Tình thơ tháng Tư hay, chùm thơ tháng 4 buồn và lãng mạn nhất

8/4/18
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ tình tháng tư hay với những sáng tác mới nhất của nhiều tác giả. Đây là chùm thơ tháng Tư buồn & lãng mạn tiếp nối loạt thơ tháng 4 với chủ đề hoa cỏ & tình yêu mà iini.net đã chia sẽ và dịp này năm trước..

Tình thơ tháng Tư hay, chùm thơ tháng 4 buồn và lãng mạn nhất
tình thơ tháng tư hay (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng Tư Hay 01

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ

Thơ: Phú Sĩ

Tháng Tư về trong màu nắng tinh khôi
Gió giao mùa hong vội mưa ẩm ướt
Nỗi muộn phiền tan theo dòng lũ lượt
Dưới vòm trời tha thướt dáng ai qua

Tháng Tư về cứ nhè nhẹ cánh hoa
Niềm hạnh phúc hân hoan về trên phố
Nắng buông mình yêu thương mùa hạnh ngộ
Nối ân tình còn dang dở đêm xuân

Tháng Tư về còn đọng chút bâng khuâng
Thời viễn phố rêu phong dần xa vắng
Kẻ tìm lại những chiều vàng hạnh ngộ
Người vấn vương ấp ủ lối hẹn hò

Tháng Tư về góc nhỏ trái tim tôi
Hình bóng cũ còn bồi hồi thương nhớ
Đời rẽ lối theo mùa hoa gạo nở
Loa kèn ơi! Nức nở buổi giao mùa

Tháng Tư về chan chứa khúc hoài hương
Trao người nhé những chân tình thắm đượm.






Tình Thơ Tháng Tư Hay 02

ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tư về xin tiễn biệt mùa xuân.
Hoa bưởi ngát hương trắng ngần nở rộ.
Hoa mộc miên cháy bừng lên sắc đỏ.
Tím hoa xoan bay trong gió giao mùa.

Tháng ba ra đi tạm biệt cơn mưa.
Như rắc bụi trên hàng sưa hoa trắng.
Tháng tư về loa kèn tươi trong nắng.
Cánh phượng hồng đang thầm lặng đơm bông.

Bằng lăng tím trong chiều hạ trời trong.
Tiếng ve sầu hay tiếng lòng than thở.
Đưa ta quay về một thời để nhớ.
Tuổi học trò bên cuốn vở vô tư.

Mối tình đầu trao qua những cánh thư.
Dúi cho nhau khi vờ như lỡ bước.
Giấc mơ ngọt ngào tương lai phía trước.
Suốt cuộc đời ta mộng ước chung đôi.

Bao năm qua tình cũ đã xa rồi.
Tháng tư đến vẫn bồi hồi trong dạ.
Anh nhớ em trên đường xưa chiều hạ.
Tóc đen dài bay trong lá me rơi.

thơ tình tháng tư hay
thơ tình tháng tư hay (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng Tư Hay 03

DIỆU VỢI THÁNG TƯ

Thơ: Nguyễn Huyền

Tháng tư trắng xóa hoa Sưa
Hoe hoe nắng trải chớm lùa Hạ sang
Thơm thơm thanh khiết Muồng vàng
Rắc vào khoảng trống mênh mang giao mùa .

Gió vờn sợi nhớ đòng đưa
Bồn chồn xao xuyến bện thùa vạt thương
Chia xa khoảng lặng vấn vương
Hai đầu chờ đợi cung đường bẻ cong

Em cười xua lọn gió Đông
Mây hoan phiêu lãng nụ hồng tỏa hương
Gửi anh chúm chím môi hường
Một khuông trời mộng nép nương bến đời

Nơi xa anh có chơi vơi ?
Bỗng dưng thấy nhớ khi rời vòng tay ?
Còn em giờ ở chốn này
Mông lung da diết sầu vây ngập lòng .

Chòng chành anh có biết không
Khảm vào nhuộm thẫm tim hồng thủy chung
Say mùa cuồng sóng trập trùng
Là tình em dệt theo cùng ước mơ

Yêu anh yêu đến vô bờ
Cõng theo hò hẹn gồng thơ ruổi mùa
Sóng tình anh cuộn sớm trưa
Tháng tư diệu vợi thêu thùa ..tình ta .






Tình Thơ Tháng Tư Hay 04
THÁNG TƯ
Thơ: Trương Thị Anh

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Hạt rơi tí tách, giọt rơi ao làng
Tháng ba sao quá vội vàng
Tháng tư chợt đến mênh mang hoa kèn

Đồng làng xanh ngắt lá sen
Để cho nỗi nhớ trong em thẫn thờ
Mưa rơi chợt tỉnh cơn mơ
Xa xôi người ấy có chờ mình không

Xuân qua mong hạ sen hồng
Ếch kêu gọi bạn nỗi lòng chênh chao
Xa rồi xuân quá ngọt ngào
Hoa xoan hoa bưởi gửi trao ân tình.

thơ tháng 4 nhiều tâm trạng
thơ tháng 4 nhiều tâm trạng (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng Tư Hay 05

MÀU NẮNG THÁNG TƯ

Thơ: Bằng Lăng Tím

Chào Hạ nhé mùa thương trở lại
Nắng dịu dàng mê mải bên hoa
Nàng mây buông mái tóc xòa
Đàn chim ríu rít hòa ca rộn ràng

Bằng lăng nở mênh mang sắc tím
Phượng vĩ hồng chúm chím nụ xinh
Sương mai mát ngot tâm tình
Muôn tia nắng ấm bình minh rạng ngời

Ai đem nắng ra phơi chiều muộn
Gió từng cơn nhẹ cuốn mất rồi
Chỉ còn kỷ niệm phai phôi
Bóng người xa ngái mình tôi lặng thầm

Tháng tư đến thanh âm rất lạ
Ve ngân sầu ra rả bờ tre
Nỉ non tiếng dế sau hè
Nắng vương màu nhớ hàng me cuối đường.

Tháng 4 cái nắng bỏng rát mồ hôi nhễ nhại. Bản nhạc rức tai của những chú ve đầu mùa sung sức tấu lên gọi hạ về.
Trên phố nơi em từng đi qua dấu vết của những ngày hạ tháng tư lại ùa về. Cồn cào, thổn thức, da diết.
Nơi những con đường đi qua anh đưa em đến từng ngõ phố nhỏ. Anh kể cho em nghe về con đường say sưa.
Em chỉ muốn đi mãi đến nơi ấy là bao kỷ niệm nơi đó có anh. Chòng chành tim nhỏ dại khờ. Mơ về một ngày mai, sẽ mong hoài hạnh phúc. Tim nhỏ như rạo rực. Bỗng cảm xúc dâng trào. Là khát khao một miền cháy bỏng.







Tình Thơ Tháng Tư Hay 06
THÁNG TƯ VỀ
ANH HOÀI NỢ...
Thơ: Lê Bảo

Tháng tư về anh còn mãi nợ em
Vòng tay chặt và nụ hôn ngọt mát
Chiều dần xuống hoa bưởi thơm ngào ngạt
Tay đan tay câu hát khẽ ru tình

Tháng tư về anh nợ mắt môi xinh
Lời êm ái bên tai tình yêu ngỏ
Nợ ánh mắt khẽ nhìn em cho rõ
Tím cung đàn say mở phím không gian

Tháng tư về nợ em lúc chiều tan
Khi phố sáng ..em lặng im đứng đợi
Nợ hờn dỗi cùng đôi môi mời gọi
Quyện vào nhau khi gió khởi sắc mùa

Tháng tư về anh nợ ánh trăng thưa
Nợ tất cả những lời thơ em kể
Nợ thêm nữa một nụ hôn rất nhẹ
Hơi thở ngọt ngào mộng vẽ đam mê

Tháng tư anh nợ cả những lời thề
Nợ đêm xuống dài lê thê lặng lẽ
Trên đường phố mình anh Sao buồn tẻ
Tháng tư rồi mà vẫn cứ đòng đưa ....!

Anh ước một lần được dạo dưới mưa
Nghe gió gọi về lùa bay tóc rối
Anh vòng tay ôm chặt em thật vội
Để được bên em hạnh phúc dâng đầy ....

..Nợ quá nhiều làm sao trả hết đây..

thơ tình buồn tháng Tư
thơ tình buồn tháng Tư (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng Tư Hay 07

CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ

Thơ: Violet Hoa

Tháng Tư về, hôm qua nắng còn rơi
Hôm nay đã sập trời cơn mưa đổ
Con gió gọi se lòng vương nỗi nhớ
Chùm phượng kia thắp đỏ mối tình đầu

Tháng tư mà làm chi có chàng Ngâu
Mà chỉ thấy cơn mưa đầu mùa Hạ
Trời trở rét nàng Bân về hối hả
Chiếc khăn choàng ai ngả khẽ bờ vai

Phút chia tay ngày xưa vẫn nhớ hoài
Trong nắng Hạ ve mệt nhoài thổn thức
Trái tim đỏ xuyến xao nơi lồng ngực
Sao nghẹn ngào hẹn ước chẳng dám trao...

Tháng năm trôi giờ người ở phương nào
Trái tim đỏ cồn cào bao nỗi nhớ
Chùm Phượng Vĩ đã bắt đầu hé nở
Tháng Tư sang nhắc nhớ một mối tình...

xem thêm: Thơ giao mùa Xuân Hạ hay, chùm thơ tình cuối Xuân đầu Hạ lãng mạn nhất

Tình Thơ Tháng Tư Hay 08

CHIỀU NẮNG THÁNG TƯ

Thơ: Sinh Hoàng

Nắng vẫn thế tháng tư chiều lênh láng
Tô màu chiều vàng cả nẻo thời gian
Nắng như sợ muộn màng đêm mau xuống
Chút hoang mang nắng trút xuống đầy tràn

Tháng tư ấy một ngày xa xa lắm
Ngỡ quên rồi đã phủ bụi thời gian
Nhưng nắng đổ cả không gian rực sáng
Để ta thương ngày tháng của điêu tàn

Nắng vẫn thế ươm vàng trên cỏ rối
Kéo lê thê trên những mảng không gian
Mây lướt thướt không vội vàng chi mấy
Nắng đưa mây đi tìm dấu địa đàng

Ta trốn nắng chiều hoang nơi quán vắng
Ly cà phê gợi nhớ chuyện ngày xưa
Tháng tư về ấp ủ những cơn mưa
Đời vẫn thế đan xen mưa và nắng.






Tình Thơ Tháng Tư Hay 09

LỜI HẸN VỚI THÁNG TƯ

Thơ: Cầm Đỗ

Hạ đã về rồi anh biết không
Tháng tư em dệt khúc say nồng
Ngoài trời nắng đổ thêm màu nhớ
Cho má môi thêm rực sắc hồng

Hàng phượng ven đường cũng trổ bông
Chiều chiều đứng đợi mỏi mòn trông
Nhạt rơi cánh phượng theo làn gió
Lời hẹn tháng Tư anh nhớ không

Tình khúc tháng Tư vẫn hẹn lòng
Loa kèn vẫn ngát nỗi chờ mong
Thầm yêu trộm nhớ màu hoa ấy
Tinh khiết khiêm nhường thật trắng trong

Nhớ nhau hoa héo lại thay hoa
Buồn vui kỷ niệm vẫn đan hoà
Tháng Tư ngày ấy thành miền nhớ
Em đợi anh về giữa độ hoa

Cùng nhau ta dệt khúc tình ca
Yêu dấu tháng Tư thật mặn mà
Vần thơ anh viết còn dang dở
Đã hẹn nhau rồi đừng... cách xa.

sắc phượng đỏ tháng tư
sắc phượng đỏ tháng tư (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng Tư Hay 10

TỰ TÌNH THÁNG TƯ

Thơ: An Nhiên

Em đến muộn Xuân đã không còn nữa
Tháng tư về Phượng thắp lửa trời xa
Nong lọn nhớ mùa ướm trải giao hòa
Niềm mong trỗi bản du ca Hạ tới

Hoài niệm thức gợi mùa yêu vời vợi
Ngõ hồn vương miên khúc đợi ai về
Rộn trao tình nhen nhóm lửa đam mê
Tim ngỏ lối.. buổi hoan thề vương mộng

Tháng tư gọi.. ngõ uyển sương trải trống
Gió lắt lay xao động giấc mơ hường
Gieo hững hờ bông Bưởi thoáng nồng hương
Đêm dáo dác.. tạm nương tìm Ân kỷ

Lòng neo với.. mảnh tình.. xa hải lý
Ngọt môi mềm.. thủ thỉ luyến hoài thương
Rót nồng êm se sợi nhớ miên trường
Ve dạo khúc Hạ vương thềm hoa Nắng

Hờn si giấu.. ươm mắt thơ khoảng lặng
Một khuông đời Hạ trắng ngẩn ngơ say.

Tình Thơ Tháng Tư Hay 11

TẢN MẠN THÁNG TƯ

Thơ: Hanh Kim Iub

Có phải chăng mùa xuân đã đi qua?
Cho hè đến bên ta rồi không nhỉ?
Nghe xôn xao gió đùa hàng phượng vỹ
Lay nhẹ cành chào vẫy hạ ghé chơi

Tháng tư về nắng nóng trải muôn nơi
Cho héo lá vàng rơi xuân thừa sót
Cho kí ức xâu dài thêm mấy lượt
Trong mong manh thưa thớt nhớ cuộc tình

Tháng tư về khởi bến đỗ yên bình
Đời thư thả chẳng rối ren vội vã
Bon chen chi mãi mưu sinh hối hả?
Đâu được gì càng nặng gánh lo toan

Tháng tư về thôi chẳng muốn mơ hoang
Sẽ lạc lối thênh thang đời mòn mỏi
Chông chênh lắm đường xưa đầy đá sỏi
Chạm mà chi cho rối cả tâm hồn

Tháng tư về nắng mới dậy mùi thơm
Chùm hoa phượng thoảng đượm hương mời gợi
Lũ ve sầu râm ran kêu í ới
Gọi hè về cho nhớ những mùa qua

Tháng tư về ...thôi...tạm biệt....tháng ba






Tình Thơ Tháng Tư Hay 12

CẢM XÚC THÁNG TƯ

Thơ: Phạm Thanh Dương

Tháng tư về mang màu nắng vàng tươi
Trong ồn ào những ngày dài nghỉ lễ
Tiếng ve kêu râm ran mùa phượng đỏ
Trận mưa rào, nhẹ nhàng tới trong đêm

Tháng tư ơi em mang tới bình yên
Làn gió thoảng cứ miên man nỗi nhớ
Cảm xúc trào dâng những đêm không ngủ
Kỷ niệm một thời, tuổi trẻ đi qua.

Tháng tư về chống chếnh nắng và mưa
Ta lang thang tìm về miền dĩ vãng
Con đường xưa bằng lăng thay áo tím
Bỗng thấy lòng xao xuyến một mùa thi.

Tháng tư về cho giàn mướp vàng hoa
Cho lúa thêm xanh dậy thì con gái
Cho bí, cho bầu đung đưa đầy trái
Điệu lý quê nhà cứ mãi bay xa.

Tháng tư về, trời cứ ngát hương đưa
Bâng khuâng lật, từng trang thơ lưu bút
Đã theo ta, đọng lại đầy cảm xúc
Nét chữ nhòe, màu mực cũng nhạt phai.

Tháng tư về, nhặt nắng vẽ tương lai
Một bức tranh sáng tươi niềm hy vọng
Giữa đất trời mênh mang bao dự định
Ước mơ dài, những nét đậm tháng tư.

thơ tháng tư về
thơ tháng tư về (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng Tư Hay 13

THÁNG TƯ VỀ

Thơ: Vũ Thắm

Tháng tư về bình yên quá đi thôi
Phượng chưa đỏ lòng bồi hồi sao lạ
Bằng lăng tím e ấp sau vòm lá
Gió đưa hương hòa quyện với mây trời

Xa nhau hoài nhung nhớ lắm người ơi!
Giữ trong tim ngàn lời chưa nói hết
Hạ lung linh khoảng trời hồng thêu dệt
Đan xen lẫn từng vệt nắng cuối ngày

Tháng tư về tìm giây phút nồng say
Ước bên nhau trong vòng tay êm ấm
Để tình mãi ngày càng thêm sâu đậm
Mắt không còn vương lệ đẫm hoen mi

Tháng tư ơi anh có nhắn nhủ gì
Còn nơi em khắc ghi lời thề hẹn
Bao năm tháng tình yêu em vun vén
Chờ anh về mình được bén duyên trao!!!

Tình Thơ Tháng Tư Hay 14
TÌNH KHÚC THÁNG TƯ
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ về bên anh dạo khúc nhạc không lời.
Khi bầu trời chơi vơi vài cánh cò chấp chới.
Và cơn mưa đầu mùa trao duyên thầm vời vợi.
Trên lộc biếc đầu cành có vài sợi nắng rơi.

Tháng tư lại trở về sau những chuyến dạo chơi
Đã gom đủ nụ cười khắp mọi miền đất nước.
Bẽn lẽn thẹn thùng trai gái trao nhau điều ước.
Qua câu từ ngày trước giấu kín ở buồng tim.

Dãy bằng lăng bắt đầu mở đôi mắt lim dim.
Mà bao lâu ...những cánh hoa im lìm chờ đợi.
Cõi tâm tình ... hình như đang có người đi tới.
Kể chuyện tình mộc miên đỏ ối lúc giao mùa.*

Tháng tư về...ta bất chợt gặp những cơn mưa.
Dưới chân ruộng bậc thang làn gió đưa nhè nhẹ.
Cánh đồng làng ...lúa uốn mình reo vui khe khẽ.
Giữa ánh nắng vàng tô vẽ bức tranh quê.

Bản giao hưởng của tình yêu giây phút vào hè.
Có tiếng tu hú gọi bầy sau rặng tre náo nức.
Và hương tình trào dâng khắp trong lồng ngực.
Hạ đang về... dường như háo hức những niềm vui.






Tình Thơ Tháng Tư Hay 15

TÌNH KHÚC THÁNG TƯ

Thơ: Đinh Quang Việt

Tháng Tư về sao chẳng thấy em đâu
Trời vào hạ tiếng ve sầu nức nở
Chùm phượng vĩ níu sắc màu thắm đỏ
Dáng chiều buông gọi gió đến mát lành

Tháng Tư về để mắt biếc long lanh
Mà thổn thức mưa rơi thành điệu nhạc
Lời tình tự ngỡ nai vàng ngơ ngác
Cánh thiên di lưu lạc sớm quay về

Tháng Tư nào nghiêng đắm cả hồn mê
Dạ níu giữ vẹn câu thề năm cũ
Mà thao thức trong chập chờn giấc ngủ
Nghe hanh hao tình tự khúc giao mùa

Tháng Tư về vương màu tím hoa mua
Từng kỷ niệm cứ lùa nghiêng trăn trở
Dấu yêu hỡi! Cả một thời nhung nhớ
Nay ùa về trong rực rỡ... Tháng Tư !

tình thơ cô gái tháng tư
tình thơ cô gái tháng tư (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng Tư Hay 16
THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng tư về trên bước chân vội vã
Thoắt nửa năm cũng đã sắp qua rồi
Con đò chiều mãi đậu bến đơn côi
Nặng nỗi sầu chơi vơi trên ngàn sóng.

Chặng đường dài một mình ta với bóng
Giọt sương rơi còn đọng lúc xuân tàn
Gió xạc xào như cất tiếng thở than
Trách mây trôi về ngàn quên thề ước.

Đời hợp tan nào có ai biết trước
Kỷ niệm xưa đành ngược lối heo may
Nhớ thuở nao hạnh phúc đến đong đầy
Sao giờ đây đoạ đày mùi hương tóc ?

Gắng để quên mà trái tim khó nhọc
Lối hạ sang ve khóc một cuộc tình
Nắng tháng tư chưa đủ gọi bình minh
Chiều hoàng hôn vẫn mình ta độc bước.

Trở trăn gì giữa bao điều mất được
Đời vô thường đâu ngước hận cao xanh
Nhếch trên môi ngạo nghễ cuộc đoạn đành
Ừ... vì đời mong manh như chiếc lá.

Cứ mặc kệ trái tim này hoá đá
Hạ về đâu khi rã cánh phượng hồng
Chạm tháng tư bàn chân bước chông chênh
Màu loa kèn... đã mênh mông... trắng lối.

Tình Thơ Tháng Tư Hay 17
THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Châu Uyển Nhi

Tháng Tư về thôi cái rét nàng Bân
Em lạc giữa hai miền yêu và nhớ
Mong anh về hong tình mình muôn thuở
Cho tháng tư bao xao xuyến ngọt ngào

Tháng tư ơi ta biết tự khi nào
Đã đan nhớ đan thương vào tim nhỏ
Tháng ba qua thôi hết màu vàng võ
Gói nồng nàn tháng tư tím hoa xoan

Tháng tư về cho yêu nhớ mênh mang
Cho thắm thêm nụ tình bao mật ngọt
Ánh mắt yêu thương ta đong đầy như rót
Quyện vào hồn những khoảnh khắc đam mê

Tháng tư ơi ...nắng ngúng nguẩy gọi hè
Ta có nhau ươm tình trên phố nhỏ.

Tình Thơ Tháng Tư Hay 18
CẢM XÚC THÁNG TƯ
Thơ: Duy Hưng

Tháng Tư về cánh én chở Xuân đi
Nghe thao thức tiếng thầm thì của gió
Đầy chan chứa gọi Hè sang rực rỡ
Sắc gạo bừng nao xóm ngõ đường thôn

Tháng Tư mơ trong nắng dịu ru hồn
Bằng lăng dậy mở dập dờn mắt lá
Chợt ùa đến những làn mưa lã chã
Để trong lòng thư thái lạ người ơi

Tháng Tư rồi hoa sữa trắng nhẹ rơi
Hương ngào ngạt gửi thắm nồng xao xuyến
Chim líu lo nhủ đất trời hòa quyện
Tháng Tư trôi để quyến luyến sao vừa

Tháng Tư về trả chút nắng chút mưa
Để buồng tim gọi đón đưa nồng ấm
Rủ hồn phiêu đắm nụ hôn ngọt đậm
Giữa mênh mông ta dệt mộng trong hồn.
...
Chùm thơ tình tháng Tư bạn đang xem hiện vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới nhất. Xin mời các bạn cùng đến với loạt thơ hoa loa kèn gọi Hè về thật hay và lãng mạn...
Trần Dạ Thảo
Trần Dạ Thảo
Bạn vừa xem Tình thơ tháng Tư hay, chùm thơ tháng 4 buồn và lãng mạn nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trần Dạ Thảo biên tập vào lúc 2018-04-08T12:25:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:41:27Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Tình thơ tháng Tư hay, chùm thơ tháng 4 buồn và lãng mạn nhất"
  1. THÁNG 4 ƠI !
    Tháng tư à xin hãy đến chậm thôi
    Để tôi giữ nét rạng ngời xuân sắc
    Bông bưởi trắng cánh tàn hương phó mặc
    Hoa gạo tàn thầm khẽ nhắc hạ sang

    Tháng tư ơi những cánh bướm nhịp nhàng
    Bay đi dạo dưới chói chang nắng mới
    Chùm hoa nhãn chẳng còn như mong đợi
    Dần ngả màu bọ xít hỡi đừng xa

    Tháng tư ơi hãy dệt mộng chung nhà
    Cho tôi được với người ta một lối
    Ánh mắt ấy hút hồn tôi quá vội
    Em nhẹ nhàng như gió thổi du dương

    Tháng tư ơi những thao thức đêm trường
    Anh không ngủ nhớ người thương biết mấy
    Nhớ mong mãi cuộc tình kia cũng vậy
    Anh âm thầm nên nhận lấy cô đơn

    Tháng tư ơi bao khó nhọc tủi hờn
    Hãy xoá hết như ngàn cơn sóng vỗ
    Tiếp sức mạnh để cho tôi tán đổ
    Được một người mà tôi cố nói yêu.
  2. LỜI TỰ TÌNH THÁNG TƯ
    Tháng tư về quên lời hứa người dưng
    Mưa đầu hạ ngập ngừng như nhắc nhở
    Còn gì để quên còn gì để nhớ
    Em xa rồi đành lỡ một mùa thương

    Nhặt cánh bằng lăng chiều tím vấn vương
    Người hối hả qua đường quên kỷ niệm
    Tôi vẫn giữ bài thơ rưng sắc tím
    Xác hoa rơi tẩn liệm một linh hồn

    Tháng tư về ai đó nhớ mình không
    Còn e thẹn cho hồng lên đôi má
    Còn bâng quơ liếc nhìn người xa lạ
    Mắt vừa say sao đã vội qua cầu

    Tháng tư mà có phải tại em đâu
    Lời gian dối thêm sầu chân viễn xứ
    Tôi thua cuộc bên dốc tình mệt lử
    Rượu mềm môi ngắc ngứ gọi em về...
  3. Ừ thì. Bao nhiêu vẫn cứ đợi tháng tư về...
    Hoa loa kèn rạo rực bản tình ca giữa phố, những cung đường chờ mùa hoa bằng lăng tím ngát sau những buổi hoàng hôn.
    Tháng tư về xôn xao nỗi nhớ anh...
Gửi bình luận

Sửa bài đăng