Chùm Thơ Cuối Tháng 12 Hay, Chào tạm biệt Tháng Mười Hai nhé!

28/12/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ tình viết cho những ngày cuối tháng 12 mùa đông. Chùm thơ như lời chào tạm biệt Tháng Mười Hai đi qua để đón chào một mùa Xuân mới, với những niềm hân hoan mới..


Chùm Thơ Tạm Biệt Tháng 12 Hay
Chùm Thơ Tạm Biệt Tháng 12 Hay (ảnh: internet)

THƠ TÌNH CUỐI THÁNG 12

Những bài thơ viết cho những ngày cuối tháng 12 yêu thương với nhiều cảm xúc và tâm trạng. Thơ chào biệt tháng 12 lạnh lẽo và phấn khởi chào một mùa Xuân mới lại sang. Khoảng khắc giao mùa Đông-Xuân với dạt dào xúc cảm!..

#01. ()

CUỐI THÁNG MƯỜI HAI - Thơ: Bằng Lăng Tím

Tạm biệt nhé tháng mười hai qua ngõ
Cây trạng nguyên lá đỏ sắc rạng ngời
Dạ thảo vườn khoe cánh mỏng vàng tươi
Chim ríu rít cất lời ca đồng vọng

Hoa tuyết rụng nép bên thềm đợi ngóng
Xuân đang về cháy bỏng nụ yêu thương
Nắng mơn man tô thắm đẹp má hường
Em cúi nhặt sợi vương trên tàn lá

Đông đã cuối xuyến xao lòng rất lạ
Tình yêu em trao tất cả anh rồi
Xuân ghé thềm ta hẹn ước chung đôi
Mầm hạnh phúc đơm chồi xinh lộc biếc

Mười hai tháng... một năm xa cách biệt
Dang vòng tay da diết nỗi mong chờ
Anh có về chung dệt mộng đan mơ
Thỏa khao khát hôn bờ môi ngọt lịm

Hoàng hôn ngả phía chân mây sắc tím
Tiễn Đông xa bịn rịn nhớ nao lòng...


#02. ()

TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI HAI - Thơ: Khương Hùng

Tạm biệt nhé tháng mười hai dịu ngọt
Cuối đông rồi nắng vàng vọt hanh hao
Đợi xuân qua đón giây phút ngọt ngào
Hoa khoe sắc xuyến xao từng ngọn gió

Tạm biệt nhé áng mây hồng bên ngõ
Ánh bình minh rực đỏ cuối chân trời
Ta lặng mình trong niềm nỗi chơi vơi
Góc quán nhỏ nghe lời ca êm ái

Ta tạm biệt những mảnh tình xa ngái
Những ý vần tồn tại mãi không phai
Đón xuân sang chìm đắm bóng nguyệt đài
Mưa lất phất ru hoài câu thương nhớ

Tạm biệt nhé đêm đông buồn nức nở
Ta đón chào nét rạng rỡ ngàn hoa
Tạm biệt rồi mùa cũ khẽ trôi qua
Mùa xuân tới mặn mà câu duyên nợ.

Chú chim non mùa xuân
Tạm biệt tháng 12 để chào đón Mùa Xuân mới lại về (ảnh: internet)

#03. ()

TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI HAI - Thơ: Vũ Xuân Hòe

Tạm biệt nhé tháng mười hai lạnh giá
Em ra đi mang theo cả mùa đông
Để mai đây cho đôi má ửng hồng
Cho đôi môi thắm hồng thêm ửng đỏ.

Tiễn chân em vừa bước ra khỏi ngõ
Thấy nàng xuân đã lấp ló hiên nhà
Cành đào đang bung nụ sắp nở hoa
Để đón em vào nhà cho thêm thắm.

Em ra đi cũng nhớ thương nhiều lắm
Trái tim yêu sâu thẳm vẫn mong chờ
Em đi rồi mà lòng vẫn ngẩn ngơ
Để câu thơ bây giờ còn dang dở.

Tháng mười hai đi rồi anh vẫn nhớ
Ngày hai ta gặp gỡ buổi ban đầu
Thôi nhé em mình tạm phải xa nhau
Ta lại gặp ở năm sau em nhé.


#04. ()

THÁNG MƯỜI HAI TRÔI - Thơ: Nguyễn Huyền

Tháng mười hai nhẹ nhàng trôi lặng lẽ
Mai nhú chồi ..Đào khe khẽ đơm bông
Sương long lanh ươm ướm nụ hoa Hồng
Còn em mãi ngóng trông về nơi ấy ..

Vẫn vờn vãng lọn gió Đông phây phẩy
Tia nắng vàng nhún nhẩy vẫy chờ Xuân
Thập thình tim chắc anh nhớ vạn lần
Chẳng nói ra tiếng lòng ngân..xao xuyến ..?

Về đi anh hai nửa mình hòa quyện
Én có bầy lưu luyến khoảng trời yêu
Cúc Họa Mi bung cánh dỗ khuông chiều
Ta ngất ngây vòng tay kiều mộng mị ..

Tháng mười hai từng phút giây trân quý
Níu làm sao năm hết cứ trôi đi
Lắng trong ta lời tâm sự thầm thì
Giấu thật kỹ tình si theo năm tháng ..

Ủ men đời lửa hồng dâng chẳng cạn
Anh uống say choạng vạng giấc điệp nồng
Ngự trong nhau tan chảy cả trời Đông
Xuân lấp ló ..ta vun trồng hạnh phúc ..

Cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc khoe sắc hương
Cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc khoe sắc hương (ảnh: internet)

#05. ()

TẠM BIỆT NHÉ THÁNG 12 - Thơ: Thu Huyền

Tạm biệt nhé tháng mười hai dịu ngọt
Cuối đông rồi nắng vàng vọt hanh hao
Đợi xuân qua đón giây phút ngọt ngào
Hoa khoe sắc xuyến xao từng ngọn gió

Tạm biệt nhé áng mây hồng bên ngõ
Ánh bình minh rực đỏ cuối chân trời
Ta lặng mình trong niềm nỗi chơi vơi
Góc quán nhỏ nghe lời ca êm ái

Ta tạm biệt những mảnh tình xa ngái
Những ý vần tồn tại mãi không phai
Đón xuân sang chìm đắm bóng nguyệt đài
Mưa lất phất ru hoài câu thương nhớ

Tạm biệt nhé đêm đông buồn nức nở
Ta đón chào nét rạng rỡ ngàn hoa
Tạm biệt rồi mùa cũ khẽ trôi qua
Mùa xuân tới mặn mà câu duyên nợ.

Bạn vừa xem qua những bài thơ chào tạm biệt tháng 12 do các thi hữu iini.net sáng tác. Những sáng tác mới hơn sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất các bạn nhé!.. Xin chào tạm biệt Tháng Mười Hai!!!

Bảo Khuyên
Bảo Khuyên
Bạn vừa xem Chùm Thơ Cuối Tháng 12 Hay, Chào tạm biệt Tháng Mười Hai nhé! trên trang web iini.net, được thành viên Bảo Khuyên biên tập vào lúc 2018-12-28T03:45:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-28T03:45:57Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Chùm Thơ Cuối Tháng 12 Hay, Chào tạm biệt Tháng Mười Hai nhé!"
  1. Chào tạm biệt chia tay nhé mùa đông
    Chờ xuân sang mai đào khoe sắc thắm

    Bài thơ thật giầu cảm xúc em à
    Chúc buổi chiều vui vẻ em nhé.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng