Thơ Tháng Tư Hà Nội hay, loạt thơ tình viết về Hà Nội khi tháng 4 về

17/4/18
(iini.net) Những bài thơ viết về Hà Nội trong khung cảnh của tháng Tư thật hay do nhiều tác giả sáng tác và chia sẻ. Đây là chùm thơ nối tiếp sau chủ đề tình thơ tháng tư hay và loạt thơ 8 chữ viết về Hà Nội - ca ngợi thủ đô nước Việt mà iini.net đã chia sẻ.


Chùm Thơ Hà Nội Tháng 4 Về
Chùm Thơ Hà Nội Tháng 4 Về (ảnh: internet)

THƠ THÁNG 4 HÀ NỘI

Tuyển chọn những bài thơ viết về Tháng 4 ở Hà Nội hay nhất. Thơ nói lên vẻ đẹp của Hà Nội khi Tháng Tư về với hình ảnh hoa loa kèn trắng, những cánh phượng bắt đầu nở để tô đỏ cho mùa hè rực cháy. Chùm thơ còn nói lên tình yêu Hà Nội, tình yêu đôi lứa với những kỷ niệm nơi đây..

#01. ()

HÀ NỘI CHIỀU THÁNG TƯ - Thơ: Nguyễn Huyền

Hà Nội dập dìu tháng tư ươm nắng
Con đường thân thầm lặng vắng chân người
Mắt huyền mơ ..ngơ ngác cánh hoa Sưa
Đu vào gió ..đòng đưa chùm Phượng vĩ

Hà Nội ơi.
Cơn gió chiều thủ thỉ
Hồ Tây xanh mộng mị chuốt yên bình
Ngát hương sen ..chúm chím những nụ xinh
Lăn tăn sóng .khơi tự tình luyến nhớ .

Hà Nội thương
Mùa níu mùa trăn trở
Cho duyên ai bịn rịn mối tình đầu
Cứ thùa đan muốn thốt gọi tên nhau
Tim rộn sóng trộn vào màu chung thủy ..

Hà Nội yêu ..
Tháng tư về tinh túy
Rực màu hoa ..trân quý nặng câu thề
Em dịu dàng môi mọng chín đam mê
Ươm vào nắng nét nghê thường chờ đợi .

Hà Nội vắng anh
Tiếng lòng ngân vời vợi
Trắng Loa Kèn ..Thạch Thảo tím chơi vơi
Dương cầm ai lay phím thả góc đời
Thêm diệu vợi dạt trôi rơi ngang phố ..

Hà Nội ..vấn vương . Bộn rộn lòng than thở ..
Cung thanh trầm ..sao vội chở mùa qua...

Thơ Tháng Tư Hà Nội hay, loạt thơ tình viết về Hà Nội khi tháng 4 về
Thơ Hà Nội tháng 4 hay (ảnh: internet)

#02. ()

THÁNG TƯ VỀ - Thơ: Đào Bá Trường

Hà nội ơi...
Tháng Tư về ươm nắng...
Con đường chiều thầm lặng lá me bay
Đôi mắt huyền xanh ngát miền cỏ cây
Ước mơ nào tràn đầy cùng cơn gió

Hà nội ơi...
Tháng Tư mùa Huệ nở...
Em dịu dàng thầm nhớ một mùi hương
Bước miên man tìm về cuối nẻo đường
Lả lơi say... tiếng dương cầm ngân phím

Hà nội ơi...
Tháng Tư cành Dâu chín...
Ngan ngát lòng mọng tím cả bờ môi
Bước chênh chao cùng ngày tháng đầy vơi
Bâng khuâng hồn tim ngân lời chớm nở

Hà nội ơi...
Tháng Tư chào Phượng đỏ...
Cánh hoa tươi kẹp trang vở trao nhau
Tạm biệt tuổi thơ...khao khát những ngày sau
Cất nơi tim mãi một mầu áo trắng...

Hà nội ơi...
Tháng Tư về ươm nắng...
Con đường chiều thầm lặng lá me bay...

#03. ()

KÝ ỨC MÀU LOA KÈN - Thơ: Vũ Thu Phương

Hà Nội tháng tư về loa kèn lại nở hoa
Trắng tinh khôi ngọt ngào trong bao la niềm nhớ
Em chẳng thể bên anh để nũng nịu và giận hờn vô cớ
Bởi cách biệt chân trời...xa quá phải ko anh

Ôi! những nụ hoa loa kèn trắng mong manh
Chạy dài ngút ngàn miền kỷ niệm
Hương nồng nàn lưu luyến
Ùa về khoảng riêng đầy đắng đót trong hồn.

Thời gian như đẩy chúng mình thêm xa hơn
Chỉ còn mình em lòng quắt quay mong được trở về khung trời ngày xưa cũ
Trở về bên căn phòng bình yên với đóa loa kèn rạng rỡ
Và bản nhạc "вальс дождя" lảnh lót êm đềm...

Nơi góc bể chân mây, có khi nào anh chợt nhớ đến em?
Người đàn bà sau tận cùng những nỗi đau vẫn dành cho anh tình yêu đến kiệt cùng sâu đậm
Người đàn bà tan cơn bão lòng vẫn nhớ hoài về một miền xa vắng...
Ở nơi đó trong ký ức màu loa kèn luôn có bóng hình anh...

Mong anh quay về dù trong giấc mơ em...

thơ Hà Nội tháng tư hay
thơ Hà Nội tháng Tư hay (ảnh: internet)

#04. ()

HÀ NỘI PHỐ - Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng tư ơi Hà Nội phố hao gầy.
Xuân thả nắng mang mùa đi ở đợ.
Sóng Hồ Tây nhớ bầy Sâm Cầm nhỏ.
Kỷ niệm yêu vời vợi mảnh trăng thề.

Cây bàng già lặng lẽ ngắm phố đêm.
Khúc thụy du âm thầm buông nốt lặng.
Làn tóc xõa lao xao hờn gọi nắng.
Giấu dư âm chìm đắm mắt môi mềm.

Bông bưởi vẫn nhẹ nhàng toả hương mê.
Góc phố đợi cong vênh trên miền nhớ.
Có phải tại giọt nắng chiều loang lổ.
Để tháng tư mắc nợ khúc giao mùa.

Phím dương cầm ai dạo giữa cơn mưa.
Một chút nhớ trên lối xưa tìm kiếm.
Mùa hoa cải ngược về theo hoài niệm.
Khoảng trời thương loang sắc tím đợi chờ.

Tháng tư về để ngõ phố ngẩn ngơ.
Hương tình yêu dịu dàng vương làn tóc.
Từng sợi nắng long lanh dư vị ngọt.
Chút nhớ thương ...
Chìm đắm góc tim hồng...!!!


#05. ()

TẠM BIỆT HÀ THÀNH - Thơ: Thơ & Tình

Phải xa rồi dù tháng Tư chưa hết
Hà nội ơi, tạm biệt nhé ... tình yêu
Bước chân đi là nhớ biết bao nhiêu
Từng góc phố, từng con đường thân thiết

Mang gì theo để mai ngày tạm biệt
Vắng hương đời và thiếu bóng hương hoa
Mùi Hà Thành đã thấm thịt mòn da
Thật không dễ khi mà không có nó !

Những quán cóc mở tràn trề mặt ngõ
Ve thuốc lào pháo nổ đến ngất ngây
Vĩnh Bảo sợi vàng kẻ hút người say
Mùi Hà Nội đặc trưng nào dễ kiếm

Nhớ rất nhiều chẳng thể nào đong đếm
Hà nội văn minh, Hà Nội hoang sơ
Nhà chọc trời và phố bụi ngách dơ !
Cứ xen kẻ như là mơ là thật

Xa nhau rồi xin Người đừng đánh mất
Chút duyên tình bóng dáng khách Tràng An
Hoa Bưởi nồng nàn, hoa Sứ mơn man
Theo năm tháng chẳng bao giờ thay đổi

Xa Hà Nội khi tình còn hôi hổi
Như buổi đầu hò hẹn tuổi tròn trăng
Tháng Tư đã về mưa hạt về giăng
Đồng mơn mởn đâm chồi non nụ mới

Ta sẽ mang theo thuyền mong bến đợi
Mang bên người nỗi nhớ một tình yêu
Để mai ngày trong xa cách cô liêu
Vẫn thơ vẫn ngập tràn như sóng biển

Chào tạm biệt và xin đừng lỡ hẹn
Thời gian trôi đến hẹn lại quay về!

thơ nỗi nhớ Hà Nội tháng tư
thơ nỗi nhớ Hà Nội tháng Tư (ảnh: internet)

#06. ()

HÀ NỘI CHIỀU THÁNG TƯ - Thơ: Nguyễn Chung

Em một chiều về Hà Nội tháng tư
Đường phố cũ bước chân từ quán nhỏ
Mưa lơi lả lá rơi hoài theo gió
Tiếng dương cầm vang đâu đó hoài thương..

Tháng tư chiều Hà Nội mộng vấn vương
Hoa sưa trắng vẫy bên đường vời vợi
Nắng bất chợt bừng lên niềm vui mới
Mơ vòng tay đón đợi nụ hôn nồng..

Tháng tư chiều Hà Nội nhớ và mong
Nghe chới với sóng lòng dâng cuồn cuộn
Anh yêu hỡi tình yêu em rất muốn
Ngất ngây nồng ta nhuộm tím trời thơ..

#07. ()

VỀ LẠI MÙA HOA - Thơ: Phương Liên

Tháng tư về Hà Nội hoa sưa trắng
Nắng mơn man buông nhè nhẹ vai gầy
Con đường nào ngày đó tay trong tay
Chùm hoa nhỏ vỗ về vương mái tóc

Em lại về phố xưa ngày chung bước
Phố vẫn đây..vẫn ngào ngạt hương say
Nắng trải dài theo tà áo nhẹ bay
Nghe dư âm tiếng dương cầm trong gió

Anh hay chăng chiều hoàng hôn lá đỏ
Hương Ngọc Lan vẫn ngát tỏa mê say
Con đường xưa kỷ niệm vẫn đong đầy
Duyên ước hẹn khúc giao mùa diệu vợi

Tháng tư về ..Mùa hoa sưa thầm gợi
E ấp.. tinh khôi vời vợi phố phường
Tháng tư về ..hoa nắng dệt lời thương
Mùa lặng lẽ Xuân còn vương phố nhỏ...

thơ mùa hoa tháng Tư ở Hà Nội
thơ mùa hoa tháng tư ở Hà Nội (ảnh: internet)

...
Chùm thơ viết về Hà Nội trong không gian của tháng tư vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng xem tiếp chùm thơ hoa loa kèn chào đón tháng tư về thật hay mà chúng tôi đã từng chia sẻ..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Thơ Tháng Tư Hà Nội hay, loạt thơ tình viết về Hà Nội khi tháng 4 về trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-04-17T12:12:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-28T01:42:32Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Thơ Tháng Tư Hà Nội hay, loạt thơ tình viết về Hà Nội khi tháng 4 về"
  1. THÁNG TƯ HÀ NỘI

    Trời Hà Nội chiều nay xanh đến lạ
    Gió mơn man dung dị quá hoa sưa
    Trắng một khoảng trời thương mấy cho vừa
    Xanh ngắt đầu cành nụ thưa phượng vĩ

    Hàng sấu già nua gốc sù sì cũ kĩ
    Trút lá già để lộc biếc vươn lên
    Hà Nội xưa nay nét cổ kính vẹn nguyên
    Còn ẩn chứa nét tươi duyên người con gái

    Đầm ấm yêu thương hết thời trẻ dại
    Dịu hương thơm người con gái Hà Thành
    Hà nội tháng tư cây cối mát xanh
    Như trẻ lại khi mùa xuân ấm áp

    Làng Ngọc Hà trắng tinh khôi bách hợp
    Quảng Bá Nghi Tàm cúc chen rợp lối đi
    Bờ hồ xinh liễu rủ cứ thầm thì
    Cầu Thê Húc mặc áo màu nâu đỏ

    Hàng lộc vừng lá xanh rì vẫy gió
    Tháp rùa thiêng thảm cỏ tựa nhung xanh
    Nước hồ trong phẳng lặng tựa bức tranh
    Đàn cá nhỏ bơi quanh mừng du khách
  2. Vẫn tâm hồn ấy, sáng trong, tinh tế, hồn nhiên, tươi trẻ, say nàng thơ, da diết Hà Nội, đắm say từng ngõ phố, con đường, mỗi cây xanh, nụ hoa, chồi biếc...
    Đổi lại, bao người yêu thơ em, say tác giả, nhớ thi nhân mỗi khi chuyển mùa, đổi gió, bất chợt nắng, mưa, xuân dâng tràn, thu giót mật ánh thềm...
    Em khoẻ không? Anh mất fb nhiều tháng nay nên mất luôn mọi thông tin từ em và mọi người.
    Giờ làm lại, em ạ. Chúc em vui, hạnh phúc, nhiều tác phẩm mới, hay dâng đời, trao người!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng