG CHẠP - Thơ 8 Chữ: Diệp Ly

Tháng chạp về xao xác ngọn heo may
Những xúc cảm ngược ngày tìm ký ức
Nỗi niềm riêng xốn xang nơi lồng ngực
Khoảng trời thơ trở giấc giữa tâm hồn.

Khói đốt đồng xám bạc ánh hoàng hôn
Cúc vạn thọ run run chồi lá mới
Nụ hàm tiếu ủ hương ngầm chờ đợi
Ngóng mai hồng nắng mới buổi đầu xuân.

Bụi cỏ gà nắm níu gót bàn chân
Tiếng lũ trẻ trong ngần vui rộn rã
Bóng dáng Mẹ giữa bộn bề tất tả
Lo giáp năm ruộng mạ kịp xanh đồng.

Khuya chập chờn giấc ngủ cuối mùa đông
Nhịp chày giã bánh phồng nơi đầu xóm
Hương nếp mới giữa cơn mơ nồng đượm
Tròn nét môi chơm chớm nụ xuân ngời.

Tháng chạp về nhớ quá tuổi thơ ơi
Đêm thao thức mộng đời dường xa thẳm
Từng kỷ niệm còn hằn sâu in đậm
Mong thời gian chầm chậm để tôi tìm.

Phút giao mùa thổn thức cả buồng tim
Hồn rưng rức nỗi niềm riêng tháng chạp.

Bài thơ 8 chữ viết về tháng chạp dào dạt cảm xúc cho những ngày cuối năm. Tháng chạp về lòng chợt nhớ về những ngày còn thơ, những kỷ niệm mãi còn in đậm trong tâm trí. Bài thơ rất hay của nữ thi sĩ Diệp Ly!..



#05. ()

THÁNG CHẠP RIÊNG - Thơ: Trần Xuân Vì

Tháng chạp quê miềng, tháng chạp riêng
Như cái nghiêng của mùa đông nửa độ,
Mưa rải sầu lên bờ đê khắc khổ.
Gió hanh khô, nứt nẻ cả môi trầm.

Trâu rúm ró bỏ đầm đi tránh rét
Con lia thia trơ trẽn phía góc bờ,
Màu hiu hắt thổi lên sườn áo mẹ
Những bạc màu tô vẽ tóc nâu cha.

Tháng chạp quê miềng, nơi con đã sinh ra
Từ cái hít hà sưởi bàn tay bé dại
Hạt cốm lòn chuyền tay nhau ngoài bãi
Khúc căng cù, âm mãi vẫn vọng ngân

Từng buốt giá thét gào túp lều tranh
Nắng ủ bệnh chẳng cần thao thiết dậy,
Ngoài ruộng bùn thương ai còn cày cấy
Ươm mầm xanh cho xuân trẩy khắp đồng.

Tháng chạp còn đây… những hoài mong
Miền ký ức tuổi hồng người viễn xứ!
Không ví được bằng câu từ ngôn ngữ
Tháng chạp quê miềng, vẫn cứ…. tháng chạp riêng./.

Bài thơ viết về tháng chạp với những cảm nhận rất riêng của tác giả..

THƠ TÌNH THÁNG CHẠP

Dưới đây là phần cập nhật cho những bài thơ viết về tháng chạp mà bạn đang xem. Chùm thơ tình tháng chạp với nhiều cung bậc cảm xúc và tâm trạng...

Tháng chạp sao vội đến
Mà chẳng thấy anh đâu...
Ai gom nắng tô màu
Ửng hồng lên đôi má

Ai mang vì sao lạ
Và luôn cả nụ hôn
Giờ em mãi bồn chồn
Để chiều mưa buốt lối.

Thơ Tháng Chạp
Thơ Tháng Chạp (ảnh: internet)

#06. ()

THÁNG CHẠP - Thơ: Thạch Phạm

Tháng chạp đã về em có hay
Bầu trời ảm đạm mây xám bay
Mưa rơi lất phất hoài không nắng
Giá buốt lòng anh lạnh suốt ngày

Tháng chạp nơi này buồn lắm em
Sương mù giăng phủ sáng, chiều, đêm
Trông ngày nắng ấm thèm muốn chết
Lạnh lắm đêm về mơ thấy em

Tháng chạp.. Một mình ngấm cô đơn
Nhớ người tóc ngắn dịu dàng thương
Vườn cam trái ngọt chờ xuân đến
Lạc cánh chim trời vọng cố hương.

Bài thơ 7 chữ viết lên cảm xúc buồn, cô đơn của tác giả khi Tháng Chạp về. Tháng chạp trời âm u, ảm đạm, một mình lẻ loi nhớ người con gái anh thương..


#07. ()

THÁNG CHẠP ĐA ĐOAN - Thơ: Thu Sám

Này nhỏ ạ ...
Xuân như về gấp gáp
Nụ mai đào đâm tháng chạp đa đoan
Ngọn gió đông ướp đá buổi viên đoàn
Giêng chưa tới nên nhành xoan tím đợi .

Xuân của nhỏ ...
Anh làm thân chùm gởi
Đã quen rồi ta sống bởi tình em
Dòng nhựa yêu trăm năm nữa vẫn thèm
Đời khao khát uống say mèm ái tửu .

Xuân anh đó ...
Là có em hiện hữu
Nhỏ như hoa thơm ngát cứu mùa tình
Để ta làm ong bướm lượn vườn xinh
Dan díu nhụy cho đời mình thụ phấn .

Anh đã thấy ...
Một mùa tình bất tận
Em .. chúa xuân ta kính cẩn yêu nàng
Đóa hồng vàng là biểu tượng đài trang
Xin tặng nhỏ dẫu trời đang bão táp .

Này nhỏ ạ ...
Mơ xuân về gấp gáp
Anh yêu nàng ...!
Thương tháng chạp .. đa đoan.

#08. ()

THÁNG CHẠP GIỖ CHA - Thơ: Phan Hữu Đức

Hôm nay tháng chạp mồng hai
Mâm cơm con dọn nhớ ngày giỗ cha
Hương đăng quả thực với hoa...
Kính dâng tiên tổ ông bà hưởng chung

Cha ơi! Bên ấy lạnh không?
Nén nhang con thắp ấm lòng nghe cha!
Cha đi còn trẻ quá mà!
Cho nên nơi đó chắc là buồn hiu?

Bốn tuổi con mất cha yêu
Cho nên vụng dại là điều tất nhiên
Cầu mong cha được bình yên
Phù con hộ cháu an nhiên- lộc tài.

Bài thơ lục bát viết về Tháng Chạp nhớ về ngày Giỗ Cha thật hay và xúc động của tác giả Phan Hữu Đức..


Thơ Tháng Chạp
Thơ Tháng Chạp (ảnh: internet)

#09. ()

THÁNG CHẠP ANH YÊU EM - Thơ Lục Bát: Linh Phương

Sớm mai
em khóc ngon lành
Mới hay
ngọn gió kinh thành đi xa
Dẫu rằng
giữa chợ phù hoa
Nhưng không là
hạt mưa sa cuối trời

Thuở ta
lang bạt giang hồ
Qua sông
tưởng đã hết đời du côn
Gươm đàn nửa gánh
dọc ngang
Đành thôi !
Quy ẩn mà thương một người

Một người
trong tỷ con người
Chưa ai giống được
em
người ta yêu
Thanh xuân xưa
bỗng bay vèo
Cũng may
giờ tuổi xế chiều có nhau.

Bài thơ tình yêu thật hay, lãng mạn của tác giả Linh Phương trong những ngày tháng chạp cuối năm..


#10. ()

MÀU THÁNG CHẠP - Thơ: Dung Nguyễn

Em về tháng chạp đơm hoa
Hỏi xuân còn chút ngọc ngà sớm hôm
Môi cười mắt lá xanh hơn
Nắng thêu áo lụa gió vờn tóc bay

Phù du ru giấc mộng ngày
Hoàng hoa mùa cũ tái lai tương phùng
Hái cành lộc biếc ngập ngừng
Nghe hơi xuân thở rưng rưng nồng nàn

Bước ngang quán trọ trần gian
Tri âm dạo trước đá vàng hẹn nhau
Bao mùa xuân đổi bể dâu
Sợ tà áo cũ bạc màu gió mưa

Xuân ơi còn chút duyên thừa
Hay phù vân đã phai mùa tóc tơ
Phiến xuân thả một dòng thơ
Én đưa tin gọi đợi chờ cố nhân!

Bài thơ lục bát viết về tháng chạp với những đổi thay của không gian. Xuân sắp về, mọi thứ như đang thay màu áo mới..


Bạn vừa xem qua những bài thơ hay viết về Tháng Chạp cuối năm do thi hữu iini.net sáng tác và chia sẻ. Những bài thơ tự sáng tác viết về Tháng Chạp mới hơn sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem TOP Thơ Tháng Chạp, +102 Bài Thơ Tháng Chạp Hay & Tâm Trạng trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2019-01-09T12:39:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-10T00:42:34Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "TOP Thơ Tháng Chạp, +102 Bài Thơ Tháng Chạp Hay & Tâm Trạng"
  1. Hôm nay ngày 4 tháng Chạp, ngày giỗ Bà Nội. Bà mất cách đây 63 năm trong điều kiện gia đình gặp cơn hoạn nạn. Bà Nội là người hết mực hiền hậu, đức độ, đã để lại cho đời các con, cháu , chắt, chút chít đều là những con người lương thiện, nhiều người thành đạt, hiện đang sinh sống, công tác và học tập ở khắp các tỉnh thành trong nước và ở nước ngoài. Tháng 10 năm 2018, cháu chắt nội ngoại đã di dời và tôn tạo phần mộ gia tộc và xây lại mộ khang trang hơn. Hôm nay, cháu, chắt, chút chít ở khắp nơi thắp hương, làm giỗ tưởng nhớ Bà. Cách đây mấy năm, hậu duệ và bà con thân thích đã về họp mặt và làm giỗ Bà tại nhà bác Tín tại Phúc Yên thật đông vui và ấm cúng.
  2. Tháng Chạp

    Tháng Chạp ư, chính em là tháng chạp
    Bởi nàng xuân chưa biết khóc bao giờ
    Và đông hỡi thôi đừng yêu chi nữa
    Mặc ai buồn lần nữa áng thơ rơi !!!
  3. THÁNG CHẠP

    Tháng chạp, chặng đường đến đích đây;
    Công thương sĩ tử cứ như bay!
    Nhà nông luống cuống (quýnh quáng), trời thu giống;
    Chợ tết xôn xao, thuế tính ngày!
    Tất tả lo toan cùng chạy vạy,
    Tưng bừng náo nhiệt thể cuồng quay!
    Cả năm, chỉ nghỉ trong ba bữa;
    Chẳng xứng công lao, khéo vẽ bày!

    Đông, 05/01/2019.
    Thủy Khánh Điền.
    * Tặng các em gái, các cháu cùng các bạn mến mộ thơ.
  4. THÁNG CHẠP ĐÃ VỀ THƯƠNG LẮM
    THÁNG CHẠP ƠI !
    ***********
    Tháng Chạp về rồi đong đầy nổi nhớ
    Chút xôn xao trong tia nắng giao mùa
    Ta quay gót đi tìm về hoài niệm
    Nghe thoáng buồn xen lẫn chút nao nao

    Tháng Chạp về rồi én lượn trời cao
    Nơi quê xa vợ chờ chồng đứng đợi
    Thấp thôn âu lo đan xen vời vợi
    Lương tháng này anh lấy đủ về xe

    Tháng Chạp về rồi này em có nghe !
    Áo mới đâu sao em còn chưa mặc
    Mải miết ven đường lời rao trong vắt
    “ Mua dùm con tấm vé đổi đời “

    Tháng Chạp về rồi thương lắm mẹ ơi
    Nặng gánh lo toan chất chồng vai mẹ
    Chưa ấm mùa Đông tết đã vội về
    Nồi bánh giao thừa liệu đỏ lửa không

    Tháng Chạp về rồi đã cuối mùa Đông
    Vũ trụ vần xoay ngày đêm xoay đủ
    Lão ăn mày đang co người ủ rũ
    Đếm từng xu hay đếm tuổi của mình

    Tháng Chạp về rồi thương lắm tháng Chạp ơi !
    PT
  5. TÌNH CA THÁNG CHẠP
    Hoa đào lác đác trổ bông
    Mua phùn gió bấc cuối đông lạnh lùng
    Đêm khuya trời tối mịt mùng
    Từng hồi gió rít chuyển rung cõi lòng.

    Dẫu rằng ga đệm chăn bông
    Bồi hồi lại nhớ ổ rơm năm nào
    Ngoài kia gió thổi ào ào
    Ru hồn kẻ ở nơi nào xa xăm.

    Thời gian là những tháng năm
    Vô tình trôi nhẹ âm thầm ra đi
    Xói mòn sỏi đá vô tri
    Người ở lại nhớ người đi chẳng về.

    Chắt chiu như giọt cà phê
    Cuộc đời là những chuyến đi luân hồi.
    Gió kia vẫn thổi ngang trời
    Mưa còn tí tách cho người nhớ đông

    Xuân về bao kẻ trông mong
    Lạnh lùng tháng Chạp đếm đong sao vừa
    Mây về phủ kín sao thưa
    Cho người nhớ lại những trưa nắng hè

    Cuối đông lòng thấy lạnh se
    Như là khúc nhạc tình quê gọi mời
    Mơ màng trong cuộc dạo chơi
    Vén màn đã thấy đất trời sang xuân.
    06/01/2019.(01/12/ Mậu Tuất)
    Phạm Lê Đức
Gửi bình luận

Sửa bài đăng