TOP Thơ Ngày Cuối Năm, +102 Bài Thơ Tạm Biệt Năm Cũ Hay Nhất

10/1/19
(iini.net) Sau loạt thơ tháng chạp, mời các bạn cùng theo dõi tiếp những bài thơ viết cho những ngày cuối năm với nhiều tâm trạng và cảm xúc. Chùm thơ là cảm nhận của các tác giả về không khí chuẩn bị chào đón Tết đến Xuân về của người dân, và tình yêu lứa đôi trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.


TOP Thơ Ngày Cuối Năm, +102 Bài Thơ Tạm Biệt Năm Cũ Hay Nhất
Chùm Thơ Ngày Cuối Năm (ảnh: internet)

THƠ VIẾT VỀ NGÀY CUỐI NĂM

Những bài thơ nói lên tâm trạng của tác giả những ngày cuối năm. Những cảm nhận rất hay và rất riêng..

Ngày cuối năm, bâng khuâng cảm xúc trong hồi ức một năm đã qua nhưng cũng là niềm hân hoan buớc sang năm mới. Ngày cuối năm, gói ghém những ký ức bưồn vui của ngày hôm qua và mỉm cười với những ngày sắp tới bạn nhé.!

#01. ()

NGÀY CUỐI NĂM - Thơ: Bằng Lăng Tím

Nhìn tờ lịch ghi ngày ba mốt
Thật là nhanh đã một năm qua
Mùa Xuân ghé bậc cửa nhà
Heo may Đông lạnh dần xa cuối trời

Cùng thắp lửa nồng khơi hạnh phúc
Đón mừng Xuân hoa cúc nở vàng
Chúc nhau mãi được bình an
Dồi dào sức khỏe ngập tràn yêu thương

Quên đi những chặng đường gian khó
Giữ những gì đã có hôm nay
Để cho cuộc sống mai này
Luôn luôn tươi đẹp mê say tuyệt vời

Dành giây phút thảnh thơi ngắm cảnh
Nắng dịu dàng xua lạnh tàn Đông
Nàng mây thả tóc phiêu bồng
Ta như lạc giữa mênh mông đất trời.

Bài thơ nói lên cảm xúc của tác giả khi nhìn tờ lịch cuối cùng trong năm. Vậy là 1 năm nữa đã trôi qua, hãy giữ lại những điều tốt đẹp đã có..

Tờ Lịch Cuối Cùng
Tờ Lịch Cuối Cùng (ảnh: internet)

#02. ()

ĐÊM CUỐI NĂM - Thơ: Đào Văn Cứu

Đêm cuối năm nghe âm thanh phố thị
Tiếng người rao ai hột lộn mua không?
Người đàn bà nồi trứng luộc gánh rong
Đòn gánh cong vắt qua tấm lưng còng

Đêm phố thị gầm gừ xe ép rác
Rít ầm lên ngỡ ông già ho lao
Từ góc phố đẫm mồ hôi thều thào
Chị lao công dạ quang vằn trên áo.

Rồi lặng im ngỡ không còn huyên náo
Chợt rợn người nghe tiếng nẹt pô xe
Thằng xì ke tóc đỏ hoe đỏ hoét
Mặt gầy nhom vệt lửa quẹt trên đường.

Đêm cuối năm bất ngờ thật du dương
Tiếng vĩ cầm của cô nàng xóm Lưới
Tôi ngồi nghe những âm thanh tươi mới
Nhẹ nhàng trôi lọt tai thật dễ thương.

Tôi lắng nghe tiếng phố thở đêm trường
Có cả tiếng gái bia ôm lê guốc
Trên đường khuya âm vang xa quen thuộc
Loạng choạng say con hẻm nhỏ đang chờ

Đêm cuối năm tôi ngồi viết bài thơ
Tìm vần ý trong lo toan bừa bộn
Đêm cuối năm bản hòa âm hỗn độn
Nghe tim mình chộn rộn đập đón xuân.

Bài thơ miêu tả đêm cuối năm trên một con phố. Những tâm trạng, cảm xúc đan xen giữa cái xô bồ, tập nập của cuộc sống..

#03. ()

TÌNH KHÚC CUỐI NĂM - Thơ: Trà Kim Long

Xoay qua xoay lại cuối năm rồi
Lạnh ở phương này quê xứ ơi!
Nhìn bóng sương chiều giăng ngỏ phố
Nhớ dòng sông cũ lượn chân trời.
Câu thơ thiếu bạn cười khô miệng,
Chén rượu không tình uống nhạt môi.
Những muốn về thăm còn lưỡng lự
Trăng vàng ai nỡ xẻ làm đôi!

Bài thơ Đường Luật viết về cảm xúc những ngày cuối năm của người xa xứ. Đó là nỗi buồn, nỗi nhớ thương về quê hương của mình..

Những Ngày Cuối Năm
Những Ngày Cuối Năm (ảnh: internet)

#04. ()

NGÀY CUỐI NĂM - Thơ: Trà Kim Long

Chỉ còn chiều nay nữa thôi
Sáng mai là Tết đến rồi phải chưa?
Tịnh không một chút gió đưa,
Và trời đem mặt nắng lùa trong mây.

Khẽ khàng lá chạm buồn cây
Một con chim lạ vừa bay khỏi cành.
Bồng bềnh mây trắng mây xanh
Chao đôi cánh mỏng lượn quanh lối sầu.

Ầu ơ ai hát ví dầu
Thinh không rớt xuống từng câu đắng lòng.
Sáng mai này tết phải không?
Sao nay thiếu chút nắng hồng cuối năm?

Bài thơ lục bát viết về chiều cuối năm với không gian trôi chậm chạp, cảm xúc hoài niệm, buồn lẻ loi..


#05. ()

CUỐI NĂM LỄ PHẬT - Thơ: Trà Kim Long

Con về chùa lễ cuối năm
Trên cao Phật thấy cũng thầm ngợi khen:
Giữa đời bỏ cuộc bon chen
Cái thằng chưa đến nỗi hèn về đây.

Con về lạy Phật ăn chay
Cuối năm bỏ hết những ngày đã qua.
Ở trong con thấy Phật đà
Mắt từ bi mở nhìn ra mỉm cười.

Con đi vào giữa cõi người
Vẫn nhìn thấy Phật mọi thời mọi nơi.
Bởi vì bản tánh ham chơi
Nên con thấy Phật, thấy rồi lại quên.

Con đi dạo giữa trăm miền
Bước chân mỗi bước mỗi phiền muộn hơn.
Trong tay giữ cả giận hờn,
Ghét thương ganh tị... cao dồn dập lên.

Cuối năm về lại chùa chiền
Cũng chưa đến nỗi vô duyên với mình.
Phật cười bằng tiếng lặng thinh,
Con nhìn thấy sự đồng tình bên trong.

Bài thơ đi lễ Phật những ngày cuối năm với những tâm trạng, cảm xúc rất riêng của tác giả...

Cảm Xúc Ngày Cuối Năm
Cảm Xúc Ngày Cuối Năm (ảnh: internet)

#06. ()

BỮA TIỆC CUỐI NĂM - Thơ: Trà Kim Long

Cuối năm rồi bạn hữu lại gặp nhau
Câu thơ chúc, ly rượu mừng hỷ hạ.
Điều mắc mứu giữa đời thường buông thả
Ta cùng mừng buổi hòa nhập hôm nay.

Rượu không nhiều để uống được cho say
Chỉ vừa đủ thấy tình đời mặn lạt.
Vừa đủ thấy anh em không đổi khác,
Vẫn thân thương qua suốt một năm dài.

Ta hòa mình vào giữa cuộc trần ai
Điều vinh nhục đã ít nhiều nếm trải.
Cũng lầm lẫn giữa cuộc đời phải trái
Ai tự cho không có lỗi bao giờ?

Có giận hờn vài ba chuyện vu vơ
Thì cũng chỉ giận đâu rồi bỏ đó.
Gặp nhau không lườm lườm con mắt ngó,
Giận hờn trôi theo những tiếng cười xòa.

Rượu không nhiều, ta chỉ uống qua loa
Nhưng mỗi giọt mỗi thêm nhiều thấm đậm
Gắn kết nhau bằng mối dây tình cảm
Tiếng cười vang trong bữa tiệc cuối năm.

Bài thơ viết về cảm xúc của buổi tiệc cuối năm với sự gặp mặt đông đảo của bạn bè và mọi người. Cuối năm, những gì còn tồn đọng thôi hãy bỏ qua 1 bên để đón chào 1 năm mới lại đến..

#07. ()

CUỐI NĂM - Thơ: Toàn Tâm Hòa

Cuối năm ngồi giữa đất trời
Đón chờ khoảnh khắc giao thời lung linh
Ta nghe cơn gió chuyển mình
Trong lòng rộn rã muôn nghìn niềm vui!

Nhẹ nhàng tận hưởng em ơi!
Lo toan ta hãy tạm thời gác qua
Mùa xuân về khắp mọi nhà
Tình mình thêm một tuổi già... vẫn Xuân!

Bài thơ là cảm xúc hân hoan, hạnh phúc trong những ngày cuối năm. Chào biệt năm cũ để đón chào 1 mùa xuân mới tươi đẹp về đến mọi nhà..

#08. ()

VU VƠ NGÀY CUỐI NĂM - Thơ: Nguyễn Như

Tờ lịch cuối cùng
Rớt ngang cửa sổ
Luyến lưu chi nữa
Một năm qua rồi.

Ngày tháng dần trôi
Đợi ai đâu nhỉ
Sao ta phung phí
Giây phút gần nhau

Tóc đã phai màu
Chân chồn gối mỏi
Em ơi đừng hỏi
Phía trước là gì

Đời chẳng mấy khi
Chiều lòng tất cả
Đừng phân vân quá
Hãy sống cho mình.

Trọn kiếp ba sinh
Trầm luân dâu bể
Bão giông vẫn thế
Thắm nghĩa vẹn tình./.

Bài thơ 4 chữ viết về tâm trạng những ngày cuối năm với chút tiếc nuối, buồn cô đơn của tác giả..

Bạn vừa xem qua chùm thơ viết về những ngày cuối năm do thi hữu iini.net tự sáng tác và chia sẻ. Những bài thơ sáng tác mới hơn về Ngày Cuối Năm sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất. Hãy bày tỏ cảm xúc của bạn về ngày cuối năm ở bên dưới bài viết nhé!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem TOP Thơ Ngày Cuối Năm, +102 Bài Thơ Tạm Biệt Năm Cũ Hay Nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2019-01-10T10:37:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-10T10:37:27Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 9 bình luận cho bài viết "TOP Thơ Ngày Cuối Năm, +102 Bài Thơ Tạm Biệt Năm Cũ Hay Nhất"
  1. Ngày cuối năm ...
    - Hãy để mọi thứ vào lại chỗ cũ
    - Hãy dồn những kỉ niệm ko đẹp vào nhật ký.
    - Hãy khóc cho ngày cuối năm
    Để ngày đầu năm...
    + Hãy cười chào đón tươg lai
    + Hãy tự tin sải bước trên đường không còn vấn vương.
    + Hãy nắm chặt yêu thương đang có
    Chúc gia đình facebook ngày cuối năm vui vẻ hạnh phúc để đón sang một năm mới thật nhiều may mắn nha Tram Anh yêu mọi người;p:p💋💋🌹🌹💗💗💝💝😘😘
    🌿🌿🌿hồng dịu dàng mà không chói lóa 👍👍👌
    👉👉👉 Happy New Year
  2. Ngày cuối năm lòng bâng khuâng da diết...
    Khúc giao mùa, gió rét ngẩn ngơ...
    Tâm tư lạc vần, câu chữ chẳng thành thơ...
    Phiến lá chao nghiêng đón chờ ngày lộc biếc...

    (Hihi...
    1/Giả vờ viết thơ một tí...
    2/Muốn chúc mọi người năm mới dồi dào tất cả mà không biết cho vào đâu😜😜😜
    3/Thế là chúc xong rồi nhá!😍😍😍)
  3. NGÀY CUỐI NĂM

    Ngày 31 rồi sao buồn hơn
    Ngoài sân có cứ rít từng cơn
    Trong lớp chăn buông lòng vẫn lạnh
    Ngoái đầu nhìn lại một năm tròn

    “Có ai về lại mùa thu trước...”
    Tôi thấy nhớ tôi bước lạc về
    Bao khuôn mặt thân yêu bè bạn
    Những nụ cười rạng rỡ hân hoan

    Mùa đông lạnh lẽo rồi sẽ tan
    Xuân đến đào khoe sắc nồng nàn
    Áo hoa em diện màu hồng thắm
    Cảnh sắc đó đây lại rộn ràng

    Tờ lịch treo tường ngày cuối năm
    Ngoài trời gió vẫn rét căm căm
    Niềm tin hướng tới ngày mai đẹp
    Hạnh phúc tình yêu sẽ ngập tràn...
  4. Ngày cuối năm nhắn nhủ lòng mình sống chậm lại một chut để gói trọn cảm xúc yên bình khi một vòng tuần hoàn sắp khép lai...
    Yêu lắm tôi ơi!!!!
  5. Ngày cuối năm, cảm xúc thật lạ nhưng có lẽ đó là niềm hân hoan để bước sang năm mới, còn nhiều điều đang đợi chúng ta ở phía trước...❤️💞❤️.
    Chắc chắn ngày cuối cùng của năm cũ bạn tự thắc mắc rốt cuộc mình đã làm được những gì suốt 365 ngày qua, mỗi người một suy nghĩ, ôm một giấc mơ khác nhau nhưng tôi tin rằng ai cũng có những cảm xúc khó tả. Khép lại một mùa cũ, một năm cũ, cứ mở rộng lòng mình, nhẹ nhàng, mãn nguyện chờ đợi những niềm vui ở phía trước.😍😀😊.
    Chúng ta đã đón bao nhiêu ngày cuối năm, vui có, bâng khuâng có nhưng hơn hết ta gửi lời tạm biệt năm cũ để chào đón một hành trình mới, chặng đường mới🎉🎊❤️💞💞😍🎉💐
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019🎉🎉🎉.
    Xin gửi lời kính chúc tới Bố Mẹ, các Cô,các Chú, các Bác, các Anh Chị Em Bạn bè bước sang năm mới với nhiều sức khỏe niềm vui hạnh phúc và thành công😍❤️💐💞🎉❤️💞
  6. Những ngày cuối năm.!
    Sài Gòn đi và ở lại.
    Có người bảo. Sài Gòn những ngày Lễ - Tết đã bớt Sài Gòn đi, không ồn ào cũng chẳng còn náo nhiệt. Bởi phần nhiều người sống ở đây là dân nhập cư và đã kịp về quê nhà trước khi giao mùa đã điểm.
  7. BÀI THƠ NGÀY CUỐI NĂM

    Bài thơ viết ngày cuối năm
    Chôn vào dĩ vãng những tâm sự buồn
    Một mình nâng cốc rượu suông
    Tìm vui sót lại ...Mùa xuân đến gần
    Thơ này gởi chút tình thân
    Anh em bè bạn nghĩa ân tràn đầy
    Thơ này gởi chút tình Phây
    Muôn nhà hạnh phúc đó đây chan hòa...

    Thơ này mang chút tình xa
    Gởi về bên ấy...món quà mừng xuân
  8. Ngày cuối năm, nhắn nhủ lòng mình sống chậm lại một chút để gói trọn cảm xúc yên bình khi một vòng tuần hoàn sắp khép lại…
    Ngày cuối năm, có những chuyến tàu mang tên: “TRỞ VỀ” vẫn lặng lẽ chuyển bánh xình xịch đưa nỗi nhớ về nơi xa.... Có những niềm hạnh phúc chỉ cần nghĩ đến và cảm nhận cũng thấy an yên vì ngày cuối năm là để nhìn lại mãn nguyện vì những điều sắp qua dù chưa được vẹn toàn.
    Ngày cuối năm, khép lại một mùa cũ, một năm cũ, hãy để lòng mình trải rộng ra, nhẹ nhàng và mãn nguyện.... Có những điều chưa thực sự trọn vẹn, có những yêu thương đã vô tình đánh rơi và cả những dự định còn dang dở. Năm cũ sẽ chẳng kịp cho chúng ta thực hiện hết, vậy sao không nạp đầy năng lượng và say mê để bước vào một vòng tuần hoàn mới…?!
    Ngày cuối năm, nhắn nhủ với bản thân rằng có rất nhiều điều đang đợi chờ phía trước…🍀
  9. TẢN MẠN NGÀY CUỐI NĂM ...!!!

    🌹Ngày cuối năm sắp khép lại,hãy để lòng mình trãi rộng,nhẹ nhàng và mãn nguyện,có những điều chưa trọn vẹn,có những yêu thương đã vô tình đánh rơi và cả nhg dự định còn dang dở.Năm củ khép lại chẳng kịp thực hiện đc tất cả.

    🌹Nhg tia nắng đầu ngày còn lãng đãng sớm sương,cảnh vật sao bình yên đến lạ.Gói trọn nhg ánh nhìn,cả nhg tiếng thở dài thật khẽ,lòng hối tiếc và bàn chân cứ vội vả bước .....

    🌹Ngày cuối năm nhắn nhủ với lòng mình hãy sống chậm lại một chút để gói trọn cảm xúc yên bình khi một vòng tuần hoàn sắp khép lại .....
Gửi bình luận

Sửa bài đăng