Tuyển tập thơ 8 chữ buồn man mác, nhớ về anh yêu đang nơi xa

25/12/18
(iini.net) Tuyển tập những bài thơ 8 chữ với tâm trạng buồn man mác, nhớ về anh yêu đang ở nơi xa của cô gái. Chùm thơ là nỗi niềm của cô gái khi nghĩ về người ấy trong không gian giá lạnh của mùa đông.

Chùm thơ này Bảo Khuyên tổng hợp từ những sáng tác mới của nữ thi sĩ Vũ Thắm. Chắc chắn các bạn sẽ thích!^^


Tuyển tập thơ 8 chữ buồn man mác, nhớ về anh yêu đang nơi xa
Tuyển tập thơ 8 chữ buồn man mác, nhớ về anh yêu đang nơi xa (ảnh: internet)

THƠ TÌNH 8 CHỮ BUỒN MAN MÁC

Tuyển chọn những bài thơ bát ngôn viết lên tâm trạng buồn, nỗi nhớ về chàng trai đang ở nơi xa của nữ thi sĩ Vũ Thắm..

#01. ()

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CẦN PHẢI NÓI - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Có một điều không cần phải nói đâu
Trái tim em luôn ngập sầu thương nhớ
Vắng một ngày lòng em luôn trăn trở
Vắng nhiều ngày vụn vỡ trái tim côi

Em xa anh chẳng còn thắm bờ môi
Mây trên trời cũng buồn trôi lặng lẽ
Căn phòng vắng chỉ mình em quạnh quẽ
Nhớ anh nhiều khe khẽ thầm gọi tên

Tình đượm nồng đâu nhanh chóng vội quên
Lời thề hẹn luôn vững bền tình mãi
Giấc mộng đẹp đôi mình nguyện sẽ trải
Giờ còn chăng nỗi khắc khoải ngóng chờ

Em ước rằng tình được như giấc mơ
Bến bờ yêu duyên nợ mình buộc chặt
Suốt đời em anh là người duy nhất
Nói gì đây khi em rất chân thành

Có bao giờ anh tự hỏi lòng anh
Để cho em bên mành trông mong đợi
Tình trao anh như nụ hoa tầm gởi
Mùa đông rồi ôm vời vợi nhớ nhung!!

ảnh cô gái ngồi buồn nhìn ra biển
Ngồi buồn nhớ anh yêu nơi xa (ảnh: internet)

#02. ()

MÙA THƯƠNG NOEL - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Giáng sinh này em sẽ chẳng lạnh đâu
Dẫu cách xa ở hai đầu nỗi nhớ
Tình anh trao vẫn len từng hơi thở
Bóng hình anh ngự trị ở tim hồng

Dù lúc này đang độ giữa mùa đông
Đón noel với dòng người xuôi ngược
Một mình em vẫn rộn ràng chân bước
Tìm chút vui để thấy được êm đềm

Giáng sinh này với nỗi nhớ dịu êm
Xanh vàng đỏ ánh đèn đêm rực sáng
Từng kỷ niệm đưa em về dĩ vãng
Chuyện tình mình ngày tháng vẫn nồng say

Giáng sinh này dù không có vòng tay
Ta đã trao đong đầy những mùa trước
Bao âu yếm ngọt ngào say men khướt
Noel này cũng sẽ lướt qua nhanh!!

#03. ()

KHÚC YÊU THƯƠNG - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Cuối tuần rồi chúng mình vẫn cách xa
Thương nhớ lắm chẳng gần mà bên cạnh
Phố ngoài kia ngập sắc màu lấp lánh
Lòng chạnh buồn khi họ ấm vòng tay

Ở phương đó yêu dấu hỡi có hay
Trái tim em luôn từng ngày mong nhớ
Ước hai ta quyện hòa làn hơi thở
Cho đêm đông thôi trăn trở... đượm nồng

Người thương ơi! Có nhớ em nhiều không?
Noel về phố ngoài kia đông lắm
Tay trong tay họ bên nhau nhìn ngắm
Nụ hôn nồng da diết tình thắm trao.

Biết bao giờ mình mới thỏa ước ao
Ta kề bên ngắm sao đêm tỏa sáng
Để ngày mai khi bình minh ló rạng
Khúc thơ tình lãng mạn mãi yêu thương...!!!


#04. ()

THƯƠNG NHỚ ĐẢO XA - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Anh biết không? Mấy hôm nay rất lạnh
Em chạnh lòng thương nhớ ngoài đảo xa
Nơi anh yêu lấy đó làm quê nhà
Khi đêm xuống gió rét mà thêm nhớ

Anh biết không? tim em luôn trăn trở
Vì tổ quốc nên nén nhớ vào trong
Bao khát khao khi gió rít ngoài đồng
Chiếc chăn đơn nhưng lòng em vẫn đợi

Người thương ơi đừng có buồn dịu vợi
Hãy vững bền để hướng tới tương lai
Ta nắm tay vượt mọi chặng đường dài
Cùng đất nước đón ngày mai tươi sáng

Thương anh lắm nơi đảo xa biển lặng
Bước vô phòng thấy vắng lạnh chênh chao
Trời mùa đông lại nhanh tối làm sao
Thầm mơ ước dâng trào bên nhau đấy

Tình yêu xa... và mùa đông là vậy
Nhưng em yêu nên nhìn thấy mùa xuân
Dẫu xa nhau nhưng tình thắm lại gần
Ôi mùa đông ...chẳng làm em diệu vợi !!!

#05. ()

KHOẢNG LẶNG - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Sao không kéo chúng mình về một nơi
Như hoàng hôn kéo mặt trời xuống núi
Sao cảm thấy trong lòng nhiều hờn tủi
Một mình em lầm lũi nuốt lệ sầu

Vẫn biết rằng tình yêu mãi đậm sâu
Mà đôi ta cứ hai đầu nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa còn ghi đầy trang vở
Nhắc tình ta muôn thuở vẫn nồng nàn

Vẫn biết rằng tình lúc hợp rồi tan
Hồn lạc lõng giữa hoàng hôn chiều tím
Lòng đượm buồn khi bóng chiều tắt lịm
Vầng trăng khuya khuất chìm áng mây hồng

Sao xóa nhòa bao kỷ niệm nhớ mong
Vì thời gian in hằn trong kí ức
Dấu tiếng nấc mà nhói đau lồng ngực
Để thơ ngân rạo rực trái tim sầu

Đã nguyện thề tình ta mãi dài lâu
Sao có thể nhạt màu theo năm tháng
Gom nỗi nhớ gửi mây chiều bảng lảng
Dấu niềm thương vào khoảng lặng tâm hồn!

ảnh cô gái xinh đẹp buồn
Thơ 8 chữ buồn man mác (ảnh minh họa từ internet)

#06. ()

HÃY VỀ VỚi BIỂN ĐI ANH - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Về đi nhé với biển rộng mênh mông
Có bờ cát ,có tấm lòng em đó
Trái tim em đã bao lần muốn ngỏ
Lời yêu anh thêm chan chứa ngọt ngào

Về đi anh với biển rộng xôn xao
Em sẽ đợi khi nào anh trở lại
Nhớ thương anh tim em luôn tê tái
Anh trở về ta sẽ lại nắm tay

Và ta sẽ ...tình tứ với mê say
Tay trong tay kể nhau nghe hoài niệm
Bao ngày cách xa lòng yêu thương mến
Biển nhớ bờ...thuyền nhớ bến anh ơi

Lời yêu anh là nhung nhớ đầy vơi
Anh về đi ...bên em bao khát cháy
Mỗi bình minh nghe rì rào thức dậy
Đón mặt trời anh đấy...ấm mùa đông!!!

#07. ()

EM MUỐN VỀ VỚi BIỂN - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Em muốn về ngắm biển dưới nắng hồng
Bỏ lại nơi đây núi rừng một bóng
Để con tim không cô đơn lạnh cóng
Sương giáng chiều lạnh ướt cả vần thơ

Em muốn được về ôn lại giấc mơ
Nhìn biển xanh với muôn trùng sóng vỗ
Nhịp tim yêu khát khao như bùng lửa
Ước một lần tìm bến đỗ bình yên...

Em muốn làm bờ bãi cát dịu êm
Để sóng vỗ lên thềm trao nhung nhớ
Về với biển để tìm chung nhịp thở
Đại dương mênh mông ào ạt cỡ nào

Dù không thể về thì vẫn chiêm bao
Vẫn ao ước biển đừng mênh mông quá
Có chỗ nghỉ không...tránh điều buồn bã
Vui một lần trong bến đỗ bình yên...!!!


#08. ()

NỤ HỒNG CHO ANH - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Gửi tặng anh nụ hôn nồng say đắm
Những yêu thương nơi sâu thẳm trái tim...
Đã bao lâu em lặng lẽ kiếm tìm
Là anh đó "gió mùa đông" tình ạ

Có những thương yêu xa xôi gần đến lạ
Bởi bên anh vất vả hoá vô thường
Bao lâu rồi em chưa nói yêu thương
Giờ có anh muốn sẻ chia tất cả

Chuyện chúng mình hết đông rồi đến hạ
Như sinh ra ta đã là của nhau
Trao yêu thương và có những niềm đau
Của tin yêu ngày sau mùa đông giá

Nửa nhớ mong, nửa khát khao thật dạ
Kết thúc ngày, mình dành cả cho nhau
Nếu anh tin cuộc sống có phép màu
Hãy luôn vui tình đậm sâu anh nhé

Nụ hôn nồng em tặng anh dịu nhẹ
Vẫn trinh nguyên chưa vết ố bụi trần
Sống hết mình cười tươi nhé ngốc hâm
Với riêng em... Anh là mầm xanh hạnh phúc!!!

#09. ()

THỨ BẢY NHỚ ANH - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Thứ bảy đến em lại buồn và nhớ
Nhớ về anh người ở tận phương xa
Để lòng em luôn khắc khoải thiết tha
Vương sầu nhớ mắt nhạt nhòa đổ lệ

Nhớ anh nhiều làm sao em có thể
Đến bên anh để em được dỗ dành
Phố lên đèn mà đường lại vắng tanh
Mình lẻ bước em cũng đành chấp nhận

Em cũng biết tình anh trao bất tận
Nhưng bây giờ anh chẳng kề cận em
Để hằng đêm thao thức suốt bên rèm
Lệ đẫm ướt ố hoen bờ môi mộng

Ở nơi này một mình em chiếc bóng
Vẫn âm thầm trông ngóng để gặp nhau
Lời tình tự ngọt ngào ta gửi trao
Để tình mãi không phai màu thương nhớ

Rồi xuân sang muôn hoa cùng đua nở
Ánh nắng hồng rực rỡ sắc cây xanh
Mình bên nhau được bén mối duyên lành
Yêu thương đó em dành anh trọn vẹn!!

ảnh cô gái ôm bó hoa buồn
Nhớ anh phương xa (ảnh: internet)

#10. ()

ĐÔNG LẠNH - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Anh biết không mùa đông này lạnh lắm
Gió bấc kề chẳng thắm mối tình quân
Em trở về níu với chút thanh xuân
Tô son môi đã vài lần nứt nẻ

Giấu giọt sầu vẫn âm thầm rơi khẽ
Tựa góc phòng vắng vẻ giữa màn đêm
Người đã đi mang giọt nắng qua thềm
Buồn lặng lẽ buông rèm trên mí mắt

Từng ngày trôi vẫn niềm đau quặn thắt
Như vô hình khoá chặt cửa con tim
Hạnh phúc nào sau chiếc bóng im lìm
Chỉ muốn buông cho ghim vào nỗi nhớ

Duyên hai ta giờ đây không còn nợ
Thôi em về, dang dở mảnh hồn hoang
Từ hôm nay trên đổ nát, điêu tàn
Em ươm lại những hàng cây ngày cũ

Chờ mùa xuân sẽ về mang thương đủ
Nảy chồi xanh giữa giấc ngủ miên man
Nay đông sang lòng lại thấy mơ màng
Em giữ lại một khoảng trời vô định

Nhật ký buồn thôi nhé đừng kết dính
Trả anh về với chính những yêu thương...!!!

THƠ 8 CHỮ NHỚ ANH YÊU NƠI XA

Dưới đây là phần cập nhật cho những bài thơ 8 chữ viết về nỗi nhớ người yêu đang ở nơi xa của người con gái mà bạn đang xem. Chúc các bạn xem thơ vui vẻ nhé!..

#11. ()

NGỦ ĐI ANH - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Nếu mệt rồi hãy nép vào lòng em
Khép mắt lại ru êm đềm giấc ngủ
Mặc cho trời gió giông toàn vũ trụ
Đôi vòng tay mình ủ ấm cho nhau

Chúng mình cùng xoa dịu hết nỗi đau
Cho tình yêu luôn đẹp giàu anh nhé
Cuộc đời này đa sắc màu muôn vẻ
Trái tim em nhỏ bé nhưng chân thành

Tấm lòng này mãi lo nghĩ về anh
Luôn yêu thương em trao dành trọn kiếp
Dù gian khổ vẫn sánh vai bước tiếp
Lời hẹn xưa tình thiếp vẹn ý chàng

Ngủ đi anh dù lắm nỗi trái ngang
Em và anh mình vững vàng chèo lái
Ta đi tới đừng nên quay trở lại
Đường tương lai mình trải lối rạng ngời

Dấu yêu à! Đừng suy nghĩ buông lơi
Em đã nguyện trọn đời yêu tha thiết
Hai trái tim nồng nàn và mãnh liệt
Hai chúng mình nhất quyết chẳng xa nhau!!


#12. ()

LỐI MỘNG TÌNH THƠ - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Tình anh trao đẹp như những áng thơ
Muốn bên nhau ươm vườn mơ lối mộng
Tay trong tay vượt qua đời bão động
Mặc cho tình nhiều sóng gió phiêu linh

Dấu yêu ơi! Mỗi sáng sớm bình minh
Gom giọt sương lung linh còn đọng lại
Sợi nắng hồng cong mềm đang rắc trải
Hòa vào thơ ghi khắc mãi dấu yêu

Hoàng hôn buông vạt tím cuối trời chiều
Mặt trời lặn trăng phiêu diêu bến Ngự
Em gửi cả yêu thương vào con chữ
Viết vần thơ với ngôn ngữ tuyệt vời!

Em gom cả vạn vì sao trên trời
Vầng dương tỏa rạng ngời em gom hết
Dòng thơ tình hòa điệu mình thêu dệt
Để tình yêu không đoạn kết nhé anh

Sống bên nhau em cảm nhận an lành
Bao yêu thương trọn dành anh tha thiết
Em cũng vậy với tấm lòng nhiệt huyết
Tình yêu mình diễm tuyệt những vần thơ!!

#13. ()

TIẾNG LÒNG - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Lời anh nói khiến lòng em bồn chồn
Niềm yêu thương cứ xốn sang trong dạ
Ước bên anh tựa đầu vào vai ngả
Để nghe tim đập rộn rã tiếng yêu

Dấu yêu ơi! Em nhớ anh thật nhiều
Vẫn chờ đợi từng chiều nhìn sóng nước
Em ước mong mình bên nhau sánh bước
Bởi yêu xa mà chẳng được gần kề

Mỗi đêm khuya quạnh quẽ nơi phòng khuê
Em hờn tủi muốn vỗ về ôm ấp
Muốn thuyền tình anh quay nơi bến cập
Để chúng mình vun đắp những yêu thương

Đông qua rồi ta dệt mộng uyên ương
Đón xuân đến cung đường đầy hoa nở
Em bên anh trong nụ cười rạng rỡ
Hạnh phúc này muôn thuở mãi lên ngôi!!

Ảnh cô gái xinh đẹp trong rừng
Nỗi nhớ về anh (ảnh: internet)

#14. ()

NỖI NHỚ - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Ôi! Nỗi nhớ cứ làm lòng bịn rịn
Khoảng cách nào lấp kín được trong em
Bởi yêu thương mãi e ấp sau rèm
Nên nỗi nhớ cứ đan xen giấc ngủ

Em nhớ anh bởi trong lòng ấp ủ
Mối tình trao cũng đầy đủ cho nhau
Khi kề bên cũng nồng ấm sắc màu
Nên nỗi nhớ ở hai đầu trĩu nặng

Đông đã về nhưng sáng nay đầy nắng
Đường phố buồn không sương trắng mờ bay
Ở nơi xa anh có mở vòng tay
Và đón đợi đến những ngày đẹp nhất!!!

#15. ()

YÊU ANH - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Trong tình yêu em là người thua thiệt
Bởi đời này em chỉ biết yêu anh
Trao tất cả với tấm lòng chân thành
Dù tình cảm có mong manh đi nữa

Nhưng trong em mối tình đầy chan chứa
Trái tim yêu vẫn sáng ánh lửa hồng
Dù bây giờ trời đang giữa mùa đông
Giá lạnh rét em cô phòng vẫn ấm

Em yêu anh với tình yêu sâu đậm
Mối tình này giờ đã ngấm vào tim
Bao ngày qua là nhung nhớ đắm chìm
Vì yêu anh cố kìm dòng lệ đổ

Rồi mai đây nhớ thương về một chỗ
Em bên anh thổ lộ hết tâm tình
Dấu yêu à! Mỗi sáng sớm bình minh
Anh gọi dậy chúng mình cùng ngắm biển

Buổi sớm mai mặt trời vừa xuất hiện
Sóng yên bình đoàn thuyền sẽ ra khơi
Bầy chim yến đang chao liệng trên trời
Mình bên nhau tuyệt vời anh yêu nhỉ!!


#16. ()

CÓ KHI NÀO - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Có khi nào anh nhớ tới em không?
Một chút thôi cũng được rồi anh nhỉ
Bởi vì em yêu anh nhiều vô kể
Tha thiết nhiều cũng chỉ mình anh thôi

Có khi nào anh nhớ tới nụ cười
Lúc bên anh em thì thầm to nhỏ
Em nhớ nhiều em nhớ lắm anh ơi
Và em hát bản tình ca đôi lứa

Có khi nào anh nhớ những giận hờn
Anh vu vơ ghen cùng người con trai khác
Nhưng anh hiểu lòng em đâu có khác
Chỉ mình anh đến cuối cuộc đời này

Có khi nào...có khi nào không anh?
Những câu hỏi mà lòng em thao thức
Trả lời đi anh để kiếp này không dứt
Tình yêu thương ta dành mãi cho nhau!!!

#17. ()

HÃY BÊN EM - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Dấu yêu ơi! Sao lòng em sóng cả
Anh hãy về để em ngả tựa vai
Xóa trong em những khắc khoải u hoài
Rồi ủi an : có anh đây đừng sợ!

Tình yêu này em xem là duyên nợ
Mới gặp thôi đã nhung nhớ nhiều rồi
Chỉ mong sao luôn tươi thắm làn môi
Có anh bên đơn côi đời sẽ hết

Về nhé anh hai ta cùng thêu dệt
Và đắp xây đan kết những giấc mơ
Gạt bỏ đi niềm đau cũ từng giờ
Mình hạnh phúc trong niềm chờ nỗi đợi

Dấu yêu ơi! Đừng nghĩ suy dịu vợi
Con tim này chỉ hướng tới tình anh
Hãy đến bên và xóa những mong manh
Để em hiểu yêu anh là xứng đáng!!!

Thơ 8 Chữ Buồn Man Mác
Ngồi 1 mình nhớ về người ấy (ảnh: internet)

#18. ()

DẤU YÊU - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Khi đã biết tình mình yêu sâu đậm
Vòng tay ôm trao nồng ấm lâu dài
Sưởi lòng nhau tê tái giọt nắng mai
Duyên kết hợp một tương lai tha thiết

DẤU YÊU hỡi trong đáy lòng da diết
Thương nhau rồi em đã viết thành câu
Đầy xuyến xao giống như buổi ban đầu
Từng nhịp thở say muôn màu ánh ngọc

Bình minh tỏa thoảng gió mềm trên tóc
Bờ mắt môi chạm vào góc tâm hồn
Dấu yêu à lòng em rất bồn chồn
Ngày gặp gỡ trao nụ hôn tình ái

Điểm tô thắm cho một đời con gái
Đẹp vườn hồng cùng nhau hái hoa tươi
Mộng chứa chan và tha thiết bên người
Đông chớm nở mắt cười tình YÊU DẤU !!!

#19. ()

TÌNH ANH TRONG TIM EM - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Dấu yêu ơi !Nơi này em thầm ước
Nhớ về anh lòng trĩu nặng đầy vơi
Ước mong sao ta sánh bước bên đời
Vòng tay ấm làn môi mềm trao tặng

Nơi xa đó anh đừng buồn lo lắng
Mà tâm tư trầm lặng rồi xót xa
Hãy an vui đừng mắt lệ đẫm nhòa
Tình yêu anh quyện hòa tim em mãi

Tình yêu xa cõi lòng luôn khắc khoải
Mình chân thành vững chãi giữ niềm tin
Luôn yêu thương và trân trọng giữ gìn
Rồi mai đây chúng mình được chung bóng

Dấu yêu ơi! Mùa đông qua nhanh chóng
Khi xuân về mình hâm nóng tình yêu
Thỏa khát khao mộng ước biết bao nhiêu
Gắng lên nhé! Yêu anh nhiều lắm đó

Trăng có lúc khi mờ khi sáng tỏ
Tình chúng mình cũng có lúc gian nan
Nhưng tim em tình anh luôn ngập tràn
Ngày sum họp nồng nàn trong hạnh phúc!!

#20. ()

DỖI HỜN - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Anh có nghe lòng em đang dỗi hờn
Trong đêm đông chập chờn ngày giá rét
Trong tình yêu đôi lúc em mỏi mệt
Nhưng không vì lẽ đó... mà hết yêu

Em chẳng biết lòng anh buồn bao nhiêu
Để thấu hiểu tim em đau rời rã
Có phải chăng tình mình xa muôn ngả
Nên giờ đây em đã nhận được gì

Anh đừng buồn để em đẫm bờ mi
Rồi lời thơ chẳng như gì mong ước
Hãy xem như tình ta chưa hề xước
Để ấm nồng mơ sánh bước bên nhau

Em sẽ là người chia sẻ nỗi đau
Bao buồn vui không nát nhàu quạnh quẽ
Hãy yêu em thêm thật nhiều anh nhé
Bởi dỗi hờn chỉ muốn được yêu hơn!!!

Bạn vừa xem qua chùm thơ 8 chữ với tâm trạng buồn, nhớ người yêu xa của nữ thi sĩ Vũ Thắm. Những sáng tác mới hơn, Bảo Khuyên sẽ tổng hợp ở các bài viết sau nhé!..

Bảo Khuyên
Bảo Khuyên
Bạn vừa xem Tuyển tập thơ 8 chữ buồn man mác, nhớ về anh yêu đang nơi xa trên trang web iini.net, được thành viên Bảo Khuyên biên tập vào lúc 2018-12-25T17:24:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:18:46Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Tuyển tập thơ 8 chữ buồn man mác, nhớ về anh yêu đang nơi xa"
  1. Những vần thơ thật tâm trạng, đồng điệu cảm xúc.
  2. Lòng anh vẫn biết khi yêu nhau thì cần vòng tay ghì xiết
    Sáng đưa đón nhau qua những khúc uốn quanh chật vật của cuộc đời
    Tình của em trao như bài nhạc không lời
    Nỗi niềm trăn trở từng đêm anh vẫn hoài khắc khoải

    Chỉ do tại Ông Trời bày hoài điều bối rối
    Biết phải làm sao khi hai phương trời dịu vợi quá cách xa
    Em có yêu hãy cố gắng vượt qua
    Khi anh về sẽ không còn cơn mơ khuya buồn tủi.VHP❤️❤️❤️❤️
  3. Nói ra rồi em có thấy...nhẹ lòng không?
    Đã như thế làm sao mà không nói
    Se sắt thế làm sao mà chịu nổi
    Cứ nói đi em hãy cứ nói ra
Gửi bình luận

Sửa bài đăng