Những vần thơ Mùa Đông hay, đầy cảm xúc khi gió Đông đã về

7/12/18
(iini.net) Vậy là mùa đông đã sang, trong chúng ta có lẽ đang mang nhiều tâm trạng trước cái lạnh giá của mùa đông. Hãy cùng iini.net đọc qua những bài thơ viết về Mùa Đông thật hay, đong đầy cảm xúc dưới đây nhé!..

Đây là chùm thơ mùa đông được thành viên Sầu Công Tử tổng hợp từ những sáng tác mới nhất của các thi hữu.


Cùng đọc những vần thơ Mùa Đông đầy cảm xúc khi gió Đông đã về
Những vần thơ Mùa Đông hay (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông hay #01. ()

MÙA ĐÔNG KHÔNG NHAU - Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Đông vừa sang anh đã đi biền biệt
Em nhớ nhiều tha thiết lắm tình ơi!
Kỷ niệm xưa...nay gởi giữa dốc đời
Tình yêu cũng chia đôi làm hai ngã.

Chốn thân quen nay đã thành xa lạ
Thương xót buồn tất cả cũng vì yêu
Giờ mình em đơn điệu với bao chiều
Ngồi cúi mặt buồn thiu ôm lấy bóng.

Khi tình xa thì không còn mơ mộng
Thôi hết rồi hi vọng sống gần nhau
Thuở vào yêu em đâu nghĩ tình sầu
Nhưng phút cuối đớn đau và dâu bể.

Tình yêu em muôn đời luôn vẫn thế
Thương nhau rồi không dễ nói từ ly
Giờ mất nhau suy nghĩ chẳng ích gì
Đành lặng tiễn anh đi vui duyên mới.

Chỉ trách em một thời luôn ngóng đợi
Giờ hiểu ra lòng mới thấy chạnh lòng.

cô đơn mùa đông
cô đơn mùa đông (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông hay #02. ()

BỜ YÊU THƯƠNG LÀ EM - Thơ: Hoàng Anh

Ngày mùa đông gió miên man đi lạc
Góc phố buồn ai mắc sợi tơ vương
Dõi tình anh bay về chốn vô thường
Bâng khuâng quá con đường yêu khát lả

Đất phì nhiêu sao vườn hồng tơi tả
Nghe chạnh lòng anh ạ .. những hờn ghen
Lá rêu phong em khắc một hàng tên
Rồi thả gió bay về miền dĩ vãng

Em là mây anh là phương trời nắng
Là cà phê giọt đắng ngự môi mềm
Là tình yêu cho anh buốt ngực thêm
Là mỗi khi sương buồn trên mắt lá

Suối thơ em chảy về anh tất cả
Lênh loang dòng anh thả chiếc thuyền trôi
Thơ ngọt ngào tan chảy những mắt môi
Bờ yêu thương là nơi em .... bến đợi.

những vần thơ mùa đông hay #03. ()

TUYẾT PHŨ CHIỀU ĐÔNG - Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Anh phía Nam còn em tìm phía Bắc
Mình không còn tay níu chặt bàn tay
Kỷ niệm xưa đang sống lại từng ngày
Tình yêu vẫn luôn quay cuồng trí nhớ.

Chiều lặng lẽ từng giờ ngồi than thở
Lòng xót xa bởi duyên nợ không còn
Em âm thầm nơi chốn cũ hoàng hôn
Trời lạnh buốt ra lối mòn ngóng đợi.

Nhìn mây trắng trên trời bay khắp lối
Cây héo tàn hoa chùm gởi đong đưa
Thuở anh đi! Xuân vừa mới vào mùa
Giờ Đông đến người vẫn chưa trở lại.

Ngày tháng yêu thuở dại khờ nhớ mãi
Nay dở dang đành phải rẽ chia đường
Đã xa rồi nhưng cứ tưởng còn thương
Nên chờ cả đêm trường rồi thiếu ngủ.

Đời không may thiên thu tình mãi phụ
Lời ru buồn như tuyết phũ chiều Đông.

lang thang dưới trời đông
lang thang dưới trời đông (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông hay #04. ()

MÙA ĐÔNG KỶ NIỆM - Thơ: Nguyễn Anh Thư

Mùa sang mộng ước thêm dày
Đầy chan kỷ niệm thoả say giấc ngời
Đông về lạnh lắm anh ơi!
Ngược miền ký ức cả trời nhớ thương

Sầu ghim gối lẻ canh trường
Bên nhau một thuở vấn vương tơ lòng
Tình đầu nguyên vẹn sáng trong
Hẹn thề chung thuỷ kết vòng duyên xinh

Đường xưa dõi bước đôi mình
Sáng soi Nguyệt tỏ lung linh ánh vàng
Hoa hiền ủ mộng đài trang
Sao còn khuyết nửa ngỡ ngàng tim côi

Người quên nghĩa thắm vun bồi
Lời yêu cũng tựa nước trôi qua cầu
Má hồng tủi phận bể dâu
Sương mờ trắng phủ dãi dầu tâm can

Niềm riêng gửi gió mây ngàn
Vần thơ gom dệt xót đan mi ngà
Trả đời hai chữ thiết tha
Mùa Đông kỷ niệm mãi là riêng em...


THIÊN SỨ MÙA ĐÔNG
Thơ: Thu Sám

Đâu phải đông ...
Mọi thứ sẽ hoang tàn
Cúc hoa mộng nở ngút ngàn say đắm
Như thiên sứ ..mùa yêu em đẹp lắm !
Cứu rỗi đời cho tươi thắm tình thương .

Đông nhân từ ...
Nhặt nỗi nhớ vấn vương
Hình bóng cũ đã quen đường tim nhỏ
Đêm độ lượng phát hương quỳnh cho gió
Tưởng mùi người thiên sứ ..đó là em .

Bài đồng ca ...
Gặp bánh thánh như thèm
Ta tội lỗi ..nên yêu em khao khát
Thiên sứ nhỏ hay là dòng nước mát
Ngấm ngập hồn tình dạo dạt nhớ nhung .

Con đường mơ ...
Bao giờ đến tận cùng ?
Để thả mộng tình yêu chung thiên sứ
À .. trái cấm ...vườn địa đàng ai giữ ?
Xin một lần được cắn thứ ghen tuông !

Trái tim si ...
Máu đỏ chứa đầy buồng
Ép nỗi nhớ phải trần truồng khiêu gợi
Ôi thiên sứ ..mong một ngày em tới !
Để ta yêu ...như đã đợi bao đời .

Giáng sinh mùa ...
Chúa cứu thế muôn nơi
Em ...thiên sứ ...
Hãy ban lời yêu nhé!

những vần thơ mùa đông hay #05. ()

SẦU TÍM ĐÔNG HỜN - Thơ: Nguyễn Anh Thư

Dang tay níu sợi tơ trời
Dõi trông phương thẳm Người ơi em buồn
Mi gầy lệ đẫm tràn tuôn
Nén dòng châu ngược bão nguồn con tim...

Trời xa khoảng lặng im lìm
Mùa Đông khắc khoải dạ ghim bóng hình
Dệt hoài một giấc mơ xinh
Đong đầy kỷ nệm chúng mình thuở xưa

Yêu thương biết mấy cho vừa
Niềm riêng em thả giọt mưa đáy chiều
Loang hờn tím mảnh hồn phiêu
Phím lòng cung bậc vạn điều chênh chao

Ai mang thương nhớ ngọt ngào
Bùa yêu khéo thả xuyến xao ngõ này
Tim hồng mở lối đắm say
Dặm trường cách trở xéo giày tâm can

Vầng dương xa mãi ngút ngàn
Bắc Nam đôi nẻo sầu chan nhạt nhoà
Đâu rồi giấc mộng thuyền hoa
Một trời kỷ niệm vỡ oà phận duyên...

mùa đông lạnh lẽo
mùa đông lạnh lẽo (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông hay #06. ()

MỘ TÌNH MÙA ĐÔNG - Thơ: Lê Tiến Toàn

Còn đây giọt đắng miên trường
Sầu nơi quạnh quẽ màn sương lạnh lùng
Giá mà mình bước đi chung
Lối về hạnh phúc ta cùng có nhau

Tình vui bỗng chốc thay màu
Người không còn nữa hồn đau buốt lòng
Dương trần biệt giã chờ mong
Khi niềm ân ái lệ dòng chia hai

Tàn tro khoảnh khắc đêm dài
Buồng tim mòn mỏi đôi vai cũng gầy
Để rồi một góc trời tây
Anh ngồi đông giá phủ đầy lối xưa

Tay đan dĩ vãng âm thừa
Buông chùng nẻo cũ màn thưa ngõ về
Bên phần rẻo vắng chiều quê
Nhặt cành hoa trắng đặt kề mộ bia.


những vần thơ mùa đông cảm xúc #07. ()

SẦU ĐÔNG - Thơ: Bằng Lăng Tím

Khúc giao mùa Thu qua ngõ rồi sao
Heo may lạnh xạc xào bên ô cửa
Từ buổi ấy người đi không về nữa
Chiếc thuyền trăng chia nửa cuối chân trời

Hạ sang mùa thắp ngọn lửa nồng khơi
Ta hẹn ước trọn đời bên nhau mãi
Thu vừa đến nỗi niềm riêng khắc khoải
Đông ghé thềm xa ngái bóng hình xưa

Cố làm chi níu lại chút hương thừa
Trời mây xám cơn mưa buồn lạnh lẽo
Con đò cũ theo dòng trôi cuối nẻo
Trái tim khờ khô héo bởi vì đâu ?

Thôi nhé anh chẳng vẹn mối duyên đầu
Trả nơi ấy từng câu thề vàng đá
Em giấu kín muộn phiền nơi đáy dạ
Cuối con đường sắc lá nhuốm sầu Đông.

Cô gái và mùa đông
Cô gái và mùa đông (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông cảm xúc #08. ()

MÙA ĐÔNG ẤM ÁP - Thơ: Mạc Phương

Có một mùa đông vừa mới bắt đầu
Góc phố quen lửng lơ câu duyên nợ
Tiễn hương thu nên nắng vàng vụn vỡ
Rơi ngập ngừng nỗi nhớ ở quanh đây.

Ngắm chiếc lá chao nhẹ giữa rừng cây
Lại bất giác hiện đầy trong kí ức
Tiếng tim rung, một khúc tình rạo rực
Và nụ hôn náo nức lúc bình minh.

Em theo anh trong suốt tuyến lộ trình
Gom cho hết cả mối tình vay mượn
Túi thời gian đã căng đầy phía trước
Mặc nắng mưa chẳng từ khước bao giờ.

Về với em đi - sao nỡ để em mơ
Trong mộng điệp ngẩn ngơ điều ao ước.
Tuyết phủ mờ ở trên vùng sơn cước
Mình bên nhau như trước được không anh ?

Mặc chiều nghiêng rơi bên vách liếp mành
Ấm vòng tay ngắm nhành lan phố núi
Nói thương em - cô gái nghèo cặm cụi
Viết thơ tình đẫm mùi vị riêng anh.

Tin nhắn hôm nay thêm chút ngọt lành
Như gia vị trong nồi canh nấu cá
Cho cuộc sống vơi bộn bề vất vả
Một niềm vui...tan giá lạnh mùa đông.

những vần thơ mùa đông cảm xúc #09. ()

MÊNH MANG MỘT NỖI NIỀM - Thơ: Mạc Phương

Có những lúc nén chẳng nổi nhớ nhung
Ngồi câm lặng nghĩ lung tung mọi thứ
Dạ cồn lên cơn sóng trào nghẹn ứ
Lỡ sa vào ghép thử chuyện tình xa.

Tại bâng khuâng mỗi khi thấy người ta
Vờ không biết nhưng mà nhìn hút bóng
Rồi thở dài biết rõ mình mong ngóng
Họ qua thăm mau chóng để ngày vui.

Đã bao lần đóng cửa cố ngủ vùi
Không quan tâm và ngậm ngùi tĩnh tại
Muốn nhắn tin nhưng trong lòng thấy ngại
Lại nhủ thầm nhẫn nại để bình tâm.

Ngày qua ngày chỉ thích mỗi trầm ngâm
Tay chống cằm nhìn ngoài sân lá rụng.
Nhớ người ta càng thấy mình vô dụng
Giữa mùa đông, nắng hửng vẫn mênh mang.

tuyết rơi đêm mùa đông
tuyết rơi đêm mùa đông (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông cảm xúc #10. ()

ĐÊM ĐÔNG - Thơ: Mạc Phương

Đêm thao thức bởi nhớ người trong mộng
Biết làm sao lấp khoảng trống không anh
Chẳng ai bắt mùa lá rụng xa cành
Nhưng thu úa cũng cam đành giã biệt.

Một nỗi niềm ngỡ như là thuần khiết
Mà cuộc đời em mải miết đi tìm
Nơi đáy bể em cặm cụi mò kim
Luôn ao ước hàng nghìn điều tưởng tượng.

Duyên nợ này hình như từ kiếp trước
Khi gặp anh em thấy được bình yên
Thấy vui vẻ dạo quanh khắp mọi miền
Thăm nhà anh đầu tiên trong ngày mới.

Vườn tâm tư khúc ca vui phơi phới
Bản nhạc đời gió cởi bỏ mùa đông
Cho bình minh náo nức gọi ánh hồng
Trao cánh thư câu chữ lồng tình cảm.

Cảm ơn anh đã cho em can đảm
Bước ngập ngừng vào cạm bẫy tình yêu
Biết chờ đợi nắng quái cuối trời chiều
Để cuộc sống có thêm nhiều ý vị.

Em mạnh mẽ rạch ròi trong lý trí
Nhưng trái tim luôn ủy mỵ trước anh
Luôn ấp ủ những êm ái ngọt lành
Gom tất cả dành tặng người tri kỉ.


những vần thơ mùa đông cảm xúc #11. ()

NGÀY VẮNG ANH - Thơ: Mạc Phương

Ngày vắng anh... sao nó dài đến thế
Em thẫn thờ như thể kẻ mộng du
Mắt lơ đãng nhìn chú nhện đánh đu
Níu chiếc lá đang từ từ rơi rụng.

Sang thăm nhà ngượng ngùng như ăn vụng
Sợ bất ngờ lại đụng phải người ta
Họ mỉm cười rồi quay gót đi ra
Khiến em thấy... mình thật là tội nghiệp.

Mùa đông sang, tiếng trở mùa thầm tiếc
Ráng thu vàng mải miết dạo rừng cây
Khoảng lặng buông chầm chậm ở lại đây
Đủ cho em những phút giây xấu hổ.

Bóng hoàng hôn che mây mờ lỗ chỗ
Mối tình mơ loang đỏ đỉnh núi non
Cái nháy mắt hình như cũng chẳng còn
Khi thời gian vón hòn trong sương lạnh.

Ngày không anh...nỗi buồn mang ỳ ạch
Sương đầu cành tý tách nhỏ trong tâm
Ngó lơ đãng với vẻ mặt trầm ngâm
Trong nỗi nhớ âm thầm... mong anh đến...

Đi với nhau dưới cái lạnh mùa đông
Đi với nhau dưới cái lạnh mùa đông (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông cảm xúc #12. ()

NGƯỜI YÊU HỠI EM NHỚ ANH - Thơ: Bích Sen

Người yêu hỡi em nhớ anh nhiều quá
Những nỗi buồn xô em ngã quỵ thôi
Chẳng muốn tin mình kết thúc thật rồi
Nhưng thực tế khiến bờ môi run rẩy

Mùa đông đến khơi u buồn trỗi dậy
Khi phố quen em nhìn thấy họ cười
Ngẫm lại mình hạnh phúc lỡ đánh rơi
Tim thổn thức về một thời mộng đẹp

Cơn gió thoảng em thu mình khép nép
Đường duyên ta sao quá hẹp hỡi chàng
Hạnh phúc về chưa kịp bước chân sang
Đã bị kẹt giữa muôn vàn dâu bể

Mưa đang trút hay mắt sầu đẫm lệ
Bao nhiêu người chẳng thay thế được anh
Vết thương kia cứ rỉ máu không lành
Bóng hình đó hoài năm canh khắc khoải

Mảnh vườn nhỏ dáng lưng còng của Ngoại
Vẫn hằng ngày chăm chút lối trầu xanh
Tại vì đâu duyên hai đứa tan tành
Người yêu hỡi em nhớ anh nhiều quá.

những vần thơ mùa đông cảm xúc #13. ()

SÀI GÒN MÙA ĐÔNG - Thơ: Chuyên Tạ

Em ở trong này không có mùa đông
Suốt tháng năm đón nắng hồng rực rỡ
Nay nổi bão cơn mưa hoài trăn trở
Trời ngủ quên mây còn ngỡ u buồn

Ngó ra ngoài nhìn từng giọt mưa tuôn
Lòng héo hắt nước trên nguồn chảy mãi
Phố vắng lặng nghe lòng mình hoang hoải
Lại thầm mơ nắng trở lại tươi hồng

Thấy tim mình giá lạnh buổi chiều đông
Anh về nhé sưởi tim nồng ấm lại
Câu hẹn ước quên rồi người đi mãi
Để nơi này ta trống trải sầu vương

Tuổi xuân qua cũng phai nhạt má hường
Tóc xanh đã điểm màu sương trăng trắng
Sài Gòn bỗng ngó hoàng hôn vắng lặng
Ta một mình ngồi cay đắng lệ rơi.

Khung cảnh mùa đông buồn
Khung cảnh mùa đông buồn (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông cảm xúc #14. ()

GIỌT LỆ MÙA ĐÔNG - Thơ: Diệp Ly

Chiều khóc tiễn vạt nắng buồn hiu hắt
Thương hoàng hôn lịm tắt cuối trời xa
Xác lá nhỏ dưới chân ngày xơ xác
Giọt sương loang cho bóng tối nhạt nhòa.

Đêm khóc ướt trăng lưng trời khuyết nửa
Xót mây hờn trốn ngủ để lang thang
Một giấc mộng vẫn còn đang dang dở
Cho thương sầu tràn ngập cõi hồng hoang.

Khuya khóc đẫm cuộc tình không đoạn kết
Lời nhớ thương xa biệt chốn non ngàn
Vùi đáy mộ con tim vừa giãy chết
Định mệnh nào xui khiến chuyện ly tan.

Bình minh khóc cho nhau lần sau cuối
Bằng nỗi niềm tiếc nuối gửi tri âm
Đoạn trần thế bước chân trần mòn mỏi
Khúc tương tư vọng lại chỉ cung trầm.

Mùa than khóc khoảng trời không ánh sáng
Đông lặng thầm góp nhặt những tàn phai
Mảnh gương vỡ ảo ảnh dần tan tác
Khép hồn yêu nghe hương cũ lạc loài.

KHÚC TÌNH MÙA ĐÔNG
Thơ: Thu Sám

Anh không thể ...
Ngăn gió từ đông bắc
Để thu nồng giữ lá sắc già nua
Đành thôi em ..! mình đưa tiễn ngày mùa
Mặc giá lạnh ướp tim khua hóa đá .

Anh không thể ...
Vì mùa đông nghiệt ngã
Mà xa em cho nhạt má phai tình
Ta mượn đời ngọn lửa của niềm tin
Sưởi nhau ấm đợi bình minh cuộc sống

Ôi thương quá ...!
Xin trao khúc tình mộng
Biển đời em mùa gió lộng hồn nghèo
Ánh mắt buồn ..mà ngộ cứ trong veo
Để ta nhớ ..xuôi lòng neo bến nhỏ .

Khúc tình tự ...
Mùa giáng sinh thắm đỏ
Bài thánh ca anh cùng nhỏ nguyện cầu
Chuông nhà thờ chứng giám hộ một câu
Bên nhau mãi ..hai mái đầu thề ước .

Noel gọi ...
Chúa xuống trần ban phước
Quà ta cần là xin được có em
Này dậy đi ..như ai đó lay rèm
Tình anh gởi ..già tuyết đem về nhỏ .

Yêu em lắm ...!
Nếu không tin hỏi gió
Bấc thì thầm ...
Là thiệt đó ..nhỏ ơi!


những vần thơ mùa đông cảm xúc #15. ()

MỘNG VỠ ĐÊM ĐÔNG - Thơ: Diệp Ly

Nỗi nhớ buông chùng giữa lối đông
Tàn đêm khắc khoải tiếng tơ đồng
Cung sầu phím lỡ tình oan trái
Kỷ niệm hôm nào cũng hóa không.

Một thuở ân nồng đã nhạt phai
Đường xưa bước lẻ giữa u hoài
Sương mù phủ kín hồn đơn lạnh
Mấy giọt thương hờn đẫm ướt vai.

Ảo ảnh khuất chìm theo bể dâu
Còn chăng nuối tiếc trĩu đêm sầu
Sông thương cách trở đôi bờ nhớ
Ngày tháng qua thềm tựa bóng câu.

Hỏi người chốn ấy có gì vui
Bỏ lại mình ta với ngậm ngùi
Tàn canh thổn thức niềm tâm sự
Giấc mộng chưa tròn đã vỡ đôi.

cô gái và mùa đông
cô gái và mùa đông (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông cảm xúc #16. ()

MÙA ĐÔNG ẤM ÁP - Thơ: Chuyên Tạ

Ta gặp gỡ giữa mùa đông giá lạnh
Bóng trăng gầy soi vọng ánh ngoài hiên
Anh bảo em có đôi mắt thật hiền
Và mơ ước được bình yên bên nhỏ

Em chờ đợi hàng cau reo trong gió
Lá trầu vàng anh dạm ngõ trao duyên
Hạnh phúc ơi hãy nối lại một miền
Từng dòng chữ chép nên thiên tình sử

Trái tim nhỏ hình bóng anh đã ngự
Yêu thương này em nguyện giữ dài lâu
Nhé anh ơi trọn vẹn mối duyên đầu
Xuân trở lại mình nối câu hẹn ước

Tương lai đó hai chúng mình chung hưởng
Khảm chữ yêu trao trọn vẹn má hường
Khúc giao mùa nghe lòng nhẹ vấn vương
Ghì ôm trọn mãi cung đường hạnh phúc.

những vần thơ mùa đông cảm xúc #17. ()

ĐÔNG LẠNH - Thơ: Chuyên Tạ

Đông đã về từng cơn gió heo may
Anh có biết trái tim này giá lạnh
Em lặng lẽ với nỗi buồn canh cánh
Ai có hay đêm tới cảnh u buồn

Mưa rì rầm mãi chẳng chịu ngừng tuôn
Nỗi khắc khoải như đan luồn ngõ nhỏ
Bao lời ngỏ khi xưa giờ còn đó
Mà người đi chẳng biết có quay về ?

Ta một mình với giọt tủi ủ ê
Rồi gặm nhấm những lời thề xưa cũ
Trên phố vắng lang thang hoài không ngủ
Nghe đông buồn hẻo rũ cảnh hồn hoang

Nhớ không anh những giây phút nồng nàn
Bờ vai ấy luôn chứa chan hơi ấm
Chỉ mơ ước thời gian trôi thật chậm
Ai thay lòng giờ lạ lẫm vòng tay

Thu đã đi đông phủ lớp tuyết dày
Nghe mặn chát bờ mi cay xa xót
Tình đã lỡ tìm đâu bờ môi ngọt
Khúc giao mua nghe lệ rót sầu vương.

một mình anh dưới trời đông
một mình anh dưới trời đông (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông cảm xúc #18. ()

ĐÔNG CHỜ - Thơ: Phạm Vậng

Đông lại về phương ấy lạnh không em
Đèn hiu hắt liễu buông rèm lặng lẽ
Mây hờ hững bềnh bồng trôi thật nhẹ
Sao đổi ngôi trăng lẻ bóng hao gầy

Em nơi nào kỷ niệm vẫn còn đây
Mùi dạ lý toả hương đầy lối cũ
Hoa trinh nữ nép bên đường lá rủ
Làn môi thơm chớm nụ cũng xa rồi

Đêm lặng thầm ướt đẫm giọt sương rơi
Ngày em đến cả một trời hoa mộng
Tình trao gửi đôi tim hồng cuộn sóng
Cánh môi hôn cháy bỏng phút ban đầu

Đông đã về em còn mãi nơi đâu
Con tu hú âu sầu khi lẻ bạn
Cất tiếng gọi tìm bầy như than vãn
Ai chờ ai dẫu biển cạn non mòn..!

những vần thơ mùa đông cảm xúc #19. ()

ĐÔNG KHẮC KHOẢI - Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mây xám trời hiu hắt buổi chiều đông
Gió vi vút trái lòng như vụn vỡ
Mưa ngập trời, tiếng mưa rơi nức nở
Nghẹn trong hồn nhớ thuở ấy bên nhau

Tiễn mùa đi hàng cây đứng gục đầu
Tình thu chết niềm đau đang dày xéo
Cô đơn bước giữa mùa đông lạnh lẽo
Gánh tình sầu nặng trĩu bước chân hoang

Thu đi qua cho tình cũng mỏi mòn
Trên lối cũ vẫn còn bao kỷ niệm
Chôn mùa chết lá khô làm vải lịm
Khóc thu phai sầu tím cả linh hồn

Đông trở về đem cất giấu hoàng hôn
Dài nhung nhớ mỏi mòn câu chờ đợi
Chút dư hương cũng bay xa diệu vợi
Nên lạnh lùng vào tới trái tim côi

Thu đi rồi tình cũng đã xa xôi...

mùa đông về lạnh lẽo
mùa đông về lạnh lẽo (ảnh: internet)

những vần thơ mùa đông cảm xúc #20. ()

BUỔI CHIỀU ĐÔNG KỶ NIỆM - Thơ: Giọt Mưa Thu

Phút gặp gỡ buổi chiều đông hôm ấy.
Thấy trong lòng sống dậy cả trời mơ.
Tay trong tay mà không nói lên lời.
Để nhịp đập con tim đầy xao xuyến.

Vị ngọt đắm làn môi thơm hòa quyện.
Dậy sóng lòng ấp ủ những khát khao.
Ngọn lửa yêu nồng cháy cứ tuôn trào.
Say mắt tình đi vào trong nỗi nhớ.

Chắc có lẽ ông trời xe duyên nợ.
Cho chúng mình gặp gỡ để rồi thương.
Hoa sữa tàn từng cánh mỏng chao nghiêng.
Sóng hồ Tây thì thầm con sóng vỗ

Bao yêu dấu chứa đầy buồng tim nhỏ.
Chợt bâng khuâng khi có gió đông tràn.
Giấc mộng lòng cùng nhau muốn sẻ san.
Cùng nhớ mãi buổi chiều đông kỷ niệm.

Các bạn vừa xem qua những vần thơ mùa đông với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc từ các thi hữu của chúng tôi. Xin mời các bạn xem thêm chùm thơ mùa đông buồn mà iini.net từng chia sẻ nữa nhé!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Những vần thơ Mùa Đông hay, đầy cảm xúc khi gió Đông đã về trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-12-07T14:54:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-25T12:59:12Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "Những vần thơ Mùa Đông hay, đầy cảm xúc khi gió Đông đã về"
  1. E ko thể biến mùa hạ thành đông
    Nhưng có thể biến mùa đông thành mùa hạ 😆
  2. Mùa đông năm nay chắc chắn nóng hơn mùa hè năm ngoái 😢😢😢
    Trả lại gió mùa cho tôi 😩😫😖
  3. ĐÔNG ẤM ÁP

    Bao ngày buốt giá trải mùa ĐÔNG
    Mỏi bước ĐÔNG sang rữa nhụy hồng
    ĐÔNG lại tiêu điều không kẻ ngóng
    ĐÔNG về lạnh lẽo chẳng người mong
    Lòng mơ ĐÔNG mãn đời dâng sóng
    Dạ ước ĐÔNG tàn nắng ngập sông
    Thắp rạng tình ĐÔNG ngời cháy bỏng
    ĐÔNG nào dám hỏi: Rét nhiều không ?
  4. - - TỎ TÌNH - -
    - - Nhuộm vàng chiếc lá thu mong
    Mùa đông vội vã ..đốt hồng tàn tro
    - - Con gà gáy tiếng tròn vo
    Bình minh dậy muộn ..nuốt no giấc nồng
    - - Áng mây trôi nổi bềnh bồng
    Con chim mỏi cánh ..bay vòng khúc cong
    - - Gởi ai ..một chút ấm lòng
    Tim yêu nhớ quá ..khóc ròng người ơi
    - - Chàng băng vô ý buông lơi
    Vuột tay nàng tuyết ..tuôn rơi ngập hồn
    - - Hình như mấy mảnh hoàng hôn
    Về ngang đỉnh núi ..bồn chồn mắt ai
    - - Màn đêm giăng bủa mắt ngày
    Câu thơ tỉnh giấc ..uống say dại khờ
    - - Phiêu bồng bóng dáng người mơ
    Hiện về từ cõi ..mập mờ u linh
    - - Chết chưa ..ánh nguyệt đang rình
    Thấy ta điên dại ..tỏ tình ..nàng thơ ..!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng