Tình thơ hoa Pơ Lang hay, chùm thơ ngắn viết về Pơ Lang tôi yêu

15/4/18
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ viết về hoa Pơ Lang hay. Những vần thơ tình đôi lứa gắn liền với màu hoa đỏ Pơ Lang thật nhiều cảm xúc. Pơ Lang còn có tên gọi khác là Mộc Miên (xem thêm: thơ hoa mộc miên), cũng có nơi gọi là hoa Gạo (xem thêm: thơ hoa gạo)..

Tình thơ hoa Pơ Lang hay, chùm thơ ngắn viết về Pơ Lang tôi yêu
tình thơ hoa Pơ-Lang hay (ảnh: internet)

Tình Thơ Hoa Pơ Lang Hay 01

HOA PƠ LANG

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối tháng ba anh về với Tây Nguyên
Hoa pơ lang hay mộc miên đã nở
Trên núi cao pơ lang bùng cháy đỏ
Như tình người trong nắng gió Ban Mê

Anh gặp em cô gái nhỏ Ê Đê
Đứng một mình bên cà phê hoa trắng
Hé môi cười nụ cười xinh tỏa nắng
Bước chân ngập ngừng anh chẳng muốn xa

Bầy ong mật cứ quấn quýt bên hoa
Lũ chim rừng cất tiếng ca thánh thót
Bên ly cà phê đắng rơi từng giọt
Ký ức quay về bất chợt bâng khuâng

Nhớ mùa hoa gạo ngày ấy bên sông
Em xinh tươi đôi má hồng mắt biếc
Nhặt hoa rơi em nói lời ly biệt
Chia tay rồi là ta biết mất nhau

Hoa pơ lang hoa gạo khác gì đâu
Cứ tháng ba nở một màu đỏ thắm
Em biết không anh nhớ em nhiều lắm
Nhớ mối tình đầu say đắm ngày xưa.
(đang cập nhật...)
Trần Dạ Thảo
Trần Dạ Thảo
Bạn vừa xem Tình thơ hoa Pơ Lang hay, chùm thơ ngắn viết về Pơ Lang tôi yêu trên trang web iini.net, được thành viên Trần Dạ Thảo biên tập vào lúc 2018-04-15T04:29:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:18Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Tình thơ hoa Pơ Lang hay, chùm thơ ngắn viết về Pơ Lang tôi yêu"
  1. Vẫn là chủ đề về mùa hoa tháng ba , nhưng thơ của tg vẫn hiện lên hình ảnh đẹp về mối tình đầu ở bến sông quê hương ,cho dù tg đang ngắm một cô gái trẻ đẹp ở Tây Nguyên hùng vĩ, thật may mắn cho cô gái ở mối tình đầu đó ... chúc mừng tg bài thơ
  2. Thơ hay+ảnh đẹp lại giải thích mọi người hiểu mộc miên=hoa gạo= hoa pơ lang...
  3. THÁNG BA TÂY NGUYÊN

    Tháng ba Tây Nguyên nhớ
    Pơ Lang thắm núi rừng
    Kìa bầy đàn ong nhỏ
    Tháng ba tình mặn nồng

    Tây Nguyên đầy giăng gió
    Bao gái buôn tươi hồng
    Hít hà búp măng tơ
    Dậy vang tiếng chuông cồng

    Hương nồng nàn hơi thở
    Ấm ngời Tây Nguyên nắng
    Say đắm hồn Trinh Nữ *
    Say đắm tình Đam San *

    P/s
    * Địa danh thuộc Đắc Lak cũ nay thuộc về Đắc Nông
    Chuyện kể rằng đôi trai gái này ở hai buôn khác nhau ...mà tục truyền xa xưa trai gái không được yêu người ngoài buôn ...
    Nhưng chót đã thương họ hẹn ước rồi một Hóa Đá một hóa thành thác nước ...
    Hoa Pơ Lang chính là Hoa gạo hay tên nữa là hoa Mộc Miên
Gửi bình luận

Sửa bài đăng